Các vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất gần đây

Tác giả: Thanh Hảo (tổng hợp)

Chiếc máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines chở hơn 239 người vừa được xác định rơi ở vùng biển cách đảo Thổ Chu thuộc huyện đảo Phú Quốc của Việt Nam khoảng 300km.

Tổng giám đốc Malaysia Airlines Ahmad Jauhari Yahya xác nhận hành khách trên máy bay thuộc 14 quốc tịch khác nhau, trong đó có Trung Quốc (hơn 150 người), Indonesia (12 khách), Australia ( 7 khách) và New Zealand (2 người).

Dưới đây là danh sách các vụ tai nạn máy bay khủng khiếp nhất trên toàn cầu trong vài năm qua:

Tai nạn, máy bay, thảm khốc, thế giới, lịch sử

2014:

Ngày 11/2: Một máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 chở 78 người bị rơi ở khu vực núi non miền đông bắc Algeria. Thông tin cho biết chỉ có một người duy nhất trên máy bay sống sót. Tiếp tục đọc

Máy bay Malaysia rơi cách Việt Nam 25 hải lý- phát hiện hai vệt nghi dầu loang

Tác giả: Nhóm PV

KD: Xót đau cho số phận con người.

Phát hiện hai vệt nghi dầu loang khu vực rơi máy bay

Ông Dương Văn Khê, Trưởng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không Việt Nam cho biết, vị trí khu vực tìm kiếm máy bay rơi cách mũi Cà Mau 230km về phía Tây Nam. 3 nước Việt Nam, Malaysia, Singapore đều xác định khu vực tìm kiếm khá tương đồng.

18h42′: Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu cho biết, vết được cho là dầu loang trong khu vực tìm kiếm máy bay Malaysia có nhiều nghi vấn. Vệt này kéo dài trên biển đến gần 20km.

18h15‘: Trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, về dấu vết nghi 2 vệt dầu loang cách đảo Thổ Chu 150m thì lực lượng tại đó đang tiếp cận để kiểm tra.

Về cột khói bốc lên cao cũng tại khu vực tìm kiếm, trung tướng Tuấn nói “lực lượng tại hiện trường đang hạ độ cao xuống kiểm tra”.

Theo trung tướng Tuấn, những dấu vết này có khả năng là của máy bay nghi bị rơi.

Được biết, đến chiều tối 8/3, do tầm nhìn hạn chế nên các máy bay gặp nhiều khó khăn trong việc rà soát, tìm kiếm trên vùng biển.

Chúng tôi vẫn đang huy động nhiều nguồn lực, phương tiện, khẩn trương, cố gắng trong khả năng có thể để rà soát, tìm kiếm” – ông Tuấn cho hay.

17h20“: Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu cho biết, máy bay Việt Nam đã phát hiện 2 vệt nghi dầu loang trong khu vực tìm kiếm. Vị trí này cách đảo Thổ Chu 150km và cách Cà Mau 190km. Tiếp tục đọc

Có nhau

 Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Có một điều lạ, những bạn gái thân của mình, cả già cả trẻ (có khi còn ít tuổi hơn con trai mình), trừ một bạn trọn vẹn hạnh phúc, còn lại đều bỏ chồng hoặc chồng… bỏ  😛  Những lúc buồn, mình và bạn gái thân thiết, khi người này, khi người khác đi cafe nói chuyện đời. Và một điều trong đó không thể thiếu là nói về tình yêu, hôn nhân, gia đình, con cái, đàn ông….

Những câu hỏi của họ- những người đàn bà, và có khi trong đó, có cả mình dường như không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng- Có hạnh phúc hay không? Hạnh phúc là gì?

Và mình viết bài này, đăng lên hôm nay, như một an ủi, chia sẻ, động viên và gửi tới những người bạn gái của mình trong ngày vui của phái đẹp. Để họ biết nở nụ cười, biết hài hước, biết thích ứng và biết tự vượt qua   😀


                                                          Viết cho những bạn của tôi

Có nhau đời như trong trẻo hơn

Một tiếng cười xinh, một câu thủ thỉ

Làm sao có thể vắng từng câu chữ

Vắng tiếng chuông điện thoại sớm hôm

 

Có nhau đời như đáng yêu hơn

Một lá thư xanh, một tiếng đàn xao xuyến

Một ánh mắt nhìn, một lời cầu nguyện

Một bàn tay hơi ấm vẹn nguyên Tiếp tục đọc

Nhàn đàm lan man về mùa xuân

Tác giả: Đào Dục Tú

KD:  Tác giả Đào Dục Tú vừa gửi cho mình bài viết này. Một chút lan man về mùa xuân, như tác giả viết. Nhưng lại khiến người đọc như… hội tụ cả quá khứ, hiện tại, cả hội làng truyền thống đến thời hiện tại.

