Ông Nguyễn Thanh Chấn được tuyên bố vô tội

Tác giả: Minh Quang

KD: Một số phận oan sai cay đắng, dẫn đến sự bất hạnh của cả một gia đình lương thiện. Nhưng dẫu sao chuyện đã xảy ra. Và xét cho cùng, ông NTC vẫn còn cái may trong cải rủi ro khôn cùng. Vấn đề bây giờ là thái độ sửa lỗi của các cơ quan chức năng, đền bù ra sao cho 10 năm trời lao động của ông và hệ lụy của cả một gia đình công dân vô tội. Hãy quên tất cả đi, ông Nguyễn Thanh Chấn à, dù thật khó quên nỗi đau xót này. Nhưng đời người vốn ngắn ngủi lắm. Hãy lao động, tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình, giữ cho tư cách mình cân bằng, bằng an và chăm lo cho các con.

Mong ông Nguyễn Thanh Chấn và gia đình có một cái tết đoàn viên thật vui vẻ.

Ngày 25-1, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Thanh Chấn (53 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung).

Nguyễn Thanh Chấn; Viện KSND Tối cao; án oan

Ông Chấn được trả tự do vào ngày 4-11-2013 sau 10 năm chấp hành án phạt chung thân về tội “giết người”. 

 

Quyết định đình chỉ điều tra bị can số 01/C44-P3 ngày 25-1-2014 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an nêu rõ “kết quả điều tra thấy có đủ căn cứ kết luận bị can Nguyễn Thanh Chấn, sinh năm 1961, không thực hiện hành vi phạm tội giết chị Nguyễn Thị Hoan, ngày 15-8-2003 tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang”. Tiếp tục đọc

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

 

Em không được như người con gái ấy

Đời vẫn xanh rời rợi khi xa anh (*)

Em chỉ là chiếc lá xa cành

Rưng rưng lệ khi nỗi lòng mong nhớ

 

Em tưởng mình là người mạnh mẽ

Dấu niềm đau chỉ để mỉm cười

Dấu tủi hờn chỉ để nhau vui

Cơn tê tái một mình… chia sẻ Tiếp tục đọc

Biến dạng rau quả, sau tai nạn của lò Hạt nhân Fukushima Nhật Bản

Tác giả:
KD: Bạn bè iu quý vừa gửi cho mình thông tin và những tấm hình này.  Xin đưa lên để bạn đọc chia sẻ.Trông sợ quá đi mất.
Some people don't worry about the safety of food grown near the Fukushima reactors, two years after a nuclear disaster occurred, but others have begun to question the food and plants that have sprung up since the blast. Some people are still afraid of radioactive contamination, while Japan's government insists the food supply is safe.   I'd say the food has gone bad and should probably be avoided at all costs. 

 
Hai năm, sau biến cố Lò Hạch Nhân tại Fukushima Nhật Bản. Nhiều người đã đặt Dấu Hỏi
 về những sự biến dạng kỳ quái đối với các loại cây trái trong vùng ; Mặc dù, chính quyền
và các cơ quan chức năng đã trấn an dân chúng rằng : Các loại thực phẩm vẫn an toàn.
Tôi có thể cho rằng, thực phẩm trong vùng, đã đi đến chỗ không an toàn và  có lẽ 
bằng mọi giá chúng ta cần nên tìm cách loại bỏ đi. ( theo :Bob on Tapiture ). Tiếp tục đọc

Nhớ Lê Hiếu Đằng


Tác giả: Giáp Văn Dương

1. Tôi chưa có duyên được gặp mặt anh Lê Hiếu Đằng. Kẻ Nam người Bắc, lại lệch nhau hơn ba chục tuổi, nên lạc mất nhau giữa muôn vàn xô đẩy của dòng đời. Nhưng tôi may mắn được đọc những bài viết tâm huyết của anh và chứng kiến những việc anh làm lúc cuối đời. Chỉ ngần đó thôi cũng đủ để tôi cảm mến và gần gũi anh.

