Truy nã quốc tế Tổng giám đốc công ty PVC – ME

Tác giả: theo Tiền Phong

KD: Đất nước này, cứ ra ngõ gặp… sâu. Mệt quá!

Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với 10 lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần Thi công cơ giới – lắp máy dầu khí (PVC – ME). Riêng tổng giám đốc doanh nghiệp này đang bị truy nã quốc tế.

Đến ngày 24/1, những người bị khởi tố gồm: ông Vũ Duy Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT), Trần Xuân Tình (Phó tổng giám đốc), Trần Văn Dương (kế toán Ban chỉ huy công trường Nghi Sơn và Vũng Áng thuộc PVC – ME)… Bị can Trịnh Văn Thảo (nguyên tổng giám đốc) đã xuất cảnh ra nước ngoài, đang bị truy nã quốc tế.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can với Đoàn Tô Hùng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Sơn); Bùi Tiến Dũng (Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp hóa Việt Nam).

Các nghi can bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định quản lý kinh tế của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị can Vũ Duy Thành và Trần Xuân Tình bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

ong-Thao-8101-1390618574.jpg

Cựu tổng giám đốc đang bị truy nã quốc tế Trịnh Văn Thảo. Tiếp tục đọc

Cách Dương Tự Trọng dùng nghiệp vụ công an giúp anh trốn

Tác giả: Nam Phong

KD: Quả là vụ án Dương Tự Trọng làm tốn biết bao giấy mực của báo chí khi bàn về trường hợp này. Tuy nhiên, nói về DTT: Lý thì đáng giận, tình thì đáng thương. Còn bào chữa, hay bênh vực quá mức, đến nỗi như cái tiêu đề trong bài báo này: Độc giả: Ai có tình cũng sẽ làm như Dương Tự Trọng? thì … quá dở hơi.

Bởi nếu chỉ là một công dân bình thường, hẳn DTT sẽ bị xã hội lên án đủ mọi điều với đủ lời lẽ, khái niệm xỉ vả, nữa là DTT còn là một sĩ quan công an, công cụ bảo vệ pháp luật, ngăn chặn và chống tội phạm, thì hành vi đó, rất khó có thể được “ủng hộ” theo kiểu cái title nhỏ trên đây.

Ngay sau khi nhận được mật báo về việc mình sẽ bị khởi tố và bắt tạm giam, người đầu tiên mà Dương Chí Dũng gọi điện là em trai –  Dương Tự Trọng (52 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Tổng cục VII – Bộ Công an), và sau đó, Dũng đã có thể tẩu thoát nhanh chóng.

Giúp anh bỏ trốn một cách chuyên nghiệp

Theo tài liệu vụ án, chiều 17/5/2012, ngay khi được Dương Chí Dũng thông báo, Dương Tự Trọng nói anh trai đến ngay nhà bạn gái mình là Hoàng Kim N. (ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và ở yên tại đó đợi người của Trọng đến đón. Tiếp tục đọc

Người quan trọng nhất trong đời

Tác giả:

Ảnh trên mạng


Chuyện xảy ra tại một trường Đại học. Sắp hết giờ giảng, Giáo sư bỗng đề nghị với các Sinh viên:

“Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào ?”.  Một nam sinh bước lên.

Giáo sư nói:

– “Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ !”.  Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân…

Giáo sư tiếp:

– “Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất !”.  Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm. Tiếp tục đọc

Thơ vui về chữ ‘tử’

Tác giả:

 

KD: Bạn bè iu quí gửi cho mình với chú thích: Cười trước Tết!   😀

Học trò chết gọi là Sĩ Tử.

 

– Chết khi còn nhỏ gọi là Tiểu Tử.

 

– Quân lính chết gọi là Quân Tử.

 

– Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử.

 

– Chết từng khúc gọi là Thái Tử.

 

– Chết trong chùa gọi là Tự Tử.

 

– Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.

 

– Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.

 

– Bị điện giật mà chết gọi là Ðiện Tử.

 

– Ði ăn yến tiệc, đi “tè” mà chết gọi là Tiểu Yến Tử.

 

– Chết đuối gọi là Giang Tử.

 

– Chết ở nông trại gọi là Trang Tử.

 

– Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử.

 

– Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử.

 

– Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử.

 

– Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử.

 

– Em chết gọi là Ðệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử.

 

– Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử.

 

– Thầy giáo chết gọi là Sư Tử.

