Năm Giáp Ngọ sẽ đầy rẫy những biến động khôn lường

Tác giả: Phạm Trúc

 

 

Các thầy phong thủy thế giới cho rằng năm mới Âm lịch Giáp Ngọ sắp tới sẽ là một loài ngựa mà bạn không nên đứng đằng sau nó. Bởi vì ở loài ngựa này chứa đựng các yếu tố khiến lửa (hỏa) biến động.

Nhiều thầy phong thủy ở Hong Kong dự đoán năm mới Giáp Ngọ sẽ có nhiều cuộc xung đột, thai tai, nhiệt độ sẽ tăng cao kỷ lục, kinh tế châu Á ảm đạm và đặc biệt những người nổi tiếng như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel, võ sĩ quyền Anh Manny Pacquiao, diễn viên Halle Berry và ca sĩ Justin Bieber… sẽ gặp rắc rối nhiều hơn.

“Yếu tố hỏa kết hợp cùng năm của ngựa gỗ, và vì gỗ rất dễ cháy, nên sẽ có nhiều vụ bê bối, xung đột, đánh bom khủng bố và tranh cãi” – thầy phong thủy nổi tiếng Hong Kong Alion Yeo bắt quẻ cùng hãng tin AFP. Tiếp tục đọc

Đợi Xuân…

 Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

 

  Nàng không ngỡ lại gặp anh

  Ráng chiều, mây lành sắc tía

  Đường đời vạn nẻo chữ nghĩa

  Nỗi nhọc nhằn bỗng nhẹ tênh

 

   Con chữ đau xa, con chữ đau gần

   Tri âm là tình, lặng thầm chia sẻ

   Một nụ cười sớm mai khe khẽ

   Thấy bình minh rạng rỡ trong ngần Tiếp tục đọc

Chàng và Nàng

Tác giả: Nguyễn Vân Tùng

KD: Cảm ơn bạn bè iu quí, 29 Tết vẫn không quên nhau  😀


Chàng
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thì bảo chật giường
Nằm riêng lại bảo…tơ vương con nào
Lãng mạng thì bảo tào lao
Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ
Khù khờ…thì bảo giai tơ
Khôn lanh thì bảo…hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây… Tiếp tục đọc

Quay về nẻo văn hóa

Tác giả: Minh Tự

KD: Một chủ đề và cái title rất hay. Văn hóa bao giờ cũng là “tôn giáo” cao nhất của nhân loại. “Quay về nẻo văn hóa” là con đường của bất cứ dân tộc nào muốn chấn hưng xã hội, nhưng càng là con đường “cứu cánh” với một dân tộc mà văn hóa- xã hội- đạo lý bị băng hoại, và con người nhìn về tương lai của chính dân tộc mình với cái nhìn hoang mang.

“Cửa đã mở từ lâu và văn minh Đông Tây tràn ngập mọi nẻo đường của nước Việt bây giờ. Nhưng đừng tưởng như thế là xã hội đã được khai trí” – dịch giả, nhà nghiên cứu văn hóa Bửu Ý trò chuyện cùng TTCT về câu chuyện khai trí mà ông cho rằng vẫn rất cần được đặt ra với những gì đang diễn ra trong xã hội ngày nay.

 

Nhà nghiên cứu văn hóa Bửu Ý

 

* Điều gì khiến ông quan tâm nhất trong cuộc khai trí của các vị tiền bối hồi đầu thế kỷ 20?

 

– Đó là sự thức tỉnh cả dân tộc đang còn ngủ mê, là sự mở toang cánh cửa để đón nhận văn minh phương Tây. Giáo dục là lĩnh vực được thức tỉnh mạnh mẽ nhất, bằng cách bãi bỏ học hành thi cử theo lối từ chương, học quốc ngữ cùng với các môn khoa học thực dụng. Đó là những môn học của nền giáo dục tân tiến, đương nhiên cách dạy và học cũng phải đổi thay hoàn toàn. Tiếp tục đọc

Cuộc sàng lọc vĩ đại

Tác giả: Hàn Tín (theo Báo Đầu tư)

Dưới góc nhìn của lịch sử, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: với hơn 60.700 doanh nghiệp giải thể, phá sản trong năm 2013, tăng gần 12% so với năm 2012, đây chính là “Cuộc sàng lọc vĩ đại”.

