Đi tìm hướng phát triển cho Việt Nam

Tác giả: Huỳnh Thế Du (Thời báo KTSG)

KD: Ô, một bài viết hay, thẳng thắn mà cực kỳ khôn ngoan. Một xã hội mà tác giả đưa ra: Nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội công dân (có lẽ là xã hội dân sự, nhưng ngại “đụng chạm” nên nói tránh đi chăng?  😀  ). Nhưng đây là bài viết thấu đáo mà các cấp quản lý chính quyền nên đọc, suy ngẫm. Đó là cái kiềng ba chân vững vàng của một xã hội văn minh. Vấn đề là “nhạc trưởng” có đủ sức điều khiến hài hòa lợi ích không?

Để biến ba ông thợ giầy thành Gia Cát Lượng, mà không phải ba ông thợ giầy vẫn là … ba ông thợ giầy khuyết tật, khập khiễng. Ông nọ “đá” ông kia  😛

Chúng ta tuyên bố xây dựng kinh tế thị trường định hướng XNCN. Không sai, nhưng bây giờ phải rạch ròi, thị trường là thế nào và định hướng XHNC là thế nào?

Việt Nam chọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) làm mô hình phát triển. Trong hơn thập kỷ kể từ khi quyết định đường hướng phát triển này, nhiều điểm tích cực của kinh tế thị trường đã được phát huy đem lại mức tăng trưởng kinh tế khá cao để đưa một phần rất lớn người dân Việt Nam – thoát khỏi đói nghèo – nỗi ám ảnh gần như trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, những mặt trái hay khuyết tật của thi trường không được xử lý bằng những cách thức đúng đắn; những trục trặc khi Nhà nước can thiệp hay làm thay thị trường đang làm cho các vấn đề như: Bất bình đẳng, chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm, tham nhũng, lãng phí, băng hoại đạo đức và các mâu thuẫn xã hội ở Việt Nam đang trở nên nghiêm trọng hơn. Tiếp tục đọc

Vẽ đường cho hươu chạy !

Tác giả: Trần Gia Lạc

KD: Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên vừa nhận được bài viết của một bạn đọc ký tên Trần Gia Lạc. Mình không biết tác giả là ai, tên thật hay chỉ là bút danh? Đọc bài thấy nhắc tới bài viết “Vì sao Dương Tự Trọng giúp anh trai bỏ trốn không thành?‘’, vội vào Google tra, thì thấy ghi chú, bài viết đã bị gỡ bỏ.

Thú thực, trước vụ án Dương Chí Dũng- Dương Tự Trọng, có rất nhiều bài viết. Riêng báo của anh Nguyễn Như Phong quan điểm khác hẳn. Mình vẫn đưa bài của anh NNP lên, vì trước hết, là một Tổng BT, anh NNP hẳn có thông tin riêng của ảnh, và có quan điểm riêng, thì ảnh hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết cũng như uy tín của tờ báo PetroTimes. Đó hoàn toàn là điều bình thường.

Nhưng khi đưa bài viết của Kim Triêu, Kim Triều gì đó về vụ Dương Tự Trọng, quả thật khó có thể chấp nhận về một thứ tư duy làm báo vừa hời hợt, nông cạn, và vừa sai lạc, coi thường cả luật pháp.

Việc đưa những bài báo tư duy xa lạ như vậy chỉ làm tổn hại uy tín của tờ báo mà thôi.

” Tổng biên tập Webseite PetroTimes (PTO) Nguyễn Như Phong, sáng 9/1/2014 (tại đây), đăng trên Petrotimes (PTO) của ông bài viết : ‘’Suy ngẫm về lời khai của Dương Chí Dũng cho Tướng Phạm Quý Ngọ”. Bài viết dài với đủ lí lẽ, dẫn chứng… có thể tóm gọn thành 3 điểm:

1.Tướng Ngọ chức vụ cao, có tài… được Chủ tịch nước vinh danh, (gắn sao Thượng tướng) thì… không thể’’mắc sai lầm như vậy’’…

2.Dương Chí Dũng đã khai’’tiên hậu bất nhất’’(tuy có nguyên do…) nên lời khai của anh ta không đáng tin, có ngầm ý vu cáo PQN làm mất uy tín của Đảng(UVTƯ) và lãnh đạo Bộ CA…

3. Yêu cầu các cơ quan tố tụng (Viện KSTC , tòa án NDTC…) và cơ quan điềutra BCA làm rõ, trả lại sự trong sạch cho Thứ trưởng, Thượng Tướng PhạmQuý Ngọ. Tiếp tục đọc

Những bức ảnh thiên nhiên đẹp “ngất ngây”

Tác giả: M.Khuê (Theo Daily Mail)

KD: Xuân sắp về, mình muốn đưa những hình ảnh đẹp để bạn đọc đỡ nặng đầu, cho tâm hồn thư thái chút ít chuẩn bị đón năm mới.

