Màu nhớ

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên       

                 Cho một năm cũ đang qua, cho một năm mới sắp đến…

Hình ảnh màu xanh của lá non lãng mạn

Chẳng nỗi nhớ nào giống nỗi nhớ nào

Có nỗi nhớ đậm màu ly biệt

Có nỗi nhớ nhói đau da diết

Có nỗi nhớ vui màu xum họp

 

Với em, có màu nhớ xa xôi

Dịu êm giọng nói cách vời

Hạt sương trong veo đọng giữa mây trời

Thầm thì tiếng gọi trùng khơi Tiếp tục đọc

7 chuyện tình gây xôn xao dư luận năm 2013

Tác giả:  (Theo Zing.vn)

KD: Tình yêu không có tuổi, không có cao thấp, không có sang hèn. Chỉ có tình yêu là tình yêu  😀

Năm cũ sắp qua, xin chúc cho những mối tình đẹp thật hạnh phúc, và vĩnh hằng trong con tim họ.

Dù là cặp đôi đũa lệch, đồng tính, hay đã ở tuổi xế chiều, những mối tình ấy vẫn khiến dư luận cảm động.

Năm 2013, câu chuyện tình yêu gây xúc động nhất chính là cặp đôi ông lão 65 tuổi và vợ. Tình yêu của họ được thể hiện rất giản dị thông qua những lời nhắn nhủ hàng ngày, nhưng lúc nào cũng có “thương em”, “nhớ em”. Những lời vừa yêu thương vừa khôi hài của người chồng ở tuổi xế chiều gửi cho vợ lại là chất xúc tác, giữ lửa tình yêu.

chuyện tình, đũa lệch, thư tình
chuyện tình, đũa lệch, thư tình

Theo lời kể của cô con gái thì ngày xưa, mẹ cô là tiểu thư đài các, bị ông ngoại ép gả cho nhà giàu sang. Không cam phận làm vợ một người không thương, mẹ cô rất buồn bã và rủ các dì đi uống nước cho khuây khỏa. Đúng lúc đi sang đường (xe lúc ấy rất đông) bất ngờ một anh cảnh sát giao thông đẹp trai, tốt bụng xuất hiện và giúp đỡ. Họ nảy sinh tình cảm trong phút chốc và từ đó, mẹ cô biết rằng mình sẽ gắn bó cuộc đời này với người con trai ấy, dẫu khó khăn, vất vả, dẫu bị ngăn cấm. Họ có với nhau bốn người con, ba trai và một gái và vẫn luôn hạnh phúc như thửa ban đầu. Xem tiếp tại đây. Tiếp tục đọc

Ấn tượng cuối năm: Tầm vóc thời đại và sự tái sinh (I)

Tác giả: Kỳ Duyên (bản gốc)

Hai huyền thoại của hai quốc gia cách nhau ngàn trùng cây số đều đã khuất bóng…. Nhưng, một bên là sự đau xót vì sự mất mát những giá trị Người khó tìm thấy trong hiện tại. Một bên là niềm tin những giá trị Người đó sẽ được tiếp tục trong tương lai.

Bài trên Tuần VN: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/155561/tam-voc-thoi-dai-va-su-tai-sinh.html

Năm 2013 sắp kết thúc. Đây là một năm đầy ấn tượng. Năm thế giới nói chung, người Việt nói riêng lần lượt chứng kiến sự ra đi của những con người vĩ đại, những nhân vật lịch sử mà thế giới phải dùng tới “thước đo” thời đại để đo lường.

Đó là sự may mắn lớn cho con người. Khi được chứng kiến tầm vóc họ trong những năm tháng giông bão của các cuộc chiến khốc liệt và quật cường bảo vệ độc lập tự do chủ quyền dân tộc trước ngoại xâm, bảo vệ quyền tự do của con người, góp sức đưa quốc gia vĩnh viễn trường tồn và phát triển. Họ là hai số phận, mà sinh mệnh của họ gắn liền với hai quốc gia- và những thăng trầm của mỗi quốc gia phản chiếu sự chọn lựa “lối đi” của quốc gia đó.

INgười đầu tiên của năm 2013 là một người Việt tầm thước nhưng số phận và cuộc đời của ông thật vĩ đại. Đó là  Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông khiến cho năm 2013 trở thành một năm thương nhớ, một năm nước mắt của người Việt tràn đầy vì đau đớn tiễn biệt ông trở về cát bụi, trong một ngày thu vàng sắc nắng 4/10. Như nhà thơ Anh Ngọc đã phải thốt lên, với hai câu thơ đẹp như bức tượng điêu khắc: Một chân ông đã đặt vào lịch sử/ Một chân còn vương vấn với mùa thu.

