Giống nhau và khác nhau

Tác giả: Văn Thành Nhân

KD: Đọc bài này của cậu em Văn Thành Nhân, tức Chuối, mà rũ ra cười. Viết hóm thế là cùng. lại dẫn cả “đông tây kim cổ”- anh AQ  😀

Còn vì sao gọi là Chuối. Đó là biệt danh những người đẹp bên Quê Choa tặng cho chàng. Chàng có đặc điểm thích “tắm tiên” ở sông Hồng. Trước khi tắm tiên, chàng hay …trồng cây chuối. Có lần, mình và Bí thư Hồng Chương, Cún, được chàng dẫn ra sông Hồng, vào ngày đầu năm mới. Dĩ nhiên hôm đó, chàng không dám trồng cây chuối và tắm tiên.

Cảm ơn Chuối về bài viết ngộ!.

Cách chúng ta gần 100 năm bên Tàu có anh AQ. Anh AQ vì sao bị bắn bà con tham khảo ở “ AQ chính truyện” của cụ Lỗ Tấn, mình không nói thêm nữa..

Ảnh Nhà văn Lỗ Tấn

Trước khi AQ bị áp giải đem đi bắn. “ AQ bỗng thẹn thấy mình không có khí phách để hát lên vài câu, bao nhiêu tư tưởng cuồn cuộn trong đầu óc y như một cơn lốc. Bài “Gái góa thăm mồ” hát lên cũng chẳng oai vệ gì; còn câu “ Ăn nản đà quá muộn” trong tấn “Long hổ đấu” hát lên xem ra cũng yếu lắm. Thôi thì hát câu” Thủ chấp cương tiên tương nỉ đả” vậy. Rồi y dang tay lên. Lúc đó y mới nhớ ra rằng hai tay y đã bi trói chặt. Vì vậy y cũng chả hát câu “Thủ chấp cương tiên “ nữa. “
Hết trích từ ” AQ chính truyện”

Không bàn về nội dung câu hát, như ta thấy AQ đã không thực hiện được  ý nguyện là hát trước khi bị xử bắn, kể cả AQ biết rằng trước đây những tay khoác loác bị xử trảm thường hát câu” Hai chục năm sau sẽ có”. [1 ]

[1 ] Nói trọn cả câu “Hai chục năm sau sẽ lại có hảo hán “. Tiếp tục đọc

Ba buổi sáng với Trần Dần

Tác giả: Ngô Minh

KD: “Văn chương có hai loại: Văn chương quân tử và văn chương tiểu nhân” (Trần Dần)

Thế nhưng trong đời, nhiều khi văn chương tiểu nhân lại… hạ được văn chương quân tử. Mới có những số phận cay đắng…

               

  Thi sĩ Trần Dần. Ảnh Nguyễn Đình Toán 

Có những con người mà ta chỉ gặp một đôi lần trong đời để rồi mãi nhớ, mãi ám ảnh về họ. Với tôi, Trần Dần là một người như vậy. Tôi đã đọc Người người lớp lớp của ông từ lúc học trường làng ở Quảng Bình trong tủ sách cha tôi để lại. Trong tưởng tượng của tôi ông là một chiến binh cao lớn, oai vệ lắm. Nhưng khi gặp ông lần đầu ở Huế cách đây gần mười năm tôi chợt ngớ ra trước một ông già nhỏ bé, bạc trắng tóc râu, một chân bị liệt phải chống chiếc gậy trúc, đi đứng nhọc nhằn, lên bậc tam cấp phải có người dìu đỡ.

Tiếng ông nói vang, ấm nhưng thường bị hụt hơi vào cuối câu, nên rất khó nghe. Chỉ đôi mắt ông là rực sáng long lanh như hai hột ngọc. Đôi mắt ấy phát sáng cho ta đọc được một tính cách mạnh mẽ. Đôi mắt lấp lánh của một tư chất thông minh, nhậy cảm và đầy tin cậy. Và khi tiếp xúc nhiều lần với ông, nghe ông kể chuyện và đọc thơ văn ông, tôi nhận ra một điều lý thú: Ngôn ngữ của ông cũng long lanh ánh sáng rất ấn tượng như mắt ông! Tiếp tục đọc

Lại rúng động chuyện hành hạ dã man trẻ mầm non

Tác giả: M. T

KD: Sáng nay, ở VietNamNet cũng bàn tán xôn xao vụ này. Mình không dám xem clip, bởi nhìn thấy gương mặt của bạn đồng nghiệp trẻ  co dúm lại khi phải xem những hình ảnh dã man hành hạ trẻ.

