CHÚC MỪNG NĂM MỚI GIÁP NGỌ

 Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

  

Đông đã tàn, Xuân sắp nở. Xuân Giáp Ngọ năm nay liệu có hứa hẹn một năm mới nước Việt hanh thông, trôi chảy trong phát triển, hanh thông, trôi chảy trong việc chống giặc tham nhũng? Hy vọng thế, chỉ cần có ba chân kiềng: Nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, và xã hội công dân. Lòng người hẳn rất mong. Mỗi con dân yêu nước Việt hẳn rất mong.

Xuân về, Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xin chúc bạn đọc gần xa một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng. Cảm ơn cái tình bạn đọc luôn chia sẻ, hỗ trợ, góp ý và đồng cảm cho Blog ngày càng có chất lượng, hấp dẫn.

Chúc cho gia đình của các bác, các anh, chị, các em luôn ấm lửa, an lành, và vạn sự như ý.

Chúc cho những người đang yêu trẻ trung, tươi tắn, đằm say, và luôn biết cùng nhau nhìn về một hướng.

Và Kim Dung/ Kỳ Duyên xin chúc những người ruột thịt của mình, những người bạn thân yêu, những bạn gái, bạn trai, những đồng nghiệp thân thiết, thân thương luôn chia sẻ, yêu thương và nâng đỡ Kim Dung/ Kỳ Duyên trên mọi nẻo đường, công việc và cuộc sống.

Yêu thương và mong an lành cho tất cả!

                                                    HỒNG ÂN

                                                   

                                

                                 Xuân về Đất trời thay áo mới

                                 Yêu thương về con tim biết đợi

                                 Đóa hồng ân trong trẻo giữa đời trần

                                 Cho nồng nàn ở lại với người văn

 

                                                   

                               

   

                            

 

 

 

 

                                                                       

Hơi ấm chiều ba mươi

Tác giả: Nguyễn Đăng Tấn

Mùa xuân là mùa của sum họp, là Tết của sự trở về. Trở về trong vòng tay người thân, trở về nơi chôn rau cắt rốn. Đúng như hai câu thơ “Nơi ta về cũng để bắt đầu/ Nguồn mạch quê hương cho ta sức mạnh”.

Trong mỗi người chúng ta, chiều 30 Tết có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Dù đi đâu, ở đâu, ai cũng mong đến ngày 30 để mà đoàn tụ gia đình. Cho dù no đói thế nào cũng có mâm cỗ 30 để mà đón Tết  và thờ cúng tổ tiên.

Hơi ấm thực và ảo

Xưa kia còn nghèo nhiều người không có Tết. Đọc câu đối xưa sao mà bi thương đến thế: “Chiều 30 nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa” (Nguyễn Công Trứ). Vì vậy họ thờ ơ với Tết: “Đêm 30 nghe tiếng pháo nổ… Đùng !… ờ ờ… Tết; Sáng mùng Một ra chạm niêu đánh… Cộc!… á à… Xuân”.

Cái no đói giờ thực sự không là nỗi lo thường trực của mỗi người Viêt Nam ta. Ngày Tết cũng không phải để mà “no ba ngày Tết”. Những ngày Tết bây giờ thực sự là lúc những đứa con từ những phương trời xa xôi, người vì công tác tất bật quanh năm, người vì cuộc sống mưu sinh nơi xứ người nay tất bật trở về quê cha đất tổ; về với gia đình, cái tế bào làm nên sự trường tồn của xã hội. Tiếp tục đọc

Cuộc chiến bản quyền báo điện tử – một năm nhìn lại

Tác giả: Hoàng Thắng

Nghị định 72 được ban hành vào tháng 9 năm 2013 được đánh giá như là “phần thưởng” cho nỗ lực không biết mệt mỏi chống lại nạn ăn cắp bản quyền của Báo Năng lượng Mới – PetroTimes và các tờ báo chính thống. Cuối năm 2013, trong phiên chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son cũng nhấn mạnh đến việc sẽ sửa đổi Luật Báo chí để bảo vệ tốt hơn nữa công sức của những người làm báo chân chính.

 

Cùng nhìn lại cuộc chiến bản quyền báo điện tử mà Năng lượng Mới – PetroTimes theo đuổi trong suốt năm 2013.

Năm 2013 ghi dấu một năm cải thiện mạnh mẽ về vấn đề bản quyền trên báo điện tử

Báo chí vẫn hướng công chúng vào lẽ phải, vào những điều tốt đẹp, nhân văn, tránh xa thói hư tật xấu nhưng đôi khi lại “quên” đi lẽ phải của chính mình. Năm 2013 được xem là năm mà cả làng báo điện tử Việt Nam như bừng tỉnh, đoàn kết để tạo cuộc “cách mạng” về bản quyền, mài sắc ngòi bút, làm tốt hơn sứ mệnh phục vụ độc giả. Tiếp tục đọc

Đâu là thách thức lớn nhất trên đường phát triển?

