Biển, đảo và những con sóng…

Tác giả: Quách Hạo Nhiên

KD: Niềm đón đợi vào dịp này, Đà Nẵng sẽ tổ chức tri ân những người lính Việt đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa, trong đó có 74 người lính VNCH chưa được bao lâu, thì có tin UBND huyện Hoàng Sa có thư cáo lỗi hủy bỏ lễ tri ân do khâu tổ chức chưa chu đáo. Mới đây nhà thơ Quách Hạo Nhiên có gửi cho mình bài thơ này. Như nén tâm nhang tưởng niệm tới tất cả những người lính Việt máu đỏ da vàng đã ngã xuống vì chủ quyền độc lập tự do Tổ quốc.

Cảm ơn nhà thơ Quách Hạo Nhiên

Hình ảnh Quần đảo Hoàng Sa - Hoàng Sa

Có bao giờ ta hỏi sóng Hoàng Sa?

Hòa quyện máu bảy mươi tư người thủy thủ

Khác chiến tuyến chung ruột rà máu mủ

Sao không có con sóng nào chảy vào sách giáo khoa?

 

Có bao giờ ta hỏi sóng Gạc Ma?

Còn nhớ không sáu mươi tư người lính biển?

Trong khoảnh khắc kết nên vòng hoa trắng

Lấy máu tươi tô thắm ngọn quốc kỳ! Tiếp tục đọc

Gửi Tịt Tuốt

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Có một câu chuyện thú vị. Ở Hang Cua- Hiệu Minh, nhiều năm nay, có một còm sĩ có cái nick rất ngộ: Tịt Tuốt. Chàng và mình- nàng Tép Riu, là cặp bài trùng của Hang Cua. Tự lúc nào, chúng mình rất quý nhau, và “thân nhau” trên mạng ảo, dù đến giờ, mình chẳng hề biết mặt, biết tên, quê quán, thân phận chàng ra sao, ở đâu. Nhưng có hề gì “Tình càng đẹp khi hơi… dang dở”   😀

Những lúc thấy chàng xuất hiện, Hang Cua trở nên rôm rả, sôi động và nhiều comm hài hước. Chàng thì “hòn đất ném đi”, mình thì “hòn chì ném lại”  😀

Đến nỗi, một lần tại một cuộc nhậu, Gs văn học Đỗ Bình Trị hóm hỉnh bảo: Này! Ở Hang Cua, tôi thấy có cái anh chàng tên là Tịt Tuốt sao cứ “lăn xả” vào cô thế? Mình mới bảo: Nhưng em cũng “lăn xả” vào Tịt Tuốt đó. Có kém miếng đâu  😀  Cả nhóm cười nghiêng ngả.

Cách đây ít lâu, chàng có comm cho mình, dưới dạng một bài thơ. Đấu nhau bằng thơ “con cua” là bản sắc văn hóa của Hang Cua- Hiệu Minh. Nay mình xin đăng lại bài thơ gửi chàng (đã hoàn thiện) lên Blog, như một tấm tình, cảm tạ tấm lòng và niềm thương mến… lẫn nhau  😀

Mong Tịt Tuốt luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an  😀

KD ở Singapore năm 2012

Thơ tình nhiều đâu phải iu nhiều  😳
Đươc iu nhiều đâu phải dễ liêu xiêu
Tép trân quý vô vàn tiếng đập
Để được vui và thấy đời đáng yêu

Cũng có lúc con tim đau khổ    😀
Mong ước gần nhưng luôn thấy xa xôi
Giữ sáng trong để hồn luôn thấy đẹp
Yêu người giữa muôn nẻo trùng khơi Tiếp tục đọc

Thật khó tin: nước Mỹ hóa đá

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quý gửi cho những hình ảnh này. Thương nhất là những con vật bé bỏng tội nghiệp bị đóng băng. Thương quá đi mất