Hoang dã và rực rỡ, ngọt ngào và kỳ lạ là những miêu tả bộ sưu tập ảnh tuyệt đẹp về thiên nhiên ở nước Anh.

 

Hiệp hội làm vườn hoàng gia Anh (RHS) đã công bố những bức ảnh đẹp đạt giải trong cuộc thi tìm kiếm những nhiếp ảnh gia chụp ảnh vườn quốc tế tốt nhất 2013 do hiệp hội này tổ chức. Chiến thắng thuộc về nhiếp ảnh gia Heather Buckley với phần thưởng 1.000 bảng Anh (hơn 34 triệu đồng). Bức ảnh của Heather miêu tả vẻ đẹp của mao địa hoàng (foxgloves) hồng rực rỡ vươn thẳng lên bầu trời xanh, chụp từ dưới lên trên.

 

Bức ảnh của Heather Buckley
Bức ảnh của Heather Buckley

 

Bức ảnh chim sáo đá nhiều màu sắc đã mang về chiến thắng hạng mục Nhiếp ảnh gia trẻ của năm cho Mateusz Piesiak, 17 tuổi. Một bức ảnh chủ đề  In Pastels nhận nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo. Họ cho rằng đây là bức ảnh đẹp.

 

Bức ảnh chim sáo đá nhiều màu sắc
Bức ảnh chim sáo đá nhiều màu sắc Tiếp tục đọc

Ai tác động vào chính sách ở VN?

Tác giả:

KD: Các chuyên gia đều chỉ ra là “nhóm lợi ích”. Nhưng mặt mũi “nhóm lợi ích” như thế nào thì… ai cũng chịu, dù nó rất ám ảnh và đe dọa. Có lẽ nó giống con bạch tuộc?   😛

Quá trình ra quyết định và thực thi chính sách kinh tế vĩ mô cấp quốc gia của chính phủ Việt Nam trong nhiều năm nay chịu tác động sâu từ một số tác nhân là các nhóm lợi ích ‘tiêu cực, tham nhũng’, theo một số quan sát từ Việt Nam.

Các nhóm này gồm các đại gia, các nhóm lợi ích thâu tóm nhiều thị trường huyết mạch của nền kinh tế quốc dân, từ trung ương tới địa phương như thị trường vốn, tài chính, ngân hàng, bất động sản, đầu tư, xuất nhập khẩu, khai thác tài nguyên thiên nhiên (mỏ, khoáng sản…), theo các ý kiến đánh giá.

Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, hôm 23/1/2014, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương (CIEM) nói với BBC các nhóm lợi ích thâu tóm, lũng đoạn hệ thống ngân hàng nhà nước, đặc biệt là các ngân hàng thương mại, đã là nguyên nhân chính làm ‘tắc nghẽn’ nền kinh tế nhiều năm qua. Tiếp tục đọc

Ông Chấn vô tội, ai phải đền bù?

Tác giả: Hoàng Sang

KD: Gay cho Tòa án ND tối cao nhể? Tòa án lấy tiền ở đâu đền bù đây?  😀

Ngày 25/1, cơ quan CSĐT Bộ công an đã khẳng định ông Chấn vô tội trong vụ án giết người xảy ra cách đây 10 năm. Các thủ tục đền bù, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Chấn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành.

Trao đổi với VietNamNet về việc cơ quan nào phải bồi thường cho 10 năm oan sai của ông Chấn, luật sư Vi Văn Diện, Giám đốc Công ty luật Thiên Minh khẳng định: “Cơ quan cuối cùng xác định ông Nguyễn Thanh Chấn là người có tội phải chịu trách nhiệm. Trong vụ án này, Tòa Tối cao đã xét xử phúc thẩm và vẫn xác định tội nên sẽ phải bồi thường”.

Theo lời luật sư Diện, thông qua vụ án điển hình này, chúng ta vẫn có thể thấy được việc án oan, xử sai còn tồn tại nhưng cơ hội được phát hiện đưa ra “ánh sáng” như vụ ông Chấn thì không nhiều.

Ông Chấn, vô tội, đền bù, vụ án, giết người, Bộ công an
Ông Nguyễn Thanh Chấn được xác định là vô tội 

“Điều đáng bàn ở đây là những người tiến hành tố tụng, các cơ quan tiền hành tố tụng, từ địa phương đến trung ương, từ điều tra đến xét xử đều chưa thực sự khách quan khi nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ và áp dụng pháp luật” – luật sư Diện nhận định.

