“Vàng thau lẫn lộn” và những chiêu “làm tiền” mượn mác trí thức

Tác giả: Trần Hải- Anh Đức

Những ngày cuối năm, dư luận cả nước đang nóng lên từng ngày với nhiều vụ án cỡ lớn được đưa ra xét xử như siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như; Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng và các đồng phạm hay đại án hàng ngàn bánh ma túy, với gần trăm bị cáo (Quảng Ninh); vụ hỗn chiến giữa hàng ngàn công nhân với bảo vệ tại công trường nhà máy Samsung (Thái Nguyên)…

Khi thông tin còn chưa kịp vãn hồi, dư luận lại một lần nữa cảm thấy bất an trước hàng loạt vụ lừa đảo mượn danh những người công tác trong lĩnh vực báo chí, văn chương, công an… Dưới đây là một trong số ít trường hợp PV báo Đời sốngPháp luật muốn đề cập đến trong khuôn khổ bài viết, nhằm đem đến góc nhìn về một thực trạng đầy nhức nhối.

"Vàng thau lẫn lộn" và những chiêu "làm tiền" mượn mác trí thức - Ảnh 1

Nhóm phóng viên VTV rởm đang nhận tiền tại Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai.

Hiện thực nhói lòng

Vụ việc đầu tiên xảy ra trong thời gian gần đây mà chúng tôi muốn đề cập đến là trường hợp của những kẻ mượn danh cơ quan báo chí làm những điều phạm pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tiếp tục đọc

Chữ “dũng” của người viết sử

Tác giả: Lê Thanh Phong

KD: Cái title bài rất hay, nhưng nó cũng là… lý tưởng  😀

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa giao cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và các cơ quan liên quan tập hợp và huy động các nhà sử học trong cả nước tham gia viết sử. Đây là bộ sử chính thống của đất nước và của dân tộc, trong đó, tổng hợp những kết quả nghiên cứu mới nhất về lịch sử.

Thủ tướng cũng quyết định bổ sung kiến thức về biển Đông và chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam vào sách giáo khoa phổ thông.

Lịch sử là hồn thiêng của giống nòi và là trí nhớ của dân tộc. Lịch sử là sự thật, không đúng sự thật không thể gọi là lịch sử. Tiếp tục đọc

Tin buồn: Luật gia Lê Hiếu Đằng qua đời

Ảnh: Luật gia Lê Hiếu Đằng

Hôm nay, đúng ngày lễ Tất niên, tiễn ông Táo về trời, bất ngờ được tin Luật gia Lê Hiếu Đằng, đã qua đời vào 10 giờ tối, 22-1-2014, tại bệnh viện 115 (Sài Gòn), hưởng thọ 70 tuổi.

Ông sinh ngày 06/01/1944, nguyên quán Thừa Thiên – Huế, từng học Trường Trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, học Đại học Luật Khoa, Văn khoa – Sài Gòn.

Cùng thời với các ông Huỳnh Kim Báu, Huỳnh Tấn Mẫm, Luật gia Lê Hiếu Đằng là một trong những người đã lãnh đạo sinh viên trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị miền Nam trước 1975. Ông là thành viên Ban Chấp hành Tổng hội Sinh viên Sài Gòn và Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn, từng bị Tòa án Vùng 3 Chiến thuật thời Việt Nam Cộng Hòa trước đây kết án tử hình vắng mặt.

Ông nguyên là Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung Ương Liên Minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam(1968-1977), nguyên Tổng Thư kí Uỷ ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định(1969-1975), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở TP HCM(1989-2009), Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 4, khóa 5.

Từ 1975 đến 1983 ông là giảng viên Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ thuộc Khu ủy Sài Gòn-Gia Định. Tính tới 2013, ông có 45 năm là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Những năm gần đây ông Lê Hiếu Đằng được xem như ngọn cờ đầu của cuộc đấu tranh đòi dân chủ, đòi các quyền công dân, đặc biệt là trong phong trào biểu tình chống các hành động xâm lược của Trung Quốc tại Biển Đông.

Cuộc đời ông trải qua bao thăng trầm, có những khúc rẽ ngoặt, nhưng ông thực sự là một người yêu nước chân chính, luôn hành trình cùng dân tộc.

Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xin được thắp một nén tâm nhang kính viếng hương hồn ông. Và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông Lê Hiếu Đằng. Mong ông yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Tiếp tục đọc

Vợ là gì?