Những ngày băng giá nhất đầu thế kỷ 21 đối với một nữa lãnh thổ nước Mỹ, thành phố New York và các bang xung quanh đã đạt đến nhiệt độ thấp kỷ lục. Thật khó tin, dưới dây là những hình ảnh về ”vạn vật hóa đá” vào buổi sáng băng giá ở Mỹ.
Một con cáo bị đông lạnh dưới con sông đóng băng.
Những nụ hoa trong băng Tiếp tục đọc

Lãnh cảm’ với quá khứ, khó kiểm soát tương lai

 

Tác giả: Thuận Phương
KD: Một bài viết hay, cảm động, trên TVN. Vậy mà mở ra không tìm thấy đâu cả rùi. May quá, vẫn tìm thấy ở … nơi khác  😀

 

Áp đặt quan điểm không những khiến cho nhận thức của công chúng bị sai lệch, mà hơn hết còn biến những sự thật vốn khách quan thành không khách quan, và khiến cho phạm vi lựa chọn hành động của chúng ta trong hiện tại bị thu hẹp.

Những tài liệu cũ đã kể lại nhiều câu chuyện cho thấy, người xưa dành rất nhiều thời gian và công sức để giáo dục cho con cái họ về lịch sử của gia đình hay bộ lạc.

Người xưa cho rằng quá khứ giúp cho con người thấu hiểu được bản thân mình là ai. Con người trong xã hội hiện nay, tuy vậy, lại sống trong thời đại mà mọi thứ chuyển động rất nhanh và họ thường có xu hướng khẳng định mình bằng cách nhìn vào tương lai hơn là chiêm nghiệm quá khứ.

Sự dửng dưng với lịch sử?

Nhiều người thường hay biện hộ rằng, hoàn cảnh và môi trường của quá khứ là khác biệt so với hiện tại. Người xưa sống trong một môi trường hoàn toàn khác, và vì thế các kinh nghiệm của họ khó có thể áp dụng vào hiện tại, khi mà con người đang ngày càng trở nên thông minh và sở hữu nhiều công cụ hơn. Tiếp tục đọc

Bất ổn kinh tế và vấn đề xã hội

Tác giả: Vũ Thành Tự Anh (TBKTSG)
.
Lịch sử dạy chúng ta rằng khi kinh tế đi xuống, chỉ cần vài năm để phục hồi, song một nền kinh tế bị mất, lòng người không yên, nhân tâm ly tán thì ngay cả vài thập kỷ cũng không biết có đủ để khôi phục hay không?
.
2013 là năm thứ năm liên tiếp tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rơi vào suy giảm. Mặc dù lạm phát không còn là nổi ám ảnh thường trực như trong giai đoạn 2007- 2008 hay 201, song nền kinh tế trong năm 2013 không chỉ tăng trưởng chậm (ước đạt 5,4%) mà còn tỏ ra thiếu sức sống, thậm chí suy kiệt, thể hiện qua con số trung bình gần 5000 doanh nghiệp dân doanh giải thể hay ngừng hoạt động mỗi tháng.Cũng trong năm, các chương trình tái cấu trúc được triển khai chậm chạp và thiếu hiệu quả, làm cho hy vọng về sự phục hồi tăng trưởng ngày càng trở nên xa vời. Trong bối cảnh này, có thể thấy rằng ưu tiên hàng đầu trong trương trình nghị sự của chính phủ trong năm 2014 vẫn sẽ là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu và phục hồi tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục đọc

Ước gì ở Việt Nam có nhiều “Chuyên gia đi đái”!

Tác giả: Tin Không Lề’s Photos

KD: Đọc mà cười đau cả ruột vì chuyện làng báo. Kính nể chuyên gia……  😀  😀  😀 

 

Ảnh: “Chuyên gia đi đái” Huỳnh Sơn Phước. Nguồn: SGTT

Nghe nhà văn Nguyễn Đình Bổn nói về cái sự hèn của TBT mấy tờ báo phía Nam, mình nhớ tới cựu Phó TBT báo Tuổi Trẻ Huỳnh Sơn Phước, mà anh em trong giới báo chí đặt cho biệt danh “Chuyên gia đi đái”.

