Phương tiện tuyệt vời cho… buôn lậu!

Tác giả: Lý Sinh Sự

 

Bác đi tàu bay rồi phải không?

 

– Tàu bay có gì mà chú phải hỏi. Sao không hỏi đi tàu bò?

 

– Là vì em tưởng tàu bay chỉ chở người là chính.

 

– Người ngồi ở khoang hành khách có cửa sổ, còn dưới bụng tàu bay là khoang hàng, không có cửa sổ.

 

– Thảo nào mà cái bụng đóng kín của tàu bay chứa được đủ thứ, từ ma túy đến ngà voi, sừng tê giác và cả súng.

 

– Hàng gửi tàu bay kén chọn lắm đấy, phải an toàn, gọn nhẹ, sạch sẽ.

 

– Nói thế thôi, mỗi ngày hàng tấn cá hồi TQ vào Hà Nội rồi lên tàu bay vào Sài Gòn có sao đâu? Hôm 13.1.2014, ở sân bay Nội Bài có 2 xe tải bốc từ chuyến bay miền Nam ra hơn 1,5 tấn gỗ quý. Các cây gỗ, tấm gỗ để trần, buộc dây trông y hệt các chuyến gỗ lâm tặc, chả có chuyện đóng gói hàng hóa như ta vẫn tưởng đâu.

 

– Vận chuyển gỗ quý ra Hà Nội chắc để đi tiếp sang TQ. Người ta có mấy ai đủ tiền chơi đồ gỗ bán từng cân như vàng. Mà đó là hàng quốc cấm đấy nhá. Tiếp tục đọc

Thăm nhà người có nhiều vợ nhất thế giới

Tác giả:

KD: Một người bạn đồng nghiệp gửi cho thông tin này.  Không thấy đề xuất xứ. Cuối năm mời bạn đọc xem cho… thư giãn. Nếu có nguồn xin được bổ sung sau  😛
Ông Ziona Chana ở Baktawng, Mizoram (Ấn Độ) nhận mình là đứa con đặc biệt của Chúa và may mắn khi có tới 39 người vợ, 94 người con cùng sống trong một ngôi nhà có 100 phòng. Ông Chana là người theo môn phái đa thê ở Ấn Độ và cho hay sẽ vẫn còn cưới thêm vợ mới.
Ông Chana cũng có tổng cộng 94 người con, 14 con dâu và 33 đứa cháu. Tất cả họ sống chung trong một tòa nhà 4 tầng gồm 100 phòng tại ngôi làng Baktwang ở vùng núi non thuộc bang Mizoram, gần biên giới Bangladesh và Myanmar.

Các bà vợ của Chana sống chung trong một phòng ngủ tập thể gần phòng riêng của ông. Người vợ mới nhất sẽ ở gần phòng ông nhất, và các thành viên cũ hơn của gia đình ở xa dần.
Những đứa con trai và vợ, và tất cả con cái của chúng, sống ở các phòng khác trong cùng tòa nhà, nhưng dùng chung bếp.
Các bà vợ thay nhau nấu ăn, trong khi các con gái lau chùi nhà cửa và rửa bát. Các nam giới trong nhà làm công việc bên ngoài như đồng áng hay chăm sóc gia súc.
Đại gia đình, tổng cộng gồm 181 thành viên, tiêu thụ khoảng 91kg gạo và hơn 59kg khoai tây mỗi ngày. Họ tự cung tự cấp thực phẩm nhưng thỉnh thoảng cũng được sự tài trợ từ bên ngoài.
Một người vợ khác, Huntharnghanki, nói đại gia đình sống rất hòa thuận. Gia đình của họ du
y trì trên nguyên tắc “tôn trọng và yêu thương lẫn nhau”.Hãy cùng xem cuộc sống thường ngày của đại gia đình này diễn ra như thế nào.

Hình ảnh các bà vợ của ông Ziona Chana Tiếp tục đọc

Khám nhà tướng Trung Quốc, đồ xa xỉ chất đầy 4 xe tải

Tác giả: Thanh Hương

KD: Liệu VN mình có những cảnh này không nhỉ? Chắc là không đâu   😀

20 quân cảnh Trung Quốc mất hai đêm để dọn và chở đồ vật xa xỉ tại nhà một vị tướng Trung Quốc trong chiến dịch điều tra chống tham nhũng.

 

Lực lượng chức năng phải sử dụng 4 xe tải để chở hàng xa xỉ – bao gồm bức tượng cố chủ tịch Mao Trạch Đông, chậu rửa, thuyền mô hình bằng vàng và nhiều thùng rượu Mao Đài quý.

Tướng Cốc sở hữu nhiều đồ vật bằng vàng. Ảnh: South China Moring Post.

