Các fan Quê Choa gặp mặt mừng tất niên

Tác giả: Kỳ Duyên

KD: Theo truyền thống hằng năm, năm Quý Tỵ sắp trườn qua, năm Giáp Ngọ sắp phi tới, tối Chủ nhật ngày 19/1/2014, các fan hâm mộ Quê Choa tại Hà Nội lại tổ chức gặp mặt ăn tất niên  😀

Năm nay, đặc biệt các fan vui mừng chào đón bác sĩ Sao Hồng (Súng Hỏng) từ Nha Trang ra, và Cú Đỉn ở Đức về ăn Tết. Xin đưa một số bức ảnh liên hoan tất niên lên Blog để bạn đọc chia sẻ. Tiếc nhất là Cụ Đại tá Mèo Hen, Chánh văn phòng QC thuở xưa, do lên cơn hen bất ngờ, không đến dự tiệc được  😀 , Em Xi MC, và cũng rất tiếc nàng Em Xinh đẹp trai, chàng Dân Choa đều ở Đức do bận rộn làm ăn cuối năm, không về kịp.

Mọi người đều nhắc và nhớ Cụ, nhớ các bạn. Chàng “Tịt Tuốt nhà mềnh” (tức bác Vớ Vẩn QC) xem những ảnh này, hẳn sẽ nhận ra mọi người- bạn bè QC một thuở, rất vui…  😀

Bộ ba: Ta Ta đẹp lão, Cá Gỗ (Mai Vũ) và Tấn Lộc Tiếp tục đọc

Cái giá đắt đỏ

Tác giả: TS Nguyễn Sĩ Dũng

KD: Mình chỉ lăn tăn, vậy thì cứ theo cách phân tích của TS Nguyễn Sĩ Dũng, nhà nước hiện nay là nhà nước thế quyền hay pháp quyền?  😀

Nhưng vốn là người cự kỳ khôn ngoan và kín nhẽ, Ts Nguyễn Sỹ Dũng đã có một cái kết cảnh báo thế này. Hi…hi…:

Xin nhấn mạnh, nếu pháp luật phá vỡ các giá trị đạo đức, thì chúng ta sẽ phải trả bằng cái giá đắt đỏ đến khôn cùng. 

Những tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong Hiến pháp mới là những viên ngọc sáng. Chúng kết tinh những thành tựu to lớn mà chúng ta đạt được trong quá trình đổi mới tư duy và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đọc

VKS: ‘Huyền Như bồi thường chứ không phải Vietinbank’

Tác giả: Hải Duyên

KD: Thôi rồi, ACB ơi. “Tham thì thâm”, là vậy!

Đại diện VKS khẳng định việc truy tố Như về các tội như cáo trạng cũng như Vietinbank không có trách nhiệm trả nợ cho các nguyên đơn dân sự, bị hại là có căn cứ và đúng pháp luật.

Sáng 20/1, phiên xử Huỳnh Thị Huyền Như (35 tuổi, nguyên là trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP HCM) và các đồng phạm chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng bước sang phần đối đáp giữa đại diện VKSND TP HCM với các luật sư bào chữa cho bị cáo và luật sư bảo vệ quyền lợi cho các nguyên đơn dân sự, bị hại trong vụ án.

Đối với phần luật sư bào chữa cho Huyền Như, đại diện VKS khẳng định việc truy tố bị cáo về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức là có cơ sở và đúng pháp luật.

