Công dân tiêu biểu hay tội phạm lọt lưới may mắn?

Tác giả: Nguyễn Quảng

KD: Đúng là thời của sự “rối loạn những giá trị”. Chả ra làm sao!

Trong số đông những người vinh danh anh Hậu, không bao giờ có chị, người phụ nữ đi xe máy may mắn thoát tai nạn.

Sáng nay tôi mới đọc được tin, anh tài xế Hồ Kim Hậu, lái xe chở bia, được vinh danh là công dân tiểu biểu của Đồng Nai!!! Tôi tưởng nghe nhầm, thật không tin ở mắt mình nữa, vì theo tôi, anh thoát đi tù đã là rất may mắn cho anh…

Đầu tiên, anh thanh minh lý do xe lật ở quãng cua là do tránh một xe du lịch đi ẩu, nhưng ở Việt Nam, đầy rẫy các xe đi ẩu, và nếu là lái xe, anh phải tính toán được việc đó để bảo đảm tốc độ, thế nhưng, có một camera đã ghi lại được, hoàn toàn không có xe đi láo nào, không hề có ai tránh ai hết.

hôi bia
Tài xế Hồ Kim Hậu được vinh danh là công dân tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2013. Ảnh Tuổi trẻ. Tiếp tục đọc

Văn Cao – “Nhân vật văn hóa năm 2013”

Tác giả: Hồ Bất Khuất

 

 

Hình như chưa có cơ quan nào bình chọn “Nhân vật văn hóa” cho một năm. Nhưng nếu bình chọn “Nhân vật văn hóa năm 2013” thì chắc chắn Tác giả quốc ca – Nghệ sĩ tài hoa Văn Cao là lựa chọn số Một. Năm 2013 có nhiều sự kiện được tổ chức để kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông.

 

Văn Cao – Cái tên có sức lay động mạnh

Khi nhắc đến cái tên Văn Cao, nhiều người Việt Nam cảm thấy bị lay động. Cuộc đời của con người tài hoa này ghi dấu ấn vào lịch sử hiện đại của Việt Nam theo cách riêng của mình. Những cống hiến của ông cho đất nước rất lớn, không thể lượng hóa, không thể cân đong đo đếm được. Những lời thơ, tiếng nhạc của ông đã góp phần vào thành công của Cách mạng tháng Tám 1945 và cuộc kháng chiến chống Pháp. Tiếp tục đọc

Trọn bộ 5 biệt thự, căn hộ cao cấp của nhà Dương Chí Dũng

Tác giả: theo Người đưa tin

KD: Chả thế có báo dùng khái niệm “danh gia vọng tộc”. Thực ra thì là gia đình có quyền, có tiền, có thế, thì đúng hơn.

Sau khi Dương Chí Dũng bị bắt, em trai Dương Tự Trọng bị bắt theo, toàn bộ việc làm ăn phi pháp của vị quan đầu ngành ngành Hàng hải dần được phơi ra ánh sáng.

 

 

Bên cạnh vụ tham ô hàng triệu đô la cùng các phi vụ hối lộ, làm ăn phi pháp, dư luận cũng được chứng kiến cuộc sống sung túc, giàu có của gia đình danh giá bậc nhất Hải Phòng này.

 

Lần lượt 6 ngôi biệt thự, căn hộ hạng sang bị đưa vào tầm ngắm của dư luận, bao gồm biệt thự của Dương Tự Trọng sống cùng bố mẹ tại Hải Phòng; căn nhà 3 tầng lầu trong con ngõ rộng rãi trên phố Nguyên Hồng (Hà Nội) của vợ chồng Dương Chí Dũng; 2 căn hộ hạng sang của bồ nhí Dương Chí Dũng tại tòa nhà có vị trí đẹp nhất nhì Hà Nội Pacific và căn nhà cao tầng rộng rãi của bạn gái Dương Tự Trọng cũng tọa lạc trên một con ngõ “siêu Vip” của Tiếp tục đọc

10 quốc gia có nữ quân nhân… nóng bỏng nhất

Tác giả:

