Những vụ án oan – Bài 2: Từ tử hình còn sáu tháng tù

Tác giả: Nguyễn Tý (ghi)

KD: Đọc dạng bài này, bỗng nhớ cuốn Bút ký người dự thẩm- tập bút ký của người cán bộ dự thẩm thời nước Nga ở giai đoạn Tân kinh tế, thuở học trò mình đọc mê mải.  Là cán bộ dự thẩm chuyên dự xét xử các vụ án kinh tế, dưới ngòi bút nhân văn của tác giả, diện mạo tội phạm hiện ra, phản ánh giai đoạn nước Nga trong thời kỳ mới.

Có những kẻ vô liêm sỉ, và có cả những người không may mắc tội. Ở các vụ án đó, dẫu là tội phạm, nhân cách con người cá nhân, cùng hoàn cảnh phạm tội của họ hiện ra rất rõ. Có kẻ đáng khinh, và có kẻ rất đáng thương.

Đói khổ, Bùi Duy Phóng cắt trộm 10 kg dây điện thoại nhưng lại khai đã trộm hàng tấn dây và bị đề nghị xử tử hình. Cuộc thẩm tra của VKSND Tối cao đã cứu anh ta.

 

Năm 1979, khi chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, để phục vụ chiến đấu, mạng lưới dây điện thoại trải rộng khắp nơi trong vùng. Việc cắt trộm dây điện thoại xảy ra ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến hoạt động quân sự. Đã có nhiều biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền giáo dục vẫn không hiệu quả. Tiếp tục đọc

Triều Tiên xóa Jang Song Taek khỏi lịch sử

Tác giả: Hoài Linh (Theo Theo Dailymail)

KDSự tàn nhẫn, tàn ác và tàn khốc của chính trị!

Hôm nay yêu mai đã lại… giết rồi!  😦.

Triều Tiên hôm qua (9/12) bắt đầu làm cho chú của Kim Jong Un biến mất khỏi lịch sử nước này, xóa hình ảnh ông Jang khỏi các bức ảnh, phim được công bố chính thức trước đây. 


Bình Nhưỡng hôm qua đã công bố hình ảnh về thời khắc ông Jang Song Taek, chú của người đứng đầu nước này Kim Jong Un, bị công an kéo khỏi cuộc họp quốc hội sau khi bị bãi nhiệm khỏi chính phủ vì những tội ác vượt sức tưởng tượng.

Trong những bức ảnh trước đây, có thể thấy ông Jang tươi cười tháp tùng cháu trai Kim Jong Un – nhà lãnh đạo trẻ, ở các sự kiện. Tuy nhiên, hiện giờ, hình ảnh ông này bị cắt khỏi ảnh hoặc bị xóa làm cho không thể thấy mặt.

Triều Tiên, Jong Un, Tiếp tục đọc

Tại sao người Việt thông minh, mức sống vẫn thấp?

Tác giả: Trần Dũng ((Tiến sĩ giáo dục Toán- Viện Nghiên Cứu Đổi Mới Giáo Dục Friday (Friday Institute of Educational Innovation- Đại học North Carolina State, USA)

KD: Chịu. Câu trả lời xin giành cho Nhà nước. Nhưng có một câu hỏi nữa: Tại sao mức sống thấp, tham nhũng là “quốc nạn”, mà người Việt vẫn lạc quan vào loại nhất, nhì thế giới? Thế mới tài.

Tại sao người Việt thường được cho là thông minh nhưng chất lượng cuộc sống nói chung vẫn không cao? Câu trả lời xin nhường lại cho độc giả.

Kỳ I: Nguy hiểm nếu dùng PISA đo chất lượng

Lần đầu tham gia vào năm 2013 PISA, Việt Nam với điểm số trung bình về toán học  là 511 trên thang điểm tối đa 1000, xếp vị thứ 17, cao hơn nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, và Úc và không khác biệt đáng kể về mặt thống kê so với các nước Hà Lan, Estonia, Phần Lan, Canada, Ba Lan, Bỉ, Đức. Về mặt thống kê, kết quả này cao hơn trung bình so với các nước trong OECD, tuy rằng thu nhập bình quân đầu người thấp hơn đáng kể. Tiếp tục đọc

Thích làm chuyện ấy

Tác giả: 

KD: Bạn bè iu quý gửi cho chuyện này. Đọc mà phát ngượng     😀   😀

Hic, giờ như bị nghiện ý các bạn ạ. Càng ngày tớ càng rất thích làm chuyện ấy, làm ít nhất một ngày 3 lần mới đủ lượng…

Nếu như vì một lý do nào đó không thể làm được thì bức bối kinh khủng, không thể tập trung vào việc gì được, kể cả ngủ cũng không ngon nữa. Với tớ chuyện ấy rất cần thiết, lúc nhỏ vì chưa hiểu nên không quan tâm, từ ngày biết yêu thì cứ như là làm suốt… Khi làm chuyện ấy, điều quan trọng phải có được một “cái ấy” hợp với mình…

Loại của tớ thân dài, mình to, đầu nhỏ và thon, lông mềm muợt… Đương nhiên không phải loại ấy dễ có đâu nhé, không phải ai cũng có đâu, nên quí lắm, ráng giữ gìn. Mà cái này các bạn không nên cho mượn hay sài lung tung nhé, dễ lây bệnh truyền nhiễm lắm đấy. Tiếp tục đọc

Diễn trò, nhưng đắt đỏ đấy!