Tác giả: Lê Đăng Doanh

KD: Có quá nhiều ý kiến, trao đổi, giải pháp của các trí thức, chuyên gia kinh tế để  nước Việt vượt qua thách thức. Vậy mà thách thức vẫn cứ “chềnh ềnh” ra đó. Vì sao nhỉ?

Phải làm gì để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng và trì trệ kéo dài này, đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra trong những giờ phút suy tư trầm lắng của mùa xuân này.

Nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều bệnh nặng: nợ xấu ngân hàng, khủng hoảng bất động sản, doanh nghiệp nhà nước nợ lên đến 1,3 triệu tỉ đồng, nợ công tăng quá nhanh, nhiều doanh nghiệp tư nhân phá sản…

Sau những năm 1990 Đổi mới đầy hứng khởi, phát huy được tính năng động, sáng tạo của người dân, nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đất nước thay da đổi thịt. Ngày nay, trong khi không phủ nhận những tiến bộ đã đạt được, song nhìn thẳng vào đời sống kinh tế – xã hội, ai cũng thấy lo âu cho tương lai của đất nước.

Nền kinh tế đang trong giai đoạn tăng trưởng thấp kéo dài nhất tính từ khi bắt đầu Đổi mới trong khi các nước Đông Nam Á đang hồi phục, Lào, Campuchia, Indonesia đều tăng trưởng cao hơn nước ta và cả thế giới đang chuyển biến nhanh chóng. Trong khi đó, công cuộc Đổi mới ở nước ta chậm lại, nhiều bệnh cũ chưa chữa được lại thêm những bệnh tật mới không kém trầm trọng mà nguyên nhân trực tiếp hay sâu xa bắt nguồn từ thể chế. Tiếp tục đọc

Bước đi thời gian – bước đi lịch sử

KD: Mình thích câu này của tác giả Lê Mai: “Bước đi thời gian luôn gắn liền với bước đi lịch sử. Thời gian làm cho lịch sử sống động hơn và thời gian cũng có thể làm phai nhòa lịch sử”

Và cũng lại có một câu quen thuộc mang tính nhắc nhở không kém: Quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối

Nắng xuân rực rỡ và đôi lúc mưa xuân nhè nhẹ như sương khói lại về trên thành phố ven sông Hàn, thay cho gió lạnh và mây mù che phủ đỉnh Hải Vân suốt cả một mùa đông. Sông núi đã vào xuân. Nhịp đời hối hả. Đất trời rộng mở. Và lòng người cũng vậy, dù bao tất bật, lo toan. Bước đi của thời gian nhắc chúng ta rằng, mùa xuân đang về, rất gần.

 

Hà Nội ngày áp Tết. Dọc theo ven đường hồ Tây mênh mang, lác đác những điểm bán hoa với đủ các loài hoa đã bắt đầu khoe sắc. Tôi lặng người ngắm những chậu cây thân hình gầy guộc nhưng cành trĩu quả to tròn, ánh lên một màu vàng tươi hoặc màu đỏ. Chỉ tiếc là ở một số chỗ, hoa Tết đứng chen chân trên những đoạn đường đầy bụi bặm do người ta đang tu sửa cộng với dòng xe cộ nối đuôi nhau như mắc cửi. Tuy thế, xem ra phố phường Hà Nội hãy còn im ắng lắm. Và trong kia, phố phường Sài Gòn cũng vậy, dù hôm tôi rời Sài Gòn đã sát ngày ông Táo lên trời. Nhưng, bước đi của thời gian, vòng quay của thời gian đang lặng lẽ đưa trái đất của chúng ta tiến đến mùa xuân. Tiếp tục đọc

Cảm nghĩ về vận mệnh Giáp Ngọ 2014

Tác giả: Trọng Thành

Theo phong tục, ngựa được coi là một biểu tượng của năm Giáp Ngọ 2014.Năm mới Giáp Ngọ 2014 đang tới. Trong tâm tưởng của người Việt Nam, Năm Mới mang hình tượng con ngựa cùng một số ý nghĩa biểu tượng khác báo hiệu những gì ? Một số nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà hoạt động xã hội từ nhiều miền tại Việt Nam chia sẻ với RFI một vài suy nghĩ về vấn đề này.

Tạp chí Cộng đồng của RFI tuần này xin chuyển đến quý thính giả những cảm nghĩ của một số nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà hoạt động xã hội từ nhiều nơi trên đất nước Việt Nam vào một thời điểm đặc biệt của năm, khi đông đảo người Việt đều có tâm nguyện hướng về gia đình, lắng tâm trở lại cội nguồn, trở lại những gì sâu xa nhất, để từ đó hướng đến tương lai với những cảm nhận mới, hy vọng mới và sinh lực mới. Mong sao hoặc điều này, hoặc điều khác trong những chia sẻ trước thềm Năm Mới mang lại một điều gì đó bổ ích cùng quý vị.

