Thi tốt nghiệp, Bộ Giáo dục nghiêng về đâu?

Tác giả: Văn Chung (ghi)

KD: Giữa thiết kế và thực tiễn của thi cử bao giờ cũng có một khoảng cách, mà các vị ngồi ở phòng lạnh của Bộ GD khó hình dung hết. Đưa ra tỷ lệ 20% học sinh khá, giỏi được miễn thi. Nhưng tính toán thế nào để cái chuẩn 20% khá giỏi của vùng Tây Bắc, Tây Nguyên có khác gì với Hà Nội, Sài Gòn không? Thứ hai, liệu Bộ GD có tiên đoán được cái 20% khá giỏi được miễn thi này sẽ là nơi có thể nảy ra biết bao tiêu cực, mà trước hết là tiêu cực cho con em… hiệu trưởng, giáo viên không? Không biết bộ GD có lường trước được cái sự chạy điểm mang tính hệ thống từ lúc bước vào năm học không?  Nhưng đó đã là thực tế của những năm trước đây, khi có chủ trương cộng điểm cho học sinh khá giỏi đó.

Cải cách thi cử là cần thiết, nhưng Bộ GD cứ luẩn quẩn, loanh quanh về số lượng môn thi, hết 6 môn lại 5 môn, hết 5 môn lại 4 môn. Thụt thụt, thò thò…

Chiều 2/1, Bộ Giáo dục-Đào tạo họp báo công bố hai phương án dự kiến thay đổi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và giải đáp nhiều thắc mắc liên quan.

2 phương án

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục khảo thí&Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết: Ngoài phương án thi 2 môn bắt buộc, 2 môn tự chọn, Bộ GD-ĐT còn phương án thi 5 môn.

Bộ Giáo dục, đổi mới, thi tốt nghiệp, THPT, 2014, học sinh
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển (bên phải) và ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục khảo thí&Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) trong buổi họp báo chiều 2/1. (Ảnh: Văn Chung).

Theo đó, thí sinh sẽ thi 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, 2 môn khác là tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí và Lịch sử. Tiếp tục đọc

Cá kho làng Vũ Đại

Tác giả: Mạnh Cường

KD: Mình rất thích ăn cơm với cá kho, vừa ngon vừa lành, hợp khoa học. Đọc bài này muốn đưa lên để bạn đọc, các bác, các chị em gái có thể mua sắm cho gia đình ăn Tết chăng? Dù vậy, mình cũng chưa từng được thưởng thức xem món cá kho làng Vũ Đại ngon đến mức nào? Hay món cá kho làng Vũ Đại này nó… chừa mình ra ?  😀

 

Bỏ tiền triệu săn gà cổ thuần Việt ăn Tết

 

 

Dịp Tết, các cơ sở kho cá ở làng Vũ Đại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam bán ra thị trường hàng nghìn niêu cá giá từ 500.000 đồng đến cả triệu đồng.

 

Anh Toàn – chủ một website chuyên cung cấp cá kho Hà Nam vào dịp Tết, cho biết thời điểm này đã rục rịch người đặt hàng, dù chưa đông. Năm nay, mức giá mỗi nồi cá kho gần như không tăng so với các năm trước. Niêu đất 1 kg giá 400.000-450.000 đồng, 2kg giá 600.000 đồng, đắt nhất là niêu cá kho 4,5kg với giá 1,1 triệu đồng. Mức giá nói trên đã bao gồm tiền vận chuyển cho khách hàng tại khu vực Hà Nội.

 

“Thường từ 23 tháng Chạp âm lịch trở đi khách sẽ đặt hàng nhiều. Đến sáng 28 Tết là mình không nhận hàng nữa, nên thường khuyến khích khách đặt trước ít nhất 3-4 ngày, nếu không sẽ không kịp”, chủ website nói trên chia sẻ.

 

Theo tiết lộ của anh, cá kho Hà Nam nổi tiếng tới mức không chỉ khách hàng miền Bắc mà ngay cả nhiều người ở miền Trung, miền Nam cũng đặt hàng vào dịp Tết. Và nếu bán ở TP.HCM, các tỉnh thành phía Nam, giá mỗi niêu cá kho đắt hơn khoảng 100.000-200.000 đồng, do chi phí vận chuyển tăng lên.

 

Cá kho Vũ Đại nổi tiếng trên cả nước bởi mức giá lên tới tiền triệu
Cá kho Vũ Đại nổi tiếng trên cả nước bởi mức giá lên tới tiền triệu. Tiếp tục đọc

Đàn ông chúng ta đều giống nhau thôi!

