Tác giả: Chung Hoàng
KD: Có lẽ, ít có vấn nạn xã hội nào được các quan chức lãnh đạo của ta dùng những hình tượng ấn tượng như tham nhũng. Hết “bầy sâu”, rồi nay là “ngứa ghẻ”… Bầy sâu thì đục khoét, còn nay ngứa ghẻ thì gây khó chịu.
Thế nhưng, nếu cứ nói mãi, mà các giải pháp chống, diệt trừ tham nhũng không hiệu quả, thì xem ra còn… khó chịu hơn 😀
Bất cứ quốc gia nào, dù văn minh, tiên tiến đến đâu cũng vẫn có tham nhũng. Tham nhũng là loại sống ký sinh vào cơ thể mỗi quốc gia. Nhưng nó, hoặc sinh sôi nảy nở, hoặc có nguy cơ bị “vô sinh”, lại tùy thuộc vào cơ chế quản lý, vào thể chế chính trị- kinh tế- xã hội đó khoa học hay lạc hậu, có văn minh, phù hợp quy luật phát triển nhân loại hay không? Không phải không có lý, khi một quan chức cấp cao Nhà nước từng gọi đó là “lỗi hệ thống”. Đã là “lỗi hệ thống”, thì phải có cách sửa lỗi. Nhưng sửa bằng cách nào? Câu trả lời có vẻ rất khó khăn. Vì “Gạo đem vào giã bao đau đớn…”
Giữa cái đau đớn với cái khó chịu, cái nào… dễ chịu hơn? 😀
– Chia sẻ sự sốt ruột với cử tri quận Ba Đình về tình hình tham nhũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết ông cũng rất khó chịu khi thấy tham nhũng vặt lộng hành, “cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi”.
Nhân gặp Tổng bí thư và các ĐBQH thành phố Hà Nội chiều 27/8 trước thềm kỳ họp QH tháng tới, ông Nguyễn Khắc Thịnh (phường Giảng Võ) chia sẻ nhận định của cử tri là tham nhũng chưa hề bớt, không hề giảm mà ngày càng nghiêm trọng, nguy hiểm hơn.
![]() |
Cử tri Nguyễn Khắc Thịnh: Tham nhũng chưa hề bớt |
Những sự việc ăn bớt vắc-xin, nhân bản phiếu xét nghiệm, nhân bản nhà tình nghĩa, nhận định của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về việc quan tham “ăn của dân không từ cái gì” hay của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng rằng “tiền ăn, chơi, chạy chạy không phải từ tham nhũng thì từ đâu”, khiến cử tri rất lo lắng. Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.