Kẻ giết người đã xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn

Tác giả: Võ Văn Tạo

KD: Vừa nhận được bài viết này của nhà báo Võ Văn Tạo, xin được đăng lên đây.

Bằng bản tin ngắn gọn trên trang 04, một cách thận trọng, báo Tuổi Trẻ hôm nay (6-12-2013) đưa tin dưới tiêu đề “Người ra đầu thú xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn”. Bản tin cho biết, Cục Điều tra VKSND Tối cao vừa có quyết định chỉ định luật sư Nguyễn Minh Hiền (Đoàn LS Hà Nội) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Lý Nguyễn Chung, trong vụ án “giết người, cướp tài sản” (mà ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị khép tội, ngồi tù oan hơn 10 năm).

Được thông báo, Chung đã chấp nhận LS Hiền. Tại cuộc làm việc của các điều tra viên với Chung (có mặt LS Hiền), thông qua LS Hiền, Chung chuyển lời xin lỗi tới gia đình và cá nhân ông Chấn vì những hậu quả mà ông Chấn phải chịu do Chung gây ra. Tiếp tục đọc

Nelson Mandela – Nhà lãnh đạo đáng kính bậc nhất thế giới

Tác giả: Thanh Hảo ((Theo BBC, NZ Herald)
.
KD: Sáng nay, vừa ra khỏi nhà, gặp một đám cưới. Đến cơ quan, đọc tin mới hay ông đã qua đời. Sự sống luôn tái sinh sau cái chết. Nhất là ông là người lãnh đạo vĩ đại của người dân Nam Phi còn nghèo khổ, và là “nhà lãnh đạo đáng kính bậc nhất thế giới”.
Chợt nhớ, ngày con trai mình đang học ĐH năm thứ nhất, khi trò chuyện với con về những nhân vật lịch sử, con trai mình bảo- con ngưỡng mộ và khâm phục nhất ông N. Mandela mẹ ạ. 
Ông- một người da màu, đã khiến cả thế giới phải kính trọng. Từ những chính khách lớn của thế giới, đến những chàng trai ở một quốc gia xa cách hàng ngàn cây số. 
Nhưng sự sống luôn tái sinh. Trái đất này sẽ luôn có những trí tuệ, phẩm cách và tâm hồn tuyệt vời để nhìn vào đó, con người ta biết cuộc đời thật đáng sống và trân quý.
.

Nelson Mandela là một trong những nguyên thủ được kính trọng nhất thế giới. Ông đã lãnh đạo cuộc đấu tranh thay thế chủ nghĩa Apartheid ở Nam Phi bằng một nền dân chủ đa chủng tộc..

Đọc thêm: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131206/nha-trang-treo-co-ru-tuong-niem-nelson-mandela.aspx

                         http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/152485/dan-nam-phi-nhay-mua-thay-vi-khoc-thuong-mandela.html

                         http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/100435/cuoc-doi-huyen-thoai-nelson-mandela-qua-anh.html
                         http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/152513/the-gioi-tiec-thuong-nelson-mandela.html

Nelson Mandela là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất trên thế giới. Ông đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1993 và là người da đen đầu tiên làm Tổng thống Nam Phi (1994-1999). Tài năng, sự hấp dẫn, tính hài hước và câu chuyện cuộc đời ông đã góp phần giúp cho chính trị gia này nổi tiếng toàn cầu. Tiếp tục đọc

Gặp

 Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên       

                                Viết cho SN tháng 12…

Ta không hẹn mà sao cơ duyên đến rủ

Khi cuộc đời em giông gió đã qua

Mỗi sáng soi trời xanh

thu cũ

Mùa của những tin yêu, đau đớn nhạt nhòa

 

Anh mải miết gieo hạt vàng cho đất

Đâu ngỡ có ngày tin yêu thành cuộc cờ tàn được mất

Trong thì tương lai không có thật

Nỗi đau im lặng thoảng hương hoa Tiếp tục đọc

Rộ mốt đổi bạn tình trong các khu công nghiệp

Tác giả: Minh Hiếu- Thu Trần

KD: Đọc mà thấy sợ quá. Cách sống tự rẻ rúng bản thân này sẽ dẫn đến sự coi thường mọi giá trị, và bệnh tật cũng từ đó lây lan. Liệu con người có thể tìm thấy hạnh phúc không nếu tự họ coi thường bản thân họ?

Câu chuyện “đổi bạn tình” bây giờ cũng chẳng còn xa lạ với chúng ta, nhưng người ta chỉ hình dung ra những kẻ giàu sang, rửng mỡ mới nghĩ ra cái trò “trác táng” ấy. Thật sốc khi biết, gần đây trên địa bàn các khu công nghiệp, nhiều công nhân cũng đang chạy theo “mốt” đổi tình.

Bốc thăm đổi tình

Cũng rất khó khăn, tôi mới thuyết phục được chàng thanh niên Nguyễn Việt H. (25 tuổi, quê Đồng Tháp) cho tôi vào vai người tình của cậu. Nhưng H. dặn tôi: “Chị phải đóng như thật, bởi bọn em đi quen rồi, bọn nó biết bồ em nữa, hôm nay em sẽ nói vừa kiếm được bồ mới. Cho nên, chị phải nói mình làm công nhân ở khu công nghiệp Mỹ Phước (tỉnh Bình Dương) xuống. Cái khu công nghiệp Linh Trung, Thủ Đức này, công ty nào bọn chúng cũng biết, chị đừng nói lớ ngớ kẻo lộ hết bánh kẹo”.

Những căn nhà lá là “điểm đến” của các cặp đổi tình Tiếp tục đọc

Hãy xem vàng như cỏ rác!