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😀 

Chả hiểu làm sao mấy ngày xuân con ngựa  gió bấc với mưa phùn. “Mưa cứ rơi dầm dề-Ngày cứ dài lê thê” (Tố Hữu dịch “đợi anh về” của Xi-mô-nôp) tự nhiên câu thành ngữ chắc xưa lắm cứ lởn vởn trong đầu ” Có nam có nữ mới nên xuân- Có xôi có thịt mới nên phần” !

Ảnh Trên mạng

Đạo trời đất âm dương giao hòa hóa sinh sự sống. Giá như nền văn minh lúa nước ở cái nôi văn hóa Việt cổ sông Cái –sông Mẹ, sông Hồng không có hội xuân giêng hai, không có cảnh anh hai chị hai Quan Họ, cảnh chàng trai quê cô gái quê túm năm tụm ba quanh chiếu chèo sân đình rồi đủ thứ ” con mắt có đuôi “( cụ Phan Khôi) “con mắt lá dăm, lông mày lá liễu”, “con mắt hạt nhãn” lúng la lúng liếng: “Yêu nhau đứng tựa đằng xa- Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần”. . .; để rồi có ngày bà mối đưa mẹ  chàng trai mang cơi trầu têm cánh phượng sang “Nhà nàng  bên cạnh nhà tôi- Cách nhau một dậu mồng tơi xanh rờn”( Nguyễn Bính), thì thử hỏi làm sao sinh thành được gia đình Việt, hàng triệu triệu gia đình Việt con đàn cháu đống, đông đàn dài lũ hết đời này truyền sang đời khác vô tận vô cùng. Tiếp tục đọc

Viết lung tung lang tang: Gái ế

Tác giả: Nguyễn Quang Vinh

KD: Chít cười cái chàng Cu Vinh nầy. Đăng bài này lên Blog cho nhẹ đầu, vui vui  😀

DÀNH CHO PHÁI ĐẸP THUỘC GÁI ĐÃ Ế, CHUẨN BỊ Ế, COI NHƯ Ế…. NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3:

(Gái không ế có thể đọc coi như tài liệu tham khảo)
.
1.GÁI ĐÃ Ế: Gái đã ế được hiểu là hết cơ hội giải ế. Gái này đa phần một thời vô cùng oanh liệt, một thời đã từng làm đàn ông lên bờ xuống ruộng, một thời nhìn đàn ông bằng nửa con mắt, một thời luôn luôn khẳng định mình không bao giờ ế, lời khẳng định đó bám theo gái cho tới lúc ế.

2.GÁI MONG Ế: Gái này là hàng độc, sự kiêu hãnh mong mình là gái ế đã khiến giới đàn ông ngưỡng mộ nuốt nước bọt, khiến bạn cùng giới ngả mũ, khiến các gái ế bứt rứt vì gato, khiến gái sợ hãi ế lắc đầu, khiến gái có nguy cơ ế choáng. Gái mong ế tuy chiếm tỉ lệ dân số nhỏ nhưng đây là những gái thép, đụng vào chết liền, chọc phá chết liền, trêu ghẹo chết liền, chia sẻ chết liền, cúi đầu thì sống.

3.GÁI SẮP Ế: Gái này hoặc là đã tăng trưởng về tuổi, tăng trưởng về trọng lượng tịnh ( cân hơi), tăng trưởng về sự chán giai, có nhóm thì lo lo, lấy thở dài làm kim chỉ nam sống qua đêm dài, nhóm thì tặc lưỡi bất cần, giai cần mình giai sẽ tới, mình cần gì tìm giai, hoặc là nhóm nôn nao, vội vàng, lo lắng, gặp giai cười, gặp giai thả lỏng, gặp giai hồ hởi phấn khởi, tựu trung, đây là nhóm có tính chiến đấu cao, tính bị lụy cao, tính e thẹn giảm, tính thời trang tăng đột biến, tính chém gió tăng đột biến. Tiếp tục đọc

Cầu treo, biệt thự và… “treo” danh dự

Tác giả: Kỳ Duyên (bản gốc)

KD: Mình bị đau lưng, phải nằm dưỡng bệnh bất động ở nhà đúng một tháng theo yêu cầu của bác sĩ. Nhớ công việc, nhớ blog, thỉnh thoảng mình lén gia đình vào đọc rồi cập nhật bài vở lên Blog và tổ chức bài vở cho TVN, nhưng không thể biên tập, và cũng không thể viết bài. Vì thế, nhiều bạn đọc comm vào các bài viết đăng trên TVN, và mình cũng nhận được nhiều email hỏi thăm tình hình do không thấy bài vở.

