Như chưa hề có cuộc bình chọn

Tác giả: Lý Sinh Sự

KD: Chít cười. Lâu lắm mới gặp cái nhà bác Lý Sinh Sự này  😀

Còn đây là chuyện thật mình trực tiếp nghe. Bác tổ trưởng dân phố chìa cho mình cái giấy khai công nhận gia đình văn hóa. Mình mới bảo: Đến giờ vẫn tồn tại cái kiểu làm và bình bầu hình thức thế này hở bác? Tưởng bác tổ trưởng giải thích, chấn chỉnh tư tưởng mình về nhận thức sao cho khỏi lệch lạc, tự diễn biến…, thì bất ngờ, cụ nháy mắt một cái cực … hóm: Thôi, thì chị cũng để cho chúng tôi kiếm tí đồng ra đồng vào chứ?

Mình ngớ người. Không ngờ cái “lý sinh sự” của bác tổ trưởng nó lại thật thà… đến mức mình chỉ còn biết cười toét miệng. Thông cảm cho cái đồng ra đồng vào của cụ, mình hí húi khai khai, ký ký   😀

– Mọi năm vào dịp này, các gia đình lại có thêm một giấy chứng nhận gia đình văn hoá (GĐVH). Năm nay nhà bác có chưa?

– Năm có, năm không, trước đây có nghe nói, gần đây im, không hiểu gia đình mình còn văn hoá hay đã mất.
– Theo báo cáo thì cả nước có 76% số gia đình đạt danh hiệu GĐVH, tức là 12 triệu hộ.
– Làm gì mà lắm văn hoá thế?
– Theo kế hoạch, 2015 sẽ tăng lên 80%, 2020 sẽ có 85%. Tiếp tục đọc

KIẾN NGHỊ KHẨN CỦA TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI BÁO SÀI GÒN TIẾP THỊ

Tác giả:

KD: Xin được đăng lên Blog đơn kiến nghị của các bạn đồng nghiệp Báo Sài Gòn Tiếp thị, như một sự chia sẻ. Và hy vọng kiến nghị của các bạn sẽ sớm được giải quyết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

______________________

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2014

KIẾN NGHỊ KHẨN

CỦA TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI

BÁO SÀI GÒN TIẾP THỊ

VỀ THẢM CẢNH CỦA BÁO SÀI GÒN TIẾP THỊ

Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng,

Đồng kính gửi: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang,

– Ban Tuyên giáo Trung ương,

– Cục báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông,

– Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,

– Hội nhà báo Việt Nam,

– Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh,

– Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

– Ủy ban kiểm tra Trung ương,

– Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh,

– Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư TP.Hồ Chí Minh,

– Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh,

– Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh,

– Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh,

– Tổng liên đoàn lao động Việt Nam,

– Liên đoàn lao động TP.Hồ Chí Minh,

– Công đoàn viên chức TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi: Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội nhà báo Báo Sài Gòn Tiếp Thị

và tập thể người lao động đang làm việc tại Báo Sài Gòn Tiếp Thị TP.HCM đồng

lòng ký tên vào bản kiến nghị này, để mong Lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước,

cơ quan quản lý báo chí, cũng như các cơ quan ngôn luận quan tâm xem xét, bởi

chúng tôi – tập thể trên 100 con người đang bị tổn thương nặng nề và đang đứng trước

nguy cơ bị mất việc. Sài Gòn Tiếp Thị, tờ báo mà chúng tôi gầy dựng, gắn bó và làm

việc suốt thời gian qua (19 năm), tờ báo để lại dấu ấn đậm nét cho bạn đọc trong và

ngoài nước, đang đứng trước nguy cơ bị chết và thay thế bằng một tờ báo khác mang

trùng tên. Tiếp tục đọc

Từ kiều nữ Hải Dương đến cô giáo bị tung ảnh sex

Tác giả: Lê Thanh Phong

KD:  “Báo chí không thể vô trách nhiệm, cho dù là chỉ với một người “(LTP). Đúng vậy. Mình rất ủng hộ cô N (Hải Dương) kiện báo chí về tội vu khống cô ta trong chuyện “cưỡng bức” tài xế taxi. Đọc mấy cái tin vớ vẩn mà thấy hổ thẹn cho làng báo của mình, hổ thẹn cho cách làm báo rẻ tiền và xúc phạm nhân phẩm con người của mấy vị nhà báo.