Theo VKS, việc bào chữa rằng hành vi của Như là phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (tội danh có khung hình phạt nhẹ hơn) và “số tiền bị cáo Như lấy của công ty dầu khí Thái Bình Dương (đơn vị đầu tiên bị Như lừa) là chiếm dụng chứ không phải chiếm đoạt” là không đúng. Như đã dùng các thủ đoạn gian dối như làm giả con dấu, chữ ký… để thực hiện mục đích chiếm đoạt tài sản và thủ đoạn này lặp đi lặp lại nhiều lần. Không có căn cứ nào cho thấy bị cáo sẽ dừng việc thực hiện hành vi này nếu không bị phát hiện và ngăn chặn.

bi-cao-Nhu-20-5964-1390201414.jpg

VKS bác bỏ quan điểm của luật sư và khẳng định việc buộc bị cáo Như phải có trách nhiệm trả nợ cho bị hại là đúng pháp luật. Ảnh: Hải Duyên.  Tiếp tục đọc

Tu chi nữa?

Tác giả:

KD:   😀   Cảm ơn bạn bè iu quí. 

Hòa thượng trụ trì tại chùa trên núi Cấm Sơn, chiều nay tiếp một trung niên xin được quy y của phật.
– Thầy ơi con đến xin được nép bóng thiền môn, xa lánh sự đời, mong thầy chấp thuận.
Hòa Thượng khuyên can:
– Nhà chùa nào phải là nơi giải sầu, tam bảo đâu là chốn lánh trần. Tu hành cũng lắm gian nan, thí chủ phải suy nghĩ thật kỹ, lỡ sau này không chịu được mà hoàn tục thì tội lỗi lắm!
– Thưa thầy ý con đã quyết, xin thầy thí phát và cho con được kêu bằng “sư phụ”! Tiếp tục đọc

Một trời một vực

Tác giả: Lý Sinh Sự

KD: Chít cười  😀   Chả biết năm nay có hội thả thơ lên Giời không. Ông Giời dạo này “loãng moạn” hẳn. Tính khí cực kỳ thất thường…

Cuối năm, ngành nào cũng tổng kết, cũng có thành tích không nhiều thì ít. Trung tâm bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, thu bản quyền biểu diễn tác phẩm được tới 47 tỉ đồng. Các nhạc sĩ ăn nhòe…

– Thế còn ít chắc bác muốn nói đến văn học chứ gì?
– 100%, Trung tâm Quyền tác giả văn học cả năm chỉ làm được một “quả tù mù” có 15 triệu đồng. Bộ máy trung tâm có 8 người, dù 5 người kiêm nhiệm, còn 3 nhân viên lấy gì ăn?
– Sao văn chương lại thê thảm làm vậy?
– Cũng có tí tiền, như “Tuyển tập thơ văn 1.000 năm Thăng Long” khi bị đòi tác quyền đã buộc phải trả 40.000 đồng/truyện ngắn, 15.000 đồng/bài thơ. Có chuyện ông nhà văn được in sách, mời bạn bè ăn khao. Mọi người ngồi quán bia chờ ông đi xe ôm đến nhà xuất bản lĩnh nhuận bút. Tám truyện ngắn được 70.000 đồng, ông bị lỗ cuốc xe ôm, còn bữa bia khao thì khỏi bàn, đó ứ phải chuyện văn chương!
– Chú có biết vì sao một trời một vực như vậy không? Tiếp tục đọc

Cần nghiêm túc đánh giá vắc-xin

Tác giả: Bài và ảnh Ngọc Dung

Đó là đề nghị của một số chuyên gia sau hơn 20 trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc-xin thời gian qua

 

 

Số trẻ phản ứng nặng sau tiêm vắc-xin “5 trong 1” Quinvaxem thời gian qua không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi triển khai tiêm lại vắc-xin này. Mặc dù các kết luận đã loại trừ nguyên nhân do chất lượng vắc-xin và quy trình tiêm chủng song đến thời điểm này, tai biến liên quan đến vắc-xin Quinvaxem vẫn là một câu hỏi lớn.