Tham gia vào tạp chí hôm nay, có tiếng nói của các nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Văn (từ Sài Gòn), Nguyễn Đắc Xuân (từ Huế), nhà lịch học Lê Thành Lân, nhà văn Võ Thị Hảo và nhà hoạt động xã hội Ngô Thị Hồng Nhung (từ Hà Nội). Tiếp tục đọc

Nhà nguyện tình yêu

Tác giả: Hồ Đăng Thanh Ngọc

KD: Đậm đặc tính cách người Huế. Chả thế, nhạc sĩ họ Trịnh dùng khái niệm này rất chuẩn xác, ngay cả khi con người ta đến với tình yêu: Thân phận   😀

Nhưng không hiểu sao, khi dùng từ này với tình yêu, mình hoàn toàn không thích. Nó tội nghiệp, yếu đuối và mong manh thế nào đó.  😀

Đã nhiều khi, nữ sinh Huế xưa đã đến Gác Trịnh và hát nhạc Trịnh ngay trong căn nhà này, hát những bài hát về tình ca và thân phận. Và vì thế, đây cũng đang là “nhà nguyện tình yêu”

 

Buổi sáng, tôi đến sớm, bật những ngọn đèn vàng trong căn nhà Gác Trịnh, thắp trước khung ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang ôm đàn guitar trên nền dòng kẻ bản nhạc mơ hồ Đêm thấy ta là thác đổ một cây nến, bật đĩa nhạc nghe giọng hát Khánh Ly rồi ra ban công ngồi nhìn sang vòm long não đang xanh biếc ngoài kia. Chỉ một chốc nữa thôi, Gác Trịnh sẽ đầy ắp tiếng người. Những con người đến đây, từ muôn phương, chỉ đơn giản vì họ nhận ra đây cũng là chốn về của trái tim yêu thương dành cho nhạc Trịnh vẫn âm ỉ trong mỗi người.

 

Học giả Bửu Ý thắp nến hồi sinh căn nhà Gác Trịnh. Ảnh: H.Đ.T.N
Học giả Bửu Ý thắp nến hồi sinh căn nhà Gác Trịnh. Ảnh: H.Đ.T.N Tiếp tục đọc

Tỷ phú Việt: Ra đi xuất sắc, trở về thành công

Tác giả: Mạnh Hà

KD: Tết đến có khác, toàn lời hay ý đẹp ca ngợi doanh nhân

Hơn 20 năm trước, những thanh niên xuất sắc được chọn gửi ra nước ngoài học tập, làm việc. Thời gian tôi luyện ở nước ngoài đã cho họ kiến thức, kinh nghiệm và cả tiềm lực mạnh mẽ để trở về nước thành công. 

Dấu ấn các kỷ lục

Cuối tháng 8/2013, Tập đoàn Vingroup phát đi một thông báo khá lạ khi khuyến cáo người dân, dịp 2/9 nên giãn lịch đến Royal City để tránh quá tải và những khó chịu không đáng có. 

Khuyến cáo trên khác với lẽ thông thường là các trung tâm thương mại phải tìm cách để thu hút khách hàng càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, những người đã đến Royal City trong dịp mới khai trương sẽ hiểu đây là một thông báo đã cân nhắc, thể hiện trách nhiệm của một đơn vị dịch vụ cao cấp chuyên nghiệp. 

Vincom Mega Mall Royal City được biết đến là trung tâm thương mại ngầm lớn nhất châu Á. Ngay khi mới khai trương cuối tháng 7/2013 đã trở thành một nơi vui chơi, mua sắm hấp dẫn với người dân Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Với Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội đã có một địa chỉ có thể so sánh với những thành phố: Singapore, Hồng Kong hay Thượng Hải.  Tiếp tục đọc

300 kg ma túy sang Đài Loan: Chưa ai bị làm sao?

Tác giả: theo Lao động

KD: Tất cả đúng quy trình, như ông Trần Mã Thông đã phát ngôn, thì làm sao nào?  Chỉ tại cái máy soi hỏng đúng lúc cần. Thế mới tài!

600 bánh heroin lọt qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi giữa tháng 11 năm ngoái (2013) và sau đó bị phía Đài Loan-Trung Quốc bắt giữ ngay tại sân bay. Vụ buôn ma túy số lượng cực lớn này gây chấn động dư luận.

Nhiều câu hỏi đặt ra cho phía các cơ quan chức năng, có thể nói là “dày đặc” tại cửa khẩu, với hệ thống máy móc hiện đại loại bậc nhất hiện nay nhưng vẫn để “lọt” lô hàng ma túy khủng, đến nay vẫn chưa có câu trả lời và cũng chưa có cơ quan chức năng nào đứng ra chịu trách nhiệm?

Vụ để “lọt” lô hàng khủng này, phía hải quan thì bảo, hệ thống máy soi chiếu là thuộc an ninh sân bay, hải quan làm đúng quy trình. Còn chiếc máy soi chiếu trị giá hàng triệu USD – thuộc loại hiện đại nhất – lại bị “hỏng” đúng lúc lô hàng 600 bánh heroin thông quan?

ma-túy, đài-loan, tân-sơn-nhất
Tiếp tục đọc