Tác giả: Hồng Thanh Quang (thực hiện)

KD: Một người đàn ông phỏng vấn một người đàn ông. Một nhà thơ phỏng vấn một nhà thơ. Những nỗi niềm của họ rất gần nhau.

Có khác chăng, người được phỏng vấn đã trở về với cát bụi. Với Trần Hòa Bình, mình thích nhất bài “Thêm một” (Thêm một chiếc lá rụng/Thế là thành mùa thu / Thêm một tiếng chim gù/ Thành ban mai tinh khiết/ Dĩ nhiên là tôi biết / Thêm một – lắm điều hay / Nhưng mà tôi cũng biết / Thêm một – phiền toái thay …. ) 😀 .

Nhưng với những người thương yêu của THB, họ đã mất một người ruột thịt mãi mãi.

.

Cho tới khi bất ngờ tử nạn lúc 23 giờ ngày 16/8/2008 ở tuổi 53, Trần Hòa Bình vẫn không có chân trong Hội Nhà văn Việt Nam. Đơn giản là vì tới lúc đó tập bản thảo sách thơ của anh vẫn chưa được đưa tới bất cứ nhà in nào: Anh là người thơ viết không ít nhưng lại ngại ra sách, yêu cũng không ít nhưng cũng vẫn rất ngại “tục huyền”…
Thế nhưng danh vọng nhà thơ của anh thì không một ai trên đời này – tôi nghĩ như thế và cũng tin chắc là như thế – hoài nghi cả!

Đã có một thời, dù chênh nhau tới mấy tuổi (Trần Hòa Bình sinh năm 1956, còn tôi sinh năm 1962) nhưng hai chúng tôi đã là những người bạn vong niên thân thiết và bình đẳng. Thậm chí có thể nói tôi rất hay “bắt nạt” Trần Hòa Bình (tính tôi vốn đành hanh trong quan hệ với những người yêu quý mình). Trần Hòa Bình luôn luôn nhường nhịn tôi trong mọi chuyện, thậm chí đôi khi có cô sinh viên nào của anh thích tôi hơn thì anh cũng chỉ cười hiền lành và … “OK”… Tiếp tục đọc

Bức ảnh phản cảm có thật được chụp tại Việt Nam?

Tác giả: Hiệu Minh

KD: Mình copy bài này từ nhà Tổng Cua. Và mình không tin đây là bức ảnh ở VN, cũng như sự nghi vấn của Cua vậy. Nhưng cho dù là quốc gia nào, thì bức ảnh này cho thấy cô gái “đốn mạt” hết chỗ nói. Mình thấy quá hổ thẹn, cho dù là của quốc gia nào, bởi cái hành vi phản cảm và “mất dạy” của cô gái này- phải dùng từ này mới xứng đáng. Không biết con cái nhà ai… Liệu cha mẹ cô ta nhìn thấy bức ảnh, họ sẽ nghĩ sao?

Bức ảnh phản cảm. Ảnh: TPO

Bức ảnh phản cảm. Ảnh: TPO

Thông điệp ngắn là: Check and Balance – Hãy Kiểm chứng và Cân bằng.

Hiệu Minh blog ít khi bàn đến chuyện lộ hàng, phản cảm. Nhưng có bạn email nhờ bình về bức ảnh 1 cô gái khoảng hơn 20 tuổi, mặc váy ngắn, miệng cười rất tươi nhưng đứng tạo dáng phản cảm trên bức tượng một vị tiền nhân 1 tay cầm sách, 1 tay cầm ly trà.

Báo TPO, VNE, Dân Trí và nhiều blog, facebook… thi nhau đăng lại với comment lên án cô gái và hành động phản cảm trên. Tiếp tục đọc

Quá trình đổi mới đòi hỏi chúng ta sự minh bạch

Tác giả: Nguyên Đức

KD: Mình là phụ nữ nên cũng có sự nhẹ dạ  😀  😀  , bắt đầu thấy “thích” hai ông Bộ trưởng: Đinh La Thăng, và Bùi Quang Vinh, với những việc làm cụ thể, những phát biểu rành rẽ   😀

Mong các vị hãy làm, hãy hành động đúng như các vị phát biểu. Đất nước này quá nhiều tổn thương, nhân dân quá nhiều đau đớn vì sự mất mát niềm tin, trước quốc nạn tham nhũng, trước sự thiếu công khai minh bạch, mà công khai minh bạch lại là tiêu chí đầu tiên cho việc quản lý hiệu quả.