Những vị bảo mẫu này, khi có chồng, có con, họ có làm được mẹ hiền, vợ hiền không nhỉ?    😦    😦   😦

Phải cảm ơn các bạn đồng nghiệp báo Tuổi Trẻ, họ gần như luôn đi đầu trong những hoạt động nghiệp vụ điều tra chống tiêu cực của đời sống.

Dư luận chưa hết đau xót, phẫn nộ sau vụ bé Đỗ Nhất Long (SN 2012) bị bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ giẫm đạp đến chết vì bé quấy khóc trong lúc ăn cơm thì lại kinh hoảng khi xem clip đày đọa dã man trẻ mầm non tại một trường tư thục tại TP.HCM.

Clip dài hơn 8 phút được quay nhiều lần trong giờ ăn cơm tại Trường mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) cho thấy các cô bảo mẫu liên tục dùng tay bóp cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt để bắt các cháu ăn.

bảo mẫu, hành hạ, trẻ mẫu giáo

Các bé lớn bị quát tháo bắt tự xúc ăn. Các bé không tự ăn được cô bảo mẫu khá trẻ túm cổ đặt lên ghế rồi đưa muỗng thức ăn liên tục vào miệng. Tiếp tục đọc

Sẽ xử nghiêm người báo tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Tác giả: Theo Hà Anh (zing)
KD: Sắp tới, đây mới chính là nút thắt đầy kịch tính của vụ án Dương Chí Dũng
Chưa tiết lộ ai là người báo tin để Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng đại diện Bộ công an nói sẽ xử lý nghiêm, không có chuyện bỏ lọt tội phạm.

Chiều 16/12, tại buổi họp báo thông tin tình hình an ninh trật tự năm 2013, trung tướng Nguyễn Danh Cộng – Người phát ngôn Bộ công an cho biết năm 2013 đã phát hiện hơn 12.500 vụ vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, tham nhũng. Trong đó, có nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm.

Dương Chí Dũng

Chiều 16/12, Dương Chí Dũng bị tuyên án tử hình với 2 tội danh Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN. Tiếp tục đọc

Giây phút Dương Chí Dũng nghe tòa tuyên án tử

Tác giả: T. Nhung

KD: Điều mà Dương chí Dũng khiến dư luận xã hội thấy lạ thêm cũng bởi thái độ này. “Nụ cười Dương Chí Dũng” – mặt tươi như hoa, như là sự tự tin mình không có tội. Ở góc độ một bị cáo, thái độ đó cho thấy không có sự thành tâm hối cải. Và những trả lời chối quanh co của DCD cho thấy điều đó.

Giờ đây, án tử hay không tử, dù đã tuyên- sẽ trở thành sự thách thức của quốc nạn tham nhũng với lòng tin- đã mất mát quá nhiều của người dân.

Trước khi tòa tuyên án, Dương Chí Dũng cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh. Và bị cáo này chỉ biến sắc mặt khi nghe tòa tuyên án tử dành cho mình.

Hai án tử hình

Như VietNamNet đã đưa tin, vào chiều 16/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Dương Chí Dũng (SN 1957, cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines) và Mai Văn Phúc (SN 1957, cựu Tổng GĐ Vinalines) tội tử hình.

Nhìn lại suốt những ngày xét xử, 2 bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc luôn miệng nói rằng họ bị oan.

Ông Dũng trình bày: “Tôi không tham ô mà nói tôi tham ô thì tôi không nhận được. Kể cả đánh chết trong tù tôi cũng không nhận. Đó là danh dự của tôi, của gia đình tôi. Tòa kết án tử hình, tôi phải chịu nhưng vợ tôi, gia đình tôi sẽ phải kêu oan suốt đời”.

Dương Chí Dũng

Trước giờ tuyên án, ông Dương Chí Dũng vẫn vui vẻ nói cười với những người xung quanh. Tiếp tục đọc

U70 rủ nhau đi chữa bệnh “nghiện sex”

Tác giả:

KD: Cười lên chút, cho đỡ buồn đau vì tổn thất của xã hội những năm tháng này.

Cảm ơn bạn bè luôn biết chia sẻ với mình. Yêu quý và biết ơn.

