Vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” sau lời khai chấn động của Dương Chí Dũng: Để cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra liệu có khách quan?

Tác giả: Duy Hưng

KDVừa đá bóng, vừa thôi còi, liệu có… sòng phẳng không?  😀

 

 

Dư luận rất quan tâm khi Hội đồng xét xử tuyên khởi tố vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” từ lời khai của Dương Chí Dũng. Để trả lời một số câu hỏi được dư luận quan tâm, chúng tôi trao đổi với luật sư Nguyễn Trọng Tỵ (nguyên Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội), luật sư Phạm Văn Cương (nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thanh Hóa) và một lãnh đạo Cục Điều tra của Viện KSND Tối cao.

 

Thuộc thẩm quyền Cơ quan điều tra của Bộ CA? Tiếp tục đọc

Tiền lệ xấu cho ngân hàng

Tác giả: Đào Tuấn

KD: Đúng là tiền lệ xấu. Nếu Vietinbank mà “phủi sạch” trách nhiệm, thì chả lẽ dân gửi trứng cho ác à? Sao trả lời của ông đại diện Vietinbank lại vô trách nhiệm đến thế. người dân họ gửi tiền vào ngân hàng, chứ có gửi cho cá nhân “siêu lừa” Huyền Như đâu, mà phủi tay, liều mình như… không có. Vô lý!

Cô bạn mình, khi nghe chuyện siêu lừa Huyền Như, vội đến Vietinbank rút hết tiền ra, tâm lý rất phấp phỏng. Rất may, bạn mình được rút ra nhanh chóng toàn bộ. Chỉ tội, nghe bạn kể lại, thái độ nhân viên ngân hàng thì không lấy gì làm niềm nở. Còn ngân hàng vắng như chùa … Bà Đanh

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – một “nạn nhân bất ngờ” trong vụ án Huyền Như – có ký hợp đồng ủy thác với Vietinbank. Theo chỉ định của hợp đồng, số tiền 7 tỉ đồng bà Tuyến chuyển trực tiếp từ ngân hàng sang tài khoản của Cty Vân Dung. Bà Tuyến thật thà nói lý do gửi tiền ngân hàng là vì “giữ trong nhà không an toàn”.

Ngay khi vụ Huyền Như vỡ lở, bà Tuyến tìm lãnh đạo Vietinbank để hỏi về số phận những đồng tiền mà mình gửi, thì được “an ủi” rằng: Tiền không đi đâu mất mà sợ!
Nhưng rồi, vòng vèo thế nào mà bỗng dưng bà Tuyến được mời tới tòa với tư cách là nạn nhân của… Huyền Như – người mà bà cho rằng “Tôi không làm ăn gì với Huyền Như, không gửi tiền cho Huyền Như, cũng không biết Huyền Như là ai”. Tiếp tục đọc

Chuyện nhà Dương Chí Dũng: Bố mẹ chưa biết con bị án tử

Tác giả: Theo NĐT

Những tâm sự của người được cho là con trai của Dương Tự Trọng cũng cho biết, khi xảy ra sự việc, anh chưa bao giờ xấu hổ.

 

Trên trang cá nhân của một facebooker có tiếng đã dẫn lại những lời tâm sự được cho là của của con trai cựu đại tá Dương Tự Trọng. Chàng trai này đã chia sẻ những thông tin ‘mới’ và suy nghĩ trước biến cố của gia đình.

Mẹ đẻ Dương Tự Trọng chỉ biết 2 con bị điều tra

Người này cho biết bà nội của mình, tức mẹ đẻ Dương Chí Dũng và cựu đại tá Dương Tự Trọng, không biết con cả của mình bị kết án tử hình và con trai thứ hai vừa nhận án 18 năm tù giam.

Dương-Chí-Dũng, mẹ-đẻ, kết-án, điều-tra, Dương-Tự-Trọng, tập-đoàn, hàng-hải, tinh-thân, vào-tù, trốn-chạy, bồ-nhí

Người này cũng cho biết: “Từ hồi sự việc xảy ra đến giờ, hơn một năm nay, gia đình em có ăn ngon ngủ yên bao giờ đâu. Chẳng phải vì tiền hay quyền, mà vì e quá thương cho mọi người. Bố và bác em, rồi mẹ em, bác Phương (vợ của bác Dũng) rồi các chị em của em. Các cô đều còn có sức khỏe còn có thể chịu được nhưng ông bà em thì khác. Tiếp tục đọc

‘Vạn Thịnh Phát xin rút, không tham gia dự án Cảng Sài Gòn’

Tác giả: PV

KD: Có tin được không chỉ là mối quan hệ cá nhân? Nếu không vỡ lở ra lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa, liệu có thúc đẩy hành động tiếp theo này không nhỉ? Khi mà ngày nay mối quan hệ doanh nghiệp, đại gia- quan chức là mối quan hệ “bài trùng”?

Phía Cảng Sài Gòn nhấn mạnh, lời khai của Dương Chí Dũng về mối quan hệ với bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong dự án chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội chỉ là mối quan hệ cá nhân, hoàn toàn không liên quan, không ảnh hưởng đến việc lựa chọn đối tác tham gia dự án của Cảng Sài Gòn.

