Xử “đại án” Huyền Như: Bằng chứng quan trọng vừa được công bố tại tòa

Tác giả: Phùng Bắc

Huyền Như có dấu hiệu của tội tham ô tài sản ?

Lúc 8h15 hôm nay (17.1), phiên tòa tiếp tục diễn ra, với phần các đại diện ngân hàng, Cty bổ sung phần tranh luận của luật sư, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

 

Mở đầu phiên xử sáng nay, ông Lê Thanh Hải – đại diện Ngân hàng Á Châu (ACB) – đã công bố bức thư xác nhận số dư tài khoản của chính Vietinbank vừa gửi cho nhân viên ACB khi phiên tòa đang diễn ra, đây là bằng chứng quan trọng được phía ACB công bố và cung cấp cho tòa.

 

Với bằng chứng mới nhất để khẳng định rằng tiền của ACB đã và đang do Vietinbank quản lý, chịu trách nhiệm.

 

Ông Lê Thanh Hải khẳng định: “ACB khẳng định, quan hệ tiền gửi với Vietinbank là quan hệ hợp đồng hợp pháp, được xác lập với Vietinbank, do ông Hoàng, bà Hương đều là Phó Giám đốc Vietinbank TPHCM ký kết, đóng dấu thật, tiền được chuyển vào Vietinbank có hạch toán thành tài sản của mình, sao kê chi tiết tài khoản của các nhân viên ACB cũng thể hiện rõ việc này. Tiếp tục đọc

Thắp nến tri ân những người ngã xuống vì Hoàng Sa

Tác giả: Vũ Trung

KD: Đọc tin này, mà đã thấy cay mắt. Những người lính Việt ngã xuống vì Hoàng Sa, các anh mãi mãi bất tử!

Tối mai (18/1) tại công viên Biển Đông, Đà Nẵng sẽ diễn ra lễ Thắp nến tri ân những người đã ngã xuống bảo vệ Hoàng Sa, trong đó có 74 binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng hòa.

 

40 năm sau ngày quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm (19/1/1974-19/1/2014), UBND huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm và trưng bày những chứng cứ pháp lý và tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Hoàng Sa, chủ quyền, Đà Nẵng
Nhìn ra biển, công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là nơi diễn ra lễ Thắp nến tri ân những người đã ngã xuống bảo vệ Hoàng Sa

Bộ Thông tin và Truyền Thông cùng UBND huyện đảo Hoàng Sa, bảo tàng Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình hoạt động quy mô lớn nhất từ trước nay với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử”. Tiếp tục đọc

Làm gì tránh “bẫy” kiểu Huyền Như khi gửi tiền?

Tác giả: Trường Giang (thực hiện)

KD: Trong vụ này, nếu Vietinbank không làm sáng tỏ, không có sự sòng phẳng với khách hàng bởi cơ chế quản lý quá lỏng lẻo, thì dư luận xã hội nên có thái độ tẩy chay. Bởi đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân tích cóp được, đi gửi vào một ngân hàng mà quản lý vô trách nhiệm thì quá bằng “gửi trứng cho ác”.

Riêng mình, chắc chẳng bao giờ. Vì cứ nhắc tới Vietinbank, lập tức nhớ ngay tới cô nàng siêu lừa Huyền Như. Khiếp vía vì lòng tham và thủ đoạn ghê tởm.

Qua vụ “siêu lừa” Huyền Như nóng rẫy, nhiều người đặt câu hỏi về việc làm thế nào đảm bảo an toàn cho tài sản tiền gửi vào ngân hàng, tránh “dính bẫy” kiểu siêu lừa Huyền Như?
Luật sư Trần Minh Hải: Vụ án Huyền Như là một minh chứng cho những chuẩn mực đảo lộn Tiếp tục đọc

Vụ án Huyền Như: Biết đâu sẽ có những lời khai rúng động

Tác giả: theo Dân trí

10 giờ sáng 15.1, ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã có mặt tại TAND TP HCM để theo dõi phiên xử án siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm.

(Minh họa: Ngọc Diệp)

 

 (Minh họa: Ngọc Diệp)

 

Từ trước đến nay, ít có trường hợp Trưởng Ban nội chính Trung ương liên tục xuất hiện tại tòa phiên tòa xét xử tham nhũng và các vụ án liên quan. Hoặc nếu có, cũng ít được dư luận chú ý như trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh.

