Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
Một xe đạp một Hồ Tây
Một trời một nước một đằm say
Anh ở đâu khi ban mai thức dậy
Em một mình
đối thoại với vòng quay…
.
Vòng đời dâu bể như vòng xoay
Ta chọn hạt Yêu gieo vào miền nhung nhớ Tiếp tục đọc
Một xe đạp một Hồ Tây
Một trời một nước một đằm say
Anh ở đâu khi ban mai thức dậy
Em một mình
đối thoại với vòng quay…
.
Vòng đời dâu bể như vòng xoay
Ta chọn hạt Yêu gieo vào miền nhung nhớ Tiếp tục đọc
Tác giả: Kim Phượng (sưu tầm)
KD: Tuyệt vời!
Tác giả: nhp sưu tầm
KD: Mình nhận được hai câu chuyện, thông tin thú vị của bạn bè gửi. Xin đăng lên để bạn đọc đọc và thư giãn.
Cảm ơn bạn bè yêu quý! 😀
Thiên Đường
Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con. Một ông rầu rĩ nói:
– Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường
có đàn bà không nhỉ?
Ông kia trợn mắt:
– Vớ vẩn! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được! Tiếp tục đọc
KD: Đọc cái title bật cười. Thương người đẹp Kim Tiến quá 😀
Nói cho cùng, tất cả những vấn đề băng hoại xã hội mang tầm vĩ mô, là hệ lụy của một vấn đề khác. Trong khi các quan chức Việt cứ chạy theo giải quyết từng vụ việc xảy ra, mà không kịp. Nên mặt Bộ trưởng như người đẹp Kim Tiến buồn rười rượi là phải.
Khi mà nàng cứ phải “kiễng chân” quá tầm mình! 😀
.
“Cũng khổ cho Bộ trưởng Kim Tiến thật! Mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Nhưng cũng có nhiều việc nằm ngoài cái mình tính toán…”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 7/12 khi cử tri quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phản ánh hàng loạt vụ việc đau lòng xảy ra trong ngành y tế thời gian qua.
![]() |
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chiều 7/12. (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
Chờ đợi Bộ trưởng Y tế trả lời chất vấn mà không thấy
Đề cập đến quốc nạn tham nhũng, cử tri Nông Quang Lộc, phường Hàng Mã cho rằng, vấn nạn này chưa được đẩy lùi, thậm chí còn hoạt động tinh vi hơn. Các Tổng công ty, tập đoàn nhà nước đâu đâu cũng có thể xuất hiện tham nhũng. Tiếp tục đọc
Tác giả: Nguyễn Hùng
KD: Đọc cái title của BBC mà thấy đau quá. Nhưng nhìn vào những vụ việc tương tự như vụ đổ bia này, không oan. Còn nhớ lần đầu tiên cách đây mấy năm, khi đọc thông tin một chiếc xe tải chở cam, cũng bị tai nạn, và câu chuyện tương tự xảy ra, mình đã rất đau đớn trong tâm khảm, thương người lái xe bị nạn, và xấu hổ, tủi nhục cho hành vi ăn cướp của đồng loại khi đồng loại hoạn nạn. Còn bây giờ, đọc chỉ thấy phẫn nộ, thấy đắng ngắt cho người Việt mình!
Người bị nạn họ nghĩ gì khi nhìn vào hình ảnh này. Nỗi đau bị ăn cướp trong lúc cần được cứu giúp sẽ ám ảnh họ liệu có nguôi ngoai niềm cay đắng? Nhưng điều buồn nhất, người Việt mình bây giờ là thế này ư?
Người dân lấy đi hơn 1000 thùng bia (ảnh Phương Thanh/Tuổi Trẻ)
Sau một loạt các quan tham trong những ‘đại án’ tham nhũng, giờ tới lượt dân tham lên mặt báo vì đi hôi bia của xe gặp tai nạn giao thông.
Báo Tuổi Trẻ đăng đoạn video của một độc giả ghi lại cảnh hàng trăm người dân công khai trộm bia giữa ban ngày của xe tải chở bia bị sự cố bất chấp “sự bất lực và gào khóc đến khản cổ của tài xế”.
Vụ việc xảy ra hôm 4/12 ở khu vực vòng xoay Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tiếp tục đọc