Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
Có một ngày em đã rất mong
Nơi xa ấy tiếng gọi sang sông
ngóng con thuyền bến đợi
Bỗng lặng câm
Thảng thốt run rẩy âm thầm
Thời gian hạt sương long lanh khóe mắt
Một mái chèo khua cô đơn sông nước
Đi về đâu hỡi nhặt khoan
Bến đợi nở rộ hoa vàng
Để mấy độ cho người đến hái
Rưng rưng màu hoa dại
Sững sờ non tơ
Sông ơi sông biết mấy đợi chờ
Một con thuyền lẻ loi thao thức
Giữa dòng đời đục trong vinh nhục
Chỉ sang ngang khi lấp lánh dòng thơ
Chở hoa vàng nở và cỏ xanh đến độ…
———-
(*) Mượn tên ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn