CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014

Chỉ còn chút ít giờ nữa, năm mới 2014 sẽ về. Năm cũ 2013 có quá nhiều sự kiện, vụ việc, có quá nhiều nỗi đau của người Việt. Hy vọng năm mới 2014 mở ra với nhiều miền sáng lạc quan, cho nỗi đau con người được dịu vợi. Cho tiếng cười và gương mặt người Việt tươi tắn.

Cầu mong Đất nước- Dân tộc vĩnh viễn trường tồn và phát triển, sớm hội nhập văn minh và văn hóa nhân loại.

Năm mới 2014, Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xin chúc quý bạn đọc xa gần một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và an lành. Xin cảm ơn sự chia xẻ, đồng cảm và hỗ trợ của quý bạn đọc.

Chúc các bạn nữ, các em gái, các chị của các anh xinh đẹp, đảm đang, hiền thục.

Chúc các anh, các bác sức khỏe, thành đạt, làm bờ vai vững chắc của các chị, các bác gái.

Và Kim Dung/ Kỳ Duyên xin chúc những người bạn yêu quí sức khỏe, sự đồng cảm, niềm yêu thương và mãi mãi.

                                                            TƠ XUÂN                               

                                               Lưa thưa thảm lá vàng rơi

                                         Một se sẽ lạnh, một trời lộc xuân

                                               Mong xa rồi lại nhớ gần

                                         Đau xưa gói ghém, dành phần thương yêu

                                               Rạng ngời một dải mây điều

                                          Một nong tơ óng một chiều óng tơ

                                               Một xuân một sắc một thơ

                                          Một tin nhắn gửi một chờ xa xôi

                                             

 

Luật sư Hoàng Quý: Không thể nộp 05 tỷ để thoát án tử

Tác giả: Tiểu Ngọc (ghi)

 

 

(Ảnh: Dương Chí Dũng tại phiên tòa sơ thẩm tuyên bị cáo này án tử hình về tội tham ô. Nguồn: NLĐO)
Như Motthegioi.vn đã đăng tải trong bài “Nếu bồi thường 5 tỉ, Dương Chí Dũng có cơ hội thoát án tử hình”, Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao lựa chọn theo hướng chú trọng thu hồi lại cho nhà nước số tài sản đã bị tham ô nên mới có sự “cứu nguy” này. Tuy nhiên, việc đổi tiền để thoát án tử hình này có hai mặt của nó.
Motthegioi.vn xin giới thiệu ý kiến của luật sư Hoàng Quý, Đoàn Luật sư TP.HCM về cái được và cái mất từ cơ chế “cứu nguy” nêu trên.
Các tội về tham ô, hối lộ có nhiều mức hình phạt, cao nhất là tử hình. Nhưng nếu chỉ trừng trị bằng hình phạt không thôi thì không thể chống tham nhũng được. Chống tham nhũng phải là nhiều biện pháp căn cơ. Kể cả những nước được xếp loại “sạch” nhất cũng có tham nhũng. Hay ngay như Mỹ, vừa qua cũng có viên chức lãnh sự nước này nhận hối lộ mấy triệu đô đó thôi.
Chi tiền, nhận hối lộ quá dễ
Ở nhiều nước tiên tiến rất khó tham ô vì họ có hệ thống pháp lý chặt chẽ để bít tham ô. Anh là quan chức nhưng khi anh muốn chi tiền thì không được chi trực tiếp. Ví dụ: thủ trưởng chỉ được ký lệnh chi thôi, rồi gửi đến kho bạc hoặc ngân hàng được nhà nước ủy nhiệm chi. Bên kho bạc hoặc ngân hàng sẽ kiểm tra tính hợp pháp của lệnh chi trước khi chi. Tiếp tục đọc

Có 5 tỷ Dương Chí Dũng thoát án tử hình?

Tác giả: theo Một thế giới

KD: Liệu đây có phải là để dọn đường dư luận không? Khi mà ngay sau khi tòa sơ thẩm tuyên, rất nhiều người đã không tin DCD sẽ bị tử hình.

Khi mới nghe qua thông tin này, nhiều người (trong đó có cả giới luật sư) cho rằng đó chỉ là trò đùa không có thật. Ấy vậy mà nó được quy định hẳn hoi trong một nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. 

