Dịch vụ thuê vợ giá trăm triệu vẫn “cháy hàng” vào mùa cưới

Tác giả: Xuân Ngọc- Hà Trang

KD: Dịch vụ này quá lạ. Không hiểu nó tồn tại thế nào? Một dịch vụ mà tính chất dối trá thật “quy mô, hoàn hảo” với chính họ hàng ruột thì … kinh quá, cho dù biện hộ đủ lý do này nọ

Với giá 500 nghìn đồng/ngày, những “vợ tạm” phải diễn sao cho thật đạt như nấu cơm, giặt đồ… thậm chí bẽn lẽn y như cô dâu mới về nhà chồng.

Để hợp thức hóa “cô vợ hờ” này, vẫn sẽ có một đám cưới với quy mô hoành tráng, đầy đủ thông gia hai họ với màn diễn y như thật. Chỉ có điều, tất cả nhân vật từ cô dâu đến bố mẹ, bạn bè họ ngoại chỉ là những nhân viên được trả tiền… để diễn.

60 triệu đồng/ một lần thuê vợ!

Lần theo những lời quảng cáo về dịch vụ này trên mạng, trong vai một người đàn ông có nhu cầu thuê vợ, phóng viên Dân trí đã tìm đến một công ty chuyên cung cấp dịch vụ lạ đời này ở Hà Nội. Đây thực chất chỉ là một công ty tổ chức sự kiện cưới hỏi với một văn phòng nhỏ, lèo tèo vài nhân viên.

Theo lời quảng cáo của T, người tự nhận là giám đốc của công ty, việc thuê vợ sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục phức tạp. Tùy vào từng hoàn cảnh của khách hàng, sẽ có một kịch bản riêng được viết ra.  Tiếp tục đọc

Thủ tướng Hun Sen thăm ‘thủ trưởng’ cũ Lê Khả Phiêu và Lê Đức Anh

Tác giả: Xuân Ba

KD: Trên mạng đang ồn ào viết về bài viết này của nhà báo Xuân Ba. Mình gắng tìm để đọc và đăng lên, để bạn đọc đọc và tùy cảm nhận của cá nhân.Sượng nhất là cái title cõ chữ “thủ trưởng”.

Về tư cách ngoại giao, ông Hun Sen cũng là Thủ tướng một đất nước.  Cho dù trong quá khứ, ổng có là “học trò” đi nữa, thì giờ đây với tư cách ngoại giao, đường đường cũng  là nguyên thủ một quốc gia đến thăm hai cựu nguyên thủ của một quốc gia khác.

Chưa kể cách dùng từ “thủ trưởng” Lê Khả Phiêu cho tỏ ra sự “gần gũi” giữa hai nước, thì cũng quá “khiên cưỡng”. Bởi  giờ đây, mỗi quốc gia dù bé đến đâu họ cũng rất ý thức trước lợi ích riêng của quốc gia họ. Chưa kể cách dùng bỗ bã kiểu này càng chỉ sinh bất lợi cho XB, vì người ta cho rằng XB “ngầm nịnh”- cựu TBT Lê Khả Phiêu là người Thanh Hóa, còn XB cũng là người Hoa Thanh Quế (theo cách đùa của giới báo chí với nhau)

 

 

Nhà cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ở phố Lý Nam Đế tầm 8 giờ sáng khi tôi tới đã thấy cánh cổng rộng mở, người qua lại rộn ràng. Được tin, nhà ông bữa nay có khách trọng. Chốc nữa, khách thăm là Thủ tướng Campuchia Hun Sen…

 

Thủ tướng Hun Sen (trái) và cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. ảnh: Xuân Ba
Thủ tướng Hun Sen (trái) và cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Xuân Ba. Tiếp tục đọc

Bộ trưởng Thăng, 500 triệu và sự im lặng lãng phí

Tác giả: Ngọc Hà

KD: Muốn nói gì thì nói, trong hàng ngũ các Bộ trưởng, ông Đinh La Thăng vẫn là người xông xáo, hay đề xuất những ý tưởng mới. Và việc làm mới đây nhất của ông là một việc làm tốt, đáng ủng hộ. Mong Bộ trưởng kiên trì làm nhiều việc có ý nghĩa.

