Thế là mất một… nhà thơ

Tác giả: Trọng Bảo

KD: Chít cười nhà bác Trọng Bảo   😀   

Vinh quang hàng hải chả thấy đâu, thấy toàn thất thoát, toàn lấy “lỗ làm… lãi”

        

        “Nhà thơ” Dương Chí Dũng nhận án tử hình.

Dân ta vốn rất thích làm thơ. Hiện nay phong trào thơ ca trong cả nước đang lên rất cao. Các câu lạc bộ thơ ra đời và hoạt động sôi nổi. Các tác phẩm thơ ca được in khá đẹp. Nhiều tác giả làm thơ đã trở thành hội viên hội nhà văn. Thơ đang là niềm hứng khởi cho mọi người vươn lên trong khó khăn của cuộc sống. Ngay cả trong những lúc bĩ cực nhất thơ vẫn là niềm động viên an ủi diệu kỳ của chúng ta. Chả thế mà ngay giữa phiên tòa trang nghiêm ông Dương Chí Dũng, chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines trước kiến nghị khép vào án tử hình vì tội tham nhũng vẫn xúc động đọc những vần thơ do mình sáng tác:

          “28 năm qua lại trở về,

           Những người hàng hải nặng thề năm xưa,

           Dưới cờ Đảng nguyện cùng đưa,

           Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang…”. Tiếp tục đọc

Vụ “bắt giam… hòn đá”: Tiếp tục rắc rối

 

Tác giả: Bài và ảnh Hoàng Thanh

KD: Chít cười vì cái “nước Chư Sê”, mà mình đã từng viết về vụ bắt giam hòn đá này. Nay tiếp tục lằng nhằng. Nhưng khi Hòn đá còn chưa được xử để có kết luận rõ ràng thuộc về ai, thì “nước Chư Sê” đã đem ra trưng bày tại Quảng trường Đoàn Kết, có khác chi ‘ăn cướp” của dân. Vậy mà ông Nguyễn Đình Viên, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê, dõng dạc: “Tôi vẫn tịch thu đấy. Tôi cho rằng không trái luật”.

Đúng là cái lý sự cùn.

Đọc thêm bài: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-04-05-vua-buon-cuoi-lai-muon-khoc-

Đại diện VKSND cho rằng việc UBND huyện Chư Sê quyết định tịch thu hòn đá là chưa đúng quy định, trái pháp luật và đạo lý

 

Ngày 17-12, TAND tỉnh Gia Lai xử phúc thẩm vụ bà Nguyễn Thị Sắc (ngụ thôn Ia Sa, xã HBông, huyện Chư Sê) kiện ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, về việc ban hành quyết định tịch thu hòn đá của bà.

Ngày 14-3-2012, trong quá trình đào ao lấy nước, bà Sắc phát hiện hòn đá có màu sắc đẹp nên đưa về nhưng bị đoàn liên ngành của huyện đến lập biên bản tịch thu. Tiếp đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường lập biên bản xử phạt hành chính bà Sắc về hành vi “Vận chuyển khoáng sản trái phép”. Ngày 30-5-2012, chủ tịch UBND huyện ký quyết định xử phạt hành chính đối với bà Sắc 2 triệu đồng về hành vi “Vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp”, đồng thời tịch thu hòn đá mang về huyện và hàn một lồng sắt “nhốt” lại.
Hòn đá bị tịch thu và trưng bày tại Quảng trường Đoàn Kết, TP Pleiku

Quá bất bình, ngày 8-6-2012, bà Sắc khởi kiện. Ngày 5-8-2013, TAND huyện Chư Sê xét xử sơ thẩm và bác đơn kiện của bà Sắc. Tiếp tục đọc

Tinh thần Võ Nguyên Giáp và đòi hỏi chính đáng của dân

Tác giả: Bùi Đức Lại

KD: Tôn vinh Võ Nguyên Giáp, nhân dân cũng khẳng định đòi hỏi chính đáng của mình về những phẩm chất đối với người lãnh đạo đất nước: Có lòng yêu nước, có trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách đủ để gánh vác sứ mệnh được giao (Bùi Đức Lại).

Một đòi hỏi chính đáng nhưng cũng là một thách thức lớn đối với những người lãnh đạo.