Cần khám sàng lọc tốt

Sau 2 ca tử vong liên quan đến vắc-xin Quinvaxem là bé trai 2 tháng tuổi tại Quảng Trị và bé gái 5 tháng tuổi ở Bạc Liêu thì mới đây lại có thêm một bé trai 2 tháng rưỡi tuổi ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng tử vong sau khi được tiêm vắc-xin này. Theo PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), với trường hợp ở Lâm Đồng, nguyên nhân do chất lượng vắc-xin, quy trình tiêm chủng và yếu tố sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin đã được loại trừ. Nguyên nhân trẻ tử vong có thể do bệnh trùng hợp ngẫu nhiên hoặc cơ địa phản ứng quá mẫn cảm với vắc-xin. Như vậy sau hơn 3 tháng triển khai tiêm lại vắc-xin “5 trong 1” Quinvaxem trên toàn quốc đã ghi nhận hàng ngàn trường hợp có phản ứng sốt, quấy khóc được gia đình đưa đến cơ sở  y tế theo dõi, trong đó ít nhất 3 trẻ tử vong liên quan đến tiêm vắc-xin Quinvaxem. Tiếp tục đọc

Các “đại án” cho thấy đục khoét ngân khố lớn nhất là các nhóm lợi ích

Tác giả: Vương Hà (thực hiện)

KD: Ông Lê Như Tiến đã “chỉ mặt, đặt tên” cực kỳ chính xác.

Thời gian qua, công luận rất quan tâm tới 3 vụ “đại án” đã và đang xét xử bởi lẽ, không chỉ xem phán quyết của tòa có nghiêm khắc hay không, mà dư luận muốn thấu hiểu vì sao các đối tượng này lại dễ dàng qua mặt được các cơ quan chức năng.  Xoay quanh nội dung này, phóng viên Báo Lao Động trao đổi với ông Lê Như Tiến – Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Lấy tiền của Nhà nước quá dễ dàng

Xin ông đưa ra một nét chung nhất trong 3 vụ “đại án” đã và đang xét xử hiện nay?

Qua các phiên tòa xét xử các vụ “đại án” vừa diễn ra, một lần nữa làm rõ hơn nguyên nhân vì sao tội tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp. Đó là quản trị doanh nghiệp, quản lý tiền và tài sản nhà nước và quản lý cán bộ đều cực kỳ lỏng lẻo. Điều đó dẫn tới việc những đối tượng này có thể tự tung, tự tác, dễ dàng rút ruột tiền nhà nước hàng ngàn tỉ đồng. Tiếp tục đọc

Siêu nhà đến siêu giường: VN ‘nhất’ thế giới ra sao?

Tác giả: Nga Lê

KD: Đó là những phát ngôn của “ếch ngồi đáy giếng”

Gần đây, dư luận lại được dịp xôn xao khi một quan chức dõng dạc tuyên bố “Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta”.

Từ “siêu” nhà đến “siêu” giường

Từ lâu, VN đã được xem là đất nước có giá ô tô đắt nhất thế giới khi mà để một chiếc xe bốn bánh có thể lăn trên đường phố, người dân có thể phải trả tiền cao hơn 2 đến 3 lần so với giá trị ban đầu.

“Tin mừng” là hiện nay Cu ba đã soái ngôi VN để trở thành nước có giá ô tô đắt nhất thế giới.

Theo tính toán của các nhà phân tích, VN cũng nằm trong top các nước có giá nhà cao nhất thế giới nếu tính trên thu nhập bình quân. Giá nhà tại VN gấp 25 đến 30 lần thu nhập, trong khi đó các nước khác chỉ khoảng 2 đến 4 lần.

Phải chăng vì dân số VN đứng thứ 14 thế giới trong khi diện tích VN chỉ đứng thứ 65 thế giới, đất chật người đông nên giá nhà có cao nhất thế giới cũng là thường!

Thôi thì giá nhà đã cao nhất thế giới nên phụ kiện đi kèm cũng phải đắt nhất thế giới cho xứng đôi vừa lứa. Đó là lý do mà chúng ta rất nên hoan hỉ khi có một vị đại gia nọ đã mua chiếc giường đắt nhất thế giới chỉ để trưng bày cho bà con ngắm. Tiếp tục đọc