Vị tướng sở hữu những món đồ xa xỉ này là ông Cốc Tuấn San (Gu Junshan), ở huyện Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Cơ quan chức năng bắt và điều tra ông Cốc Tuấn San về tội tham nhũng từ tháng 1/2012 và vụ khám nhà diễn ra vào tháng 1/2013. Nhưng mới đây tạp chí Caixin của Trung Quốc mới công bố vụ án. Đây là vụ tham nhũng lớn nhất trong PLA mà nhà chức trách đưa ra ánh sáng trong vài năm gần đây.  Tiếp tục đọc

Vén màn sự thật ở thủ phủ mại dâm của thế giới

Tác giả: Thanh Hảo ((Theo IndiaTV, SHM)

 

Với gần 400.000 lao động tình dục sống nhờ nhu cầu xác thịt của hàng triệu đàn ông mỗi ngày, Đức hiện được coi là thủ phủ mại dâm của thế giới.

Các nhà thổ ở nước này cung cấp đủ loại dịch vụ mại dâm, từ hợp đồng trọn gói, “đi tàu nhanh” đến phục vụ tình dục tập thể cùng lúc.

Sự bùng nổ mại dâm bắt đầu từ năm 2002, khi một đạo luật được chính phủ liên minh Đức thông qua, cho phép mại dâm trở thành một nghề nhằm nâng cao vị thế xã hội của các lao động tình dục. Tiếp tục đọc

Quyền làm chủ của nhân dân

Tác giả: Cao Huy Thuần

KD: Bình luận về Thông điệp của Thủ tướng CP. Thật ra, muốn dân làm chủ, thì trước hết cần có một thể chế, một thiết chế chính trị- kinh tế – xã hội khoa học, hợp lý, hợp quy luật thực tiễn, mà ở đó, xã hội thực sự dân chủ, công bằng, công khai minh bạch, và pháp luật thương tôn. Tức là nền “pháp trị” đúng nghĩa. Còn nếu vẫn là nền tảng “nhân trị” thì sự hô hào vẫn chỉ là hô hào, rất khó biến thành hiện thực, nếu ngay trí thức cũng chỉ  dám “phản biện” kiểu trà dư tửu hậu…

Từ đầu năm đến nay, nghĩa là từ khi có Thông điệp đầu năm của thủ tướng, nở rộ lên trên mạng nhiều bài viết và nhiều lời tuyên bố đề cao dân chủ, trong đó “quyền làm chủ của nhân dân” phất phới như một ngọn cờ tiên phong. Ai mà không thấy hồ hởi phấn khởi trước một khí thế bùng lên như vậy? Vận hội mới như đang hiện ra trước mắt. Dân chủ như bình minh chợt sáng ở chân trời. Thế nhưng, phải đón nhận thế nào đây khái niệm “quyền làm chủ của nhân dân”? Rằng hay thì thật là hay, nhưng cũng phải coi chừng để nó đừng trở thành một khẩu hiệu rỗng như bao nhiêu khẩu hiệu đã từng nghe từng thấy. Phân tích nội dung của nó một cách chi li, mong rằng đó không phải là việc làm gàn dở của một anh đồ nho ngồi chẻ sợi tóc làm tư.

Tiếp tục đọc

Muôn mặt mạng xã hội

Tác giả: Nguyễn Vạn Phú

 

Với sự dễ dàng cất tiếng, muốn ẩn danh cũng được, nêu rõ danh tính cũng hay, ai nấy đều tưởng sẽ có một không khí tranh luận sôi nổi, thẳng thắn trên các mạng xã hội khi các ý tưởng sẽ có cơ hội cọ xát, trao qua đổi lại và cuối cùng ý tưởng nào thuyết phục nhất sẽ chiến thắng! Không hề – trái ngược với trông đợi của nhiều người, Internet nói chung, các diễn đàn và các mạng xã hội nói riêng là môi trường thuận lợi cho tâm lý đám đông khi con người ta thấy an toàn hơn khi nấp sau đám đông, hùa theo đám đông một cách vô thức. Lúc đó sự tỉnh táo phải nhường bước cho làn sóng bầy đàn, cuốn phăng mọi lý trí lại dễ chao qua đảo về, bất kể chân lý. Dĩ nhiên bức tranh này đúng với đa số chứ không phải đúng với tất cả.

 

Dân chủ trên mạng? – Đừng hòng!