 

Điều khoản trong nghị quyết này hướng dẫn “cứu nguy” cho tội phạm tham ô đáng lẽ bị tuyên tử hình nhưng có thể được giảm xuống tù chung thân hoặc tù có thời hạn đến nay vẫn còn hiệu lực.

Điều khoản hướng dẫn “cứu nguy” đó là Điểm 4 Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15.3.2001 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn Điều 278 Bộ luật Hình sự về tội tham ô tài sản. Nội dung điều khoản này cụ thể như sau: Tiếp tục đọc

Chồng ơi, em… mặc quần vào nhé

Tác giả:

KD: Chít cười. Mình nhận được câu chuyện này của bạn bè gửi cho với câu hỏi: Có cụ/cu nào lấy phải vợ như thế này không?

Đây không phải là vợ thật thà. Đây là vợ… đần!

Anh chàng nọ lấy phải cô vợ tính thật thà như đếm. Máy tính còn có lúc đếm sai chứ cô thì “có sao nói vậy” không biết nói tránh, nói ẩn là gì. Đã vậy lại còn hậu đậu nữa mới chết chứ!

Một hôm mấy anh em đã hẹn sẽ đến chơi, buổi sáng chồng cô dặn:

– Nhà hết thức ăn rồi, chỉ còn một con cá khô, tiền không còn một xu. Mai mình cứ thế này nhé: Khách đến tôi bảo mình đi nướng thịt, sau đó mình xuống bếp nướng cá rồi chạy lên bảo con mèo nó tha hết thịt rồi chỉ còn cá khô thôi. Chắc khách cũng vui lòng dùng tạm cá khô nướng vậy.

Buổi trưa, khách vừa đến anh chồng đã lớn tiếng bảo vợ đi nướng thịt làm cơm còn mình thì pha trà tiếp nước. Tiếp tục đọc

Diễn viên phim “Ván bài lật ngửa”: Ngày ấy và bây giờ

Tác giả: Theo Depplus.vn
KD: Đúng là ai cũng chỉ có một thời
Là một trong những “đỉnh cao” của điện ảnh Việt Nam, sự thành công của Ván bài lật ngửa có sự đóng góp rất lớn của những nghệ sĩ tên tuổi thời bấy giờ như Chánh Tín, Thanh Lan, Thương Tín….

Thế hệ cha chú của chúng ta bây giờ vẫn thường hay ngồi kể lại, những năm 80 của thế kỉ trước, mỗi lần đội chiếu bóng lưu động về chiếu ở trên khu huyện là cả làng cả xóm “cố sống cố chết” dắt díu nhau cùng đi xem phim. Thời đó, mấy bộ phim như về đề tài chiến tranh như Cánh đồng hoang hay Biệt động Sài Gòn được mọi người đón nhận nhiệt tình lắm. Thế rồi khi Ván bài lật ngửa – bộ phim 8 tập kể về cuộc đời hoạt động của nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo ra mắt khán giả, ai ai cũng bàn luận xôn xao, nào là khen vẻ đàn ông của Chánh Tín, nào là xuýt xoa sao Thanh Lan sao đẹp đến vậy! Lúc đó, đi đâu người ta cũng nói về bộ phim “bom tấn” tuyệt vời này! 

van bai lat ngua

Góp phần tạo nên thành công cho Ván bài lật ngửa chính là sự tham gia diễn xuất của thế hệ những diễn viên tài năng của nền điện ảnh nước nhà thời gian đó như Chánh Tín, Thanh Lan, Thương Tín, Thúy An…

Đã gần 30 năm kể từ ngày bộ phim đến được với khán giả, những Nguyễn Thành Luân, Thùy Dung ngày nào giờ đều không còn trẻ trung. Gần đây trên nhiều kênh sóng truyền hình bỗng chiếu lại Ván bài lật ngửa, xem lại bộ phim đỉnh cao này, nhiều khán giả không khỏi giật mình mà tò mò: “Các diễn viên ngày xưa, bây giờ ra sao?” Tiếp tục đọc

Một công văn hiếm của Hội Nhà báo Việt Nam

Tác giả: Lê Chân Nhân

Dân chúng luôn tin tưởng vào công lý, nhưng niềm tin đó có bền vững hay không là do hệ thống pháp luật có cung cấp được công lý hay không.

