Đổi mới thể chế, phát huy quyền làm chủ của dân

Tác giả: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

KD: Mình thấy cái title “được quá”, mà lại là phát ngôn từ Thủ tướng, người đứng đầu CP, nên chịu khó ngồi đọc hết, và xin đưa lên Blog làm… tư liệu “theo dõi” việc triển khai hành động trong thực tiễn  😀

Thì bạn bè gửi cho lời bình của bác Nguyễn Trung- một lời bình thấm thía về bài phát biểu này. Xin được mạn phép trích dẫn:

“Mời các anh đọc, suy nghĩ và cố làm mọi việc cho những điểm đúng đã nêu lên được trong thông điệp này trở thành hiện thực, chứ không phải chỉ là những lời mỵ dân. Trong hàng ngũ tứ trụ triều đình là tác giả, có lẽ đây là diễn văn có giá trị hơn cả. Tôi cho đây là diễn văn đầu tiên và gần như là duy nhất trong số 4 người này nêu lên được khá đầy đủ (nghĩa là chưa đủ) những điểm đúng có ý nghĩa quyết định vận mệnh đất nước . Tôi thiển nghĩ, làm cho những điều đúng đã viết ra được như thế trong thông điệp này trở thành hiện thực là vô cùng quan trọng. Đồng thời chúng ta cũng phải cùng nhau làm tất cả để những điều đúng thông điệp đã nói ra được không bị truội mất: Làm cho nói lời phải giữ lấy lời!

Khép lại quá khứ để tât cả cho tương lai – tôi cầu mong như vậy cho Tổ quốc yêu dấu của chúng ta. Nguyễn Trung”.

.

Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ – Thủ tướng gửi đi thông điệp đầu năm 2014.

Trong năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn, tăng trưởng cao hơn và lạm phát thấp hơn năm 2012. Văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường có bước tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều thành tựu. Chính trị – xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng, minh bạch, dân chủ, nhà nước pháp quyền, hiến pháp, độc quyền doanh nghiệp, đổi mới thể chế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chỉ khi dân giàu thì nước mới mạnh. Ảnh: Minh Thăng

Thực hiện Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội năm 2014. Trong đó xác định tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế (1). Tiếp tục đọc

Học sinh Việt tập làm văn

Tác giả:

KD: Mình nhận được bài này của bạn bè iu quý gửi với lời thách: Đố ai đọc hết 29 mục mà không cười một lần. Mới đọc mục 1, mình đã cười rũ. Đúng là văn trẻ nít, ngây thơ dễ thương cực kỳ   😀  😀  😀

Thế giới mà không có trẻ con, toàn người lớn, sẽ ra sao nhỉ? Lại toàn các anh tham nhũng nữa, thì sẽ ra sao hở giời?   😛

Cảm ơn người gửi nhìu nhìu. Chúc một năm mới luôn cười tươi như anh chàng dưới đây:  😀

Cười nhe răng (Hội những người thích TẾU)

1- Tả chú thương binh.Gần nhà em có một chú thương binh, chú đã bị thương 2 lần. Một lần ở Buôn Mê Thuột và một lần ở đùi.


2- Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nhà thơ Tú Xương qua bài “Thương vợ.”Tú Xương là một nhà thơ thương vợ nên có nhiều con. Đồng thời ông cũng là một người thông minh, khôn khéo biết nhường cho vợ những việc nặng nhọc mặc dù ông thi hoài mà không đậu.


3- Tả cảnh trường em trước giờ học.Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú. Tiếp tục đọc

‘Ta mừng năm mới tràn đầy lo toan’

Tác giả: Việt Phương

KD: Nhà thơ Việt Phương vừa gửi đến cho VietNamNet hai bài thơ mừng năm mới. Và ông cũng gửi cho Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên mấy bài thơ mà ông nói chưa đăng ở đâu. Xin đăng lên Blog để bạn đọc cùng chia sẻ. Cảm ơn nhà thơ Việt Phương.

Năm mới, KD xin chúc nhà thơ sức khỏe, niềm vui, sự an lành và hạnh phúc  😀

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả những vần thơ của nhà thơ Việt Phương viết cho năm mới 2014.
.

Bài đăng trên Tuần Việt Nam: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/156087/-ta-mu-ng-nam-mo-i-tra-n-da-y-lo-toan-.html

'Ta mừng năm mới tràn đầy lo toan'

NGỌC

Năm mới mừng ta gì đây

Ta mừng năm mới tràn đầy lo toan

.

Có bao nhiêu cũ tuần hoàn

Có bao nhiêu mới mở mang chân trời

.

Niềm tin gửi ở con người

Nỗi lo dai dẳng sự đời đảo điên Tiếp tục đọc

10 phát ngôn ‘đáng suy nghĩ’ năm 2013

Tác giả: Công Khanh

KD: Đúng là chả phát ngôn nào chịu kém “ấn tượng” hơn phát ngôn nào. Tuy nhiên, có phát ngôn nêu lên hiện trạng đời sống, có phát ngôn thể hiện não trạng của người phát ngôn. Những phát ngôn thể hiện não trạng của người phát ngôn bao giờ cũng “thú vị” hơn và gây ấn tượng đặc biệt cho người nghe.