Báo chí  đưa tin về một cô giáo bị tung hình ảnh sinh hoạt vợ chồng lên mạng. Thông tin đưa khá cụ thể, tên gọi địa phương, cô dạy môn học gì. Riêng tên trường của cô giáo này đã được viết tắt nhưng theo những chi tiết trên báo, có thể biết được nếu cố tìm kiếm.

Phóng viên đến tận trường nơi cô giáo này dạy, phỏng vấn hiệu phó nhà trường về chuyện riêng của cô giáo. Sau đó phỏng vấn lãnh đạo ngành giáo dục địa phương về vụ hình ảnh phòng the của cô giáo bị tung lên mạng. Tiếp tục đọc

5 Chuyện vui về các nhân vật trong truyện Tam Quốc Chí

Tác giả: TMR st

KD: Cười chút cho đỡ mệt đầu. Lúc nào cũng thấy tham nhũng, nhóm lợi ích, buồn lắm…

1. Truyện kể về Hoa Đà và Đổng Trác
Vẻ đẹp tuyệt thế của tứ đại mỹ nhân Trung Quốc
Một hôm, Đổng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói: “Ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta.”
Hoa Đà: “No prob, Sir!”
Đổng Trác: “Chắc ngươi đã biết, ta có một con bồ là Điêu Thuyền xinh đẹp nổi tiếng trong thiên hạ. Một lần ta đi săn về thì thấy Bồ của ta đang nằm cùng Bố của ta ( ý nói “Lã Bố, con trai nuôi của ta”). Ta giận quá định rút gươm chém chết cả 2 đứa nó nhưng vì Điêu Thuyền quá xinh đẹp nên ta không nỡ xuống tay. Cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi ta bỏ qua.”
Hoa Đà: “…….”
Đổng Trác: “Lần 2 ta đi bàn việc quân về lại thấy Bồ nằm với Bố . Ta định giết nhưng vì Bồ quá đẹp nên ta không nỡ. Rồi 3 ta lại ngồi uống trà và ta lại bỏ qua.” Tiếp tục đọc

Con bò khóc

Tác giả: Thiền sư Abrahm (Viện chủ một thiền viện ở Perth, Australia)

KD: Cảm ơn bạn bè iu quý. Đọc thấy thương cảm quá    


             Hôm ấy tôi đến sớm để hướng dẫn lớp thiền của tôi ở một nhà tù có các biện pháp an ninh không chặt chẽ lắm. Một phạm nhân mà tôi chưa hề gặp đang chờ để nói chuyện với tôi.

             Anh ta là một người cao lớn, tóc tai, râu ria rậm rạp và trên cánh tay hình xăm trổ đầy; những vết sẹo trên mặt cho người ta biết anh ta đã trải qua nhiều cuộc đánh nhau ác liệt. Anh ta trông đáng sợ đến nỗi tôi tự hỏi vì sao anh ta lại đến học thiền. Anh ta không phải là loại người thích hợp. Tất nhiên là tôi sai.

              Anh ta kể với tôi rằng điều gì đó đã xảy ra cách đây vài ngày làm cho anh ta cực kỳ hoảng sợ. Khi anh ta bắt đầu nói tôi đã nhận ra giọng miền Ulster. Để cung cấp cho tôi vài thông tin về nhân thân, anh ta nói rằng anh ta lớn lên trên những đường phố bạo động nhất Belfast (n.d. thủ phủ của tỉnh Ulster,  Bắc Ireland). Vụ đâm chém đầu tiên diễn ra lúc anh ta mới là một cậu bé bảy tuổi. Một thằng bắt nạt ở trường đã đòi số tiền dành cho buổi ăn trưa của cậu bé. Cậu bé nói không. Thằng đó rút ra một con dao dài và lên tiếng đòi tiền lần thứ hai. Cậu ta nghĩ rằng thằng đó chỉ dọa thôi. Cậu ta nói không lần nữa. Thằng bắt nạt không thèm nói lần thứ ba, hắn đâm con dao vào cánh tay của cậu bé bảy tuổi, rút ra, rồi bỏ đi. Tiếp tục đọc

Liệu đã hết ‘tắm từ vai xuống’?