 

 

Những giống ngựa quý hiếm nhất thế giới

Tác giả: P.Nghĩa (Theo Yahoo)

10 giống ngựa dưới đây đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Mặc dù trong tương lai, các nhà khoa học có thể lấy mẫu gen của chúng để duy trì nòi giống nhưng hiện tại, những giống ngựa này đang dần biến mất khỏi Trái Đất.

 

 

Abaco Barb

Tính đến tháng 7-2010, chỉ còn 5 con ngựa giống Abaco Barb sót lại nhưng tất cả đều mất khả năng sinh sản.

Trước đây, loài ngựa này được nuôi phổ biến ở quần đảo Bahamas, do nhà thám hiểm nổi tiếng Columbus phát hiện vào năm 1493. Những con ngựa hoang đầu tiên xuất hiện trên đảo Great Abaco, phía bắc Bahamas những năm 1800.

 

Abaco barb. Ảnh: Memrise

Abaco Barb. Ảnh: Memrise

 

Andravida

Giống ngựa bắt nguồn từ Hy Lạp này hầu như sắp tuyệt chủng. Chúng được gọi bằng cái tên Illia hoặc Greek và chỉ còn duy nhất một con ngựa giống vào những năm 1990. Nó là con lai của giống ngựa Anglo-Normons (ngựa lai Anh) và ngựa địa phương. Tiếp tục đọc

Phong thủy năm Giáp Ngọ

Tác giả: Theo Thời báo Tài chính VN- Xuân Giáp Ngọ

Qua bờ Nam đầu cầu Thăng Long, bạn dễ dàng nhìn thấy chiếc cổng lớn của khu đô thi Ciputra (Nam Thăng Long, Hà Nội) với tượng những con Ngựa tung vó như bay lên, rất sinh động. Đây không chỉ là một tác phẩm tạo hình đẹp, mà các nhà kiến trúc còn gửi một thông điệp phong thủy về sự vượng tài, phát lộc, luôn phát triển đi tới, cho những cư dân của khu đô thị cao cấp nổi tiếng này. Trên thế giới có nhiều thành phố nổi tiếng với hình con Ngựa như Petecbua, Roma (Ý)…

Theo văn hóa phương Đông, Con Ngựa (Ngọ) nằm trong 12 con giáp; Phương Tây hình con Ngựa được gọi là Nhân Mã nằm trong 12 cung hoàng đạo. Hình tượng con ngựa, bao gồm tượng (linh vật), tranh, hình vẽ… đã được ghi danh trong những sách phong thủy cổ xưa. Chẳng hạn về các “thế” phong thủy “Mã đáo thành công”; “Song Mã”… Tác giả vẽ Ngựa người Trung Hoa là Từ Bi Hồng (1895 – 1953), không chỉ nổi tiếng vì bức vẽ đẹp, “có hồn” mà theo lời truyền tụng, tranh của ông còn tạo ra sự “phát tác phong thủy” kỳ diệu.

phong thủy, năm Giáp Ngọ, mã đáo thành công

Con Ngựa trong phong thủy, không phải tác dụng cho trấn át tà khí như những linh vật Rồng, Linh Quy (Rùa), Thiềm Thừ (Cóc ba chân)… mà chủ về tài lộc, vượt mọi trở ngại, thăng tiến bền. “Đường trường mới biết ngựa hay” là vậy. Thực tế thì Ngựa là con vật thông minh, mạnh mẽ lanh lẹ, có sức bền dẻo dai và rất mực thủy chung với con người. Tiếp tục đọc

Tiền tài trợ cho Hào Anh: Lòng hảo tâm bị sự vô tâm cản trở

Tác giả: Lê Thanh Phong

KD: Cũng là may mới chỉ có sự vô tâm cản trở thôi!

 

Hào Anh với cuộc sống đời thường.

Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) cậu bé bị hai vợ chồng chủ trại tôm giống ở Cà Mau hành hạ dã man làm chấn động cả nước nay đã tròn 18 tuổi – nhưng câu chuyện thương tâm của Hào Anh vẫn chưa nguôi ngoai trong dư luận.

Sau gần 4 năm từ khi em thoát ra khỏi “tầng đầu địa ngục” trong cái trại tôm ở huyện Đầm Dơi đến nay, những vết sẹo trên gương mặt và thân thể của em vẫn còn hằn nguyên.

Đủ 18 tuổi, hẳn nhiên Hào Anh được chính thức nhận số tiền của các nhà hảo tâm đã gửi cho em mấy năm về trước. Những ngày thông tin vụ hành hạ Hào Anh được đưa lên báo chí, nhiều người thương em, đã gửi tiền đến để giúp cho một thân phận “nô lệ” của em. Số tiền lên đến gần 800 triệu đồng. Tiếp tục đọc

Ai bảo hài Xuân Hinh chán?