Cuộc đời ông- là hiện thân sinh động tuyệt vời bản lĩnh, và cả chất lãng mạn đầy khí phách nam nhi trong câu ca dao ngàn xưa của cha ông: Làm trai cho đáng nên trai/ Xuống Đông Đông tĩnh, lên Đoài Đoài yên. Là hiện thân của sự dấn thân vì đất nước- không chỉ là thầy giáo dạy Sử, ông còn chính là một trong những nhân vật đã viết nên lịch sử đất nước. Tiếp tục đọc

Thành tựu y học chưa từng thấy của Việt Nam: Cặp song sinh ra đời bằng tinh trùng được lấy từ tử thi

Tác giả: Thành Sơn- Giang Anh (thực hiện)

KD: Một câu chuyện cảm động như cổ tích, khiến mình đọc mà cay mũi. Và cũng là một may mắn hiếm có. Tình yêu khiến tâm hồn người vợ đẹp tuyệt vời. Chúc chị và các con hạnh phúc. Tin rằng người chồng nơi chín suối mỉm cười mãn nguyện, và anh ấy luôn che chở cho mẹ con chị.

 

 

Đó là câu chuyện lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, giống như một cổ tích vô cùng kỳ diệu. Anh Đỗ Sỹ N (sống tại Hoàng Mai, Hà Nội) bị tai nạn tàu hỏa chết ở gần nơi mình sinh sống vào năm 2010.

 

Khi chết, anh N chưa đầy 30 tuổi. Vợ anh tên là Hoàng Thị Kim D cũng trạc tuổi ấy, là một tiến sĩ, giảng viên đại học tại Hà Nội. Quá đau buồn trước tình yêu và cuộc hôn nhân đứt gánh, chị D lại càng xót xa cho sự hi sinh, chờ đợi mình suốt bao năm của chồng. Chị tính: Yêu nhau hơn 5 năm, thì 5 năm chị du học bên Pháp, về nước, cưới nhau hơn 1 năm, thì 6 tháng chị lại sang Pháp bảo vệ luận án tiến sĩ. Đứa con gái đầu lòng được chừng 6 tháng tuổi thì bố nó – chồng chị D – ra đi vĩnh viễn vì một tai nạn thảm khốc.

 

Từ nhà xác Bệnh viện huyện Thanh Trì, chị D đã nảy sinh ý định lưu giữ cái gì đó của chồng trên trần gian, làm gì đó để bù đắp những thiệt thòi và mong mỏi cho anh ấy, làm gì đó để giữ hình ảnh anh ấy bên mình. Tiếp tục đọc

Điều chưa biết trong vụ 40.000 người “sập bẫy” Tâm Mặt Trời

Tác giả: Phùng Bắc

KD: Vẫn cái trò bán hàng “đa cấp” mà tính chất lừa đảo của nó rất rõ rệt. Nhưng người Việt vẫn cứ bị “sập bẫy” như thường. Mình muốn đưa bài này lên để bạn đọc Blog đọc và cảnh giác.

(

 

Nguyễn Hoàng Vũ (Tổng GĐ Cty Tâm Mặt Trời) lúc bị Bộ Công an bắt giữ.

 

Một đường dây lừa đảo rộng khắp cả nước đã bị triệt phá, số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ đồng với gần 40 ngàn người dính bẫy lừa của Cty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (trụ sở chính số 15B đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM). Trong số các nạn nhân đã có những người dũng cảm đứng lên tố cáo những kẻ lừa đảo này. Họ là ai, hoàn cảnh và thân phận thế nào mà tuy bị đe dọa, hằn học và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, vẫn vượt qua tất cả để tố cáo hành vi lừa đảo của Tâm Mặt Trời? 

Rảnh rỗi, muốn kiếm thu nhập và… sập bẫy

Vào cuối năm 2012, khi Báo Lao Động liên tục đăng loạt bài điều tra về Cty đào tạo mua bán trực tuyến MB24 có hành vi lừa đảo bán hàng đa cấp, hàng chục ngàn người bị sập bẫy lừa, hàng trăm tỉ đồng bị chiếm đoạt, thì một nhóm (hơn 10 người) đã gửi đơn thư tố giác tội phạm đến Cơ quan điều tra và Báo Lao Động. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, tương tự hành vi lừa đảo của MB24, chúng tôi tức tốc vào cuộc.  Tiếp tục đọc

Lãng phí phát sợ

Tác giả: Phạm Dương

KD: Tình trạng này do cơ chế và quan niệm “hiếu khách”, rồi động cơ thành tích của người Việt mà ra, thành “tập quán” khó bỏ, gây lãng phí kinh khủng.