Năm 2013 sắp qua, nhưng nhiều phát ngôn đáng để suy nghĩ về những vấn đề kinh tế, xã hội nổi cộm trong năm qua vẫn còn đọng lại trong lòng người dân.

“Không tham nhũng lấy đâu tiền chạy chức”

Sáng 18/9, tại cuộc họp thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định: ‘Không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy chức vụ này chức vụ kia…’.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, cần nói rõ lực lượng đấu tranh phòng chống tham nhũng có tiêu cực, bỏ sót, bao che không? Có tham nhũng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng hay không?”.

“Bên cạnh thanh tra, các ngành kiểm toán, điều tra, kiểm sát, tòa án thì sao, đã làm hết trách nhiệm chưa?” Chủ tịch Quốc hội đặt hàng loạt câu hỏi. Tiếp tục đọc

Học sinh chết bất thường ở đồn công an, dân vây quốc lộ phản ứng

Tác giả: Miên Thảo

KD: Sao mới đầu năm mới, đã lại xảy ra một câu chuyện thương tâm đến như thế này, với một đứa trẻ?

 

 

Sau khi làm việc với công an xã về, một học sinh lớp chín được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó không lâu.

 

Người dân bức xúc “vây” quốc lộ

 

Cho đến 15g30 ngày hôm nay, 31.12, tình trạng ách tắc trên QL1 (đoạn qua huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) mới bắt đầu được giải tỏa.

Người dân bức xúc bao vây quốc lộ Tiếp tục đọc

Mâu thuẫn chung chi, bác sĩ đánh nhau

Tác giả: Bài và ảnh Bạch Long

KD: Phải nói thẳng, nếu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không nhận thấy sự cấp bách của việc cải tổ ngành y tế, thì Bộ trưởng nên biết tự xấu hổ. Vì một năm vừa rồi, cái áo cũ của ngành Y nó bục ra tất cả những vụ việc quá tệ hại, khó tưởng tượng có thể xảy ra ở một ngành gọi là cứu người, khi bản thân những vị thầy thuốc như hai vị cán bộ của bệnh viện trong bài viết này cũng cần chữa trị về phẩm cách.

Mâu thuẫn từ chung chi “chạy” việc, hai bác sĩ là lãnh đạo bệnh viện đã đánh nhau trong ca trực của mình

 

 

Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đang điều tra vụ bác sĩ Trịnh Quang Liêu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hàm Thuận Nam, đánh nhau với bác sĩ Hà Quốc Hoàn, Trưởng Khoa Sản của bệnh viện này. Vụ việc liên quan đến chuyện chung chi tiền bạc, “chạy” việc giữa hai vị bác sĩ.

Ông nói gà, bà nói vịt!

Vụ ẩu đả giữa hai bác sĩ xảy ra đêm 23-12, ngay tại Bệnh viện Đa khoa Hàm Thuận Nam. Ngay sau đó, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã đến lập biên bản. Tiếp tục đọc

Tình không biên giới, duyên xuyên thế kỷ

Tác giả: Bài và ảnh Nguyễn Đình

Ngồi bên chồng, bà đưa tay vuốt mái tóc ông rồi nhỏ nhẹ: “Uống nước đi cưng!” Có lẽ chưa có cặp đôi nào trên thế giới xưng hô “mùi” như cụ ông Đào Khiết và cụ bà Võ Hảo sau hơn 70 năm chung sống. Năm nay, cụ ông 104 tuổi, còn cụ bà đã ngót nghét 90.

Đến Pháp dịp cuối năm, duyên hạnh ngộ dẫn dắt tôi gặp những người con đất Việt bình dị, sống lặng thầm theo dòng chảy thời gian, nhưng đằng sau những bình dị của đời thường thân thương ấy là trọn một khung trời hoài niệm. Đó là hoài niệm một thời kỳ bần khổ của những người lính thợ rời quê nghèo đi phu cho Pháp; hoài niệm một thời sôi động của phong trào Việt kiều hướng lòng về quê hương; và ấn tượng hơn cả là hoài niệm về chuyện tình xuyên thế kỷ của những cụ ông, cụ bà đã gần đất xa trời nhưng tình yêu vẫn nồng nàn như thuở ban sơ.

tình yêu
Gia đình cụ bà Renée Tôn Văn và ông Tôn Văn Minh khi còn sống.

Tình yêu lính thợ

Lính thợ Đào Khiết, sinh năm 1910, đang sống trong ngôi nhà ấm cúng ở ngoại ô Paris, kể lại: “Tôi quê ở Tiền Hải, Thái Bình, năm 1939 xảy ra chiến tranh Đức – Pháp nên bị lý trưởng bắt đăng lính. Sau 45 ngày lênh đênh trên biển cùng 2.000 người Việt khác, tôi đến Pháp ngày 22.10.1939, tham gia lực lượng pháo binh”. Tiếp tục đọc