Các luật sư phản bác khoản tiền “lại quả” 28 tỉ đồng mua ụ nổi

Tác giả: Bài và ảnh Nguyễn Quyết

KD: Bạn đọc của Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên vừa gửi cho bài này, với câu than: Buồn với các luật sư của Việt Nam? Luật sư vi dân hay luật sư vì tiền?

Xin đăng nguyên văn lời bình đó. Và đăng lại bài viết này, để tùy nhận định của bạn đọc. Cảm ơn bạn đọc của Blog luôn chí tình chia sẻ, hỗ trợ.

.

 Trong phần bào chữa tại phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm sáng nay 14-12, các luật sư cho rằng những chứng cứ điều tra chưa chứng minh được 28 tỉ đồng là tiền tham ô; chưa chứng minh được Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc nhận tiền và đề nghị điều tra lại về việc này.

Đọc thêm:

 


Luật sư Trần Đình Triển cho rằng vụ án có dấu hiệu vi phạm tố tụng nghiêm trọng, đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra lại. Ảnh: Nguyễn Quyết (chụp qua màn hình)
Bước sang ngày thứ 3, sáng nay 14-12, phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư. 

Trước đó, 3 luật sư bào chữa cho Dương Chí Dũng tập trung chứng minh thân chủ của mình không tham ô, những chứng cứ chưa đủ để cáo buộc tội danh này. Tiếp tục đọc

Khi “liệt sĩ trở về” muốn tự tử!

 Tác giả: Đỗ Doãn Hoàng

KD: Thủ tục làm người còn sống” của một cựu binh làm nhiệm vụ vì non sông gấm vóc mà còn khó thế – đủ biết các thủ tục “hành là chính” khác nó chông gai đến mức nào! Tự hỏi: Không lẽ chúng ta cứ chấp nhận chung sống với sự rầy rà vô cảm đó mãi ư? (Đỗ Doãn Hoàng)

Một câu chuyện cay đắng. Mới hiểu người ta định nghĩa, nền hành chính là “Hành dân là chính”

.Ông Hào trong căn nhà rách nát cùng giấy tờ 30 năm tuổi Đảng của bố và bằng công nhận liệt sĩ của mình.

Ông Lê Xuân Hào, một cựu binh nhập ngũ tại thôn An Hòa (xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, nay thuộc thủ đô Hà Nội) từ 28 năm trước đi làm nhiệm vụ quốc tế bên nước bạn Campuchia. Năm 1992, đơn vị đã gửi giấy báo tử, bằng “Tổ quốc ghi công” để tri ân “liệt sĩ Lê Xuân Hào”. Nghĩa trang xã Trầm Lộng, chùa trong xã đều có tên “liệt sĩ” Hào, bàn thờ trong nhà cụ Lê Đức Mạnh (bố ông Hào) có “di ảnh” và bát nhang thờ người quá cố Lê Xuân Hào. Đùng một cái, sau hơn 27 năm được thờ cúng, Lê Xuân Hào đen đúa, rách rưới, ốm o, sầu tủi trở về, anh dắt theo 1 đứa con gái với cái tên “vọng cố hương” là Lê Thị Thùy Dương. Tiếp tục đọc

Điều tra về thanh niên khoe ảnh giết gấu lên Facebook

Tác giả: P. Hậu

KD: Xin lỗi bạn đọc, Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xóa ảnh kèm tin này, vì trông quá dã man, độc ác. Gương mặt của kẻ giết gấu nở nụ cười dương dương đắc thắng, mà chủ Blog chỉ thấy phẫn nộ, chỉ thấy đó là sự tàn ác, tăm tối, ko đáng được lên hình trên Blog này. Cái hình ảnh chỉ làm hổ thẹn thêm người Việt trước con mắt thế giới.

Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam (ENV) đang nỗ lực điều tra và tìm hiểu thông tin về một thanh niên giết gấu rồi ngang nhiên “khoe” ảnh trên trang Facebook cá nhân.