Những ngày nằm trên giường bệnh, anh vẫn viết, vẫn suy tư không ngơi nghỉ. Hiếm có người nào mà từ việc ốm đau, viết bài lại được bạn hữu cập nhật cho cộng đồng biết, rõ ràng đến từng chi tiết, như anh.

Ban đầu, tôi chỉ coi đó như một sự chia sẻ của những người bạn, nhưng nhờ internet nên mới lan truyền rộng rãi. Nhưng sau thấy cái lý này xem ra không vững. Internet là của chung chứ nào của riêng ai. Mỗi ngày, có biết bao người đi khỏi thế gian này. Ngay cả những vị tai to mặt lớn, đứng trên tột đỉnh uy quyền, từng thét ra lửa, từng nắm sinh mệnh của bao người, vậy mà hiện sống ra sao, ốm đau thế nào, suy nghĩ những gì… thì nào ao biết? Nào ai quan tâm?

Vậy thì phải có cái gì đó khác, để mọi người dõi theo anh, ngay cả khi anh ở trên giường bệnh. Tiếp tục đọc

Chặn đứng “tham nhũng quyền lực”

Tác giả: Phi Tuấn (thực hiện)

KD: Khổ nỗiitrong XH mình, cái yếu nhất và thiếu nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực.

Ông Phạm Duy Nghĩa.

 Khi quyền lực được trao vào tay một cá nhân mà thiếu đi một cơ chế giám sát hiệu quả, quyền lực ấy rất dễ bị lạm dụng, dẫn đến những hành vi tham nhũng. TBKTSG có cuộc trao đổi với ông Phạm Duy Nghĩa, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Trưởng khoa Kinh tế – Luật, Đại học Kinh tế TPHCM, xung quanh câu chuyện giám sát quyền lực này.

TBKTSG: Dường như các vụ án tham nhũng phần lớn đều xuất phát từ những lỗ hổng cơ chế?

Ông Phạm Duy Nghĩa: Tham nhũng thì nước nào cũng có, diễn ra ở cả hai khu vực công và tư dù mức độ phát hiện ở các nước rất khác nhau chứ không quốc gia nào có thể tự cho là mình trong sạch hoàn toàn. Đây là hiện tượng lạm dụng quyền lực được trao, hoặc bởi công ty, hoặc bởi quyền lực công cộng. Khi có nhu cầu, hay gặp phải những đối tượng khác đưa hối lộ, kích thích hành vi sai trái và nếu không bị phát hiện hoặc mức độ trừng phạt thấp, không đủ răn đe thì họ sẽ tận dụng khi có cơ hội. Tiếp tục đọc

“Miếu thờ quan” và các quan “lợi ích”

Tác giả: Kỳ Duyên

Dân gian từ xa xưa có câu nói buôn có bạn, bán có phường. Nhưng thực ra ngày nay, tham cóphường, tù có bạn, chả ai dại gì tham một mình, tù một mình. Chả thế, các vụ đại án nào ra hầu tòa, cũng một lô một lốc các vị quan chức, từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, đủ mặt ‘anh tài, chị tài”. Không tin, cứ hỏi các… đại án!

I Năm cũ Quý Tỵ sắp qua, năm mới Giáp Ngọ sắp đến, bỗng có câu chuyện về một ông quan khiến dân lập đền thờ, nổi bật trên nhiều trang báo, giữa lúc xã hội ồn ào bàn luận không ngớt những vụ “đại án” toàn các quan chức tham nhũng, lừa đảo, chiếm đoạt tiền của công. Ông quan đó là Phan Thế Phương, nguyên Giám đốc Sở Thủy sản Thừa Thiên- Huế.

