Tác giả: FB Sinh Lão Tà
KD: Mình không biết vụ này, đọc Quê Choa của “Hot Boy” Bọ, thấy giật mình, và buồn cho cách làm báo của làng báo chí mình quá. Nay xin copy về đây, với lời dẫn của Bọ.
Cảm ơn Bọ nhiều.
Tác giả: FB Sinh Lão Tà
KD: Mình không biết vụ này, đọc Quê Choa của “Hot Boy” Bọ, thấy giật mình, và buồn cho cách làm báo của làng báo chí mình quá. Nay xin copy về đây, với lời dẫn của Bọ.
Cảm ơn Bọ nhiều.
Tác giả: Vũ Hải Hậu
KD: Lần đầu tiên, khi nhìn bức ảnh và đọc bài viết ông Nguyễn Thanh Chấn, mình đã cay mắt. Và hôm nay, đọc lá thư đẫm nước mắt của ông gửi cho Mẹ, thấy nghẹn cả cổ. Nhiều lúc, mình vẫn tin, vẫn phải tự động viên, và động viên bạn bè- cuộc đời còn nhiều điều tử tế, để lòng thấy cân bằng, tĩnh tâm hơn. Nhưng mỗi lần có vụ việc, cầm bút, đọc và viết, lại thấy cay mũi.
Số phận của Nguyễn Thanh Chấn thật nghiệt ngã, nhưng vẫn còn may mắn. Được minh oan, được trả lại danh dự, được đoàn tụ, nhìn thấy Mẹ, thấy vợ con, và được sống giữa tình yêu thương ruột thịt, và chòm xóm.
Hãy cứ nhìn điều đó, để sống bình tâm, làm lụng và thương yêu, anh Chấn ạ
Nhưng còn có bao nhiêu kẻ lương thiện, gặp rủi ro, không may như ông? Mình cứ ngẫm nghĩ về sự “ép cung” tàn nhẫn, mà tự hỏi lòng…
Người tù nổi tiếng Nguyễn Thanh Chấn đã trở về quê sau 10 năm xa cách. Mười năm anh Chấn ở tù là 10 năm hành trình kêu oan khổ ải của gia đình anh. Anh Chấn là người con trai duy nhất trong gia đình có bố là liệt sĩ, niềm tin giải oan của anh chủ yếu dựa vào đôi vai người mẹ già ở quê. Tiếp tục đọc
Tác giả:
KD: Mình nhận được những bức ảnh phong cảnh đẹp tuyệt vời của nhạc sĩ- nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu (tức Em- Xi, nick của nàng từ dạo ở Quê Choa) gửi cho. Xin được đưa lên Blog để bạn đọc cùng chiêm ngưỡng.
Cảm ơn em, nhạc sĩ Nguyễn Thị Minh Châu rất nhiều 😀
Yêu và sống bên nhau suốt 12 năm trời, cặp đôi đồng tính nữ Ái Linh – Thanh Phương mới quyết định chụp hình cưới dưới nước.
![]() |
Cặp đôi Ái Linh – Thanh Phương được nhiều người biết đến bởi tình yêu mãnh liệt giúp họ vượt qua mọi rào cản gia đình, dị nghị của xã hội để sống bên nhau. Họ đã yêu và sống bên nhau được 12 năm. Sau nhiều sóng gió, năm 2008, cả hai mới được gia đình chấp thuận và dọn về sống chung một mái nhà. Ái Linh, Thanh Phương hiện đang làm việc trong một công ty du lịch. |
![]() |
Phạm Thị Thanh Phương (1982) thường được gọi với tên Weenny. Ngoài đi làm, Phương cũng đang đi học lớp đại học tại chức. Trước khi quen Ái Linh, cô chỉ còn 6 tháng là cưới chồng. Khi nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho Linh, cô chia tay chồng sắp cưới. Tiếp tục đọc |
Tác giả: Thuận Phong
KD: Thú thực, là mình chẳng hề thích cả cái ông Ts Đỗ Kiên Cường và ông Ts Vũ Thế Khanh này, trước những vấn đề về ngoại cảm. Một bên phủ nhận sạch trơn, và một bên sùng baí, bênh vực nhưng chưa đủ luận cứ thuyết phục. Đều có gì đó cực đoan.