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

 

Xét về nguyên tắc này, khi liên hệ với vụ án 194 phố Huế, có thể nhận định rằng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã không cung cấp được công lý theo đúng nguyện vọng của người dân. Vì sao vậy, trước hết là Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã không đưa vụ án 194 phố Huế – Hà Nội ra xét xử đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Như lời Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng Văn phòng luật sư Interla, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nói: “Những tưởng những “rào cản” vô hình của vụ án Trịnh Ngọc Chung đã bị sự thật đè bẹp, đẩy lùi, thế nhưng một lần nữa TAND TP Hà Nội lại tiếp tục dành cho bị cáo này những “ngoại lệ” đặc biệt. Thời hạn đưa vụ án ra xét xử theo quy định của điều 176 Bộ luật tố tụng hình sự tối đa không quá 4 tháng, tức không quá ngày 12/11/2013, tuy nhiên đến nay, về phía người bị hại (gia đình 194 phố Huế) vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về vụ án từ TAND TP Hà Nội”.

Tại nhiều vụ án,  HĐXX xét xử một vụ án cụ thể, có thể gây ra sai sót, thậm chí oan sai, nhưng không phải do động cơ tiêu cực, cố tình vi phạm pháp luật, mà do những lý do kỹ thuật. Còn vụ án 194 phố Huế, quá trình  điều tra, truy tố có nhiều cản trở, khó khăn, có hiện tượng bất thường mà dư luận đặt nghi ngờ có hay không việc “bao che tội phạm”? Tiếp tục đọc

Có đúng “không ai chất vấn” tư lệnh ngành y tế?

Tác giả: Nguyên Thảo

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Tôi thì không bị chất vấn nhiều, báo chí phản ánh nhiều thôi, còn kỳ vừa rồi tôi không bị chất vấn”…

KD: Cho dù kỳ họp QH vừa rồi, Bộ trưởng Y tế không bị chất vấn trước QH, thì Bộ trưởng cũng vẫn nên chất vấn lương tâm và trách nhiệm quản lý Nhà nước của mình đã xứng tầm, đã tròn vai chưa? Vì năm 2013 là năm ngành y tế chiếm thế “thượng phong” ở tất cả các vụ việc gây chấn động dữ dội dư luận xã hội.

Không bị chất vấn không có nghĩa Bộ trưởng làm tốt việc của mình. Làm chính khách, sự kín võ chưa đủ, mà cần cả sự trung thực và tỉnh táo trước công luận. Sự trung thực để được xã hội chia sẻ. Còn sự tỉnh táo để khỏi rơi vào những đàm tiếu của xã hội.

Có đúng “không ai chất vấn” tư lệnh ngành y tế?

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

 

Thú thực, người viết bài này đã định không trở lại câu chuyện có liên quan đến chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế tại nghị trường ở kỳ họp Quốc hội thứ 6 vừa qua nữa, dù dư âm của nó có lẽ sẽ còn dài, rất dài. Tiếp tục đọc

Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường và cảm xúc thời thanh xuân của tôi

Tác giả: Phan Trọng Luận

KD: Tôi nghĩ người trí thức như thầy Nguyễn Mạnh Tường trải qua 60 năm đi với cách mạng mà về già nghèo khổ có lúc ra chợ mua mớ rau muống, trên đường về nhà gặp triết gia Trần Đức Thảo cũng trên tay mớ rau muống, hai người lặng lẽ lánh mặt nhau… Nghe kể mà xót xa…(Phan Trọng Luận)

Sự xót xa của những năm tháng vật chất đói khổ đã đành, sự xót xa khi đặt niềm tin không đúng chỗ mới thật đau đớn, xót xa, dù những trí thức tinh hoa của dân tộc, với họ- duy nhất là dân tộc và chỉ dân tộc mà thôi.