Tác giả: BBC tiếng Việt

GS Nguyễn Minh Thuyết. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Ảnh Gs Nguyễn Minh Thuyết. Nguồn: VietNamNet

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói Việt Nam đã chứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng hơn và niềm tin của người dân đang “bắt đầu” được khôi phục từ những vụ xử án gần đây.

Đề cập tới một loạt các vụ xử án gần đây trong đó có vụ xét xử hai anh em Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng ông Thuyết bình luận:

“Tôi thấy trước đây vào những năm 2007, 2008 cũng có một loạt những vụ được gọi là vụ án trọng điểm mà đã được xử.

“Nhưng so với những vụ án hiện nay thì những vụ án trước đây được gọi là trọng điểm thì nó quá bé.

“Tôi lấy ví dụ như vụ lắp điện kế điện tử giả ở công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh phải nói số tiền tham nhũng rất là bé so với số tiền nhận một lần của người mà ông Dũng đã tố ra…

“So sánh như thế để thấy rằng là quả thực theo dư luận thì từ khi Ban Nội chính trung ương được tái lập và từ khi Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng được chuyển sang trực thuộc Bộ Chính trị thì công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được đẩy lên một bước mới, khám phá ra nhiều vụ việc rất lớn và những vụ việc này cũng liên quan đến những nhân vật khá cao chứ không phải là như những trường hợp trước đây nữa, chỉ là cấp sở, cấp tỉnh, cấp công ty nhỏ.”

Mặc dù vậy ông Thuyết cũng nói thêm:

“Nhưng người dân vẫn đang chờ đợi bởi vì nếu như lại tiếp tục tắm từ vai giở xuống thì người ta cũng sẽ cảm thấy chán nản và hoài nghi đối với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng này.” Tiếp tục đọc

‘Dường như ta mới nghe những gì ta muốn’

Tác giả: Cẩm Quyên

KD: Đúng zậy  😀   Nhưng “ta” ở đây là … các ảnh đó, hổng phải nhân dân  😀

Dường như chúng ta mới nghe những gì phù hợp với ý muốn chủ quan của ta, bỏ ngoài tai những gì ta không thích. Nhiều vấn đề bức xúc của dân được thể hiện khá mờ nhạt – ý kiến của ông Phạm Khiêm Ích, ủy viên UB MTTQ Việt Nam.

Nghe những gì muốn nghe

Sáng 14/1, hội nghị UB TƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục làm việc với phần thảo luận. ĐB Phạm Khiêm Ích nêu ý kiến về thông tin hai chiều giữa MTTQ với nhân dân.

Theo ông Ích, báo cáo của UB TƯ MTTQ chỉ ra rằng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải tăng cường thông tin hai chiều, nói cho nhân dân nghe và nghe nhân dân nói. Theo ông, đây là điều đương nhiên, là lý do tồn tại của Mặt trận và không chỉ của Mặt trận.

“Nhưng qua 25 năm tham gia UB TƯ MTTQ, tôi thấy đây là công việc không dễ làm. Mặt trận đã nói cho dân nghe những gì và nghe nhân dân nói gì? Có nhiều bức xúc mà hình như Mặt trận không nghe thấy hoặc không thể hiện là đã nghe thấy, thông qua các văn bản hay báo cáo của mình” – ông Ích nhận định.

mặt trận, dân chủ, nhà nước pháp quyền, khiếu kiện, tiếp xúc cử tri, đổi mới thể chế
Ông Phạm Khiêm Ích: Cần hình thành hệ thống thu thập ý kiến nhân dân về những bức xúc cần giải quyết và kiến nghị giải pháp tháo gỡ Tiếp tục đọc

TS Lê Đăng Doanh: Nạn nhân phải kiện VietinBank

Tác giả: Duyên Duyên

KD: Hoàn toàn đúng. vì nạn nhân gửi tiền, khi giao dịch, họ giao dịch với Huyền Như với tư cách người đại diện của ngân hàng này- là người của Vietinbank. Họ đâu có đi gửi tiền tiết kiệm của họ vào cá nhân một cô Huyền Như ất ơ nào đó. Phát ngôn của đại diện Vietinbank cho thấy hai lần vô trách nhiệm: vô trách nhiệm về quản lý cán bộ và vô trách nhiệm trước lòng tin của khách hàng với chính ngân hàng mình.