Trong buổi hội thảo khoa học về việc tìm hài cốt liệt sĩ bằng khẳ năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại (thủ cấp) của liệt sĩ Phùng Chí Kiên sáng ngày (6/11), tiến sĩ Vũ Thế Khanh – Tổng giám đốc hội liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng – UIA đã kể câu chuyện “ba liệt sĩ chia sẻ hài cốt để tạo thành hài cốt của đồng đội thứ 4” và ông cho rằng đây là dẫn chứng “nhà ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ là hành động rất nhân văn”. Tiếp tục đọc
Tác giả: Trần Hậu (Theo Luận chứng và Sự kiện)
KD: Bỗng nhớ, cả thời sinh viên, khi còn là một cô bé, một tháng 30 ngày mình đến Thư viện Quốc gia ở Tràng Thi cả 30 ngày để đọc sách, đủ các loại, từ sách chuyên môn- kinh tế, chính trị học, báo chí, văn học, thơ, đến sách về quan họ, sân khấu, chèo… là những loại hình nghệ thuật mình bị hấp dẫn, tìm tòi.
Và chép vào sổ tay vô số những bài thơ, danh ngôn mình yêu thích. Cả mấy tập dày. Puskin, Exenhin, Henrich Hainơ, Lecmontop….cũng từ nơi này đến với tâm hồn thơ ngây, ngốc nghếch của mình 😀
Có biết bao nhiêu kiến thức nuôi lớn mình về trí tuệ và tâm hồn, thay thế cho vốn sống khờ dại của một cô bé được nuôi kiểu “cấm cung” của một gia đình công chức Hà Nội cũ, suốt ngày chỉ có đọc sách,và thế giới đồ chơi ngộ nghĩnh với những tưởng tượng mê hồn…
Chính ở nơi này, mình đã đọc rất nhiều tác phẩm của M. Gorky. Vẫn nhớ, khi đọc cuốn Kiếm sống, Những trường ĐH của tôi, mình đã khóc trên trang sách, vì thương số phận con người- nhà văn, lăn lộn giữa thế giới ô tạp, mà vẫn giữ được niềm thương sâu sắc với con người. Hôm nay, bỗng đọc được bài viết này. Bao kỷ niệm thuở thiếu nữ ùa về.
Người vợ hợp pháp duy nhất và người tình thứ hai Tiếp tục đọc
Tác giả: Cao Hồng- Việt Hà KD: Có tin nổi không? Mình thì không bao giờ tin! Kết quả xác minh của cơ quan THA dân sự, tài sản hiện có của Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin, chỉ là một căn hộ chung cư (tài sản chung với vợ). Giá trị của tài sản này nếu so với số tiền mà đương sự này phải THA dân sự khác xa nhau một trời, một vực. Một trong những căn cứ để thi hành án (THA) dân sự thành công là điều kiện để THA. Trong vụ việc này, số tiền THA rất lớn – 1.200 tỷ đồng. Riêng Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin phải bồi thường thiệt hại cho các doanh nghiệp là 529 tỷ đồng; Trần Văn Liêm, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin phải bồi thường xấp xỉ 500 tỷ đồng… Thế nhưng, trong quá trình tố tụng, các cơ quan chức năng không phong tỏa tài sản, án tuyên cứ tuyên. Đến khi THA dân sự, dư luận mới ngã ngửa bởi trên “giấy trắng mực đen”, gia sản của những con người từng ký những bản hợp đồng hàng trăm tỷ đồng chỉ vỏn vẹn một căn hộ chung cư… Tiếp tục đọc |
KD: Bây giờ các điều tra viên năm xưa, đều mắc bệnh “mất trí nhớ” nghiêm trọng! Hệt mấy vị quan tòa cấp sơ thẩm năm 2004. Còn nếu các điều tra viên nói đúng, thì ông Nguyễn Thanh Chấn mắc tội “vu khống” các cán bộ điều tra rùi!
Rồi xem, rút cục, hòa cả làng!
Ngày 6-11, Đại tá Nguyễn Văn Chức, Chánh Văn phòng và là người phát ngôn của Công an tỉnh Bắc Giang, đã có buổi làm việc với PV xung quanh vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn.
Theo ông Chức, cách đây hai ngày, Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập buổi làm việc có sự tham gia của các điều tra viên (trừ một điều tra viên đã mất) trong vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn.
“Buổi làm việc chủ yếu lắng nghe trình bày của các điều tra viên về việc tiếp nhận và xử lý đơn thư của gia đình ông Chấn, báo chí và của Thứ trưởng Bộ Công an chuyển đến chứ không đánh giá đúng sai hay trách nhiệm của ai” – ông Chức cho biết.
Theo ông Chức, Công an tỉnh Bắc Giang đã rà soát hồ sơ về vụ án, đọc lại các lời khai của ông Chấn. “Qua đó chúng tôi kết luận hồ sơ không có gì bất thường”. Tiếp tục đọc