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh

Thưa Bộ trưởng, năm bản lề của việc thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 vừa qua đi. Để nhìn lại, Bộ trưởng đánh giá thế nào về những thành tựu của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2013?

Năm 2013 là một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, với nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt trong việc thực hiện hai nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ, chúng ta đã đạt mức tăng trưởng GDP 5,42% và kiềm chế lạm phát ở mức 6,04%.

Có thể nói, 10 năm nay, Việt Nam mới có một mức lạm phát thấp như vậy và với kết quả này, kinh tế vĩ mô đã cơ bản ổn định. Đây chính là thành công nổi bật nhất, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Tiếp tục đọc

Mổ xẻ bữa ăn của ông Tập Cận Bình

Tác giả: Hải Ngọc (Theo New York Times, BBC)

KD: Còn mình, mổ xẻ bữa ăn của ông Tập Cận Bình theo góc nhìn của một bà nội trợ, và tự cho là khá hiểu biết và biết nữ công gia chánh , thì bữa ăn của ông không thật hợp lý cho sức khỏe.   😀

Trước hết là 6 bánh bao là lượng chất bột quá nhiều, bên trong đã có nhân thịt heo. Thêm nữa, một bát gan lợn xào to tướng. Gan lợn thuộc về lục phủ ngũ tạng- những món ăn tăng mỡ máu, rất kỵ với người cao tuổi. Tuy nhiên, người TQ vốn ăn rất khỏe, và cường độ làm việc của một nguyên thủ quốc gia có thể rất cần năng lượng kiểu này chăng? 

Trong lúc người dân Trung Quốc xếp hàng dài chờ mua suất ăn giống Chủ tịch Tập Cận Bình thì cư dân mạng nước này ra sức phân tích hàm ý sâu xa trong 3 món ăn đơn giản mà ông Tập chọn.

 

 

Tại nhà hàng bánh bao nổi tiếng Khánh Phong ở phía Tây Bắc Kinh hôm 28-12, ông Tập đứng xếp hàng vào giờ ăn trưa đông đúc, sau đó chọn 6 cái bánh bao nhân thịt heo và hành, một chén gan heo xào và một dĩa rau. Bữa ăn tốn tổng cộng 21 nhân dân tệ, khoảng 3,5 USD.

Trong lúc khách ăn vây quanh chụp hình ông Tập thì quản lý nhà hàng Hạ Viên Lệ hồ hởi: “Ai cũng phấn khích. Tổng bí thư cười suốt”. Người thu ngân Quách Tuyết Cầm chấn động vì được diện kiến chủ tịch, còn ông Chu Ngọc Linh, tổng giám đốc chuỗi cửa hàng Khánh Phong, quả quyết ông Tập không hề báo trước là sẽ ghé. Tiếp tục đọc

Những sự kiện chấn động xã hội năm 2013

Tác giả: Đất Cảng (tổng hợp)

KD: Hơi tiếc cho Báo Lao động, theo mình đã bỏ sót hai sự kiện chấn động xã hội khác, cũng rất đáng đưa vào. Đó là vụ thay thủy tinh thể ở Viện Mắt HN, và vụ tiêm văcxin 5 trong 1 cho trẻ em.

 

1. Vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm ở BV đa khoa Hoài Đức

 

 

Chị Phan Thị Oanh – kỹ thuật viên trưởng – người đã chủ động tố cáo sai phạm và có công lớn trong việc đưa vụ nhân bản kết quả xét nghiệm ở BV Đa khoa Hoài Đức ra ánh sáng. Ảnh: HN

 

– Ngày 5.8.2013, cả nước rúng động khi báo Lao Động công bố: Bất chấp hậu quả khôn lường cho bệnh nhân, 1 phiếu xét nghiệm huyết học ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) được khoa Xét nghiệm “nhân bản” để dùng luôn cho 2-5 bệnh nhân (!). Thậm chí,  họ nhẫn tâm tới mức lấy một phiếu xét nghiệm dùng chung cho các bệnh: Bệnh lao phổi, ápxe cạnh hậu môn, viêm ruột thừa…

 

Sau một hồi quanh co, bằng các bằng chứng do chính các nhân viên của Bệnh viện thu thập được, vụ việc đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc.

 

Sáng 25.10, Cơ quan điều tra – Công an TP.Hà Nội đã tống đạt kết luận điều tra đến 10 bị can trong vụ án “nhân bản” các phiếu kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội.

 

Xem lại toàn bộ  Vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm ở BV đa khoa Hoài Đức. Tiếp tục đọc