Cụ ông và một cụ bà, trông tuổi chắc cũng tầm tầm U70 rồi, tới phòng mạch nọ. Trước cửa phòng mạch treo tấm biển thông báo chuyên liệu pháp cho sex.

Nhổ tóc bạc cho nhau

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Bác sĩ trực hỏi:

– Cháu có thể giúp gì cho hai… cụ?

Cụ ông phều phào:

– Ông có thể để chúng tôi cùng vào phòng bên, chúng tôi sẽ quan hệ. Ông hãy nghe tiếng thở của chúng tôi được không? Chúng tôi nghi là bị nghiện sex.

Bác sĩ hơi bị ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý. Khi hai người “làm việc” xong, bác sĩ nói:

– Với nhiều năm kinh nghiệm trong chuyện này, cháu chắc chắn không có vấn đề gì cả. Rồi ông bác sĩ thu của họ 20 đô-la. Tiếp tục đọc

Một cái “lỗ đen” cho những kẻ bị lộ

Tác giả: Đào Tuấn

KD: Chiều qua, đi làm về muộn bỗng thấy ngã 04 Cát Linh- Tôn Đức Thắng tắc đường kinh khủng. Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, hối thúc, nghe rất sợ. Hóa ra đồng loạt 4-5 xe thùng chở phạm nhân bị nghẽn ở đó. Bỗng mình đoán xe chở Dương Chí Dũng và các đồng phạm, trong đó có cả Bích Loan- cựu Kế toán trưởng, bạn gái, vợ sắp cưới của một người bạn mình. Bích Loan cuộc đời cũng rất đau khổ, rất tội. Khi nghe chuyện của người bạn kể cho mình về Bích Loan, mình cứ ngậm ngùi thương cả hai người. Xót đau cho số phận Bích Loan vì trong chuyện này, Bích Loan chỉ là người thừa hành thành ra… giúp sức là vậy. Những ngày này, người bạn thân chắc đau khổ vô cùng.

Mình bỗng nghĩ, hẳn DCD, Bích Loan đang ngồi trong xe thùng, lắng nghe tiếng Đời hối hả. Hẳn họ khao khát tự do, và đau đớn lắm vì những sa ngã, những tội lỗi. Bỗng thấy rất thương, dù họ- như DCD rất đáng phẫn nộ.

Bởi nói như Đào Tuấn, những lỗ đen lẽ ra không có nhiều, nếu như…

Còn tư duy kinh tế kiểu “ngoại cảm”, còn Ý thức hệ xơ cứng sẽ còn làm đau khổ rất nhiều thế hệ, làm đau khổ cả một dân tộc chưa ra khỏi cái bẫy trung bình đã đành, mà còn gây rất nhiều hệ lụy- trong đó, tham nhũng là u ác tính, hủy hoại sức phát triển xã hội.

Cũng là bất hạnh cho một dân tộc có sức quật khởi chống ngoại xâm, mà cam chịu “giặc nội xâm”. Cho dù sắp tới có xử 09 vụ đại án tham nhũng nữa, thì vẫn còn nhiều vụ khác “nhoẻn cười” trong bóng tối tội lỗi.

Một khi tư pháp xử không kịp với tội ác tham nhũng, thì cần xem lại chính thiết chế, thiết kế xã hội, xem lại chính nền quản trị quốc gia.

.

2 án tử hình đã được tuyên trong tiếng gào khóc của thân nhân và sự… bình thản của các bị án tử hình. Đây không phải là án tử hình đầu tiên đối với một tội danh thuộc nhóm tội phạm tham nhũng, nhưng chắc chắn, phải đến khi bản án tử hình dành cho cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines được tòa tuyên chiều qua, người dân mới thực sự tin rằng một “tiền lệ” mới bắt đầu được mở ra: Tham ô, tham nhũng nghiêm trọng dứt khoát phải trả giá bằng mạng sống. Tiếp tục đọc

Bầu Kiên” đối mặt với mức án phạt tù chung thân

Tác giả: Chí Tùng

KD: Cái title bài cho thấy “nhà báo luôn cầm đèn chạy trước ô tô”- một điều cấm kỵ trong nghề viết khi nói về các vụ án mà tòa án chưa xử.

Nhưng nhiều báo và nhà báo thích thay tòa… hành đạo  😀

 

 

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án Nguyễn Đức Kiên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái…”, “Trốn thuế” và “Kinh doanh trái phép”. Theo cáo trạng, trong thời gian 5 năm, từ 2007-2012, Nguyễn Đức Kiên đã lập ra 6 Cty để kinh doanh vàng và kinh doanh tài chính trái phép với tổng số tiền gần 21,5 nghìn tỉ đồng.