 

Lúc Justine Sacco, giám đốc truyền thông của hãng InterActiveCorp gởi một tin nhắn dạng tweet: “Sắp đi châu Phi. Hy vọng tớ không bị dính AIDS. Đùa thôi. Tớ da trắng mà!” rồi lên máy bay, cô ta không ngờ mẩu tin này làm cô mất việc và quan trọng hơn bị “lăng trì” trên cộng đồng mạng. Sự phẫn nộ của dân trên mạng vì câu nói mang tính phân biệt chủng tộc, kỳ thị, ngu ngốc này thật dữ dội, Sacco và người thân của cô bị đe dọa, ngay cả bất kỳ người nào chỉ cần nói, chuyện đâu có gì mà ầm ĩ là bị ném đá tơi bời. Những lời chửi bới kiểu ả này đáng bị tra tấn, bắn bỏ và cho người bị AIDS hiếp đến chết lan rộng suốt cả tuần lễ sau đó. Câu nói của Sacco đáng bị chê trách nhưng cái không khí đòi “xử” của đám đông cũng ghê rợn không kém và ghê rợn hơn, đó là phản ứng thường thấy trên mạng. Tiếp tục đọc

Đại gia Kiên Giang: Xây lăng mộ 3000 lượng vàng cho cha mẹ

Tác giả: Theo VTC News

Để hoàn thành ngôi mộ, chủ nhân đã phải tiêu tốn tới 3.000 lạng vàng, tức là 3 tạ vàng.

 

Thời gian gần đây, người dân miền Tây đồn đại ầm ĩ về lăng mộ khổng lồ, mà một đại gia từng giàu có nhất miệt vườn đứng ra xây dựng thờ phụng cha mẹ.

Tận mắt lăng mộ khổng lồ

Để hoàn thành ngôi mộ, chủ nhân đã phải tiêu tốn tới 3.000 lạng vàng, tức là 3 tạ vàng. Theo quy đổi, số vàng này tương ứng với hơn 8.100 lượng vàng. Thực hư ngôi mộ khổng lồ này ra sao?

Về Rạch Giá (Kiên Giang), hỏi về ngôi mộ 3.000 lạng vàng, người dân đều biết, chỉ dẫn rành rẽ.

Anh Hạnh, cán bộ Cục Thi hành án tỉnh Kiên Giang bảo: “Mình sống ở Rạch Giá cả chục năm nay, cơ quan cách ngôi mộ chỉ mấy dãy nhà, thi thoảng vẫn đi qua, nhìn ngó vào quả đồi ấy, nhưng chẳng nghĩ đó là mồ mả, mà tưởng là đình chùa hay công trình cổ kỳ vĩ nào đó.

lăng-mộ, nhà-cõi-âm, tiền-tỷ, đại-gia, nhà-dát-vàng, quan-tài, thú-chơi, xài-sang, xa-hoa
Ngôi mộ khổng lồ, trị giá 3 tạ vàng ở Rạch Giá

Gần đây, sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh khảo sát, rồi người dân đồn đại ầm ĩ, mới biết đó là ngôi mộ. Mình cũng từng vào xem ngôi mộ đó rồi, đúng là khủng khiếp, đáng nể. Có lẽ, khắp miền Tây này không tìm đâu ra ngôi mộ cầu kỳ như ngôi mộ Hội Đồng Suông”. Tiếp tục đọc

Một vụ án, ACB mất cả dàn lãnh đạo cao cấp

Tác giả: Huấn Tú

KD: Xét cho cùng, hàng loạt vụ án tham nhũng, hoặc lam dụng trách nhiệm… vẫn là quy luật của một xã hội đang phát triển đến hiện đại. Và vì thế, cấu trúc thể chế, nền quản trị quốc gia đó phải tương thích kịp thời để có thể hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do lòng tham ,lợi ích nhóm, các nhóm thân hữu gây ra. Nếu quản lý bằng sự duy ý chí của con người, rút cục xã hội luôn phải đối mặt với những vụ án động trời, mà nhân dân lao động vô tội luôn là phía phải đóng “tham phí, ngu phí” cho những kẻ phạm tội. .

Cả một dàn lãnh đạo với những người từng trải với nhiều thành tích được vinh danh đã lần lượt bị bắt. ACB đã mất gần như trọn bộ lãnh đạo cấp cấp nhất: Chủ tịch, Tổng giám đốc cho đến thành viên HĐQT và điều hành… Không những thế, nhiều đại gia có liên quan có thể bị xem xét trong thời gian tới khi mà hồ sơ vụ Bầu Kiên được trả lại để làm rõ thêm.

Gần một năm rưỡi trôi qua, mọi thứ đã dần ổn định trở lại, đã sang năm 2014 nhưng tuần thứ 3 tháng 8 năm 2012 là khoảng thời gian không thể quên khi thị trường tài chính rúng động bởi cụ án Bầu Kiên và những liên quan đến ACB. Kinh nghiệm đối phó khủng hoảng năm 2003 khi có tin đồn TGĐ ACB bỏ trốn đã giúp NH không để xảy ra tình trạng hoảng loạn, đổ xô đi rút tiền. Tuy nhiên, những thay đổi sau đó cũng như biến động trên thị trường tài chính là điều ít người hình dung được hết. Tiếp tục đọc