Tác giả: T. Nhung
KD: Chỉ thấy buồn cười. Cùng một vụ án, báo này nêu chính danh, báo kia nêu ám chỉ người “mật báo” cho Dương Chí Dũng bỏ trốn. Một vụ việc rõ rành rành, trước sau dân tình cũng biết hết, mà cứ thụt thò, thụt thò….
Mình vẫn thấy tội nhất cho Dương Tự Trọng.
Tại phiên tòa xét xử vụ đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài, chiều nay, Viện Kiểm sát kiến nghị khởi tố vụ án hình sự người mật báo cho Dương Chí Dũng.
Đầu giờ chiều nay, trả lời thẩm vấn của tòa, Dương Chí Dũng khai nhận, đã nhận được mật báo từ một cán bộ ngành công an, khuyên nên bỏ trốn.
“Khi nghe thông tin sẽ bị bắt và bị khởi tố, tôi rất bàng hoàng, không làm chủ được mình, quyết định làm theo lời khuyên bỏ trốn và không nghĩ được gì khác”, Dương Chí Dũng kể. Dũng còn cho biết đã biếu cán bộ này số tiền lớn.
Lúc đầu Dũng định đi Trung Quốc nhưng khi bấm quẻ thấy xấu, nhưng vì trong người có hộ chiếu nên Dũng nghĩ không đi đâu được, bấm là phải đi hướng Tây Nam.
Dương Chí Dũng cũng cho hay những người giúp bỏ trốn đều là anh em, chỉ vì Dũng mà bị liên lụy.
– Sau khi xử xong vụ Vinalines, anh có viết đơn gì gửi ra ngoài không?
Ngày 16 xử xong thì tôi đăng ký viết ngay và đến sáng 18 mới được ra viết, viết 16 trang trong mấy ngày.
– Anh có nhớ nội dung viết gì không?
Tôi nhớ hết, đó là đơn tố cáo. Mình nhận thức không đúng, mình sai mình chịu.
Hôm nay (7/1), TAND Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài.
Bị cáo Dương Tự Trọng xuất hiện trước tòa với áo len cao cổ bên trong, áo khoác tối màu bên ngoài. Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.