 

Thủ đoạn “lấy nó rán nó”

Cùng bị đề nghị truy tố với Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) – nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB – còn có các bị cáo Trần Ngọc Thanh – Giám đốc Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến – Kế toán trưởng Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội; Trần Xuân Giá – nguyên Bộ trưởng Bộ KHĐT, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang – đều nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải – nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB. Tiếp tục đọc

Cổ người dân, tay… chủ tịch

Tác giả: Đào Tuấn

Có những phát ngôn, hành động cho thấy một số cán bộ tùy tiện nhân danh pháp luật, chính quyền để đánh, mắng, xúc phạm danh dự.

Vụ “Đang bị đánh thì lăn ra ngủ” đã có một kết cục đầy bất ngờ và khiên cưỡng. Chính Chủ tịch Phường 25 đã cho thôi việc một “bảo vệ dân phố” và một “trật tự đô thị”, những người đã còng tay và đánh lăn quay một người dân giữa đường, giữa ban ngày ban mặt hôm 6/12.

Bất ngờ vì chỉ vài hôm trước, trong công văn đóng “triện” đỏ, cũng vị chủ tịch này cho rằng làm gì có chuyện cán bộ đánh dân, rằng người dân đang bị đánh thì lăn ra ngủ, rằng cái tay của anh cán bộ vô tình đặt ngang cổ của người dân.

Còn vì sao khiên cưỡng? Nếu như vụ việc không được đưa ra nghị trường thành phố thì chắc gì đã có cái kết bảo vệ dân phố được cho xuống làm dân.

bán hàng rong, dân phòng đánh dân, cơ quan công quyền, chủ tịch phường

Vụ “Đang bị đánh thì lăn ra ngủ” đã có một kết cục đầy bất ngờ và khiên cưỡng

Nhưng cũng đúng vào hôm TP.HCM xử lý vụ việc thì lại xảy ra một vụ việc mới gây xôn xao dư luận về sự lộng quyền của cán bộ huyện: “tổ chức bắt dân cởi áo khám ngực”: Tiếp tục đọc

2013 và cuộc đấu tiến bộ – bảo thủ

Tác giả: Bùi Đức Lại

KD: Người lạc quan có thể chờ đợi vài cách tiếp cận mới trong việc luật hóa và thực hiện một số điểm cụ thể của Hiến pháp. Nhưng trong phạm vi các khuôn khổ cũ đã được tái khẳng định, khó có thể có những thay đổi cơ bản và bền vững- (Bùi Đức Lại).

Như vậy, về hình thức thì tiến bộ, nhưng về bản chất thì chưa… tiến bộ lắm  😀  😀  😀

Cùng VietNamNet điểm lại những vui buồn 2013 qua các sự kiện như sửa Hiến pháp, hay qua cuộc đấu tranh sống còn chống tham nhũng.

 


Thời trước, năm thứ ba của một Kế hoạch năm năm, hoặc năm giữa hai kỳ Đại hội Đảng, như 2013 này, thường được gọi là năm bản lề. Nay không mấy ai nhắc đến cái ý nghĩa “bản lề” này nữa. Có phần vì kế hoạch năm năm đã dần mất ý nghĩa từng có, nhưng lý do chính có lẽ vì tính chất ‘bản lề” không rõ ràng.
Còn mươi ngày là kết thúc năm 2013, một năm đất nước có những sự kiện lớn. Những sự kiện đó, dù là sự kiện được hoạch định trước hay không, nhưng đều có tầm quan trọng đến mức có thể làm cho 2013 trở thành một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Người Việt Nam trong và ngoài nước có tâm huyết, bè bạn của chúng ta trên thế giới đã chờ đợi một năm 2013 mang lại những chuyển biến trên mọi mặt, khả dĩ khai thông những trở ngại trên con đường đi lên của Việt Nam.

Hầu hết những sự kiện được hoạch định đã diễn ra trong đời sống đất nước. Những yêu cầu và những kỳ vọng được đáp ứng đến đâu là câu hỏi khiến nhiều người trăn trở và không dễ trả lời. Có sự khác biệt không nhỏ giữa ý kiến của các chủ thể của đất nước, giữa cuộc sống thực tế và những nhận định công khai chính thống về vấn đề này. Tiếp tục đọc