Lý do mà ông Huỳnh Sơn Phước có cái biệt danh này là vì mỗi khi họp giao ban báo chí để nhận chỉ thị từ Ban Tuyên giáo định hướng tuyên truyền, rằng báo chí nên đưa tin này, hạn chế hoặc ngưng đưa tin nọ… thì ông Phước đều bận “đi đái” nên không nhận được chỉ thị.

Ông Phước vẫn cho tờ báo của mình đăng các tin “không được phép” đăng. Khi bị cấp trên gọi lên khiển trách, hỏi vì sao làm vậy, thì ông bảo ông không biết, vì lúc đó ông bận… đi đái, nên ông không nghe phổ biến chỉ thị của BTG. Tiếp tục đọc

Muốn bác lời khai tại tòa, phải nêu rõ lý do

Tác giả: Đinh Văn Quế

 

Trong phiên tòa xét xử vụ án Dương Tự Trọng, với tư cách là người làm chứng, ông Dương Chí Dũng đã khai tuồn tuột ai đã điện báo cho mình và khai ra việc chạy tội…

 

Với lời khai này, trong lời luận tội kiểm sát viên (KSV) đã đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét khởi tố vụ án và tòa đã ra quyết định khởi tố vụ án “cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. Có lẽ đây là trường hợp hãn hữu mà HĐXX tin vào lời khai tại phiên tòa nên mới khởi tố vụ án, còn hầu hết lời khai mới của bị cáo và những người tham gia tố tụng không được HĐXX chấp nhận, thậm chí còn bị quy chụp là “phản cung”, đổ tội, chối tội!

 

Nhiều người đặt câu hỏi: Nếu HĐXX vụ án ông Chấn bị kết án oan về tội giết người ở tỉnh Bắc Giang cũng tin vào lời khai tại phiên tòa của ông thì sự thể đã không đến nỗi ông Chấn phải đi tù oan hơn 10 năm và biết đâu lúc đó HĐXX đã quyết định khởi tố vụ án “bức cung, nhục hình!?”. Tiếp tục đọc

Khó xin visa vì nhiều du khách bỏ trốn

Tác giả: Đào Loan

KD: Hiện tượng này nói điều gì chưa rõ. Nhưng các nhà quản lý xã hội nên nghiên cứu kỹ

Du khách đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, theo tour của Công ty Du lịch Fiditour – Ảnh: Đào Loan

Một số nước và vùng lãnh thổ đã siết chặt việc cấp thị thực (visa) du lịch cho du khách Việt Nam do tình trạng một số khách du lịch lợi dụng việc du lịch rồi bỏ trốn, ở lại bất hợp pháp.

>>> Yêu cầu kiểm tra kỹ khách mua tour đi Israel

Thông tin trên được thảo luận trong cuộc gặp giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với khoảng 40 doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu của cả nước vào chiều qua (17-1) tại TPHCM.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, cho biết hiện nay việc xin thị thực cho khách trong nước đi du lịch đến một số điểm đến như Đài Loan, Hàn Quốc, châu Âu, Hồng Kông, Ma Cao ngày càng khó khăn do có tình trạng một số khách mua tour du lịch rồi trốn ở lại. Thậm chí, với Israel, những khách trong độ tuổi lao động rất khó thậm chí không thể xin thị thực du lịch vào nước này.

Đáng lẽ thủ tục thị thực ngày càng thông thoáng nhưng nay tình hình đang đi ngược lại do một số khách đã bỏ trốn”, ông nói. Tiếp tục đọc

Tết ngày càng kém vui

Tác giả: Thanh Nhân – Ca Linh – NHUNG ĐỖ – Hoàng Dũng

KD: Có rất nhiều nguyên nhân. Kinh tế khó khăn. Nhưng quan trọng hơn, tâm lý người Việt chứa chất nhiều sự chán nản, thất vọng quá khi nhìn về tương lai phát triển của đất nước. Không phải chỉ vấn đề kinh tế, mà còn là đất nước tụt hậu, và không biết đứng ở đâu trong văn minh, văn hóa nhân loại. Đụng vào đâu cũng có quá nhiều chuyện. Từ kinh tế, đến giáo dục, y tế, văn hóa… Nhưng nhất là niềm tin của người dân vào sự liêm chính, hoàn toàn mất. Giờ đây, đâu đâu cũng nghe thấy chuyện tham nhũng, nhóm lợi ích….

