Lạm bàn về “thư ngỏ”

Tác giả: Tô Văn Trường

KD: TS Tô Văn Trường có gửi cho mình một bài viết bàn về “thư ngỏ”.

Hẳn là về “thư ngỏ” này: https://nr-011.appspot.com/www.viet-studies.info/kinhte/ThuNgoTinhHinhKhanCap.htm

Xin được đăng bài viết của Ts Tô Văn Trường lên Blog để bạn đọc đọc và suy ngẫm, thậm chí trao đổi, tùy vào nhận thức cá nhân riêng của mỗi người.

———-

Từ khi có báo mạng, người ta đã có thể bầy tỏ ý nghĩ của mình một cách công khai dưới nhiều hình thức. Và cũng từ đó, danh từ “Lề phải” – “Lề trái”, mới được nhiều người biết đến.
Trưng cầu dân ý là thu thập ý dân về những vấn đế lớn của đất nước có tính chất pháp lý cao, được luật qui định. Việt Nam chưa có luật trưng cầu dân ý, cho nên việc xuất hiện thư ngỏ thực chất chỉ là ý nghĩ xuất phát của một người, một nhóm người và có thể của một tổ chức dân sự nào đó về một hoặc một nhóm vấn đề của cộng đồng, cần có sự quan tâm của nhà cầm quyền và xã hội.
Những chữ ký của thư ngỏ rất ít giá trị pháp lý, và gần đây, trong những trường hợp cụ thể, người ta đã dùng cả kỹ thuật “điểm chỉ”, hoặc bằng mực, hoặc bằng ánh sáng trong các giấy tờ, văn kiện, để được pháp lý công nhận, vết vân tay đi kèm chữ ký của mỗi đương sự. Tuy chữ ký của thư ngỏ có ít giá trị pháp lý, nhưng nếu số chữ ký lên tới hàng chục nghìn người thì thư ngỏ đó có ý nghĩa, buộc đương sự phải có ý kiến hoặc hành động phản hồi. Tiếp tục đọc

Đó chính là tinh thần “quý tộc”

Tác giả:

KD: Cảm ơn bạn bè iu quý luôn chia sẻ những triết lý sống đẹp. Và xin đưa lên Blog để cùng “tri âm” với bạn đọc  😛

1. Con ạ, con nhất định phải học nấu cơm. Việc này không liên quan với chuyện hầu hạ người khác. Khi những người yêu thương con đều không ở bên cạnh, con có thể đối đãi bản thân thật tốt. (Có thể độc lập sinh tồn)
2. Con ạ, con nhất định phải học lái xe. Việc này không liên quan với thân phận địa vị. Như thế vào bất cứ lúc nào, con cũng có thể cất bước đi đến bất cứ nơi nào con muốn, không cầu cạnh bất cứ người nào. (Tự do)
3. Con ạ, con nhất định phải học đại học, đại học chính quy. Việc này không liên quan với học lực. Trong đời người cần trải qua mấy năm này, cuộc sống không gò bó lại có thể thấm nhuộm thư hương. (Một khi đi vào xã hội, là đã đi vào thị trường)
4. Con ạ, con có biết không? Dấu chân có bao xa, lòng dạ có bao rộng. Tấm lòng rộng rãi, con mới vui vẻ. Ngộ nhỡ đi không xa, hãy để sách vở đưa con đi. (Mở rộng tầm nhìn của mình, nhờ vào tầm nhìn của tri thức)
5. Nếu trên đời chỉ sót lại hai bát nước, một bát dùng để uống, một bát phải dùng để rửa sạch gương mặt và quần áo lót của con. (Tự tôn không liên quan với giàu nghèo) Tiếp tục đọc

Lương tâm của một con người

Tác giả:

KD: Cảm ơn bạn bè iu quý gửi cho câu chuyện hay. Đọc mà thấy rưng rưng thương…

——
Bởi vì nó không đơn giản chỉ là chiếc đồng hồ,
mà điều quan trọng hơn, nó là lương tâm của một con người.

Cách đây hơn hai chục năm, hồi tôi học phổ thông cấp III,
đồng hồ đeo tay còn là thứ xa xỉ phẩm khan hiếm.

Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn Trên mạng
Một hôm, thằng bạn cùng bàn sắm được một chiếc đồng hồ mới toanh;
nó đeo đồng hồ rồi xắn tay áo lên trông thật oách làm sao, khiến cả lớp phục lăn.
Chỉ vài hôm sau đã thấy mấy thằng khác cùng lớp đua nhau sắm đồng hồ đeo tay.
Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng ao ước được như chúng nó:
sắm một chiếc đồng hồ để mọi người trông thấy mà thèm. Tiếp tục đọc

Sắc Dục Của Hoàng Đế Mao Trạch Đông

Tác giả:  Thuỵ My – RFI

LND : Tác phẩm « Tình dục, dối trá và chính trị » – Những kẻ bị ám ảnh đang lãnh đạo chúng ta – của tác giả Pierre Lunel, nhà xuất bản L’Archipel, Paris 2012 – gồm có ba phần. Phần đầu « Các nhà độc tài » viết về Stalin, Mussolini, Mao Trạch Đông và Bokassa. Phần hai về các lãnh đạo ở Mỹ : Kennedy, Bill Clinton, Arnold Schwarzennegger, và phần thứ ba dành cho châu Âu : Mitterand, Giscard d’Estaing, Berlusconi, Chirac, DSK.