Nghe mà như chuyện cổ tích thời hiện đại. Có tấm lòng thơm thảo thương dân, thương người nghèo. Có những gian khó như thử thách phẩm cách một ông quan chính trực. Và có cả mất mát thương đau. Nhưng những mất mát thương đau, lại làm bộc lộ cái tình, sự tri ân sâu sắc của người dân với ông quan Phan Thế Phương, đến mức ông đã thành… “thần” trong tâm linh họ. Khi người dân vùng phá Tam Giang lập miếu thờ ông là “ông tổ” nghề nuôi tôm, tôn ông là Thành hoàng làng. Những ngày giỗ, ngày lễ tết, họ đến thắp hương cầu nguyện cho ông.

miếu, lợi ích, siêu lưa, huyền như
Nhờ ông Tổ nghề Phan Thế Phương, nhiều ngôi nhà khang trang đã được mọc lên. Ảnh: V.Long Tiếp tục đọc

Giải mã sự thần kỳ của Thụy Sỹ

Tác giả: Khánh Duy

KD: Mình luôn thích những bài như thế này. Cần phải đọc để hiểu vì sao các quốc gia họ phát triển, văn minh, nhân bản, con người sống bình an và hạnh phúc. Và để hiểu dân tộc VN mình đứng ở đâu trong thước đo văn minh, tiến bộ.

Swiss Made nói về thành tựu đáng kinh ngạc của các công ty toàn cầu đến từ Thụy Sỹ. Môi trường kinh tế đặc biệt nào đã cho phép các công ty này vươn xa đến thế? Cuốn sách này mang lại đáp án cho câu hỏi trên – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải viết lời ca ngợi cuốn sách Swiss Made.      

Swiss Made – Chuyện chưa từng được kể về những thành công phi thường của đất nước Thụy Sỹ vừa được xuất bản và phát hành trên toàn quốc là một trong số ít cuốn sách có tầm vóc để một lãnh đạo cao cấp trong Chính phủ viết lời bình luận. Tầm vóc của Swiss Made cũng như nội dung của nó có nhiều điểm tương đồng với Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Cả hai cuốn sách đều nỗ lực đi tìm những yếu tố chính trị và văn hoá đã tạo điều kiện cho những thành công phi thường về kinh doanh ở hai quốc gia Thụy Sỹ và Israel. Tiếp tục đọc

Showbiz là như thế!

Tác giả: Lý Sinh Sự

Trên thế giới chỉ có một ông vua nhạc pop Michael Jackson, một công chúa pop Britney Spears và một công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift, phải không bác?

 

– Thì thế giới cũng cần vài vua chúa thế thôi, cần gì lắm.

 

– Nhỡ vua chúa ở tây họ nghèo tiềm năng nghệ thuật hơn ta thì sao?

 

– Chú nói gì bác không hiểu?

 

– Thì nước ta đầy rẫy các ông hoàng, nữ hoàng, siêu mẫu, hotgirl, hotboy showbiz đăng tải trên báo chí, nhất là báo mạng. Cứ em nào ngon ngon, chụp ảnh “bắn” lên là thành hot ngay, siêu ngay.

 

– Có chuyện đó, nhưng ai công nhận? Không có văn bản!

 

– Bác không nhớ “sự thật là giả dối lặp đi lặp lại nhiều lần” hay sao? Báo chí ngày nào cũng cùng một giọng “ca”, thì đến “bà Tưng” rồi cũng thành “nữ hoàng nhảm nhí”. Tiếp tục đọc

Tại sao Dương Tự Trọng giúp anh trai bỏ trốn không thành?

Tác giả: Kim Triêu

 

(PetroTimes) – Cho đến bây giờ, khi phiên tòa sơ thẩm đã khép lại và Dương Tự Trọng bị kết mức án nặng chưa từng có trong lịch sử Tòa án Việt Nam thời cận đại – 18 năm tù cho tội tổ chức cho người trốn ra nước ngoài – dù người được giúp chính là anh trai mình, thì người ta mới có dịp bình tĩnh phân tích.

 

 

 

 

 

Dương Tự Trọng

 

 

Đã có nhiều ý kiến tỏ ra tiếc nuối cho Dương Tự Trọng và rằng “Tại sao không khuyên anh trai ra đầu thú?”, rằng “Giá như Dương Tự Trọng tỉnh táo, đưa anh ra đầu thú thì vẹn lý, vẹn tình”. Rồi “làm Công an lõi đời mà còn dại dột!”. Tiếp tục đọc