1′”Khi đánh giá, nhận định, về một hiện tượng, sự kiện, ‘người chép sử’ phải đặt sự kiện ấy trong dòng chảy của lịch sử”, Nhà sử học Dương Trung Quốc bắt đầu trò chuyện khi phóng viên báo đầu tư đề nghị ông “tiên đoán ” về sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông tiếp, trong thế giới tự nhiên cũng như trong xã hội loại người, lịch sử đã ghi nhận, mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra, hầu hết những sinh vật bị chết đều do già, yếu, bệnh tật, không có sức chịu đựng và không có sức đề kháng với sự thay đổi của môi trường thiên nhiên, xã hội. Sau khi thiên tai, dịch bệnh đi qua, những sinh vật tồn tại đều phát triển khỏe mạnh và sinh sôi ra thế hệ mới khỏe mạnh.

Cộng đồng doanh nghiệp trong khoảng 2 năm qua cũng vậy, kinh tế trong và ngoài nước gặp khó khăn đã kiến 115.000 doanh nghiệp bị giải thể, ngừng hoạt động. Hầu hết trong số này đều là những doanh nghiệp yếu, mới thành lập, chưa đủ sức cũng như kinh nghiệm để vượt qua khó khăn. Tiếp tục đọc

Ai tiến bộ- ai bảo thủ, thời gian rồi sẽ đến lúc trả lời

Tác giả: Kỳ Duyên- Phan Thảo Nguyên

KD: Tạp chí Văn hóa Nghệ An (Số Tết Xuân Giáp Ngọ) vừa có bài phỏng vấn mình. Xin copy lên để bạn đọc đọc và chia sẻ.

Xin cảm ơn Tạp chí Văn hóa Nghệ An. Chúc các bạn đồng nghiệp sang năm mới Giáp Ngọ sức khỏe, làm ăn may mắn, thịnh vượng và có nhiều bài viết hay.

Phan Thảo Nguyên: Cảm ơn chị đã nhận lời cho cuộc gặp đầu xuân hôm nay. Thưa chị, là một công dân chị nghĩ gì về đất nước khi năm 2013 đã đi qua?

Nhà báo Kim Dung: Cảm ơn anh đã đặt ra một câu hỏi khá rộng, mang tính bao quát.

Với tư cách là một công dân, thì năm 2013 đất nước trải qua quá nhiều thách thức về kinh tế- xã hội, nhưng  đặc biệt là năm có quá nhiều nỗi đau của con người.

Tôi không muốn nói về giá cả như các mặt hàng xăng dầu, giá cả chợ búa mà những người nội trợ như phụ nữ chúng tôi dễ cảm nhận thấy nhất. Cũng không muốn nói về chỉ số lạm phát, hay về cái sự chậm trễ, ì ạch của chủ trương tái cơ cấu kinh tế, một chủ trương đúng đắn, cần thiết nhưng quá chậm chạp để có thể biến thành hiện thực theo tiến độ đề ra. Bởi muôn ngàn lý do: Tư duy kinh tế người Việt còn xơ cứng, bảo thủ, mang nặng ý thức hệ. Đặc điểm hợp tác, tính cộng đồng người Việt rất hạn chế, sự đụng chạm tới nhóm lợi ích… Tất cả những căn nguyên đó là những ‘vật cản” có trọng lượng trên con đường tái cơ cấu kinh tế, cổ phần hóa các DN, để phát triển kinh tế theo quy luật thị trường đúng nghĩa.

Tôi chỉ muốn nói về nỗi đau của người Việt trước các vấn đề sinh tử của đất nước, trước những vụ việc phản chiếu sự băng hoại đạo lý- văn hóa sống xảy ra liên tiếp, liên tục, và gây sự tổn thương lớn cho cả xã hội. Tiếp tục đọc

Doanh nhân “quê lúa”: Đưa tàu ngầm ra biển để thử nghiệm và chạy luôn!

Tác giả: Tất Thảo

KD: Nước Việt mình rất lạ. Hai Lúa, Doanh nhân thì … sáng chế. Nhà khoa học thì… chém gió. Đề tài nghiên cứu xong thì khóa tủ. Đụng đâu cũng kêu cơ chế. Tiền thì chỗ nào cũng lãng phí, thất thoát. Cứ thanh tra là sai sót. Ngân hàng thì đứng ngoài pháp luật. Chả hiểu quản lý kiểu gì  😀

Thế mà lạc quan, hạnh phúc nhất, nhì thế giới  😛

Tàu ngầm mini Trường Sa được thử nghiệm ở trong bể.

