Chùm ảnh: Trần Lệ Xuân tạo dáng bên Dinh Độc Lập đổ nát 1962

KD: Trần Lệ Xuân là một nhân vật lịch sử, một người đàn bà nhan sắc, đặc sắc và hấp dẫn trong con mắt mình.

Ở bà, có tất cả, sắc đẹp, sự thông minh, khiếu thẩm mỹ cao, và cả…cá tính mạnh mẽ, có khả năng quyến rũ cũng như gây bão dư luận

Số phận chìm nổi của gia đình bà giữa thời cuộc tao loạn, cái kết bi thảm của anh chồng, của người chồng, cái chết của những người ruột thịt khác, con gái, cha mẹ… liệu có phải là định mệnh? Cuối đời, bà sống lặng lẽ, kín tiếng, như chấp nhận số phận đầy thăng trầm, dù từng tột đỉnh nhung lụa, tột đỉnh cao sang.

Mỗi lần vào Sài Gòn, có hai địa danh mình thường đến thăm, cũng là để thêm một lần trải nghiệm, suy nghĩ về thời cuộc, về những số phận đặc biệt. Một là quán cafe Givral, nơi nhà tình báo vĩ đại Phạm Xuân Ẩn, con người có nhân cách lớn, mà mình cực kỳ kính trọng, đồng thời cũng là một nhà báo tài ba, thường đến nhâm nhi cafe lấy tin tức. Chỉ tiếc, nay quán cafe Givral đã là hoài niệm. Hai là Nhà thờ Cha Tam (Chợ Lớn), nơi anh chồng, và chồng của bà Trần Lệ Xuân chạy trốn trong những ngày bi thảm nhất của  quyền lực.

Tình cờ, sang nhà Bọ Lập, thấy được chùm ảnh về bà Trần Lệ Xuân, đẹp và đặc sắc, nên mình xin phép Bọ copy về . Cảm ơn Bọ nhiều.

Vào 7 giờ sáng 27/2/1962, hai máy bay A-1 Skyraider bất ngờ bay đến Dinh Độc Lập ném bom và phóng rocket xối xả, khiến cơ quan đầu não của Sài Gòn trở thành đống gạch vụn. Ngô Đình Diệm thoát chết khi quả bom xuyên vào căn phòng ông ta đang ngồi nhưng không nổ. Trần Lệ Xuân kém may mắn hơn khi bị gãy tay trong lúc trú ẩn. Ít lâu sau đó, “bà Nhu” đã xuất hiện đầy tự tin trước ống kính phóng viên Life bên đống đổ nát của Dinh Độc Lập. Tiếp tục đọc

Cô đơn

 Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

5d0c0-suy-ngam

Em nhớ mãi phút anh đứng đợi

Giữa ngã tư Hà Nội mùa đông

Áo măng tô bạc màu sương giá

Như hóa đá- nỗi chờ mong


Con đường ta đi muôn nẻo gai chông

Nẻo nào cũng đầy mũi tên nhắm bắn

Em- con sói hoang bị thương nặng

Ngả nào cũng chỉ một lối- biệt ly Tiếp tục đọc

“AI CHO TÔI LƯƠNG THIỆN” ?!

Tác giả: Minh Diện

   
KD: Tuần qua, câu chuyện Đặng Ngọc Viết cầm súng bắn 05 cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất (Thái Bình), rồi sau đó tự sát, khiến cả xã hội chấn động mạnh.  Tấn bi kịch của hành động một cá nhân, dù là tội ác, dù cạn nghĩ, nhưng đã khiến những người đang sống như chúng ta bàng hoàng. Mà đây đâu phải lần đầu, bi kịch con người xung quanh chuyện đất đai mới xảy ra. Liệu có thức tỉnh được những ai ai có trách nhiệm xung quanh bi kịch này không?
Xin copy bài viết của nhà báo Minh Diện, đăng trên Blog Bùi Văn Bồng. Cảm ơn nhà báo Minh Diện và Đại tá Bùi Văn Bồng.
 
                  Súng lại nổ, máu lại đổ trên quê tôi.
                  Không phải tiếng súng chống ngoại xâm.
                  Không phải tiếng súng của  bọn khủng bố…
Cũng không phải của bọn tội phạm hình sự hoặc một kẻ điên khùng nào, mà  là tiếng súng của  người lương thiện bị cùng đường. Tiếp tục đọc