Tác giả: Duy Chiến (thực hiện)

KD: Giàu như ông Huỳnh Bảo Sơn thì mới coi vàng như rác, chứ mình bao giờ cũng coi vàng là … vàng  😀

Vì thế chả bao giờ dám mua  😛

.

Khi gặp biến động, sự hoài niệm thức dậy, người ta nhớ đến vàng và đưa tiền “trốn” vào vàng. Nhưng vàng vẫn chỉ là thứ kim loại lấp lánh. Với bản chất một đất nước nông nghiệp như nước ta, cha ông xưa đã có câu “mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời” kia mà!

Theo dự báo, vàng sẽ tiếp tục mất giá trong thời gian tiếp theo khi kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ. Việt Nam không thể thoát khỏi xu hướng đó dù hiện nay vẫn duy trì giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới suốt một thời gian dài. Điều gì sẽ xảy ra khi giá vàng trong nước sẽ hạ hơn nữa?

Nhận định của chuyên gia tài chính Huỳnh Bảo Sơn

‘Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời’

‘Vàng xuống, vàng lên’ luôn là những bản tin nóng, ảnh hưởng đến thị trường và tâm lý người dân. Làm sao để tránh hiện tượng này, thưa ông?

Kinh tế thế giới đang ấm lại, doanh nghiệp nhiều nước đang dần dần phục hồi nên có 2 thứ đang tăng.

Thứ nhất,  cổ phiếu doanh nghiệp tăng do nhà đầu tư đổ tiền vào mua cổ phiếu. Nhờ vậy, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai, doanh nghiệp đang cần vốn từ mọi nguồn ngân hàng, nguồn huy động nên lãi suất tiền gởi sẽ tăng. Tiếp tục đọc

Muốn phát triển, phải “nương nhờ” xứ người?

Tác giả: Hiệu Minh

KD: Bài này, mình lấy từ  Blog  Hiệu Minh- Tổng Cua, đưa về cho Tuần Việt Nam. Đăng lên rồi, mình lại lấy trước để đăng cho Blog mà Tổng Cua chả biết gì cả  😀

Nhưng cái biểu đồ khiến cho giao diện Blog khó xem quá, đành xóa bớt một cái. Mong Tổng Cua thể tình, thông cảm  😛

.

Môi trường chính trị, xã hội, giáo dục và điều kiện kinh tế, liên quan chặt chẽ đến sự phát triển tài năng của thế hệ tương lai. VN có bao nhiêu thủ khoa Olympic bị phí hoài. Nếu ai đó phát triển được, xem ra cũng đều phải nương nhờ xứ người. Đó là niềm đau khôn nguôi của nhiều nhà khoa học có tâm huyết với đất nước.

Các báo trong nước đồng loạt đưa tin, PISA 2012 vừa công bố kết quả khảo sát, theo đó, học sinh Việt Nam xếp thứ 17 về Toán trên tổng số 65 nước tham gia. Vị trí này cao hơn nước Mỹ và Vương quốc Anh. Chỉ thấy nói về Toán nên tôi hơi nghi ngờ.

Trắc nghiệm PISA- Việt Nam vượt trội…

Vào trang web chính thống của OECD, mục PISA, để kiểm chứng, ngoài Toán, tôi thấy hai môn  Đọc hiểu và Khoa học, học sinh Việt Nam có kết quả đều cao hơn OECD, kể cả Anh, Pháp, Mỹ. Đây là tin mừng cho nền giáo dục nước nhà.

Kết quả cuối cùng trong tất cả các môn, vị trí quán quân thuộc về thành phố Thượng Hải, Singapore và Hong Kong, lần lượt thay nhau xếp vị trí từ 01 đến 03.

Kết quả chung. Màu xanh là Việt Nam, màu đỏ là Mỹ.  Ảnh: OECD. Tiếp tục đọc

Lòng tốt bị “tử vong”?

Tác giả: Lê Thanh Phong

KD: Ăn cướp của người bị nạn- còn nỗi nhục nào, sự tăm tối nào hơn thế này không?  Tự lúc nào, người Việt “đổ đốn” thế này

 

Mảnh vỏ chai bia nằm vương vãi sau vụ tai nạn.

 

Chiếc xe tải chở bia Tiger gặp nạn tại vòng xoay Tam Hiệp, Biên Hòa – Đồng Nai, cả ngàn thùng bia đổ ra đường và câu chuyện tiếp theo sau mới là đại nạn.

 

Xe lạc tay lái nhưng không có người chết và bị thương, bia bị đổ ra đường hoàn toàn có thể nhặt lại được để sắp xếp chở đến địa chỉ cần giao. Cho nên, tai nạn xảy ra mà an toàn. Cái không an toàn chính là lòng tốt của con người đã bị “tai nạn” tử vong từ lâu rồi. Chuyện là ở chỗ, khi bia đổ ra đường, hàng chục, rồi hàng trăm người xông vào hôi của. Họ đánh cả xe ba gác tới để chở bia, có người leo vào xe để lấy luôn cả những thùng bia chưa rơi ra trước sự bất lực của tài xế. Mặc cho tài xế và phụ xe van lạy, những kẻ cướp vẫn không động lòng trắc ẩn. Họ không cần biết anh tài xế đó sẽ phải gánh hết toàn bộ hậu quả, phải sửa chữa xe, phải đền bù số bia bị mất cho chủ hàng.

Đây là một vụ ăn cướp đúng hơn là một vụ hôi của. Ăn cướp công khai, ăn cướp tập thể, ăn cướp mà không biết mình đang là kẻ cướp. Họ tự biện minh cho mình rằng họ chỉ nhặt của rơi. Tiếp tục đọc