Bộ trưởng và một quan chức cấp bộ bay giá rẻ chỉ hết 5 triệu/chặng, giảm một nửa theo tiêu chuẩn thương gia. Thế nhưng, tất cả đang im lặng, chưa ai hưởng ứng.

 

Không lạ lắm nếu một bộ trưởng ở nước ngoài sử dùng phương tiện công cộng hay hàng không giá rẻ để công cán. Một mũi tên trúng nhiều đích, chuyến vi hành ý nghĩa, tiết kiệm ngân sách hay chỉ đơn giản để nâng cao hình ảnh cho chính trị gia.

Còn ở Việt Nam, chuyện một Bộ trưởng kêu gọi công chức dưới quyền đi vé máy bay giá rẻ ban đầu khiến nhiều người lạ lẫm. Đó như một chuyện gây sốc vì từ trước đến nay các quan chức, lãnh đạo đi công cán đã có ngân sách lo. Đối tượng, mức chi tiêu cụ thể ra sao đã được Bộ Tài chính quy định chi tiết, muốn tăng không dễ mà muốn giảm cũng khó.

tiết-kiệm, ngân-sách, lãnh-phí, quan-chức, bộ-trưởng, máy-bay, giá-rẻ, thương-gia, khuyến-mãi, hàng-không, đinh-la-thăng, Vietnamairlines, Vietjetair, Jetstar-pacific
Bộ trưởng làm gương nhân viên đồng loạt đi máy bay giá rẻ. Tiếp tục đọc

Nhìn thấy sẽ bị hói đầu

Tác giả: Theo Blog LS Nguyễn Văn Đài

KD: Chít cười. He… he…   😛 

Cảm ơn anh VVT đã gửi cho KD câu chuyện này.

Chủ tịch QH có một nữ thư ký trẻ, đẹp và hấp dẫn. Cô thư ký nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện.

Ông cũng thấy rồi hả     😛 

Một hôm cô gái thấy con vẹt bẩn quá bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó.

Nhân tiện đã ướt đồ, cô gái cho con vẹt đứng rũ khô lông rồi cởi hết đồ và tắm cho mình luôn. Con vẹt nghiêng ngó một hồi rồi cứ lải nhải: “Thấy hết rồi nha! Thấy hết rồi nha !”.

Cô gái bực quá bèn xách con vẹt ra vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái tội nói bậy.

Vài hôm sau, chủ tịch QH đến nhà nữ thư ký chơi.

Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của vị khách một lúc rồi rụt rè hỏi: “Ông cũng thấy rồi hả?”.

 

Ba mối tình

Tác giả:

KD: Ngày cuối năm, mình nhận được câu chuyện này. Đọc thấy ấm áp. Cảm ơn bạn bè yêu quí đã san sẻ những… tình người   😀

Tình Bạn : Tại sao anh khóc?

Một anh nọ đến gõ cửa nhà anh bạn Bedouin để nhờ vả:

“Tôi muốn anh cho tôi mượn bốn ngàn dinar vì tôi phải trả nợ. Anh giúp tôi được không?”

Anh bạn bảo vợ gom hết mọi thứ giá trị họ đang có, nhưng cũng không đủ. Hai vợ chồng phải đi mượn hàng xóm cho tới khi gom đủ số tiền. Tiếp tục đọc

Sự thật những tấm HCV Olympic Toán quốc tế của Việt Nam

Tác giả: theo Lê Như Tiến (nguyên Phó Chủ tịch FPT)

KD: Không phải chỉ có những sự thật kiểu này, như ông LNT đã thẳng thắn, mà trong cuộc sống của học sinh chuyên toán sau đó, trên đường đời, có nhiều điều rất “lơ ngơ”, trục trặc, mà một cô giáo chuyên theo dõi khối chuyên toán phổ thông (ĐHQGHN), đã bảo thẳng với mình- đó là “số âm-” . Nhiều em hạnh phúc đều không trọn vẹn. Có lẽ bởi việc luyện toán đã chiếm hết tất cả thời gian, không có cho việc luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, kỹ năng làm người.