Cảm động nhất, một bạn đọc trẻ viết: Cháu tìm thấy cô trên google, tìn được Blog của cô và có email của cô. Và  cc cho mình thư của bạn viết cho VNN: “Nhưng độ này, tôi vào Vietnamnet, lục tung tờ báo của anh/chị, sớt cả google với các từ khóa có thể ví dụ ” Phát ngôn ấn tượng – kỳ duyên- 1/3/2014- vietnamnet” hoặc đảo từ khóa, hoặc làm đủ thứ khác nhưng đều không thấy bài viết của nhà báo Kỳ Duyên.( Mấy tuần nay tôi đều làm như thế nhưng đều không có kết quả). Trong đầu tự đặt câu hỏi, không biết nhà báo Kỳ Duyên còn làm ở báo nữa không mà sao không thấy…”

Mong mỏi, chờ đợi của bạn đọc vừa là hạnh phúc vừa là áp lực với nghề cầm bút của mình.

Mấy hôm nay, mình đã đỡ đau, và bắt đầu trở lại với công việc, với bài viết, với TVN thân yêu, với tiếng cười giòn giã mỗi lần TVN chúng mình gặp nhau, hoặc thư giãn chút ít là trêu nhau. Và mình còn được gọi là “Hotgirl”  đấy nhé  😀

Cảm ơn tấm lòng của các bạn đọc yêu quý đã hỗ trợ, động viên, chia sẻ và nâng đỡ mình “cày cấy” trên cánh đồng chữ nặng nhọc.

———–

Cơ chế tù mù cũng lắc đầu quầy quậy: Không phải tôi. Minh bạch công khai hay tù mù là do con người hết. Tôi cũng chỉ là “nạn nhân” của con người mà thôi! 

ITuần qua, chỉ có một chữ “treo” mà làm nghiêng ngả cả xã hội.  

Đó là vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại chiếc cầu treo Chu Va 6 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường- Lai Châu), khi người dân đưa đám tang một cán bộ xã vừa bị tai nạn giao thông, phải đi qua chiếc cầu mới sử dụng đúng hơn 01 năm. 

Không giống như câu chuyện phim ảnh kinh điển “Bốn đám cưới và một đám ma” của đạo diễn người Anh Mike Newell nổi tiếng, đem lại tiếng cười sảng khoái cho người xem, hiện trường “một đám ma và tám cái chết, gần 40 người bị thương” xảy ra hệt kỹ xảo điện ảnh, khiến người dân cả xã Sơn Bình rơi nước mắt, xã hội đau xót bàn luận trước những cái chết oan uổng và thương tật của gần 50 người dân vô tội. 

biệt thự, tù mù, câu treo, 'treo' danh dự

Ảnh: VNN

Đạo diễn của chiếc “cầu treo tử thần” này là một lô một lốc đơn vị: Chủ đầu tư- UBND huyện Tam Đường; Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào Cai (tư vấn thiết kế); doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ký Hoa (nhà thầu thi công); Ban QLDA huyện Tam Đường (tư vấn giám sát); và chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về GTVT trên địa bàn là Sở GTVT tỉnh Lai Châu. Đây là công trình do Đan Mạch đầu tư và cấp vốn xây dựng, với số tiền 1 tỷ 247 triệu đồng, trọng tải 1,5 tấn.  Tiếp tục đọc

Vụ Sonadezi gây ô nhiễm làm thiệt hại nặng nề: Dân tố đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Thu Hằng

Tác giả: Lê Quỳnh

 

Bà Đỗ Thị Thu Hằng là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Sonadezi và cũng là đại biểu Quốc hội, nhưng sau khi để công ty gây ra ô nhiễm môi trường nhiều năm liền, đến nay vẫn chưa hề gặp hay có một lời xin lỗi bà con. Một người dân bị thiệt hại do ô nhiễm nghiêm trọng của Sonadezi Long Thành bức xúc nói như trên.

 

Người dân cũng đã gửi đơn tố cáo lần hai đối với bà Đỗ Thị Thu Hằng.

