Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
Viết cho ngày Valentine 14/2…
Thơ là gì anh hỡi
Đã bao lần em hỏi
Đã bao lần nghĩ ngợi
Chẳng có câu trả lời
Thế rồi thế rồi thôi
Cơ duyên ta hội ngộ
Kiếp trước có nặng nợ
Sao kiếp này gặp gỡ
Để rồi bao thương nhớ
Cứ gói chặt nỗi lòng
Để rồi một bến sông
Thơ thành thuyền neo đậu
Để rồi ai giận dỗi
Chút mong manh tủi hờn
Để rồi ai xin lỗi
Thơ thành giọt sương buồn
Để rồi hoa tầm xuân
Nở giữa mùa thu cũ
Thơ- nụ cười rạng rỡ
Thanh tao giữa đời trần
Để rồi bao cung bậc
So dây với mùa xuân
Để rồi thơ hóa thân
Thành con tim mơ mộng
Để rồi một bến sông
Một con thuyền neo đậu
Và thơ là sóng dội
Gửi yêu dấu khôn cùng…