Tác giả: CSVSQ Nguyễn Phúc (sưu tầm)

KD: Bạn bè iu quý gửi cho bài viết này. Chúc … cứ thế nhá  😀

Ảnh Trên mạng


Vợ đánh mà không khóc là: Bất Khuất
Vợ Chửi mà làm thinh là: Bất Bạo Động
Tài Sản của Vợ là: Bất Động Sản..
Em Gái của Vợ là: Bất Khả Xâm Phạm…
Ý muốn của vợ là : Bất Di Bất Dịch..
Quần Áo vợ mặc thì : Bất Luận.. Tiếp tục đọc

Thăm nhà cũ Tổng Thống Thiệu

 


Tác giả: Khôi Nguyên (Người Việt)
.
Hiện nay ở tỉnh Ninh Thuận còn ít nhất hai địa điểm từng lưu dấu của cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu là căn nhà nơi song thân của ông từng ở và căn nhà mát, nơi ông ở mỗi lần về thăm quê nhà.

Căn nhà thứ nhất ở thôn Tri Thủy, xã Văn Hải, huyện Ninh Hải. Căn nhà thứ hai nằm sát bờ biển Ninh Chữ, trong khuôn viên khu du lịch Sài Gòn-Ninh Chữ, cách căn nhà thứ nhất chừng 2 cây số.

Mặt trước căn nhà có kiểu kiến trúc khác với các căn nhà của người dân trong xóm. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)


Ghé nhà thứ nhất
“Em cứ coi tự nhiên, nhà cũng hổng có gì quý giá hết.” Người phụ nữ tuổi hơn 50 nhỏ nhẹ nói, sau khi chúng tôi xin phép được đi một vòng và chụp vài tấm hình căn nhà vốn là nơi song thân cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu từng ở tại thôn Tri Thủy, xã Văn Hải, huyện Ninh Hải.

Bà là Lê Thị Lê, vợ ông Lương Văn Tâm, người được coi là “chủ nhân” căn nhà này sau khi được nhà nước cấp cho cách đây 15 năm trước.

“Nhà này là của cha mẹ ông Thiệu, lâu lâu ổng về thăm rồi đi.” Bà Lê giới thiệu ngắn gọn về căn nhà, nơi bà cùng chồng và các con đang ở. Tiếp tục đọc

Ông Phạm Trung Cang tuyên bố sẽ về VN phục vụ điều tra “vụ án bầu Kiên“

Tác giả: Thanh Nhã

KD: Hy vọng ông PTC nói zậy, làm zậy  😀

 

Phản ứng trước nhiều nguồn dư luận cho rằng mình đã trốn đi nước ngoài vì dính đến vụ án bầu Kiên, từ California, Mỹ, ông Phạm Trung Cang – nguyên Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB liên hệ với Báo điện tử Một Thế Giới để khẳng định việc ông xuất cảnh là hợp pháp và sẽ sớm trở về trình diện các cơ quan chức năng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

 

Trưa ngày 22.1, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) Phạm Trung Cang, gửi văn bản cho Một Thế Giới giải thích việc ra nước ngoài của mình.

Theo đó, sau khi các bài báo về ông Cang được đăng tải, ông Cang nói việc xuất cảnh của mình là hợp pháp. Hiện ông đang ở tại California, Mỹ để thăm con trai và cháu nội.

Văn bản trên được ông Cang ghi là “Bản giải trình việc xuất cảnh”.

Ông Phạm Trung Cang liệt kê các chi tiết liên quan đến việc qua Mỹ của mình là ngày 12.12.2013, ông nhận được quyết định đình chỉ vụ án của Viện KSND tối cao. Tiếp tục đọc

Dũng “Bắc Cạn” – Khắc tinh của những ông trùm

Tác giả: Hoàng Linh

 

 

 

Biết Dũng “Bắc Cạn” từ vụ án Năm Cam, từng ở chung buồng giam , nhân việc đối tượng này ra trước vành móng ngựa vì tội giúp sức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, tác giả Hoàng Linh đã có bài viết khắc họa về nhân vật này.

>> Bài 2: Dương Chí Dũng “chết” vì Dũng “Bắc Cạn“?

 

Những tay anh chị trong giới giang hồ, ngoài đàn em thân tín ra, lúc nào cũng có một vài người luôn đi cùng để bảo vệ, bày mưu tính kế. Những người này được giới giang hồ gọi là “partner” hoặc “đới đao hộ vệ”.

 

Trong cách hiểu như vậy, người ta thường thấy Dũng “Bắc Cạn” cặp kè với những anh chị khét tiếng trong giới giang hồ như Cu Lý, Dung “Hà”, Dũng “Đui”, Minh “Sứt”…và có một điều rất lạ là, những ai được Dũng “Bắc Cạn” cắp đao theo hầu trước sau gì cũng bị đột tử hoặc tù lâu án nặng…

 

Bởi vậy, khi biết người bạn tù mới của mình Dũng “Bắc Cạn”, tôi cũng hơi rợn người.