 

>> Xôn xao vụ nam thanh niên giết gấu rồi khoe lên Facebook

 

Bức ảnh cá thể gấu bị giết đăng tải trên Facebook Khói thuốc tàn – Ảnh: ENV cung cấp

 

Chị Lê Mai Hạnh, Trưởng phòng truyền thông và nâng cao nhận thức ENV, sáng 14.12 cho biết thông tin về thanh niên đăng ảnh chụp bên cá thể gấu đã bị giết do một bạn trẻ gửi đến ENV khi bức xúc, phẫn nộ trước hình ảnh phản cảm này.

 

Hình ảnh đăng trên Facebook Khói thuốc tàn cho thấy người thanh niên này tỏ ra rất khoái chí, hào hứng tạo dáng ngồi bên cạnh cá thể gấu đã bị giết với những vết máu loang lổ dưới sàn nhà. Hiện tại, trang Facebook này tạm thời đóng cửa. Tiếp tục đọc

Vụ dân phòng đánh hàng rong: Chủ tịch phường nhận sai nhưng đổ lỗi do cấp dưới báo cáo

Tác giả: Phùng Bắc

KD: Nhưng lỗi của ông Chủ tịch phường là quan liêu, không chịu xuống hiện trường điều tra, mà chỉ ngồi phòng lạnh nghe báo cáo. Và chỉ giỏi đổ tội cho cấp dưới.

Quan liêu là “tệ nạn” ngầm của một chế độ, nhưng rất ít được quan tâm. Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cảnh báo chuyện này rất sớm. Chính tệ quan liêu đẻ ra các chính sách trên trời, bắt người dưới đất thực hiện, gây bất ổn. Nói cách khác, nó là “sát thủ ngầm” của một xã hội đang cần sự bình ổn.

Như vậy, sau nhiều ngày Lao Động phản ánh vụ anh Trình Xuân Tình, người bán hàng rong bị các cán bộ phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM đánh đập, còng tay… sau đó UBND phường cố tình báo cáo cấp trên sai sự thật, bao che cho cấp dưới; Thì chiều 13.12, địa phương nay đã chính thức thừa nhận cán bộ phường đã sai và bãi nhiệm 2 người. Tiếp tục đọc

Vũ Đình Liên và câu chuyện với người đàn bà điên

Tác giả: Hiền Đỗ (Ghi theo lời Giáo sư Phong Lê và Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ)

KD: Thú thực, mình không tin lắm cái kết của câu chuyện này  😀 

Thời đó, không có IT, thông tin nào để cho người đàn bà điên đó biết rằng nhà thơ làm thơ về mình, để rồi có cuộc hội ngộ về sau. Nhưng câu chuyện về nhà thơ lại rất hay.

Sáng 12/12, Hội nhà văn Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Vũ Đình Liên (1913 – 1996). Tại đây, các đồng nghiệp đã kể lại mối nhân duyên của ông với một người đàn bà điên.

 

 

Chỉ với bài thơ Ông đồ, Vũ Đình Liên được đánh giá là một trong 10 gương mặt nổi bật nhất của phong trào Thơ mới. Nhưng Vũ Đình Liên không chỉ có một Ông đồ, mà còn viết khoảng 4.000 bài thơ khác. Với bản tính trầm lặng, chuyên tâm vào dạy học (Vũ Đình Liên là nhà giáo nhân dân) và dịch văn học Pháp, nên gia tài thơ của ông không được phổ biến rộng rãi. 

body-Vu-Dinh-Lien-3911-1386843676.jpg

Nhà thơ, nhà giáo Vũ Đình Liên.

Nhiều người biết Vũ Đình Liên có bài thơ Người đàn bà điên ga Lưu Xá, nhưng chỉ những bạn bè, con cháu thân thích mới biết người đàn bà điên trong thơ là có thật, và Vũ Đình Liên còn làm một chùm thơ về người phụ nữ này.  Tiếp tục đọc

Hôi của, bắt nạt dân và phép thử người Việt

Tác giả: Kỳ Duyên
.
Một dân tộc không biết xấu hổ trước hành vi đớn hèn của con người dân tộc mình, dân tộc đó mãi mãi lẹt đẹt trước văn minh và văn hóa.
.
IBản năng là những hành vi ứng xử tiềm ẩn của con người. Và chỉ trong những cơ hội nào đó, nó mới bộc lộ bột phát không kiềm chế. Nhưng điều đó không thể biện hộ, bào chữa cho những hành vi bản năng hồn nhiên, hoang dã, thậm chí biến thành tội lỗi của người Việt với người Việt mới đây.