KD: Đẹp tuyệt vời luôn  😀  Mình là phụ nữ mà cũng phát mê vì vẻ đẹp của họ  😳

 Khoảng thời gian mà nữ giới phục vụ trong lực lượng vũ trang trên toàn thế giới có lịch sử kéo dài hơn 400 năm, trong suốt quá trình phát triển của nhiều nền văn hóa cũng như các quốc gia khác nhau. Họ đã đóng nhiều vai trò trong quân đội nhiều nước, từ những nữ chiến binh cổ đại, những người phụ nữ hiện đang trực tiếp tham gia vào các cuộc xung đột trong thế giới hiện đại.  Tiếp tục đọc

Táo quân 2014: lật lại những chuyện “tày đình”

Tác giả: Thu Hà

KD: Cái title …kinh quá   😀

.
Công văn “nhắc nhở” của Bộ Văn hóa – thể thao & du lịch càng khiến người xem chờ đợi chương trình Táo quân 2014 với những vấn đề nóng trong năm như bạo hành trẻ em, chuyện y đức, kinh tế khó khăn…

Tèo trông xe máy bị ép đóng giả Ngọc Hoàng bằng cách nhận đầu vào thùng nước – gợi hình ảnh gây bức xúc dư luận trong vụ bảo mẫu bạo hành trẻ mầm non – Ảnh: Hoàng Dương

Công văn “nhắc nhở” của Bộ VH-TT&DL với chư

ơng trình hấp dẫn nhất và được nhiều người xem nhất của Đài truyền hình VN trong năm là Táo quân chỉ càng khiến cho sức nóng của chương trình tăng từng giờ.

Và cũng thêm sức ép lên vai những người thực hiện. Tiếp tục đọc

Từ vụ án Năm Cam đến vụ án “làm lộ bí mật Nhà nước”…

Tác giả: Đắc Trung (nhà văn)

KD: Nhưng biết đâu hai cái dây lợi ích nó cũng rất khác nhau ?  😀

I. Vụ án Năm Cam…

Năm Cam (Trương Văn Cam) cầm đầu một băng nhóm tội phạm hoành hành: Giết người, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, hối lộ… ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia và đời sống xã hội. Năm 1995 Bộ Công an đã khởi tố bắt giam Năm Cam, củng cố hồ sơ nhằm triệt phá tận gốc băng nhóm nguy hiểm này. Nhưng dùng thủ đoạn mua chuộc bằng tiền, bọn chúng móc nối với một số quan chức thoái hóa biến chất trong ngành Công an, Kiểm sát, Báo chí và cả Văn phòng Chính phủ Năm Cam được thả trước thời hạn.

Tự do, lại có lực lượng bảo kê bọn chúng càng lộng hành. Cuối năm 1999, Bộ Công an thành lập Ban chuyên án điều tra, nhưng cũng bị chúng dùng tiền mua chuộc vô hiệu hóa.

Không thể kéo dài tình trạng trên, tháng 5/2001 Bộ Công an quyết định thành lập một chuyên án mới mang Bí số Z5.01 do Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, Tổng Cục phó Tổng cục Cảnh sát phụ trách và Thượng tướng Thứ trưởng Lê Thế Tiệm trực tiếp chỉ đạo. Đó là hai vị chỉ huy được đánh giá cao về phẩm chất đạo đức trong sạch, lập trường kiên định và trình độ nghiệp vụ giỏi. Tháng 12/2001 khởi tố vụ án. Nắm chắc pháp luật, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, sau 10 tháng (10/2002) Ban chuyên án đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân để truy tố. Tiếp tục đọc

Các loại “Hôn”

Tác giả:

KD: Chít cười. Bạn đọc đọc xong, sẽ tự thấy mình ở loại “hôn” nào    😀

Cảm ơn bạn bè iu quí   😳

Hôn người nào đó gọi là « hôn nhân » 
Hôn con vật nào đó gọi là « hôn thú » 
Hôn con vợ gọi là « hôn thê » 
Hôn thằng chồng gọi là « hôn phu » 
Hôn giả vờ, phớt qua gọi là « hôn gió » 
 
Mơ hôn được người nào đó gọi là « hôn ước » 
Hôn nhau trên cầu là « cầu hôn » 
Hôn nhau trên bãi biển là « bãi hôn » 
Hôn chậm rãi, khoan thai gọi là « từ hôn »  Tiếp tục đọc

Gặp nhau cuối năm – vì sao bị soi?

