Minh bạch như thế nào?

Tác giả: Tô Văn Trường
KD: Cảm ơn Ts Tô Văn Trường vừa gửi cho Blog bài viết về chủ đề Minh bạch- một chủ đề “văn minh” mà xã hội đang hướng tới, coi như một phương cách quản lý tích cực, nhưng vì những lý do gì đó, nó chưa thực sự thành hiện thực ở xã hội ta  😀

Ảnh Ts Tô Văn Trường 

Người đời thường nói minh bạch, rõ ràng trong cuộc sống và trong chính trị đều cần thiết vì trước tiên nó giúp củng cố lòng tin và thứ nữa là trong binh pháp Tôn Tử ” biết mình, biết người thì trăm trận, trăm thắng” chủ yếu phải dựa trên sự minh bạch với chính bản thân và như vậy mới thấy rõ được đối thủ. Hay nói cách khác, không minh bạch với chính mình sẽ không thấy được đối thủ!

Một số bạn hữu hỏi tôi có bình luận gì về việc phát hiện mới trong phòng làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cả bản đồ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc? Nếu tinh ý, nhận thấy ngay buổi truyền hình đàm đạo mới đây giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Malaysia xung quanh chuyện tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines vẫn thấy có tấm bản đồ này! Tiếp tục đọc

Ảnh vệ tinh nghi máy bay mất tích nằm giữa rừng

Tác giả: Hoài Linh

Một bức ảnh chụp từ vệ tinh dường như cho thấy chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia Airline ở phía trên một khu rừng.

 

máy bay, Malaysia , mất tích

DailyMail đưa tin, bức ảnh được lấy từ Tommod, mạng tìm kiếm bản đồ hiện đang được hàng trăm nghìn người bình thường sử dụng dùng nhằm giúp giải mã bí ẩn về máy bay mất tích.

Tính xác thực của bức ảnh hiện chưa được xác nhận và khu vực trong ảnh cũng chưa rõ là ở đâu. Có điều ngạc nhiên là, máy bay dường như được sơn trắng.

Tấm ảnh trên được một sinh viên đại học ở Đài Loan tìm thấy, Thời báo Trung Quốc của Đài Loan đưa tin.

Bức ảnh trên xuất hiện cùng thời điểm một số dân làng Malaysia nói, đã nhìn thấy máy bay mất tích của Malaysia Airlines, bay qua khu vực đông bắc nước này vào thời điểm nó quay ngược đầu. Tiếp tục đọc

Khi Ôsin không mặc quần lót

Tác giả:

KDChít cười. Cảm ơn bạn bè iu quý  😳

Có những chuyện về Ôsin mà đến khi đọc tin này các bà vợ mới “À, thì ra thế”!

 

Osin không mặc quần lót
Bà Ng.T.M.H ở Mỹ Tho, Tiền Giang sau khi đi nghỉ hè về, phát hiện có 2 cái quần lót lạ trong tủ quần áo của mình đã lập tức ghen lồng lộn. Hỏi chồng, chồng nói không biết. Hỏi Ôsin, cô này đáp: “Thưa bà, chắc chắn nó không phải là của tôi, tôi không bao giờ mặc quần lót, ông nhà có thể làm chứng cho tôi chuyện này!”. Ngay lập tức bà vợ nộp đơn xin ly hôn chồng, không cần thêm lý do nào nữa. Mãi về sau bà mới biết mình đã mắc mưu cô Ôsin, do thù ghét bà chủ vì thói keo kiệt nên đã lập mưu chơi khăm bà.

Ảnh minh họa: 123rf.com.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn trên mạng

 

*
* *

 

Lời thề linh nghiệm
Đôi vợ chồng nghệ sỹ nọ trước khi cưới thề sẽ sống với nhau đến khi đầu bạc răng long. Bất ngờ tuần trước họ đưa nhau ra tòa. Bạn bè ai cũng hết sức ngạc nhiên. Thì ra nguyên nhân là cô vợ bỗng dưng nổi hứng nhuộm tóc mầu ánh bạc, anh chồng càu nhàu thì bị vợ đánh gãy răng. Đã hội đủ hai yếu tố “đầu bạc, răng long” nên li dị là đúng như thề thốt. Tiếp tục đọc

Chuyện vui có thật

Tác giả: Tiến Hải

KD: Cảm ơn anh Tiến Hải về câu chuyện vui có thật. Ai tin thì tin, không tin thì thôi!  😀  😛

           Khi còn đương chức, trong một chuyến đi công tác địa phương, xe vừa vào tới địa phận thành phố L, Vinh đã hỏi tôi:

           – Ta vào “búa liềm” (Thành ủy) hay sang bên “quốc huy” (Ủy ban nhân dân)?

           – Tìm hiều về công tác xây dựng Đảng thì tất nhiên phải làm việc với Thành ủy

          – Làm việc với Thành ủy nhưng ăn, nghỉ bên Ủy ban thì hay hơn

          – Sao vậy?

          – Tư duy của sếp hơi cũ rồi đấy. Việc gì cũng phải thử. Thực tế sẽ có câu trả lời. Tiếp tục đọc

Danh sách thứ trưởng được luân chuyển về địa phương

Tác giả: Theo Trí thức trẻ

44 cán bộ được luân chuyển đợt 1 theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban bí thư. Trong đó có 25 Phó bí thư tỉnh, thành ủy; 19 Phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. Có 2 ủy viên Trung ương Đảng, 19 thứ trưởng và tương đương, 25 cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, có 3 cán bộ nữ.

Toàn bộ số cán bộ luân chuyển đợt này đều trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, trong đó có 22 cán bộ được quy hoạch chức danh ủy viên TƯ Đảng nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.Dưới đây là danh sách một số thứ trưởng luân chuyển đợt này:

luân chuyển, thứ trưởng
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Năm sinh: 1976.