 

Phủ nhận khiếu nại của dân

 

Tại buổi tiếp xúc với đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai vào hôm nay 7.3.2014, nhiều người dân xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai – bị thiệt hại do ô nhiễm nghiêm trọng của Sonadezi Long Thành, nhưng không được công nhận nằm trong vùng ô nhiễm, bức xúc nói: “Nếu hôm nay chúng tôi không gặp được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thì với cách trả lời của UBND tỉnh như thế này, chắc chắn vấn đề dân khiếu nại Sonadezi Long Thành phải bồi thường đúng sẽ bị cho chìm xuồng luôn”. Tiếp tục đọc

60 “chức” được ông Truyền bổ nhiệm ở “phút 89”: Sai thì nên miễn nhiệm

Tác giả: Nguyễn Dũng

“Sự việc nhìn qua đã thấy nhiều biểu hiện vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước. Thanh tra Bộ Nội vụ cần vào cuộc để điều tra xem việc bổ nhiệm cán bộ của ông Truyền đúng sai ra sao”.

 

 

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương – Ủy viên thường trực UBPL cho rằng Thanh tra Bộ Nội vụ cần vào cuộc trước phản ánh của báo chí, dư luận về việc bổ nhiệm cán bộ của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền

 

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương – Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội chia sẻ với phóng viên báo điện tử Infonet trước thực trạng báo chí, dư luận phản ánh việc bổ nhiệm 60 cán bộ trong vòng 6 tháng, trước khi về hưu của nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền.

 

Từ nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, thanh tra Bộ Nội vụ cần vào cuộc, lục lại toàn bộ hồ sơ của những người được ông Trần Văn Truyền bổ nhiệm ở “phút 89”. Mọi vấn đề đều nằm trong hồ sơ, vì thế nếu lục lại sẽ phát hiện ra nhiều thứ. Tiếp tục đọc

Chiếc gậy “cong” và gần 2.000 người chết

 

Tác giả: Lê Thanh Phong

 

Một clip nhóm cảnh sát giao thông thuộc đội Hàng Xanh (TPHCM) có những vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm giao thông được tung lên mạng, gây chú ý của dư luận. Tuy clip không ghi hình được rõ ràng cảnh sát giao thông nhận tiền mãi lộ, nhưng những vi phạm khác đã quá rõ. Hiện 4 chiến sĩ này đã bị tạm đình chỉ công tác để giải trình sự việc.

Thực ra, hình ảnh hay clip là để có chứng cứ xử lý những trường hợp cụ thể, dân gian gọi “là bắt tận tay, day tận trán”. Còn chuyện cảnh sát giao thông có nhận tiền mãi lộ hay không, tự các anh biết, những người trực tiếp đưa biết. Và rộng ra, người dân của nước này biết rõ cảnh sát giao thông có nhận tiền mãi lộ hay không, họ không cần phải đi tìm chứng cứ ở đâu cho xa, vì bản thân đã từng đưa tiền cho cảnh sát.

Xe máy, ôtô đen kín trên đường phố các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM nên họ rất dễ phạm luật. Có những lỗi do vô tình, nhưng cảnh sát ít khi khoan nhượng, chìa gậy ra và phạt. Trong muôn chiếc xe, có những chiếc phải đưa tiền nhưng không nhận biên lai. Những người sống ở đô thị chắc không ai thoát khỏi tình trạng đó. Tiếp tục đọc

CHÚC MỪNG NGÀY CỦA PHÁI ĐẸP

                              

                                


Hôm nay, ngày 8/3, được coi là ngày của phái đẹp, Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xin có lời chúc sức khỏe các chị, các em là bạn đọc của Blog sức khỏe, xinh đẹp, trẻ trung, và là những người phụ nữ hiền thục, đảm đang.

Xin chúc các bác, các chị của các bác, các anh luôn trẻ khỏe, hạnh phúc, luôn là ngọn lửa ấm trong mỗi nếp nhà.

Sáng hôm qua, 7/3, VietNamNet cũng tổ chức liên hoan bánh ngọt, hoa quả để chúc mừng những nhà báo, biên tập viên, cán bộ quản lý nữ. Họ là một nửa thế giới của VietNamNet. Tấm bưu thiếp chúc mừng hôm nay là tấm bưu thiếp mà VNN chúc mừng các chị em. Mình xin được lấy làm tấm thiếp biểu tượng của Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên trong ngày vui này.

Tại cuộc liên hoan, TBT Bùi Sỹ Hoa đã đọc mấy câu thơ rất “nịnh” phụ nữ VNN  😀

Xin được đăng lên đây:

                                          Phụ nữ VNN đẹp dịu hiền

                                          Tươi xinh duyên dáng tựa nàng tiên

                                          Khó nhọc bao nhiêu không hề nản

                                          Gian nan đến mấy cũng chẳng phiền

                                          Rảnh rang công việc là thơ phú

                                          Nhạc họa nữ công luyện võ quyền Tiếp tục đọc