Theo các chuyên gia kinh tế và luật sư, việc lãnh đạo cấp cao của Vietinbank “rũ bỏ” trách nhiệm với các nạn nhân trong vụ án lừa đảo của Huyền Như là không được. Huyền Như là cán bộ được VietinBank tuyển dụng và bổ nhiệm, đại diện cho ngân hàng VietinBank thực hiện giao dịch với khách hàng, nên VietinBank phải có trách nhiệm với các nạn nhân.
Liên quan đến vụ việc các nạn nhân trong vụ án lừa đảo do Huyền Như thực hiện yêu cầu ngân hàng VietinBank bồi thường và phát biểu mới nhất của lãnh đạo VietinBank trên VnExpress cho rằng: VietinBank không liên quan tới vụ việc và cũng không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với một số chuyên gia kinh tế và luật sư về vấn đề này. Tiếp tục đọc

Những tư duy cản lực phát triển

Tác giả: Châu Phong

KD“: Bài viết có thông điệp rõ ràng, và đi vào được vấn đề. Có điều, cứ phải trích dẫn cụ Hồ nhiều quá, như để che chắn cho quan điểm của chính mình. Sẽ hay hơn nhiều, nếu người viết tự lý giải thực tiễn bằng nhãn quan của mình.

 

Hồ Chí Minh - công bộc trung thành của nhân dân Hồ Chí Minh – công bộc trung thành của nhân dân

 

Thế giới đổi thay từng ngày. Cuộc sống thay đổi từng giờ. Đổi mới ngày càng sâu rộng. Nhận thức của người dân thay đổi nhiều. Tư duy bị cầm tù, đất nước không thể phát triển.

 

I.Đổi mới tư duy là đặc tính của cách mạng, xu thế tất yếu của thời đại

Đổi mới và đổi mới tư duy không có gì mới. Điều này đã được các bậc thầy về cách mạng đề cập từ sớm. V.I Lênin nói: “Người cộng sản phải có dũng khí nhìn vào sự thật, phải có gan vứt bỏ những nhận thức của ngày hôm qua không phù hợp với tình hình diễn biến của ngày hôm nay, phải biết “thay đổi sách lược, chọn một con đường khác để đi tới đích của chúng ta, nếu con đường cũ, trong một thời gian nhất định nào đó, xem ra không thích hợp nữa, không đi theo được nữa” (Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn Giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, H, 2003, tr.474-475). Và sau đây là những lời nói, lời dạy vàng ngọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tiếp tục đọc

Trải lòng cùng bộ trưởng ‘lấy đá ghè chân mình’

Tác giả: Bùi Đức Khiêm

KD: Bài viết muốn “phản biện” lại những phát ngôn của ông Bùi Quang Vinh, thực tế lại hơi sa vào “moi móc” những cái dở của thời cũ, moi móc những chuyện “lệch pha” giữa Kế hoạch và Đầu tư, vào cơ chế xin – cho mà Bộ KH và ĐT là nơi “hưởng” nhiều nhất. He…he…   😀

Nên Bộ trưởng nào phát ngôn “hăng” quá cũng nên ý tứ nhìn  trước ngó sau chút

Thôi thì năm mới chúng ta cứ hy vọng. Bộ trưởng nói đã hay, mong Bộ trưởng sẽ làm hay như vậy!

Với chủ đề mặt trái của đầu tư công, hôm 13/1, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh đã “trải lòng” suốt hai giờ đồng hồ tại Hội nghị lần thứ 7 UBTƯMTTQ Việt Nam. Bài phát biểu bị ngắt quãng nhiều lần bởi các tràng vỗ tay của đại biểu.

Còn trước đó, phát biểu của ông tại phiên thảo luận tổ về Dự luật Đầu tư công hồi tháng 11 đã để lại nhiều dư âm trong dư luận xã hội suốt thời gian qua.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, lấy đá ghè chân mình, minh bạch, tham nhũng, năm mới, 2014

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh. Ảnh: Minh Thăng

“Ôn cố tri tân”

Có Vụ trưởng nói với tôi, thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng đang lấy đá ghè chân mình. Minh bạch như thế này thì còn ai đến Bộ KH&ĐT nữa!”. Trả lời: “Không, đất nước này cần sự minh bạch, đất nước này cần không có tham nhũng!”. Ông Bùi Quang Vinh kể. Tiếp tục đọc