Có thể STOP hay giảm thiểu gian tham được không?

Tác giả: Hiệu Minh

KD: Điều kiện cần và đủ là trên nền tảng một thể chế, một nền quản trị quốc gia văn minh, khoa học, pháp luật nghiêm minh, trong đó, giáo dục thực sự dạy người, vì lợi ích của trẻ em, không dựa trên những sự dối trá hô hào suông, nói vậy không phải vậy…Vì dối trá cũng là một thứ gian lận

 

Tranh cướp bia ở Đồng Nai. Ảnh: lấy từ TPO.

Tranh cướp bia ở Đồng Nai. Ảnh: lấy từ TPO.

 

Câu trả lời là Yes, We Can – Vâng, Chúng ta có thể. Làm từ bây giờ, ngay sau khi đọc xong entry này. Tham Sân Si là những ba đức tính độc ác ẩn giấu trong mỗi con người mà Tham là khởi nguồn của Sân và Si. Chế ngự được Tham thì những căn bệnh sau sẽ hết.

 

 

 

Nếu ai từng chót dại tham chút hãy dừng lại. Chưa đụng tới của gian bao giờ nên cố gắng phát huy, hãy làm gương cho người xung quanh, cho con cháu, cho gia đình, cho cấp dưới, và cả cấp trên, từ gia đình đến xã hội, chắc chắn sẽ bớt đi cảnh tranh cướp bia như tại bùng binh Tam Hiệp (Đồng Nai). Tiếp tục đọc

Tưởng niệm Nelson Mandela

Tác giả:

KD: Hôm nay, Ngày Nhân quyền thế giới 10/12. Nhân loại, những con người khát khao quyền sống, quyền làm người, trong đó có mình- vì thế đã phải lựa chọn con đường độc đạo, đau đớn trên hành trình làm người, nhưng không hề ân hận, để được sống là chính Mình.

Xin nghiêng mình trước Ông- công dân Vĩ đại

 

clip_image002

—————–

Nguồn: BVN

                                                               

                                                             ĐỊNH MỆNH

Kim Dung/ Kỳ DuyênNgày hôm nay 10/12, con người kỷ niệm Ngày Quyền của mình,  em bỗng rất nhớ Anh,  Anh ạ- người bạn đồng hành.

Chúng ta đã đi qua những tháng năm gian khổ, đau khổ, đầy sóng gió nhưng tuyệt vời hạnh phúc về tinh thần, chỉ để được chia sẻ với nhau về những giá trị làm người, để được sống làm người tử tế, đàng hoàng. Những giá trị Tự do- là bất biến, là vĩnh hằng, là đẹp đẽ để ta luôn phải hướng tới, cùng nhìn về một phía.

Không còn là nỗi hận, nỗi đau cá nhân bé mọn vì bị định kiến tàn nhẫn, bị hiềm tị, ganh ghét nhỏ mọn, chỉ còn nỗi đau của con người trên hành trình kiếp người.

Nhưng giờ đây, em rất hạnh phúc. Dịu ngọt, tràn đầy…

.

Trong muôn vàn người đàn ông trên đường đời chạm mặt

Phong độ giàu sang, trí thức, tài hoa

Không một người nào trong đó

Giống như Anh, người em đã gặp

Hay đó là kiếp trước của Hai ta? Tiếp tục đọc

Lần đầu tiên viết hoa chữ “Nhân dân” trong Hiến pháp

Tác giả: Nguyễn Quyết

KD: Mong sao chữ Nhân dân không chỉ được viết hoa trong văn bản, mà còn được viết hoa trong thực tiễn, trong triển khai thực hiện

Lần đầu tiên Hiến pháp viết hoa chữ “Nhân dân” nhằm khẳng định bản chất nhà nước do dân, vì dân và tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH Phan Trung Lý nêu rõ trong buổi họp báo về Hiến pháp được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký lệnh công bố.

