Tác giả: Linh Nhật (An ninh Thủ đô)
KD: Đọc bài này, vừa bực mình, vừa chán, vừa buồn cười. Đúng là Luật đi đằng luật/ Dân đi đằng dân/ Tình nghĩa đôi ta chẳng ra răng?

KD: Đọc bài này, vừa bực mình, vừa chán, vừa buồn cười. Đúng là Luật đi đằng luật/ Dân đi đằng dân/ Tình nghĩa đôi ta chẳng ra răng?
Tác giả: Cẩm Quyên
Dù nhắc đến nhiều mảng tối trong đầu tư, tăng trưởng, phần nói dài hơn 2h sáng nay của Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh được các đại biểu dự hội nghị UB TƯ MTTQ Việt Nam liên tục vỗ tay.
‘Cứ thế này thì vỡ nợ’
Sáng 13/1 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị lần thứ 7 UB TƯ MTTQ Việt Nam. Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh được mời đến để nói về tình hình kinh tế đất nước.
Vấn đề đầu tư công được ông đề cập trong phần trả lời ĐB MTTQ TP.HCM. Theo ông Vinh, kiểm soát đầu tư công là rất cần thiết, bởi vừa đầu tư quá mức lại vừa không hiệu quả.
![]() |
Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh: Chắc chắn phải đổi mới theo hướng thị trường hóa Tiếp tục đọc |
Tác giả: N. Quyết
KD: Hị…hị… Gay quá nhể. Bắt thế này, có “vợi” hẳn … sâu không? 😀
Ông Kiều Trọng Tuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (Agribank), đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguồn tin ngày 12-1 cho biết Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Kiều Trọng Tuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (Agribank), về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ảnh ông Kiều Trọng Tuyến Tiếp tục đọc
KD: Im lặng là vàng mà có khi cũng không phải là… vàng
Để làm rõ thêm về thông tin nghi vấn liên quan tới bà Trương Mỹ Lan, PV đã đến văn phòng đại diện Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Vụ án Dương Chí Dũng hiện tại đang lộ ra một số “dây mơ rễ má” liên quan đến một doanh nhân nổi tiếng là Bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (TP.HCM). Lời khai tại phiên tòa vào ngày 7/1 của ông Dũng cũng mở ra một số nghi vấn mới, khiến nhiều doanh nhân tại TP.HCM hoang mang. Tiếp tục đọc
Ngày 7/1/2013, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Người được đưa đi trốn là ông Dương Chí Dũng (anh trai Dương Tự Trọng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam – Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải, Bộ GTVT). Trước đó, ngày 12/12/2013, TAND TP.Hà Nội đã đưa vụ án tham nhũng đối với bị cáo Dương Chí Dũng và 9 đồng phạm ra xét xử. Tiếp tục đọc
Tác giả: M. Phượng
KD: Có câu thành ngữ Tham thì thâm. Siêu lừa Huyền Như rất giỏi trong việc ứng dụng câu này… cho hai “đồng nghiệp” ACB và Navibank
Trong phần phát biểu quan điểm về vụ án, VKSND TP.HCM đã kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự một loạt cá nhân, cán bộ lãnh đạo liên quan. Viện kiểm sát cũng cho rằng Vietinbank không có nghĩa vụ phải bồi thường.
Vietinbank không phải bồi thường
Liên quan đến phần trách nhiệm dân sự trong vụ án, theo VKS, tại tòa Ngân hàng ACB và Navibanhk không chấp nhận tư cách tham gia phiên tòa là nguyên đơn dân sự mà chỉ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Theo đó, đại diện ACB và Navibank yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm hoàn trả tiền cho ACB và Navibank. VKSND TP.HCM nhận định, ý kiến trên không thể chấp nhận được vì ngay từ khi bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng bị cáo Như nhắm tới là tiền của ACB và Navibank.
![]() |
Đề nghị xử hình sự nhiều lãnh đạo trong vụ Huyền Như. Tiếp tục đọc |
Tác giả: Theo Tiến Hải (Tạp chí Cộng sản)
KD: Theo Kim Tép thì Tổng Cua chả nên lấy làm lạ. Có câu: Ở trong chăn biết chăn có “dận” 😀
Lời dẫn của HM Blog. Tôi chưa bao giờ đọc Tạp chí Cộng sản, nhưng vào trang Viet- Studies, thấy ông giáo sư dẫn đường link này, và cho rằng lạ…tôi cũng thấy lạ.
Tác giả viết rất có lý, nhất là trong bối cảnh hiện nay, nhiều con ông cháu cha đang làm mưa làm gió. Đôi lúc vì bao che nhau, đến lúc lộ hàng, cả nhà ra trước vành móng ngựa. Tránh xung đột lợi ích, trong đó có việc, cha mẹ, anh em không được làm việc dưới quyền nhau, không được tuyển, bổ nhiệm vượt cấp chỉ vì COCC… là một bước quan trọng tránh được lợi ích nhóm, lợi ích dòng tộc.
Bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, nhưng đó chưa phải là cái kết buồn thảm với cựu đại tá, Phó GĐ Công an TP. Hải Phòng Dương Tự Trọng.
![]() |
KD: Bạn bè iu quý vừa gửi cho những bức ảnh cuối thu ở Châu Âu. Rất đẹp, nhưng nhiều quá, nên chỉ xin đưa một số ảnh để bạn đọc được chiêm ngưỡng. Cảm ơn nhìu nhìu 😀
KD: Có câu “Khổng Tử giữa một bên là thanh gươm, một bên là người đàn bà đẹp, Khổng Tử cũng bị đổ”. Nữa là ông Tổng thống Pháp… 😀
Mấy ngày qua, báo chí thế giới không để tổng thống Pháp yên sau khi tạp chí Closer quả quyết ông Hollande có tình mới ngoài “đệ nhất bạn gái” Valerie Trierweiler – người đang sống cùng ông trong Điện Élysée.
Nhân vật nữ chính lần này là nữ diễn viên sắc nước hương trời Julie Gayet, 41 tuổi. Không phải là ngôi sao quá sáng song bà cũng thành danh với hơn 50 bộ phim. Theo báo Daily Mail, bà mẹ 2 con này từng chụp ảnh ngực trần và không hề ngại “cởi” cũng như rất táo bạo những cảnh nóng bỏng trên màn ảnh.
Vị tổng thống 59 tuổi không phủ nhận nhưng đùng đùng nổi giận lên án Closer xâm phạm quyền riêng tư và còn đòi kiện tờ báo. Nhiều người đứng về phía Tổng thống Hollande vì xét cho cùng ông và nữ diễn viên Gayet đều đang là “trai đơn gái chiếc”.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.