Theo vị luật sư này, nếu có án oan sai chứng tỏ chỉ là phán quyết một chiều, mang tính áp đặt; người luôn kêu oan thì không thể buộc họ nhận tội một cách tự nguyện được. Người kêu oan cũng bỏ ngoài tai, không cần xem xét, bằng mọi hình thức ép cho bằng được để hoàn thành nhiệm vụ… Tiếp tục đọc

Những chiếc bánh chưng có cách làm “không giống ai”

Tác giả: Kim Dung (Báo ANTĐ)

KD: Lần đầu tiên mình mới biết một tập quán lạ của xứ Thanh

 

Làng Bèo được những người dân xứ Thanh biết đến với tục lệ làm bánh chưng xanh vào dịp Tết hàng năm. Chiếc bánh chưng xanh từ trong ra ngoài vô cùng lạ mắt và có cách làm “không giống ai”.

 

 

 

Làng Bèo – ngôi làng nhỏ nằm bên con sông Mã, tỉnh Thanh Hóa, hiện ra trước mắt, nơi đây có truyền thống làm bánh chưng xanh khá độc đáo: những hạt gạo của chiếc bánh được nhuộm màu xanh bắt mắt, hương vị bánh có mùi thơm không chỉ từ gạo nếp, đậu xanh mà còn cả từ những loại lá nhuộm bánh.

 

Cách làm bánh “không giống ai”

 

Làng Bèo thuộc xã Vĩnh Long – huyện Vĩnh Lộc – tỉnh Thanh Hóa, về làng hỏi kinh nghiệm nhuộm bánh chưng xanh, không ai không biết đến ông Đinh Trọng Quang – một cụ ông cao tuổi nhất làng. Cách nhuộm bánh thông thường là sẽ dùng nước cốt lá giềng trộn với gạo để gói bánh, tuy nhiên ở làng Bèo người dân sẽ dùng những thứ lá cây “độc” giã nhỏ lấy nước để nhuộm gạo gói bánh khiến chiếc bánh chưng xanh từ ngoài vỏ đến ruột bánh.

 

Để có được chiếc bánh chưng xanh như ý muốn mọi công đoạn chuẩn bị nguyên liệu đều phải chính xác và cẩn thận. Loại gạo nếp được dùng làm bánh phải chọn loại gạo nếp thơm, khi đãi gạo phải thật nhanh tay không để cho gạo ngâm trong nước quá lâu chứ không phải ngâm gạo vào nước rồi đãi và nhặt hạt sạn như thông thường. Loại muối dùng cho gạo nấu bánh bắt buộc phải là muối hạt to. Quan trọng hơn nữa là khi đãi xong không được để gạo ra chỗ có ánh nắng mà cần để chỗ bóng râm, như vậy khi nhuộm bánh hạt gạo sẽ ngấm đều hơn. Tiếp tục đọc

Vua không “bồ nhí”, như thượng uyển không hoa

Tác giả: Nguyễn Thị Cỏ May

KD: Chuyện các chính khách có “bồ” bao giờ cũng gây ồn ào, đàm tiếu , bởi họ là… chính khách. Nước Pháp vốn lãng mạn, nên các nguyên thủ, chính khách càng trở nên “đào hoa” khác thường!  Bởi quyền lực cũng là một thứ quyến rũ đàn bà, như câu thành ngữ: Gái ham tài trai ham sắc  😀

 

Tổng thống Hollande được cho là có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Julie Gayet.

Tổng thống Hollande được cho là có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Julie Gayet.

Nguồn: Giáo dục và thời đại

 

Chờ đợi TT. Hollande tuyên bố về bà bồ mới

 

Trong cuộc họp báo định kỳ hôm 14/01/2014 tại Điện Elysée, một ký giả hỏi  Ông TT. Hollande: “Phải chăng Bà Valéry Trieweiler vẫn là Đệ nhứt phu nhân?», ông trả lời, dí dỏm nhưng ray rứt «Tôi hiểu câu hỏi của ông và tôi chắc chắn rằng ông cũng hiểu câu trả lời của tôi. Mỗi người, trong đời sống cá nhân, có thể trải qua những thử thách, đó là trường hợp hiện tại của chúng tôi. Đó là những lúc đau đớn, nhưng tôi có một nguyên tắc: những vấn đề riêng tư được giải quyết trong phạm vi riêng tư, trong sự thân tình tương kính. Vì vậy không phải là lúc đề cặp tới ở đây. Nhưng nếu tôi không trả lời bấy kỳ câu hỏi nào của quí ông về vấn đề này, tôi sẽ tuyên bố cụ thể trước khi tôi đi qua Hoa-thạnh-đốn (vào ngày11 tháng 2 tới). Tiếp tục đọc