 

Chú ý là vì, bản thân ông Nguyễn Bá Thanh đã cho người dân biết được quyết tâm chống tham nhũng của ông, nên nói đến ông là nói đến vai trò của một “vị tướng” chống tham nhũng. Bạn đọc còn nhớ cách đây đúng một năm, tại Hội nghị Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước  được tổ chức ở Đà Nẵng ngày 10.1.2013, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh tuyên bố: “Sắp tới tôi sẽ rà một số cái, cho hốt liền, không nói nhiều”. Tiếp tục đọc

Dân mình tốt quá nên lãnh đạo… hư lâu

Tác giả: Tô Văn Trường

KD: Bài này, mình lấy lại cái title cũ của Ts Tô Văn Trường vì nó mạnh hơn, hay hơn   😀

Câu hỏi đặt ra phải phân tích hiểu thấu đáo nguyên nhân trì trệ, phải làm cái gì, làm như thế nào để nội dung thông điệp của Thủ tướng trở thành hiện thực với người nông dân?

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có lần phát biểu “Dân mình tốt quá, tốt lạ lùng. Ta có đền đáp bao nhiêu cũng chưa đủ, chưa đúng, chưa thỏa đáng, bất cứ ai có chức có quyền cũng phải đóng góp thật tương xứng cho dân. Tình hình kinh tế của ta thế này, người ta cực, người ta có nói, có nói nặng một chút cũng phải nghe, để thấy hết cái hư hỏng của mình…”

Nhận định trên của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến ngày nay vẫn còn mang nguyên tính thời sự. Bản thông điệp đầu năm nay của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có tiếng vang lớn trong xã hội, trăn trở của người dân là làm sao để nó biến thành hiện thực đi vào cuộc sống?

Trong bản Thông điệp đầu năm của Thủ tướng có đoạn rất đáng chú ý khi nói về người nông dân:  

“Phải đặt người nông dân vào vị trí trung tâm và vai trò chủ thể để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nhà nước có cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn. Khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng, nhất là giữa người nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, dịch vụ với quy mô phù hợp. Hình thành chuỗi giá trị, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.”

Câu hỏi đặt ra phải phân tích hiểu thấu đáo nguyên nhân trì trệ, phải làm cái gì, làm như thế nào để nội dung thông điệp nói trên trở thành hiện thực với người nông dân? Tiếp tục đọc

Cư dân mạng làm “thám tử”

Tác giả: Bài và ảnh Chánh Trung

Gần đây, nhiều đối tượng vi phạm pháp luật đã bị bắt giữ sau khi cộng đồng mạng chung tay tố cáo, truy tìm

 

 

Vừa qua, Lê Thị Bích Trâm (SN 1989), hung thủ bắt cóc bé trai 1 ngày tuổi tại Bệnh viện quận 7, TP HCM đã sa lưới pháp luật sau nhiều ngày lẩn trốn. Theo thông tin ban đầu, do nhìn thấy hình ảnh phác họa chân dung mình được lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng xã hội nên đối tượng này đã đến công an đầu thú.

Chung tay truy tìm

Trước đó, hàng loạt đối tượng lừa đảo người tiêu dùng đã bị bắt giữ nhanh chóng sau khi bị cộng đồng mạng phát hiện, cảnh báo trên mạng. Thậm chí, các cư dân mạng còn truy tìm thông tin, dẫn dụ kẻ xấu xuất hiện và phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ.

Đủ đội sếp lớn nhỏ Agribank ‘hội ngộ’ trong tù

Tác giả: Khánh Chi

KD: Vậy thì phải xem, vì sao họ lại “hội ngộ” tất cả trong tù? Chứng tỏ cơ chế quản lý rất có vấn đề, dù lòng tham con người, ở đây là toàn bộ đội ngũ cốt cán của Agriban, thì khỏi bàn.

Chỉ tính riêng trong cuối 2012 và 2013, hàng chục vụ án liên quan đến Agribank đã được điều tra, xét xử. Đến nay, từ lãnh đạo cao cấp: Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc hàng loạt chi nhánh và công ty con cho đến cán bộ các cấp khác của Agribank đã bị bắt giam. Cả một hệ thống nhân sự lãnh đạo mất đi, đánh dấu một giai đoạn tổn thất to lớn của Agribank.