 

Gần nửa đêm, tôi và  một bạn tù đang ngon giấc thì nghe tiếng mở cửa, Dũng “Bắc Cạn” bị đẩy vào phòng giam. Tiếp tục đọc

Tết đến, gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn càng tủi phận

Tác giả: Anh Thư

Mặc dù đã hơn hai tháng sau khi được trả tự do về từ trại giam Vĩnh Quang (tỉnh Vĩnh Phúc), nhưng ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn chưa thực sự bắt đầu một cuộc sống bình thường. Cái Tết đang đến gần càng làm cho tâm trạng của vợ chồng ông rối bời.

Rớt nước mắt thương cô con gái phiêu bạt 10 năm
Sáng thứ Bẩy một ngày cuối năm, ông Chấn gọi điện cho phóng viên báo Đời sốngPháp luật. Ông bảo rằng ông đang ở Hà Nội, đang được bên Viện (Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao – PV) “tài trợ” xuống Hà Nội một tuần nay. Những việc liên quan đến cơ quan nhà nước, ông Chấn không muốn chia sẻ nhiều, nhưng ông muốn gặp nhà báo để khoe một chuyện…
Clip: Ông Chấn đọc nhật ký của con gái
Người viết phải đi rất xa ra một nhà trọ ở ngoại thành mới gặp được vợ chồng ông Chấn. Vẻ ngoài đã có phần nhanh nhẹn, rắn rỏi hơn nhiều sau gần ba tháng trở lại cuộc sống tự do, nhưng ông Chấn than mình vẫn thường xuyên đau đầu, nhiều lần phải vào Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang khám bệnh, mua thuốc. Bà Chiến, vợ ông, bảo ông vẫn thường xuyên nằm mơ thấy những ngày tù tội, đêm vẫn nằm mơ, hò hét những chuyện tranh nhau chỗ nằm, tranh nhau nước uống như hồi còn trong trại… Mười năm đi tù oan rõ ràng đã để lại những ám ảnh không dễ gì xóa mờ trong ký ức người đàn ông này.
Chuyện mà ông Chấn muốn khoe là cuốn nhật ký của con gái mà ông mới tìm được. Ông bảo: “Con gái tôi dự đoán được ngày tôi sẽ được minh oan”. Tiếp tục đọc

Vụ bầu Kiên: Sự nghiệp và số phận “kỳ lạ” của các “quan”

Tác giả: M.H (tổng hợp)

KD: Toàn các ‘anh tài” của ACB

Đoc thêm:

               Tin tức mới nhất vụ án bầu Kiên lừa đảo

 

TAND TP.HN vừa ra quyết định trả lại hồ sơ vụ bầu Kiên để điều tra bổ sung nhằm làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân liên quan. Như vậy, số phận cuối cùng của các “sếp lớn” ACB sẽ đi đâu về đâu vẫn còn là một dấu hỏi lớn?
Ngày 12/12/2013 VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ “đại án kinh tế” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) và một số doanh nghiệp, truy tố 7 bị can với 4 tội danh.
Đồng thời, VKS cũng ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Phạm Trung Cang, người đã bị khởi tố trước đó (ngày 18/9/2012) về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” cùng các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang.
Ngày 3/1, TAND TP. HN ra quyết định số 02/HSST-QĐ trả lại hồ sơ vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng ACB do bầu Kiên “cầm đầu” để tiến hành điều tra bổ sung nhằm làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân liên quan. Tiếp tục đọc

Sự hiện diện một luật sư ngay lúc đầu quan trọng thế nào?

Tác giả: Mặc Lâm, biên tập viên RFA

KD: Đây là một vấn đề về pháp lý cực kỳ cần thiết, nhưng báo VN hình như rất ít nếu ra vấn đề này. Khi vụ án oan sai Nguyễn Thanh Chấn “nổ” ra, mình đọc ở đâu đó một bài báo đặt câu hỏi, nếu ngay từ đâu, NTC có luật sư, biết đâu sẽ hạn chế được vụ án do các điều tra viên “dựng nên” đến mức xấu hổ.

 

000_Hkg9381471-305.jpg

Phiên tòa sơ thẩm tỉnh Quảng Ninh xét xử vụ án mua bán ma túy lớn nhất Việt Nam hôm 20/01/2014.

AFP

 

Sự có mặt của luật sư ngay lúc một công dân được triệu tập bởi cơ quan an ninh hay công an có giúp gì được cho người được triệu tập hay không, và tại sao công an hay điều tra viên luôn từ chối sự có mặt rất quan trọng này của một luật sư? Tiếp tục đọc