Tác giả: Khánh Linh (theo Cảnh sát toàn cầu)

KD: Còn ai bảo giọng hát Xuân Hinh vui? Mình thì thấy chưa có giọng hát nào thấm đẫm nỗi buồn như giọng Xuân Hinh. Cười đời, mà như bên trong chứa nước mắt!

Cũng như khi nghe Quan họ Bắc Ninh, bên ngoài cái cung bậc trong sáng mùa xuân, tại sao mình lại thấy nó chứa chất những mong ước không thành, những cái tình quan họ da diết buồn? Lạ thế?

Xuân Hinh trong “Xuân phát tài 4”. Xuân Hinh trong “Xuân phát tài 4”.
Ai bảo chán, thì hãy làm đi rồi hẵng nói. Còn Xuân Hinh, ông cứ miệt mài lao động thôi, khi khán giả còn yêu quý. Với ông, không điều gì hạnh phúc hơn tình yêu đó.

– Dạo này cũng thấy Xuân Hinh dùng face book cơ đấy?

– Từ tháng 5 vừa rồi, đã đến lúc tôi nghĩ mình cũng phải kết nối với giới trẻ để biết tâm tư tình cảm của lớp trẻ thế nào, để còn đối thoại với các con. Tôi buộc phải đi theo các con đấy chứ tôi chả thích đâu. Hơn nữa đây cũng là một kênh giao tiếp thú vị với khán giả của tôi, giúp tôi lưu trữ những chương trình mình thích nữa. Tiếp tục đọc

Năm của cải cách thể chế

Tác giả: Tô Hà thực hiện- Thái Phương- Phương Nhung (ghi)

Đánh giá nền kinh tế Việt Nam bắt đầu vượt qua đáy nhưng TS Lê Đăng Doanh cho rằng cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa, từ thể chế bộ máy nhà nước đến thể chế thị trường, mới hy vọng kinh tế thoát bệnh trầm cảm

 

Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về bức tranh kinh tế năm 2013?

TS Lê Đăng Doanh:

Năm của cải cách thể chế

Tôi cho rằng năm 2013 đã ghi nhận một số tiến bộ cho thấy nền kinh tế bắt đầu vượt qua đáy. Thể hiện ở những dấu hiệu rất rõ như tốc độ tăng trưởng cao hơn, lạm phát được giữ ổn định, xuất khẩu tăng, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng vượt bậc…

Điều mà năm 2013 chưa làm được là những tăng trưởng đó dựa chủ yếu vào FDI và xuất khẩu, còn hoạt động của các doanh nghiệp (DN) trong nước chưa được phát huy. Đặc biệt là nhiệm vụ tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng chưa giải quyết xong; tái cơ cấu đầu tư công chưa có dự án, tái cấu trúc DN nhà nước chưa có tiến triển rõ rệt… Tiếp tục đọc

Rùa cướp kiếm vua và Vietinbank cướp tiền dân

Tác giả: Hiệu Minh

KD: Điều rất lạ, tòa tuyên Vietinbank không có trách nhiệm đền bù thiệt hại, nhưng lại khởi tố hai vị Phó Giám đốc của Vietinbank Nhà Bè. Như vậy hai vị này làm riêng cho hai vị chắc? Nói như chuyên gia Bùi Kiến Thành, ngân hàng VN ngoài pháp luật

 

Logo của Vietinbank

Logo của Vietinbank

 

Như tin VNN đã đưa, với hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng, Huỳnh Thị Huyền Như bị HĐXX tuyên phạt mức án tù chung thân. Bên cạnh đó, xét thấy Vietinbank hoàn toàn không hay biết quá trình Huyền Như lừa đảo nên tòa tuyên án Vietinbank không phải bồi thường.

 

 

 

Đương nhiên, những ai có tiền gửi trong Vietinbank sẽ điên đầu vì mất trắng do tòa Kangaroo xứ Việt phán bừa. Từ nay, có lẽ ít dần số người tin vào Ngân hàng Quốc doanh. Cái địa chỉ 108 Trần Hưng Đạo nên đưa vào danh sách các tòa nhà chuyên khủng bố khách hàng. Dẫu vậy, vào trang web của Vietinbank vẫn có dòng chữ chạy rất đẹp “Nâng giá trị cuộc sống” đập toẹt vào mặt người đọc.  Tiếp tục đọc