 

Tác giả: An Sơn

KD: Được dân khen quá và thích quá thì bị soi. Bao giờ chả thế   😀  

Trai đẹp bị nước khác trục xuất nhưng được chào đón ở Việt Nam- một tình tiết trong “Gặp nhau cuối năm”
Trai đẹp bị nước khác trục xuất nhưng được chào đón ở Việt Nam- một tình tiết trong “Gặp nhau cuối năm”

 

Chương trình Gặp nhau cuối năm hình như được dư luận chú ý quá mức vào mỗi dịp cận Tết. Vì nó không đơn thuần là chương trình hài.

 

 

Phải chăng khán giả quá bận rộn nên cứ phải để dành đến Tết cười một thể? Nhưng biết đâu cá biệt có một số người sợ bị cười nên khán giả đành phải nhịn?!

Không dễ gì kiếm được cặp vé xem Gặp nhau cuối năm ghi hình tại Cung Văn hóa Hữu Nghị. Dù đêm diễn thứ hai (21/1), sức ép về khán giả đã giảm bớt so với đêm đầu, nhưng theo lời rao của một phe vé thì giá vé tầng một vẫn lên tới 3,5 triệu/cặp, còn tầng hai là 2,5 triệu. Tiếp tục đọc

Vai trò VietinBank trong vụ Huyền Như

Tác giả: Theo BBC tiếng Việt

KD: Liệu có phải vì là nguồn vốn rất lớn của Nhà nước mà Siêu lừa Huyền Như “thoát tội” tham ô không? Hiếm có một phiên tòa nào, mà các “bị hại” (ngân hàng bị lừa) đều không cho mình là bị hại, mà lại cho phia quản lý Huyền Như (Vietinbank) mới là bị hại   😀

Vậy thì sự quản lý lỏng lẻo (Vietinbank) cuối cùng chỉ bị rút kinh nghiệm, và… huề?

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như bị buộc tội lừa đảo để chiếm đoạt hơn 4.000 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân TP. HCM chiều ngày 22/1 đã kết thúc phần tranh luận trong phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), sau hai tuần làm việc.

Chủ tọa Nguyễn Đức Sáu tuyên bố tòa sẽ tạm nghỉ để nghị án. Hội đồng xét xử dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 27/1.

23 bị cáo, trong đó có nhiều người là cựu quan chức, nhân viên ngân hàng, đã phải hầu tòa từ hôm 6/1 trong ‘vụ án lừa đảo lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam’.

Vụ án không chỉ thu hút sự chú ý của dự luận trong nước vì tổng mức giá trị tài sản bị chiếm đoạt và số lượng bị cáo cũng như bị hại, mà còn bởi nhiều tình tiết phức tạp, khiến hồ sơ vụ án “nặng hơn 300 kg”, theo tiết lộ của chủ tọa Sáu được Thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn lại. Tiếp tục đọc

Những nghịch lý và cải cách bị bỏ lỡ

Tác giả: Lê Đăng Doanh

Nhìn lại kinh tế năm 2013, trong khi ghi nhận những tiến bộ đã đạt được, chúng ta không thể không lo lắng về những gánh nặng đang chờ đợi giải quyết năm 2014.

Theo những số liệu chính thức đã được công bố, tăng trưởng GDP năm 2013 ước tính là 5,42%, tuy không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là 5,50%, song cũng đã cao hơn năm 2012 (5,25%). Như vậy có thể xem kinh tế Việt Nam đã vượt đáy, bắt đầu quá trình hồi phục chậm. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với trước đây (7-8%) và cũng thấp hơn mức tăng trưởng của Lào (7,9% năm 2012) và Campuchia (7,2% năm 2012). Đồng thời, khoảng cách giữa nước ta và các nước ASEAN khác như Indonesia và Malaysia ngày càng loãng ra chứ không xích gần lại.

Như Thủ tướng công bố hôm 5/12 trước các nhà tài trợ nước ngoài GDP của Việt Nam theo giá hiện hành đã đạt mức 176 tỉ USD, GDP đầu người đạt 1.960 USD (trong khi đó theo ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ hệ Thống tài khoản quốc gia, Tổng cục thông kê, ước tính DGP bình quân đầu người năm 2013 là 1.890 USD). Tiếp tục đọc