Tác giả: Đào Tuấn

KD: Chán nhất là thể thao. Mang chuông đi đánh xứ người, hầu như lần nào chuông cũng… rè. Để rồi khi trở về nhà, “phẫu thuật” thất bại, ầm ĩ như …  chuông khánh không bằng. Để rồi đến lần sau lại thế.

Cái điệp khúc, đi đấu- chuông rè; trở về nhà- chuông khánh. Mãi mãi là… “người đến sau”

!Sea games để mà gì khi đẳng cấp mãi ì ọp trong cái ao làng, rồi thì chê ỏng chê eo nhau, chưa kể chuyện “ăn gian trắng trợn”?

 

Năm 2011, truyền thông thế giới “lác hết cả mắt” khi cụ ông 79 tuổi Lim Teong Wah chính xác phải là “chống gậy” chứ không phải “khoác áo” đội tuyển quốc gia Malaysia, tham dự Sea Games môn… đánh bài.
Đây là “môn thể thao tập thể”, mỗi đội có 2 “cầu thủ”, ngồi chéo cánh, và “thi đấu” bằng 13 quân lơ khơ. Nói cho nhanh, ở Việt Nam gọi là đánh phỏm.
Và điều bất ngờ, người giành huy chương lại là một cụ bà, nữ VĐV Lai Chun. Mới “chỉ” 76 tuổi, nữ VĐV bà của 5 đứa cháu này đã “luyện công” suốt 40 năm qua với 3 “hội” mỗi ngày. Tiếp tục đọc

Có chơi có chịu

Tác giả: Phạm Thành Nhân

KD: Vì đó là Luật chơi!

Việc ca sĩ Hồng Nhung, HLV Giọng hát Việt (The Voice – GHV), bị ném đá hai ngày qua dấy lên một câu hỏi: Chúng ta đã hiểu gì về các chương trình truyền hình thực tế?

 

 


Quyết định dành 100% bình chọn cho Cát Tường, Hồng Nhung đang bị các fan của Hà Linh lên án

Trước hết, cần phải khẳng định ngay rằng Hồng Nhung không làm sai luật. Luật chơi của GHV cho phép HLV được chấm đến 100% số điểm của mình, nghĩa là có thể đưa một thí sinh vào vòng chung kết bất chấp số lượng tin nhắn bình chọn của khán giả. Cứ cho là Hồng Nhung vì quá ưu ái Cát Tường hay vì bị giật dây hay vì bất kỳ lý do nào khác mà đưa ra quyết định 100% ấy thì Nhung vẫn đúng luật. Tiếp tục đọc

Top phát ngôn gây sốc của quan chức Việt năm 2013

“Mấy phóng viên đó là thế nào đó, thiểu năng gì đó”
Cách đây chưa lâu, tại Hội nghị bàn về các nội dung của Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tổ chức tại Bộ GTVT chiều 11/3, ông Đinh Mạnh Toàn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (bộ Công an) đã nói: “Gần đây tôi lên mạng xem báo chí vẫn hướng dư luận vào cái khác, nêu lên thế nào là mũ giả, mũ dỏm. Có lẽ chúng ta nói luôn mấy phóng viên đó là thế nào đó, thiểu năng gì đó, kém gì đó không hiểu thế nào là mũ giả, mũ dỏm mà cứ phải đưa ra bằng lời lẽ, bằng giải thích từ ngữ”.
 Ông Đinh Mạnh Toàn đã phải xin lỗi công khai trước phát ngôn “phóng viên thiểu năng” của mình. Tiếp tục đọc

Facebook: báo mạng lớn nhất, đa dạng nhất, nhanh nhất và miễn phí tại Việt Nam MARK FB

Tác giả: Nguyễn Đình Bổn

KD: Phải cảm ơn đầu tiên là sự phát kiến ra Internet – bước tiến lịch sử vĩ đại của loài người. Đã khiến cho tư duy nhân loại tự nhiên “trẻ trung” hơn. ngồi ở Đông bán cầu, cũng có thể biết Tây bán câu đang có sự kiện gì.

Đã khiến cho người Việt không bị ảo tưởng “mình nhất quả đất” như trước đây, thấy cái tủi nhục của dân tộc đứng thứ hạng cao của … tham nhũng.