 

 

Sáng nay 9-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CNXHCN Việt Nam và Nghị quyết Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước CNXHCN Việt Nam.

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, cho biết kết quả thông qua Hiến pháp của Quốc hội cho thấy sự đánh giá của Quốc hội, của nhân dân đối với sự chuẩn bị dự thảo Hiến pháp. Hiến pháp lần này thông qua với tuyệt đại đa số là kết quả ý Đảng, lòng dân.

“Lần đầu tiên trong Hiến pháp, chúng ta viết hoa chữ “Nhân dân”. Lần này chúng ta tiếp tục nâng lên một bước vai trò của Nhân dân rõ hơn. Bản Hiến pháp trước hết khẳng định chủ quyền của Nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng và làm rõ hơn nguyên tắc tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về Nhân dân” – ông Phan Trung Lý nói. Tiếp tục đọc

Tài xế nhớ lại cảnh van xin đừng “hôi của” khi bia đổ

Tác giả: An Bình

KD: Cái sự nhẫn tâm của đồng loại hẳn sẽ ám ảnh cay đắng mãi người tài xế này. Không hiểu, những kẻ ăn cướp bia, khi uống những lon bia “bị nạn” đó, lương tâm họ có mát hơn không nhỉ?

Thật là kinh hãi, chỉ trong vài phút hàng trăm người dân đổ ra lấy bia trước sự bất lực của tôi và phụ xe” – tài xế chở bia bị “hôi của” vào ngày 4/12 vừa qua bàng hoàng thuật lại với P.V VietNamNet.

Ngày 9/12, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục làm việc với tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê tỉnh Bình Định) nhằm ghi nhận lại sự việc bị “hôi của” 1.000 thùng bia để phục vụ điều tra, làm rõ.

Theo tài xế Hậu, sự việc xảy ra vào khoảng 12h 30 phút ngày 4/12; anh lái xe tải xe tải chở 1.350 thùng bia Tiger từ TP.HCM đến huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) giao cho nhà phân phối.

Khi vừa gần tới vòng xoay Tam Hiệp (thuộc khu phố 1, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) do không làm chủ được tốc độ, sợ tông vào người đi đường nên tài xế đánh lái sang đường bên phải để tránh gây tai nạn.

đổ bia, hôi của, tài xế
“Người đến lấy bia mỗi lúc một đông, ước lên đến cả trăm người”

– tài xế xe chỏ bia bị đổ kể lại Tiếp tục đọc

Nhân chuyện “hôi” bia

Tác giả: Ts Nguyễn Sĩ Dũng

KD: “Không bảo đảm được sự tuân thủ pháp luật thì đừng nghĩ tới sự tuân thủ đạo đức”. Đúng vậy, nhưng sự tuân thủ pháp luật đó chỉ có thể được thiết lập trên nền tảng một nhà nước pháp trị đúng nghĩa. Không thể là “pháp trị” nhưng mang tinh thần… nhân trị, hệt nhà nước phong kiến thuở xa xưa

Hình ảnh vụ hôi bia sau tai nạn.

Bạn đã xem những bức ảnh ghi lại cảnh hôi bia ngày 4.12 tại Biên Hòa (Đồng Nai) chưa? Nếu chưa, hãy tìm xem trên Internet và trên các báo mạng, báo in. Bạn sẽ cảm nhận được thế nào là nỗi đau về nhân tình thế thái. Hàng trăm người đã ập tới cướp trắng những thùng bia bị đổ ra đường, thay vì tìm cách trợ giúp người lái xe gặp nạn. Nước mắt và sự kêu xin đã không làm ai trong số họ động lòng.

Hiện tượng hôi của theo kiểu cướp ngày như chuyện hôi bia nói trên đang diễn ra không chỉ một lần và không chỉ ở một nơi. Cho dù, vẫn còn có những người tìm cách ngăn cản hành vi hôi của và tìm cách cứu giúp người bị nạn, họ chỉ là một thiểu số hết sức nhỏ bé. Tiếp tục đọc