Đó là dự định trong thời gian tới của doanh nhân “quê lúa” Nguyễn Quốc Hòa – Giám đốc Cty cơ khí Quốc Hòa, cụm CN Phong Phú (TP. Thái Bình) sau khi kết thúc 10 ngày thử nghiệm tàu ngầm mini – được ông cho biết là thành công – trong bể xây tại khuôn viên Cty.

Ông Hòa được báo chí, dư luận nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây với việc làm “gây sốc”: Tự đóng tàu ngầm mini mang tên “Trường Sa”.  Tiếp tục đọc

Đào Thất Thốn: Cây “củi khô” với giá hàng chục triệu đồng

Tác giả: Cao Nguyên

KD: Đúng là “nghề chơi cũng lắm công phu”. Xấu nhưng nhiều người vẫn thích, vì vẻ đẹp… khác lạ   😀

Một loại đào rất hiếm và khó gặp tại các vườn đào ở Hà Nội, cái tên đào Thất Thốn được người dân biết đến như những cây củi khô, rất khó chơi, nhưng ẩn chứa nhiều nét độc đáo.

Xấu nhưng nhiều người thích

Đào Thất Thốn, một trong những loại đào hiếm và nổi tiếng lại kén người chơi, nhưng một nghịch lý là ai đến xem đào thì đều mê mẩn, thích thú.

Được nghe tên đào Thất Thốn đã lâu, nhưng đến nay chúng tôi mới có dịp đi “săn” để xem hình thù ra sao mà nhiều người đồn thổi như cây “củi khô” lại có giá hàng chục triệu đồng. 

Một người đàn ông dẫn chúng tôi vào một vườn đào Nhật Tân, khác với những vườn  đào chúng tôi ghé thăm trước, vườn đào này (được cho là vườn đào Thất Thốn) toàn là những cây đào khô cộc, trằn trụi, thấp nhỏ… Tiếp tục đọc

Agribank gửi gần 424.000 tỷ đồng, 14 tỷ USD và 829 triệu Euro tại các TCTD khác trái quy định

Tác giả: Nguyễn Hằng (Theo Trí thức trẻ)

KD: Các ngân hàng bi giờ đụng đâu… sai đấy.

Bài viết vừa đưa lên Blog, thì nhà báo Nhật Tân, một đồng nghiệp và cũng là bạn đọc thân thiết của Blog có gửi email cho mình với một bình luận ngắn gọn và chí lý. Xin được đưa lên đây để bạn đọc chia sẻ:

“Ngân hàng này mang tên Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhưng  lại là kho báu để cho một bộ phận không nhỏ các quan tham đục khoét. Đã có vài chục quan chức nhập kho. Thực sự dân mình không muốn để chúng phải nhập kho vì khi đã nhập kho thì số tiền đã cướp được coi như mất.

Dân chỉ yêu cầu các cơ quan cấp trên có biện pháp gì từ đề bạt con người giám sát con người chặt chẽ hơn.  Khi họ đã làm trái quy định để biển thủ số tiền của dân thì phải tìm mọi cách để thu lại số tiền đó kể cả phải tịch thu nhà cửa tài sản hiện có của họ, có như vậy mới răn đe được những kẻ làm liều…”

Agribank cũng nhận tiền gửi 52.384 tỷ đồng, 357 triệu USD và 16 triệu Euro của các TCTD khác trái quy định.

Agribank gửi gần 424.000 tỷ đồng, 14 tỷ USD và 829 triệu Euro tại các TCTD khác trái quy định

Báo cáo kết luận thanh tra của Thanh tra chính phủ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho thấy, dù Luật Các tổ chức tín dụng, từ ngày 1/1/2011 không có nghiệp vụ gửi tiền và nhận tiền gửi giữa các tổ chức tín dụng, nhưng năm 2011, Agribank vẫn thực hiện gửi tiền và nhận tiền gửi có kỳ hạn với các tổ chức tín dụng khác.

Cụ thể Agribank gửi 423.943 tỷ đồng, 14 tỷ USD, 829 triệu Euro tại các TCTD khác. Nhận tiền gửi 52.384 tỷ đồng, 357 triệu USD và 16 triệu Euro. Tiếp tục đọc