Gs Nguyễn Mạnh Tường Gs Nguyễn Mạnh Tường

Vào tuổi 80 đã quá xa cái thời thanh xuân nhưng khi nghĩ mình sẽ viết bài kể lại thời còn ở độ tuổi thanh xuân được tiếp xúc với những con người trí thức tinh hoa của dân tộc, lòng tôi bao giờ cũng trẻ lại, cũng sướng vui thức dậy trong mình những hoài niệm những kí ức tuởng như đã chôn vùi với tháng năm. Đây không phải là chuyện người già luôn sống say đắm với quá khứ mà là chuyện tư duy tiềm thức và tiềm năng văn hóa mỗi con người. Tiếp tục đọc

Nhân nghĩa và sự bất lực của… luật pháp?

Tác giả: Thái Nam Thắng

KD: Đây là bài viết của một Đại đức, nhưng luôn đau đáu tới nỗi đau thời cuộc. Mình lấy lại cái title đã biên tập, vì nó gói trọn được thông điệp của bài viết hơn.

Cứu lấy nhận thức của những người mẹ, người thân đã và đang có con em phạm tội mới là điều đáng bàn.

Những ngày vừa qua dư luận quan tâm đến vụ án xét xử băng cướp do Hồ Duy Trúc cầm đầu. Kết quả cuối cùng tòa án thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Trúc sau khi Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân.

Tuổi 20 và tuổi 16

Điều mà người ta để ý là những tiếng ồ lên của hầu hết những người tham dự phiên tòa sau khi nghe tòa tuyên án. Xét ở góc độ tâm lý, những tiếng ồ lên đó tỏ rõ một thái độ ngạc nhiên (có thể là đồng tình, có thể là không) trước mức án được tuyên.

Chắc chắn rằng những tiếng ồ lên của dư luận phiên tòa phần nào tác động đến gia đình bị can, và nhanh chóng biến thành những ứng xử vượt tầm kiểm soát cả về ngôn ngữ lẫn hành vi của gia đình bị can. Thông tin trên một số tờ báo đều dẫn lời và hành vi của người mẹ cùng phản ứng từ một số người thân trong gia đình Hồ Duy Trúc và xem đó là những lời đe đọa, khiếm nhã, gây náo loạn pháp đình, yêu cầu phải xử lý hình sự hành vi gây rối trật tự…

nhân nghĩa, tử hình, Hồ Duy Trúc
Mẹ bị cáo Trúc vật vã tại phiên tòa, thốt lên những lời khó nghe. Tiếp tục đọc

Dịch vụ thuê vợ giá trăm triệu vẫn “cháy hàng” vào mùa cưới

Tác giả: Xuân Ngọc- Hà Trang

KD: Dịch vụ này quá lạ. Không hiểu nó tồn tại thế nào? Một dịch vụ mà tính chất dối trá thật “quy mô, hoàn hảo” với chính họ hàng ruột thì … kinh quá, cho dù biện hộ đủ lý do này nọ

Với giá 500 nghìn đồng/ngày, những “vợ tạm” phải diễn sao cho thật đạt như nấu cơm, giặt đồ… thậm chí bẽn lẽn y như cô dâu mới về nhà chồng.

Để hợp thức hóa “cô vợ hờ” này, vẫn sẽ có một đám cưới với quy mô hoành tráng, đầy đủ thông gia hai họ với màn diễn y như thật. Chỉ có điều, tất cả nhân vật từ cô dâu đến bố mẹ, bạn bè họ ngoại chỉ là những nhân viên được trả tiền… để diễn.

60 triệu đồng/ một lần thuê vợ!

Lần theo những lời quảng cáo về dịch vụ này trên mạng, trong vai một người đàn ông có nhu cầu thuê vợ, phóng viên Dân trí đã tìm đến một công ty chuyên cung cấp dịch vụ lạ đời này ở Hà Nội. Đây thực chất chỉ là một công ty tổ chức sự kiện cưới hỏi với một văn phòng nhỏ, lèo tèo vài nhân viên.

Theo lời quảng cáo của T, người tự nhận là giám đốc của công ty, việc thuê vợ sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục phức tạp. Tùy vào từng hoàn cảnh của khách hàng, sẽ có một kịch bản riêng được viết ra.  Tiếp tục đọc