3 – Về tình hình kinh tế – xã hội.

Trong năm 2013 có một hiện tượng mới là trên các diễn đàn chính thức, các cơ quan và quan chức có trách nhiệm đã công khai phê phán chất lượng báo cáo thống kê và nghi ngờ các số liệu được đưa ra cũng như ý nghĩa những tín hiệu mà nó cần phát đi.

Võ Nguyên Giáp, tăng trưởng, nợ xấu, nợ công
Ảnh: Minh Thăng

Ví dụ như nếu chỉ qua số liệu về chỉ tiêu tăng trưởng thấp hơn kế hoạch vài phần nghìn thì không thấy được, dù một phần nhỏ những căn bệnh trầm kha mà nền kinh tế nước ta đang mắc ngày một nặng. Những chủ trương lớn đã được đề ra và nhắc đi nhắc lại về mô hình phát triển, về tái cấu trúc, về đầu tư, về tạo công việc làm, giảm nợ xấu, nợ công, nhập siêu, về quản lý đất đai, môi trường… đều đã không được thực hiện hoặc không thực hiện được. Tiếp tục đọc

Bị bắt, bảo mẫu ‘tra tấn’ trẻ mầm non khai gì?

Tác giả: Anh Sinh
KD: Không phải chỉ có các ông bố bà mẹ có con bị đánh đập  dã man mới khóc. mà cả xã hội cùng khóc. Khóc cho nền GD- từ lâu. Và nay khóc cho trường học là nơi hành hạ, tra tấn trẻ em  😦  😦  😦
.
Bà Lý khai, trong lúc cho ăn, các bé hay khóc hoặc nôn ói thì bà Lý có hăm dọa bằng cách dùng tay đánh vào mông, lưng, cánh tay, đít, thậm chí, bế thốc 1 cháu bé cho vào thùng nước với mục đích hăm dọa.
.
Đọc thêm: Xử lý vụ hành hạ trẻ mầm non chấn động dư luận

Khởi tố 2 bảo mẫu  
Chiều 17/12, đại tá Nguyễn Hữu Toàn – Trưởng công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đã chủ trì họp báo thông tin ban đầu về vụ việc gây chấn động dư luận. Đại tá Toàn cho biết, cơ quan công an đã làm rõ về hành vi vi phạm pháp luật của những bảo mẫu ở trường mầm non tư thục Phương Anh (đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) – là những người có mặt trong clip hạnh hạ trẻ mầm non gây phẫn nộ trong dư luận.

khởi tố, bảo mẫu, tra tấn, trẻ mầm non, tư thục Phương Anh, Thủ Đức, TP.HCM
Lãnh đạo công an Q.Thủ Đức, TP.HCM họp báo thông tin về vụ clip hành hạ trẻ mầm non chấn động dư luận.

Theo đó, trong chiều 17/12, công an Q.Thủ Đức đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 người gồm: Lê Thị Đông Phương (SN 1982, ngụ đường Nguyễn Duy, P.9,Q.8, là trưởng nhóm hay còn gọi là chủ trường mầm non Phương Anh) và Nguyễn Lê Thiên Lý (SN 1994, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, là nhân viên cấp dưỡng, dạng thử việc của trường mầm non Phương Anh) về  “hạnh hạ người khác”. Tiếp tục đọc

Ngọc nữ

Tác giả: Ống kính Hoa Râm bụt

KD: Bạn bè gửi cho mình những tấm ảnh quá đẹp và cũng bạo. Mình phải bỏ bớt một vài ảnh vì táo bạo quá. Hơi ngượng khi nhìn những bức hình đó.  😛

Cảm ơn bạn bè yêu quý. Hi…hi…

Lessing nói “Đàn bà là kiệt tác của vũ trụ”, còn Victor Hugo thì nói “Nếu Thượng đế sáng tạo ra người phụ nữ trước thì người đã thôi không sinh ra các loài hoa”. Mời các bạn chiêm ngưỡng “Kiệt tác của vũ trụ” qua “Ống kính hoa Râm bụt”          

Người đẹp tinh khiết trong nắng vàng
Tinh khiết trong nắng vàng Tiếp tục đọc