Pierre Lunel là cựu hiệu trưởng trường đại học Paris 8, tác giả nhiều đầu sách tiểu sử và biên khảo sử học. 

Thụy My xin giới thiệu một phần chương sách « Mao Trạch Đông và hàng ngàn thê thiếp » trong tác phẩm trên, đã tạm lược bỏ 8 trang đầu nói về những người vợ của Mao là Dương Khai Tuệ (Yang Kaihui), Hạ Tử Trân (He Zizhen), Giang Thanh (Jiang Qing).

———-

…Mao có tính cách giản đơn của các tên tuổi lớn. Đa số thời gian, ông xử lý các vấn đề của Trung Quốc trên chiếc giường gỗ rộng mênh mông mà ông vẫn mang theo khi di chuyển, hay bên cạnh hồ bơi riêng. Ông ta có thể không mặc quần áo suốt nhiều ngày.

bia-private_life_of_chaiman_mao

Mao rất thích các hồ bơi và những món ăn mỡ màng, ngập trong dầu béo ngậy. Ông ta không bao giờ đánh răng, chỉ súc miệng với nước trà. Mao không bao giờ tắm, mà vệ sinh thân thể bằng cách bắt những người tình một đêm dùng khăn nóng chà lên người mình. Bị chứng mất ngủ, ông có thể thức trắng nhiều đêm, và các cán bộ của ông phải chuẩn bị tinh thần để bị triệu đến lúc hai, ba giờ sáng. Làm việc với Mao thì cứ phải khỏe như vâm. Tiếp tục đọc

Giàn khoan HD 981 sẽ di chuyển dọc theo “đường lưỡi bò” và “cắm mốc” ở Trường Sa?

Tác giả: Hoàng Hữu Quyết

 

alt

 

Nếu Việt Nam chậm trễ, chần chừ, thiếu quyết đoán trong hành xử và cộng đồng quốc tế làm ngơ, Trung Quốc sẽ leo thang. Sau khi “bịp” dư luận ở Hoàng Sa, họ bắt đầu di chuyển giàn khoan DH 981 xuống vùng biển phía Nam biển Đông, đồng thời “cắm mốc” từng điểm một trên mặt biển như đường lưỡi bò phi lý đã vẽ. Đó là nước cờ tiếp theo trong ván bài lớn ở Biển Đông với “điểm đến” là mỏ dầu khổng lồ ở vùng biển Trường Sa.

Đánh lừa dư luận

Trung Quốc tuyên bố đã thực hiện xong giai đoạn đầu tiên của quá trình thăm dò.

Tuy nhiên, cho đến giờ, họ không đưa ra bất kỳ kết quả cụ thể nào từ việc thăm dò. Dù việc hoạt động của giàn khoan rất tốn kém, lên đến cả triệu USD mỗi ngày cộng thêm chi phí duy trì một đội tàu đông đảo xung quanh giàn khoan thăm dò “trộm” này, nhưng triển vọng để Trung Quốc tìm ra khí đốt tại khu vực này không cao.

Tiếp tục đọc

Vài giải pháp cho Việt Nam

Tác giả: Jonathan Đ. London và Vũ Quang Việt

KD: Bạn bè iu quý vừa gửi cho bài viết này, với lời nhận xét: Bài viết thú vị mà các lời bàn luận và tranh luận cũng thế. Xin được đưa lên Blog để bạn đọc đọc và chia sẻ

———-

Những hỗn loạn và bạo lực bùng nổ ở Việt Nam cách đây hai tuần đã hút sự quan tâm của thế giới khỏi các nguyên nhân căn bản của căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam, và thật ra là giữa Trung Quốc và khu vực. Về bản chất, chúng xuất phát từ yêu sách vô căn cứ pháp lý của Bắc Kinh, đòi chủ quyền đối với hơn 80% biển của khu vực, và từ ý đồ của Bắc Kinh nhằm áp đặt tính chính đáng cho các yêu sách đó thông qua các biện pháp vũ lực.

china's attacks, fishing vessesl, east sea, hoang sa

Trên bình diện quốc tế, việc Bắc Kinh cho quân đội canh giữ giàn khoan dầu khổng lồ của họ trong vùng biển tranh chấp được hiểu là một hoạt động mang tính chính trị, nhằm thay đổi hiện trạng ở Đông Á. Còn đối với Việt Nam, hành động của Bắc Kinh buộc giới lãnh đạo Việt Nam phải suy nghĩ lại một cách cơ bản về tầm nhìn chiến lược của họ – một công việc vừa nguy hiểm vừa mang lại cơ hội. Hiện tại, lãnh đạo Việt Nam đối mặt với ba thách thức.