Đó là vụ việc hàng trăm người, có kẻ còn lôi cả xe ba gác xông vào “cướp”, “hôi của”” – hơn 1000 két bia Tiger- tại vòng xoay Tam Hiệp (phường Bình Đa, t/p Biên Hòa- Đồng Nai), trước tai nạn của lái xe Hồ Kim Hậu, mặc cho người lái xe van nài đau khổ.

bản năng, quyền con người, đớn hèn

Hình ảnh trong vụ “hôi bia”

Cái vòng xoay ác nghiệt, và giây phút không làm chủ được tốc độ của lái xe Hậu bỗng trở thành “phép thử” bất đắc dĩ phẩm cách người Việt.

Tiếc thay, hàng trăm con người nam nữ già trẻ, họ đều không vượt qua nổi phép thử về lòng tham. Vụ việc tai nạn nổi tiếng thành tai tiếng, thành nỗi hổ thẹn, thậm chí nỗi nhục của người Việt, trước con mắt thế giới. Khi nó được chính cả một trong những Đài truyền hình hàng đầu Liên Bang Nga có tên gọi RenTV đưa tin, và làm ngỡ ngàng rất nhiều người ngoại quốc Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Philippines… đang làm việc tại VN. Khi nó làm “đỏ mặt” lương tri của cả xã hội. Tiếp tục đọc

Bác sĩ bị ép làm “đao phủ”

Tác giả: Bài và ảnh Hồng Ánh

KD: Đọc bài này mà thương người bác sĩ quá. Họ đâu có nhiệm vụ trở thành “kẻ giết người”. Những vị nào phải thi hành nhiệm vụ, đã quá khôn ngoan khi né tránh nỗi sợ hãi bản năng, để trút xuống đầu những người bác sĩ mà bổn phận của họ là cứu người.

Chợt nhớ lần đầu tiên, khi án tử hình tiêm thuốc độc được thi hành, báo chí còn trưng bức ảnh khiêng người tù bị tiêm thuốc độc. Nhìn ảnh mình quá phẫn nộ, và trong lòng thấy đau. Kẻ phạm tội bị xử án, nhưng những người thân của họ nhìn bức ảnh đó, họ sẽ đau đớn đến thế nào. Họ đau tới hai lần. Và hình ảnh đó sẽ ám ảnh người sống khôn cùng. Cách làm báo chỉ để có hit nhiều khi khiến nhà báo thành dã man không kém. 

Được lệnh điều động đi cấp cứu, hỗ trợ sức khỏe nhưng khi đến nơi, các y, bác sĩ bị buộc phải tiêm kim vào tĩnh mạch phạm nhân để thi hành án tử hình

 

Cuộc họp giao ban sáng 13-12 của Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Phú Yên trở nên căng thẳng khi nhiều bác sĩ (BS) bức xúc việc BV đã cử BS tham gia thi hành án tử hình bằng thuốc độc tại tỉnh Đắk Lắk.

BS L.C.T đã làm việc trở lại nhưng vẫn ám ảnh sau khi tham gia đoàn thi hành án tử hình bằng thuốc độc

Ám ảnh ánh mắt tử tù

Theo phản ánh, trưa 9-12, BS L.C.T và điều dưỡng N.N.T ở Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc nhận được lệnh từ giám đốc BV lên đường đến Đắk Lắk cùng đoàn thi hành án của tỉnh với nhiệm vụ cấp cứu, hỗ trợ sức khỏe. “Chúng tôi còn được chỉ đạo mang theo các dụng cụ cấp cứu khi cần thiết nên chuẩn bị sẵn sàng để sáng 10-12 lên đường” – BS C.T kể. Tiếp tục đọc