Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
–
Hữu duyên thì sẽ gặp nhau
Vô duyên giếng gạn, nông sâu mặc lòng
Hữu duyên anh trải chiếu hồng
Vô duyên chiếu cỏ, muỗi mòng mặc ai
Hữu duyên đêm ngắn tình dài
Vô duyên hoa nở hương nhài, mặc hương
–
Hữu duyên thì sẽ gặp nhau
Vô duyên giếng gạn, nông sâu mặc lòng
Hữu duyên anh trải chiếu hồng
Vô duyên chiếu cỏ, muỗi mòng mặc ai
Hữu duyên đêm ngắn tình dài
Vô duyên hoa nở hương nhài, mặc hương
Thấy bên nhà Tổng Cua- Hiệu Minh (http://hieuminh.org/2013/09/29/pho-co-alexandria/#comment-84876) có phóng sự ảnh về phố cổ ở Mỹ hay quá, KD xin copy về nhá. Cảm ơn “người cũ” – Hiệu Minh 😛 😳
Thăm Washington DC, nếu yêu thích phố cổ, thì bạn nên đến hai nơi: Georgetown và Alexandria. Bạn đọc Hang Cua quá quen với Georgetown vì lão chủ đưa con đi học karate bên đó. Trong lúc đợi, lão vác máy đi lang thang nên chụp nát cả khu này.
Mấy tháng trước, cuối tuần rỗi việc, mình vác máy đi Alexandria, chụp vài pô.
Alexandria nằm cách trung tâm DC khoảng 10km. Năm 1791, Tổng thống George Washington Alexandria đã nhập Alexandria vào thủ đô vuông Washington DC 16kmx16km. Nhà của George Washington ở Mount Vernon cách đó 7 km hiện là bảo tàng gia đình tổng thống.
Năm 1846, Thủ đô DC trả lại tiểu bang Virginia phần phía nam sông Potomac bao gồm cả Alexandria. Tiếp tục đọc
KD: Thú thực, mình chẳng mấy hào hứng với các cuộc thi hoa hậu, sắc đẹp, dù mình- cũng như mọi người rất mê cái Đẹp. Đó phải là cái đẹp kết hợp cả nhan sắc, trí tuệ và cái duyên trời cho 😀 Nhưng lại rất quan tâm tới kết quả các cuộc thi. Ngắm những người đẹp thế gian, nhiều khi mình cũng ngẩn người. Vì sao Tạo hóa lại cho ra đời những tác phẩm ngọc ngà đến vậy?
Megan Young, người mẫu, diễn viên, MC nổi tiếng của Philippines đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và giành ngôi vương miện Hoa hậu Thế giới 2013 trong đêm chung kết diễn ra tại Indonesia cách đây ít phút.
![]() ![]() |
Giây phút hạnh phúc của Megan. |
Giây phút sau khi đăng quang, trong tâm trạng hồi hộp, Megan gửi lời cảm ơn tới thành viên ban giám khảo đã chọn cô trở thành Hoa hậu Thế giới 2013. Tân hoa hậu nói: “Tôi hứa sẽ cố gắng trở thành hoa hậu tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Mẹ tôi cũng bày tỏ mong muốn tôi phải chia sẻ sự đôn hậu của mình tới mọi người”. Tiếp tục đọc
Trong lịch sử hiện đại, mình yêu thích nhất bà Jacqueline- thường được gọi là “Jackie”, phu nhân Tổng thống Mỹ J. Kennedy (cả hai đều đã mất), vì vẻ đẹp thanh tân, học vấn, “gu” thẩm mỹ sang trọng hài hòa, tạo nên một phong cách thanh lịch trang nhã rất tương xứng, dù cuộc đời bà cũng quá nhiều bi kịch. Mình khâm phục bà Hillary Clinton, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, và cũng là phu nhân của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, ở trí tuệ uyên bác, tài năng và bản lĩnh chính trị, nhưng đặc biệt kính trọng bà đã vượt qua thói tầm thường của một người vợ, một người đàn bà trước vụ việc của TT Mỹ dính líu với cô Thực tập sinh ở Nhà Trắng. Và rất thiện cảm với bà Michelle Obama, phu nhân TT Mỹ Obama hiện nay.
Ở nước Việt mình, thời hiện đại, mình kính nể bà Nam Phương Hoàng Hậu- một bậc Mẫu nghi thiên hạ (1914- 1963)
Kính nể bà Trần Lệ Xuân, một người đàn bà đẹp- mệnh phụ phu nhân thông minh, can đảm, cá tính, đầy quyến rũ, dù cuộc đời bà cũng đầy bi kịch (1924-2011)
Chỉ tiếc, hiện nay, không có nổi một mệnh phụ phu nhân nào thực sự có cả tài trí, sắc đẹp lẫn phong cách văn hóa, văn minh và sang trọng xứng tầm.
Mới hay, để làm mệnh phụ phu nhân đúng nghĩa, ngoài số mệnh Trời cho, phải có tố chất thông minh của sự tự học, tự hoàn thiện để có được nền tảng, “phông” văn hóa cần thiết, trong đó có cả gu thẩm mỹ tinh tế, mới tạo nên một phong cách quyến rũ được …thế gian 😀
——
Dân Việt – Đó là tiết lộ của phu nhân Tổng thống Mỹ Michelle Obama khi được hỏi về cuộc sống ở Tòa Bạch Ốc và vị trí đệ nhất phu nhân của mình.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.