Bà Lan Vạn Thịnh Phát trong lời khai Dương Chí Dũng

Liên quan đến lời khai của Dương Chí Dũng về việc “lót tay” 20 tỷ đồng cho một cán bộ cao cấp để thực hiện chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiều 9/1, trong thông báo gửi cho các cơ quan báo chí, Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam) cho biết, việc di dời, chuyển đổi công năng khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội (thuộc Cảng Sài Gòn) được thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đọc

‘Vụ làm lộ bí mật chắc chắn sẽ được làm triệt để’

Tác giả: Đ. Tấn- H. Anh ghi

KD: Những giải pháp mà ông Nguyễn Đình Hương nêu ra, nếu làm triệt để, kết quả sẽ khả quan. Chứng tỏ ông có đầy đủ kinh nghiệm, và rất trải nghiệm.

Tin tưởng ở quyết tâm của Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng, nguyên Phó Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Đình Hương chắc chắn rằng vụ làm lộ bí mật nhà nước sẽ được làm đến nơi đến chốn.

 

Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, vừa có lời khai rúng động về người báo tin cho ông ta chạy trốn trước khi có lệnh khởi tố vụ án, rồi quá trình đưa hối lộ hàng trăm ngàn USD để chạy tội. Lời khai của Dương Chí Dũng đã góp phần dẫn đến một vụ án mới, vụ án “làm lộ bí mật nhà nước”.

tham nhũng, làm lộ bí mật, Nguyễn Đình Hương, Vinalines, Dương Chí Dũng
Nguyên Phó Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Đình Hương: Tội làm lộ bí mật quốc gia về vụ án để tội phạm chạy trốn là tội rất lớn. Ảnh: Lê Anh Dũng Tiếp tục đọc

Không đủ căn cứ để khởi tố vụ án đưa, nhân hối lộ

Tác giả: C. Mai- T. Lụa
KDHi…hi..

Có ý kiến đặt ra là tại sao không khởi tố thêm vụ án “đưa, nhận hối lộ”, bởi Dương Chí Dũng cũng có khai đưa hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn USD cho một số cán bộ công an

Từ những lời khai chấn động của Dương Chí Dũng (nguyên cục trưởng Cục Hàng hải VN, bị kết án tử hình trong vụ sai phạm tại Vinalines) tại phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng (em Dương Chí Dũng, nguyên phó giám đốc Công an Hải phòng) tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài, hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định khởi tố vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Tiếp tục đọc

Dương Chí Dũng có ‘khai man’ ông Ngọ?

Tác giả: BBC

 

Dương Chí Dũng có cố tình lôi ông Ngọ theo vì ân oán cá nhân?

Trong lúc có ý kiến cho rằng ông Dương Chí Dũng ‘có động cơ’ để ‘vu khống’ Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là người đã mật báo cho ông bỏ trốn thì cũng có ý kiến cho rằng cần xem xét hết sức nghiêm túc lời khai của ông Dũng.

Hôm 7/1, trong phiên tòa xét xử em trai là Dương Tự Trọng và các đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài’, ông Dương Chí Dũng đã khai rằng người báo tin để ông bỏ trốn là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, đương kim thứ trưởng Công an. Tiếp tục đọc

Sự thật về nữ đại gia xinh đẹp trong ‘đại án’ Huyền Như

Tác giả: Anh Khôi

KD: Cũng là một mẫu “Đàn bà dễ có mấy tay”

Một người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng giàu có với khối tài sản nắm trong tay trị giá hàng trăm tỷ đồng. Khi đứng trước vành móng ngựa, phần nào sự thật về nữ đại gia ấy mới được phơi bày.

đại gia, Huyền Như
Bị cáo Nguyễn Thiên Lý (tại ngoại) ra về sau phiên tòa

Khối tài sản khổng lồ

Suốt những ngày qua, phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm gây xôn xao dư luận. Trước tòa, Huyền Như khai nhận toàn bộ cáo buộc của cơ quan công tố. Với nhiều thủ đoạn gian dối, Như đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng gần 4.000 tỷ đồng. Tiếp tục đọc

Tuyển tập SỢ VỢ

Tác giả:

KD: Chít cười vì Tuyển tập “công phu” này. Cảm ơn bạn bè iu quý. Mong hãy là một thành viên tích cực của Tuyển tập này  😀

1. Vợ – phụ nữ là ai?

Vừa sinh ra, họ đuợc xếp ngay vào “phái đẹp”, chẳng cần chờ ban giám khảo các cuộc thi hoa hậu cân đo, săm soi gì hết, rõ sướng ! Họ khoái sắm đồ đẹp, thích đi mỹ viện, sửa đi, sửa lại, độn cái này vô, lấy cái kia ra cũng đuợc cho qua, bởi họ là phái đẹp. Còn đàn ông mà làm như vậy dư luận lại chộn rộn : rõ là đồ pêđê, bóng, lại cái …

 – Thử hỏi ở phòng khám béo phì có bao nhiêu bà, bao nhiêu cô bụng to cỡ “thùng nước lèo”, hông bự cỡ “võ sĩ sumô”. Ấy vậy mà nếu đàn ông bụng to đi chữa mập thì bị các bà, các cô nhòm nhòm, ngó ngó rồi ghé vào tai nhau : “Bụng bia, uống cho lắm vào mới vậy !”.

– Họ đựơc phép quyến rũ ta bằng các chiêu: ánh mắt, nụ cười, giọng nói .. khiến cánh đàn ông được gọi là phái mạnh bỗng yếu xìu: làm theo mong muốn của họ. Thế rồi dư luận cũng lên tiếng chê bai chúng ta mất đạo đức, làm bại hoại gia phong, tan nát gia đình. Họ lại còn rất khôn: Thích được người khác ôm, chứ nhất định không chịu bỏ tiền ra “ôm” ai Tiếp tục đọc