 

 

Lời dẫn của Hot Boy NQL: Mình học cùng một con gà nòi toán Olympic, không nghe nó kể gì. Đi bộ đội ở cùng một con gà nòi toán Olympic khác  cũng không nghe nó kể gì. Bây giờ nghe gà nòi Lê Quang Tiến kể thật quá vui, he he
Sự phát triển của một người phụ thuộc hai yếu tố: di truyền và môi trường. Do các yếu tố di truyền nên người Việt Nam khó có thể ganh đua với người Mỹ trong các môn sức mạnh cơ bắp như chạy, nhảy… Nhưng với các môn thuần túy đầu óc và không cần đầu tư nhiều tiền thì có thể ngang ngửa như cờ, toán…
Về lý thuyết thì người Việt Nam cũng có số tế bào não như các dân tộc khác. Kiến thức cơ bản của nhân loại đã tích lũy được qua hàng triệu năm tiến hóa thì chúng ta có điều kiện tiếp cận như Mỹ nhờ có Internet.
Tóm lại nếu chỉ thi bằng bút chì và bàn phím, không thi vật tay thì Việt Nam có điều kiện ngang ngửa với Mỹ. Tiếp tục đọc

Khi U60… vỡ kế hoạch

  Tác giả: Bài và ảnh Anh Thư

KD: Đây không phải bài đọc cho vui, mà hóa ra là vấn đề rất nghiêm túc. Các bạn đọc có tuổi nhất là phụ nữ cần đọc để cẩn trọng, đề phòng những bất ngờ không mong muốn xảy ra.

Tưởng mình đã già, không thể làm mẹ được nữa, nhiều phụ nữ thuộc hàng U50, U60 rơi vào tình huống oái oăm khi ngày nọ, chiếc que thử thai hiện ra 2 vạch!

Bước vào Khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện (BV) Phụ sản Từ Dũ, TP HCM, một phụ nữ có vẻ muốn hỏi gì đó nhưng cứ ngần ngại khi thấy một anh bảo vệ trẻ. Quay qua quay lại, cuối cùng, bà quyết định tiến lại hàng ghế đợi, ngồi xuống cạnh một phụ nữ khác cũng tầm 50 tuổi như mình.

Tiến thoái lưỡng nan

Người kia tận tình chỉ dẫn cho bà các bước làm thủ tục bỏ thai và không quên hỏi thăm: “Chắc người nhà sợ lắm hả?”. Bà bối rối, cười trừ rồi lặng lẽ lui vào khu vực đăng ký. “Tôi đâu ngờ đến tuổi này mà còn “dính”…, 51 tuổi rồi” – bà phân trần với người điều dưỡng. Bà cho biết đã có cháu, vừa ngại người khác dị nghị vừa sợ lớn tuổi rồi, đẻ không nổi mà nuôi cũng không nổi nên đành phải bỏ.

Tại các đơn vị sản khoa, số phụ nữ U50, U60 tìm đến vì “vỡ kế hoạch” không hiếm. Hầu hết họ đều rơi vào tình huống phá thai không đành mà để sinh thì sợ nguy cho cả mẹ lẫn con. Tiếp tục đọc

Học từ sự sụp đổ của Nho giáo

Tác giả: Trọng Thiện

 

 

nho giaoViệt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi văn hóa truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt giới trí thức tinh hoa. Văn hóa Nho giáo coi lễ là cách quản lý gia đình và xã hội, nên sự phục tùng được đặt lên hàng đầu. Trong gia đình, con trái ý cha mẹ là con bất hiếu. Ở cấp quốc gia, quân trái ý vua là bất trung. Những hành vi này trở thành nền tảng giá trị đạo đức trong xã hội cũng như triết lý trong cai trị của nhà nước phong kiến. Trong quá khứ, khi xã hội khá đồng nhất thì lễ đã rất thành công trong sắp đặt xã hội và duy trì vai trò quản lý của nhà nước.

 

Suốt một thế kỷ qua, Việt Nam đã trải qua những biến động lịch sử, văn hóa và chính trị to lớn. Các tư tưởng triết học phương Tây nhanh chóng thâm nhập vào Việt Nam trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ nước ta. Cùng với sự tan rã của triều đình phong kiến, các giá trị truyền thống như lễ đã bị vỡ vụn. Chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ sự đổ vỡ của Nho giáo. Theo nhà văn hóa, nhà sử học Trần Trọng Kim, một tư tưởng đã thống trị Việt Nam hơn 2000 năm mà bị đạp đổ nhanh chóng là do nhiều nguyên nhân nội sinh, cũng như ngoại sinh dưới đây. Tiếp tục đọc