 

Tổng và Phó Tổng giám đốc lần lượt bị bắt

Ngày 9/1/2014, cơ quan công an đã bắt giam Kiều Trọng Tuyến – nguyên Phó Tổng giám đốc Agribank với tội danh thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo thông cáo của Ngân hàng Agribank, ông Kiều Trọng Tuyến đã bị miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc từ giữa năm 2011. Ông Tuyến đã bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lên tới 3.900 tỉ đồng tại Agribank – Chi nhánh Nam Hà Nội.

bị-bắt, Agribank, Kiều-Trọng-Tuyến, ngân-hàng, lừa-đảo, siêu-lừa, thiếu-trách-nhiệm, quản-lý, kinh-tế,
Ông Kiều Trọng Tuyến. Tiếp tục đọc

Đừng để nhập nhằng quan chức và tiến sĩ

Tác giả: Gs Trần Văn Thọ ((Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản)

KD: Cái title và ý tưởng bài viết rất được. Để có thể bớt đi được những tiến sĩ dởm, những mua bằng bán tước. Và cũng hạn chế những quan chức chỉ nói mà không hành động, quan liêu, xa lạ với đời sống người dân, hoặc kiến thức có nhưng chỉ để “trong tủ”, cực kỳ lãng phí.

Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dấy lên một không khí bàn luận sôi nổi vì đề cập đến nhiều vấn đề cơ bản nhất của VN hiện nay, trong đó lĩnh vực quan trọng nhất là cải cách thể chế để phát triển đất nước. Tôi chỉ nêu một vấn đề trong tầm tay của Thủ tướng có thể làm được ngay.

Giáo sư Trần Văn Thọ – Ảnh: Tuấn Phùng

Đó là thông điệp của Thủ tướng có đoạn sau: “Nhà nước phải xây dựng cho được bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao. Mọi cơ quan, công chức đều phải được giao nhiệm vụ rõ ràng. Việc đánh giá tổ chức, cán bộ, công chức phải căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Phải hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm soát thực thi công vụ”. Tiếp tục đọc

Tết chan nước mắt của vợ tử sĩ Hoàng Sa

Tác giả: Duy Chiến (thực hiện)

KD: Dù ở bên này hay phía bên kia, thì thân phận người đàn bà, trẻ em bao giờ cũng gánh chịu đau khổ nhất, trong khi họ là những người yếu đuối cần che chở nhất. Đó là nghịch lý cay đắng của kiếp người. Vì vậy, chỉ mong dân tộc này xóa bỏ hận thù, hòa giải để xây dựng một xã hội an bình. Cho người Việt khép lại những vết thương đau quá khứ. Tại sao không?

Nhiều lúc mình cứ nghĩ mãi về cá tính, phẩm cách người Việt. Tại sao tính bầy đàn cao, mà tính cộng đồng lại rất kém?

Bốn năm nay do phải ở nhờ, không có chỗ lập bàn thờ cho anh Thà là điều tôi đau lòng nhất” – bà quả phụ Huỳnh Thị Sinh chia sẻ.

LTS: Kỷ niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa, Tuần Việt Nam có cuộc trò chuyện với bà Huỳnh Thị Sinh, vợ thiếu tá VNCH Ngụy Văn Thà, hạm trưởng tàu Nhật Tảo HQ 10, đã tử trận trong trận hải chiến ngày 19/1/1974.

Hải chiến Hoàng Sa, Ngụy Văn Thà, tàu Nhật Tảo, tử sĩ
Bà Huỳnh Thị Sinh. Ảnh: Duy Chiến

Hạnh phúc ngắn ngủi

Thưa bà, bà có thể kể lại những ngày cuối cùng của ông Thà, trước khi tạm biệt gia đình, đi chiến đấu ở Hoàng Sa?

Đã 40 năm trôi qua, tôi vẫn không sao quên được lần cuối cùng anh ấy ra đi. Trước đó mấy ngày, anh khoe với tôi: “Tôi được thăng chức trung tá rồi bà ơi, tháng sau sẽ công bố chính thức!”, rồi đem lon trung tá ra cho tôi xem. Tiếp tục đọc