Rồi mới cảm ơn cha đẻ Facebook- Mark Zuckerberg! Vì Tổng biên tâp của tờ này, là Nhân dân

MARK FB

 

Dẫu là một tài năng ngoại hạng, tay Mark Zuckerberg khi tạo ra facebook hẳn không tưởng tượng được rằng rồi sản phẩm của mình nhanh chóng trở thành một kênh truyền thông số một Việt Nam hiện nay. Thực vậy từ ngày ra đời, facebook đã thay đổi triệt để cách con người giao tiếp với nhau và chưa bao giờ cụm từ “mạng xã hội” quen thuộc như hiện nay tại các đô thị, trường học…Việt Nam. Điều đặc biệt hơn tất thảy, khi tại các nước phát triển, có nền chính trị đa nguyên, tự do báo chí, facebook gần như chỉ là phương tiện để trao đổi thông tin với bạn bè, biểu thị và quảng cáo “cái tôi”, giải trí, kinh doanh… thì  tại Việt Nam, trang mạng xã hội này còn làm hơn thế nữa, khi trở thành một tờ báo lớn nhất, đa dạng nhất, đưa thông tin nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí.

Điều này quá dễ dàng nhận thấy. Trong khi tại các nước tư do báo chí, những tờ báo lớn có đầy đủ phương tiện hiện đại nhất, kể cả máy bay và những thiết bị trực tiếp truyền hình, nhằm phục vụ cho việc đưa tin, nghĩa là mọi thứ tin tức mà bạn đọc quan tâm từ ông tổng thống đương nhiệm đi ăn kem đến con chó xấu nhất thế giới vừa qua đời, thì tại Việt Nam, báo chí hoàn toàn nằm trong sự kiểm duyệt khắt khe của nhà cầm quyền, không được thông tin không chỉ là chuyện chính trị ở trong nước, mà ngay cả chuyện giật sụp tượng Lê nin ở Ukraina tờ Thanh Niên, tờ báo khá lớn có giấy phép của Việt Nam, vừa đưa lên đã… gỡ xuống!!!  Tiếp tục đọc

Obama là ‘phiên bản’ của Mandela

Tác giả: Như Nguyệt (theo Politico)

KD: May mà có họ, Đời còn dễ thương. Chứ nếu đời toàn các quan chức tham nhũng như kiểu VN thì đời… phát điên  😀

Dù Mandela nghĩ gì về vị Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, Obama cũng là người kế nhiệm thành công của ông ấy trên chính trường quốc tế”, một chuyên gia đánh giá.Họ chỉ mới gặp nhau một lần. Nhưng Nelson Mandela đã tạo nguồn cảm hứng cho Barack Obama hơn ba thập kỷ qua, từ khi còn ở trường Đại học California, khi hoạt động cộng đồng tại Chicago và đến khi bước chân vào Nhà Trắng.

Ảnh hưởng của Mandela đã thôi thúc Obama tham gia cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở trường Occidental, và dẫn đường cho vị tổng thống tương lai từ một tổ chức cộng đồng sang hoạt động chính trị.

“Tôi là một trong hàng triệu người được cuộc đời của Nelson Mandela truyền cảm hứng”, Obama chia sẻ trong bài phát biểu hôm thứ 5 tại Nhà Trắng chỉ ít phút sau khi cái chết của ông Mandela được công bố.

“Hoạt động chính trị đầu tiên của tôi… là tham gia cuộc biểu tình chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”, Obama nhớ lại. “Tôi đã nghiên cứu những bài phát biểu và các tác phẩm của Mandela. Ngày ông ấy được trả tự do đã cho tôi một niềm tin mạnh mẽ về những gì con người có thể làm khi được dẫn dắt bởi niềm hi vọng, chứ không phải nỗi sợ hãi. Và giống như rất nhiều người trên toàn thế giới, tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu không có Nelson Mandela”.

“Và chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ làm những gì học hỏi được từ ông ấy”.

Obama, Mandela, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, Mỹ, Nam Phi
Obama và Mandela đã gặp gỡ 1 lần năm 2005 Tiếp tục đọc

Vụ dân phòng đánh người bán hàng rong: Phường nói anh Tình tấn công tổ công tác… 9 người

Tác giả: Trường Sơn

KD: Đọc bài này thấy có ba vấn đề: Trước hết, thương tích Trịnh Xuân Tình là tại cái “còng số 08”. Thứ hai, tội của đ/ c bán hàng rong Trịnh Xuân Tình quá to- “Một mình dám chống lại mafia” có mỗi… 09 người, hệt Triệu Tử Long tả xung hữu đột. Lẻo khoẻo mà khỏe thế. Thứ ba, cái lưỡi là thứ… tởm nhất.

Thứ tư, đọc xong, cái lưỡi của mình cũng muốn chửi tục!

Chỉ có buổi đối chất khách quan, trung thực và thẳng thắn giữa các bên mới làm sáng tỏ được vấn đề, giải tỏa bức xúc cho nhân dân, dư luận.

Liên quan đến vụ dân phòng và TTQLĐT phường 25, quận Bình Thạnh (TPHCM) bị quần chúng nhân dân “tố” là có đánh đập anh Trịnh Xuân Tình khi anh này phản ứng trước việc tổ công tác của phường này lập biên bản về hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vào chiều ngày 6.12, ngày 9.12, Chủ tịch UBND phường 25 đã có báo cáo lên Quận ủy, UBND quận Bình Thạnh về vụ việc này. Tiếp tục đọc