Tiếp tục đọc

Bức ảnh đoàn tụ của một gia đình gây xúc động

Tác giả: Bích Ngọc (theo Mirror)

KD: Thương quá hạnh phúc nho nhỏ- hạnh phúc lớn của đời người! Thương quá vòng tay ôm chặt và mái tóc dài của hai cô bé, cùng hai bàn tay bé bỏng che nụ cười khúc khích  😀

Một bức ảnh chụp quân nhân Mỹ Vince Comstock trở về đoàn tụ với gia đình sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Afghanistan hiện đang gây sốt trong cộng đồng mạng của Mỹ.

Bức ảnh vừa xúc động vừa ngộ nghĩnh, đáng yêu, ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ ở sân bay của gia đình nhỏ gồm 4 thành viên. Anh Vince Comstock được đón chào bằng vòng tay của vợ – chị Kristin Comstock. Trong khi đó, hai cô con gái nhỏ của anh chị đứng bên cười khúc khích với nhau rất lém lỉnh, tinh nghịch.

Nhìn ngắm bức ảnh này, ai cũng sẽ phải mỉm cười trước hạnh phúc giản đơn của gia đình nhà Comstock.

Bức ảnh đoàn tụ của một gia đình gây xúc động
Đôi vợ chồng ôm chầm lấy nhau sau bao tháng ngày xa cách. Đứng bên cạnh là hai cô con gái nhỏ đang nhìn nhau và cười khúc khích.

Sau 9 tháng làm nhiệm vụ tại Afghanistan, anh Vince Comstock giờ được trở về đoàn tụ bên gia đình.

Tiếp tục đọc

Tràn lan web mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tác giả: Theo Báo Tuổi trẻ

KD: Thế giới ảo, thật- ảo lẫn lộn là vậy

——-

Hàng loạt trang web, blog sử dụng tên miền trùng với tên của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN xuất hiện trên mạng Internet.

Tràn lan web mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Các trang web mạo danh trang thông tin cá nhân các vị
lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
 

Trên mạng Internet đang xuất hiện gần 20 tên miền, blog tự xưng là trang thông tin cá nhân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chẳng hạn một loạt tên miền: www.nguyentandung.org, www.nguyentandung.bizwww.nguyentandung.uswww.thutuongnguyentandung.net, www.thutuongnguyentandung.orgwww.thutuongnguyentandung.infowww.thutuongnguyentandung.biz đều dẫn về cùng một trang thông tin với tên “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”.

Mạo danh Thủ tướng!

Tiếp tục đọc

Nội lực nước Việt và “nhân cách” một dân tộc

Tác giả: Kỳ Duyên (Bản gốc)

Để làm một quốc gia lớn được cả nhân loại thừa nhận, cũng cần có “nhân cách” một quốc gia. Để làm một ngành quản lý văn hóa được cả xã hội thừa nhận, rất cần một tầm tư duy và tấm lòng có… văn hóa. Vậy thôi!

Bài đăng trên Tuần Việt Nam: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/178410/lich-su-buoc-nguoi-viet-phai-quyet-doan-hon.html

———–

INhững ngày này, cả nước Việt bị tổn thương nặng trước việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương- 981 vào hoạt động trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế VN, cũng tức là ngang nhiên xâm lấn chủ quyền biển đảo nước Việt.

Hàng nghìn, hàng vạn bài báo trên các mạng truyền thông phản đối hành vi “bá quyền nước lớn” của TQ, ngang nhiên giẫm đạp Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) mà năm 1996, TQ đã tham gia ký kết. Một quốc gia có cả chiều sâu lẫn đỉnh cao về văn hóa phương Đông và cả nhân loại, lại là quốc gia… đạt tới cả chiều sâu lẫn đỉnh cao của thành ngữ nói một đằng làm một nẻo…

Nhân cách, quốc gia, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, nước Việt, Trung Quốc, văn hóa, quản lý

Điểm đỉnh của việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng, bày tỏ thái độ công khai minh bạch trước lời nói và việc làm tiền hậu bất nhất của TQ, là phát ngôn thật ấn tượng của người đứng đầu Chính phủ VN tại Mianmar và đặc biệt là tại cuộc họp báo quốc tế, khi ông đi thăm Philippines, cũng là thông điệp của nước Việt gửi cho TQ và thế giới: Tiếp tục đọc