Mặt khác, xu thế Tết “hội nhập” ngày càng rõ. Không khí tết cổ truyền xa xưa giờ đã không còn nhiều. Nếu nhìn ở góc độ này, thì cái sự kém vui của Tết lại cho thấy sự vận động, chuyển động tự nhiên của quy luật phát triển.

Dù chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ nhưng tại các đô thị lớn, không khí năm mới vẫn chưa rộn ràng; vẻ buồn tẻ thể hiện rất rõ trong nhịp sống thường ngày so với cùng dịp những năm trước

 

 

Những năm trước, cao điểm mua sắm rơi vào 20 ngày cận Tết nhưng năm nay, Tết cổ truyền đã đến nơi mà sức mua nói chung vẫn ì ạch, hiện chỉ nhúc nhích ở nhóm hàng biếu tặng, quần áo thời trang, hàng tiêu dùng.

 

Sức mua ở chợ, siêu thị nhích chậm

 

Nằm cạnh Co.opmart Phú Lâm (quận 6, TP HCM), sáng cuối tuần (18-1) mà chợ Phú Lâm thưa vắng khách đến lạ. Chị Đặng Ngọc Thanh – bán hóa mỹ phẩm, túi xách trong nhà lồng chợ – cho biết vào thời điểm này 3-4 năm về trước, chị phải thuê thêm người phụ bán hàng nhưng năm nay, chợ Tết hẩm hiu, một người trông coi quầy sạp mà vẫn rất thảnh thơi. Theo chị, năm trước chợ Tết đã “chậm”, năm nay còn “rùa” hơn, doanh thu trung bình mỗi ngày chỉ 3-4 triệu đồng. Nhiều khách quen vẫn chưa ghé mua hàng, chờ thưởng Tết rồi mới tính. “Chợ bây giờ chủ yếu phục vụ người lao động thu nhập thấp. Vào cuối tuần, sức mua không tăng thêm, tức là năm nay nhiều người ăn Tết buồn. Hy vọng vài ngày nữa công nhân lãnh lương – thưởng, sức mua sẽ tăng” – chị Thanh nói. Tiếp tục đọc

Vụ Dương Chí Dũng: Vì sao chưa khởi tố vụ nhận hối lộ?

Tác giả: theo Đời sống & Pháp luật

 

Liên quan đến 500 nghìn USD “quà lót tay” của Dương Chí Dũng, vẫn chưa thấy khởi tố vụ án nhận hối lộ?

 

 

Với những thông tin về “ông anh” mà Dương Chí Dũng đã khai trong phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng ngày 7-8/1 vừa qua, HĐXX đã khởi tố vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo Điều 263 BLHS. Liên quan đến 500 nghìn USD “quà lót tay” của Dương Chí Dũng, vẫn chưa thấy khởi tố vụ án nhận hối lộ?

 

Trong phiên xét xử chiều 7/1, Dương Tự Trọng đã tiết lộ nhiều thông tin về người đã mật báo cho mình để tiến hành cuộc đào tẩu vào chiều 17/5/2012. Theo lời khai của Dương Chí Dũng, đây là một “ông anh” làm ở Bộ Công an. Để liên lạc với người này, Dương Chí Dũng đã sử dụng một sim rác có số thuộc hàng “tứ quý” là 0975.00.8888. Bên cạnh đó, Dương Chí Dũng cũng khai rằng đã đưa “quà lót tay” cho “ông anh” này là 500 nghìn USD. Tiếp tục đọc