Khi đi công tác ở Anh, hay ngay ở TQ rất gần VN thôi, mình thấy còn lâu người Việt mình mới có thể có cách hành xử văn minh, thực chất. Đó là khách đến làm việc cứ làm việc. Giờ ăn, cả đoàn khách được đưa xuống nhà ăn, ăn như mọi thành viên khác. Trong suốt thời gian đó, chỉ có một bữa, chủ nhà đứng ra tiếp, và chiêu đãi.

Mình đã rất ngạc nhiên khi đến một trường học ở Anh. Ông hiệu trưởng nhà trường bận quá, khi xuống làm việc, không còn cả cái ghế ngồi, ông ta đứng suốt diễn giải cho khách nghe. Trong khi ở VN, một ông khách nước ngoài, cỡ chuyên gia đến, thì có khi, Thứ trưởng GD cũng phải ra tiếp, long trọng, lãng phí cả thời gian, tiền bạc.

Và các “đơn vị điển hình” mới là nạn nhân của tiếp đãi khách khứa. Hết đoàn nọ đến đoàn kia về học tập, thăm quan, và không tránh khỏi chủ nhà cùng ba quân ra thù tiếp, nâng lên đặt xuống. Khi các đoàn về rồi, cả đơn vị, chủ nhà, ba quân tơi tả, hệt “trận bão cấp 12 càn quét”

Liệu VN mình có thoát khỏi cái cung cách hiếu khách hình thức này, mà thực chất cũng là lãng phí, và …có khi tham nhũng không? Câu trả lời chắc còn lâu lắm.

.

Nỗi bức xúc về sự lãng phí thường được biết với cái tên như “tiếp khách”, “công tác”… lớn tới mức vị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phải lên tiếng than với người đứng đầu Chính phủ.

 

 

Trong phiên họp trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-12, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh cho biết tỉnh này năm nay đã phải tiếp tới 70 đoàn công tác lớn nhỏ. Trong đó, có nhiều đoàn thanh tra, kiểm toán trùng lặp nhau.

Nào chỉ đón tiếp, làm việc, tỉnh An Giang còn phải lo tiền ăn, ở bổ sung, tiền vé máy bay cho không ít đoàn. Có đoàn tới công tác, làm việc hơn 1 tháng, thậm chí ròng rã 3 tháng trời. “Chi phí ăn ở, đi lại quá tốn kém, lãng phí” – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ biết than với Thủ tướng mà không tiết lộ con số này là bao nhiêu. Tiếp tục đọc

‘Tôi nhớ thời hoàng kim của SGTT’

Tác giả: BBC (tiếng Việt)

KD: Đọc bài này, thấy bùi ngùi cho các bạn đồng nghiệp SGTT quá.

Bếp núc nghề báo thời kim tiền rất cực, có ở trong nghề mới thấy cả vinh, nhục. Sự cạnh tranh giữa các tờ báo, làm sao lượng hit cao đã đẩy nhiều tờ báo phải “lá cải hóa”. Muốn có tiền phải có nhiều bạn đọc, các doanh nghiệp mới vào quảng cáo, mới nuôi được lính. Mà cướp giết hiếp nhiều quá thì tuyên huấn phê bình, bạn đọc chửi. Cái vòng luẩn quẩn của báo chí không biết bao giờ mới gỡ được ra.

Còn câu chuyện SGTT có thể đi theo hướng khác, gắn với chủ trương của t/p, mà ngay vị quyền TBT cũng nói “không hiểu hết”. Nhưng có chủ trương, cũng cần có giải pháp đi kèm. Không nên chủ trương ban xuống, để dưới anh em tự loay hoay. Bởi biên chế các tờ báo hiện nay cũng khó len chân vào, khi mà chính các tờ báo cũng mong gọn nhẹ bộ máy, tinh nhuệ đội quân

Ông Nguyễn Xuân Minh nhớ lại ‘thời hoàng kim’ của báo Sài Gòn Tiếp Thị

Trả lời BBC, quyền Tổng biên tập Sài Gòn Tiếp Thị sắp bị chuyển chủ, ông Nguyễn Xuân Minh nói về số phận tờ báo có tính cách và kể lại các giai đoạn thăng trầm của báo.

Tin báo Sài Gòn Tiếp thị (SGTT) sẽ ngưng hoạt động và chính thức sáp nhập vào Thời báo Kinh tế Sài Gòn kể từ ngày 1/3 năm sau, theo quyết định của các cơ quan chức năng vẫn khiến làng báo Việt Nam Bấm xôn xao.

Ông Nguyễn Xuân Minh giải thích với BBC về quá trình gọi là ‘sáp nhập với cơ quan chủ quản mới’ theo các tin đưa ra. Tiếp tục đọc