Chức vụ trước luân chuyển: Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ủy viên dự khuyết TƯ Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị bảo vệ luận án tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học George Washington (Hoa Kỳ). Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Tiếp tục đọc

Nương tay với các nguy cơ tham nhũng?

Tác giả: Gs. TSKH Đặng Hùng Võ

Giải pháp “phạt cho tồn tại” có lợi là không phải tiêu huỷ tiền của, nhưng gây hậu quả “nhờn luật”, làm mất lòng tin của dân và nương tay với các nguy cơ tham nhũng.

Xem bài 1: GS Đặng Hùng Võ nói về một việc trái luật

Việc có khá nhiều ý kiến trái chiều trên công luận về giải pháp xử lý đối với phần công trình xây dựng vi phạm pháp luật được quy định tại Thông tư 02 cũng là điều có lý.

Giải pháp nào là hợp lý?

Trong trường hợp này, giải pháp “phạt cho tồn tại” cũng là cực đoan và giải pháp “tháo dỡ toàn bộ phần vi phạm” cũng là cực đoan. Giải pháp phá dỡ triệt để có lợi là thực thi nghiêm pháp luật, thực thi nghiêm quy hoạch, nhưng có hại là phải phá huỷ một phần tiền của nhất định trong xã hội.

phạt cho tồn tại, pháp luật, GS. TSKH
Một số ngôi nhà xây trái phép ở thủ đô vừa qua đã phải cắt ngọn. Ảnh: VnE Tiếp tục đọc

Định hướng theo kiểu “tuyên giáo”

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn

KD: Hị…hị… Chuyện thường ngày ở các tòa soạn mà, GS Tuấn ơi  😀

Tuy nhiên, mình bỗng nhớ đến phát biểu của ông Bùi Mạnh Nhị (Bộ GD) tại cuộc họp báo về chủ trương Đổi mới toàn diện GD, rằng, Bộ GD sẽ rất tôn trọng sự khác biệt về học thuật. Mà sự khác biệt trong học thuật nên coi là điều bình thường.

Nhớ mấy tuần trước, một quan chức tuyên giáo trung ương, trong một lần trả lời phỏng vấn của đài BBC, khẳng định rằng không có chuyện ban tuyên giáo chỉ đạo báo chí, cũng không có chuyện tác động báo chí rút bài “tế nhị”. Nhưng cái hình chụp văn thư dưới đây (lấy từ boxitvn.blogspot.com) cho thấy hoàn toàn ngược lại những gì vị này tuyên bố trên báo chí quốc tế.
Tôi chú ý đến đoạn văn thư này hướng dẫn báo chí viết về vụ Nhã Thuyên rất… xâm phạm. Văn bản viết “Đề nghị báo chí không đăng tải ý kiến, đơn thư trái chiều”. Liên quan đến tình hình Ukraina, văn thư này chỉ dẫn: “Trong những ngày tới, tình hình Ucraina có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, đề nghị báo chí thông tin những vấn đề liên quan theo định hướng tại Giao ban báo chí ngày 11/3/2014”. Rất cụ thể. Rất thẳng thắn.  Tiếp tục đọc

Xin mời Bộ trưởng Thăng rút kiếm

Tác giả: Lê Thanh Phong

KD: Nếu Bộ trưởng nhứt trí với đề nghị của nhà báo Lê Thanh Phong, nhỡ quay đi quay lại, ổng chả còn thấy ai đứng sau mình thì sao?  😀 

Chả lẽ lúc đó, ông cũng đành … tuẫn tiết?  😛

—–

Người ta đồn đãi chuyện ăn xén, ăn bớt khiến cho đường cao tốc trở thành đường thấp chất lượng. Người ta đồn đãi chuyện nâng giá công trình ở các dự án xây dựng giao thông khiến cho đường sụt lún, hư hỏng ngay khi mới đưa vào sử dụng.

Lần này, không phải lời nói vô bằng chứng, mà bị bắt tại trận. Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (giai đoạn 1) đã được kiểm toán và kết quả là có bớt xén từ khâu khảo sát thiết kế đến bớt luôn cả cao độ mặt đường.

Xin lỗi, tôi không thể không ngứa mồm

Tác giả: Cu Vinh

KD: Xin copy bài bình của Cu Vinh về phát biểu ‘ngạc nhiên đến sửng sốt” của ông Phó Chủ tịch Điện Biên, chứng tỏ các bác xa đời sống dân quá. Mà cái sự quan liêu, xa dân bao giờ cũng là mầm mống ẩn họa rất nhiều thứ. Trong khi các bác là người có trách nhiệm gìn giữ bảo đảm sự bình an cho dân, tức là bảo vệ sự bình an của xã hội.

.

Và đây, phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, ông Hoàng Văn Nhân trước vụ việc giáo viên, học sinh chui vào bao ni lông để vượt suối mùa lũ đến trường. Cấp dưới ông, Phó Sở giao thông, Giám đốc Sở giáo dục thì nhận định ” bình thường thôi”, chẳng qua biết lâu rồi mà ” không dám nói”, còn nhiều nơi như thế, thậm chí còn hơn.


Còn Phó chủ tịch tỉnh thì hất ngược ra một câu, văng một câu mà nghe cái là ngứa mồm luôn:”Ai lại chui vào túi ni lông như vậy?”. Ông nói thế không khác gì kiểu nói, bà con ai lại để trẻ con cởi truồng mùa đông như vậy, ai lại ăn sắn, ăn ngô thay cơm như vậy, ai lại để đói như vậy, ai lại nằm ngủ mùa đông mà không có lấy cái chăn đắp, ai lại ở nhà rách nát như vậy….nhi? Tiếp tục đọc