Mồi Lửa & Đống Củi

Tác giả:Huy Đức

KD: Bài viết của Osin Huy Đức quá hay, cả về mặt biện luận lẫn chỉ ra cái thực tiễn phũ phàng những ngày qua trước thách thức của TQ,  khi mổ xẻ những khuyết tật của một xã hội từ tư duy đến hành động.

Việc chỉ ra cái sự “thoát Trung” về ý thức hệ, nhưng lại phải xác định được một thực tiễn đắng cay, TQ vẫn là một nền kinh tế lớn mà VN vốn phụ thuộc quá nhiều lâu nay. Diện mạo “giai cấp công nhân” nhưng hành xử, ý thức , nếp sống, vẫn không khác đám trai làng. Và quan trọng nhất, chỉ ra những mâu thuẫn trong tư duy của ngay giới quan chức cao cấp, được coi như chính khách VN.

Điều đó không có gì khó hiểu. Ngay cả những người tưởng là cấp tiến như cựu Bộ trưởng TĐT thì tư duy, về bản chất vẫn là “sản phẩm’ của một ý thức hệ tư tưởng đã thành cội rễ. Nhất là VN khủng hoảng trầm trọng về mặt lý luận và chủ thuyết, bên cạnh đó là nỗi sợ “mơ hồ” nhưng lại rất hiện hữu về “lập trường tư tưởng”. Vì vậy mà những giá trị văn minh của nhân loại luôn bị chối bỏ. Rút cục VN cứ một mình một chợ. Không có lý luận hướng đạo, nên cách đi của VN luôn loạng quạng, lúc là thị trường, lúc là bao cấp xin- cho, và vì vậy không hề lạ khi tư duy của một cựu Bộ trưởng được coi là cấp tiến cũng hết sức mâu thuẫn với chính mình!

Trong khi để phát triển, đòi hỏi xã hội VN phải thực sự đổi mới từ tư duy ý thức hệ, đến tổ chức, kết cấu, thể chế vận hành đồng bộ. Tính đồng bộ mới khiến cho xã hội vận hành nhịp nhàng.

Không có kết cấu đồng bộ, lại còn rất “lởm khởm” trong phát triển, thì một cái “giàn khoan’ ngoài Biển Đông, cũng là phép thử cho  độ kết cấu bền vững của một cơ chế quản lý, nền quản trị xã hội trước những biến động.

Sự kiện BìnhDương – Vũng Áng cho thấy, khi gậy gộc đã ở trong tay đám đông, mọi giá trị đều trở nên vô nghĩa[1].Tuy nhiên, còn “vô nghĩa” hơn nếu sự kiện “Bình Dương – Vũng Áng” được sử dụng như những con ngoáo để ộp dọa dân nhằm củng cố độc tài, toàn trị.
Một Thế Lực Bành Trướng & Một Nền Kinh Tế

Trong số 315 nhà đầu tư chịu thiệt hại trong vụ Bình Dương, có 12 công ty bị cháy lớn (nhiều nhà xưởng bị cháy rụi), 3 công ty bị cháy nhỏ, 33 công ty bị trộm cướp tài sản, 196 nhà xưởng bị đập phá, 241 văn phòng bị hư hại, có nhiều văn phòng bị đốt sạch, phá sạch. Con số thiệt hại chưa được quy thành tiền nhưng cho dù nó lớn tới mức nào, đó cũng chỉ là những tổn thất có khả năng đo, đếm được. 

Tiếp tục đọc

Tổ quốc giữa cuộc biểu tình

Tác giả: Mai Xuân Dũng

KD: Cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo đã gửi cho Blog bài thơ này.  Chợt nhớ buổi tối 1/5, đọc tin TQ đưa giàn khoan xâm chiếm chủ quyền đất nước, bàng hoàng mà bật khóc vì uất ức. Và đọc bài thơ này, nước mắt lại rưng rưng… Ở đâu cũng có kẻ hèn nhát,  phản trắc, nhưng chắc chắn nước Việt mãi mãi không bao giờ cam chịu

Tôi bỗng thấy mình tha hương một sáng
Khi bàn chân đặt trên đất quê hương
Tôi cảm thấy trào lên uất nghẹn
Lông ngỗng bay trắng mọi con đường.

Sao lại thế em ơi, rưng rưng nước mắt
Bơ vơ trơ trọi giữa bao người
Hoang mang quá, trong lòng Hà nội
Đỉnh cột cờ, miếng lụa đỏ còn đó đấy thôi?

Tiếp tục đọc

Một dự báo thiên tài của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm về Biển Đông

Tác giả:

KD: Cảm ơn bạn bè iu quý vừa gửi cho mình bài này. Xin được đưa lên Blog để bạn đọc gần xa đọc và suy ngẫm về dự báo của bậc tiền nhân.

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm khi được Chúa Nguyễn Hoàng hỏi kế đã nói: “Hoành Sơn nhất đoái, vạn đại dung thân”, theo đó Nhà Nguyễn đã âm thầm và quyết liệt mở mang đất nước để có một Việt Nam trọn vẹn hình chữ S ngày hôm nay. Với Biển Đông, Cụ Trạng cũng có lời tiên tri, dạy rằng: “Biển Đông vạn dặm dang tay giữ / Đất Việt muôn năm vững trị bình”.


Trong Bạch Vân Am Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm có bài thơ Cự Ngao Đới Sơn:
Chữ Hán:
巨 鰲 戴 山
碧 浸 仙 山 徹 底 清
巨 鰲 戴 得 玉 壺 生
到 頭 石 有 補 天 力
著 腳 潮 無 卷 地 聲
萬 里 東 溟 歸 把 握
億 年 南 極 奠 隆 平
我 今 欲 展 扶 危 力
挽 卻 關 河 舊 帝 城

Phiên âm: Cự ngao đới sơn
Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh,
Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh.
Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực,
Trước cước trào vô quyển địa thanh. Tiếp tục đọc

Gửi Người hàng xóm… “không có gien xâm lược”

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quý vừa gửi cho mình một bài thơ nhan đề “THÔNG NHAU MÀ SƯỚNG, THƯƠNG NHAU MÀ SỐNG” .

Xin đưa lên Blog để bạn đọc và chia sẻ. Title bài, Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xin đặt lại, dựa theo phát ngôn ấn tượng của Tập Cận Bình: “Người TQ không có gien xâm lược”

Đất nước anh bốn ngàn năm văn hiến
Mất mẹ nó ngàn năm chú bú đớp liên hồi.
Chú bắt dân anh sôi nước mắt đổ mồ hôi
Xuống bể săn voi lên rừng mò ngọc trai với thuồng luồng hà bá.

Chú đã tham như heo lại còn hay của lạ
Bắt gái gú chân dài anh cống nạp thường niên.
Anh nói thật là các cụ nhà anh hiền
Với lại cũng muốn chín bỏ làm mười mà sống Tiếp tục đọc

Khám phá giàn khoan 981 TQ xâm phạm vùng biển Việt Nam

Tác giả:VT (tổng hợp)
Giàn khoan Hải Dương 981 (HD 981) của Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam là giàn khoan nước sâu bán chìm thế hệ sáu đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất.

Giàn khoan dầu nước sâu khổng Ocean Oil 981 của Trung Quốc đã bắt đầu chọc, hút, khai thác dầu từ ngày 9/5/2012 trên Biển Đông. Tại đây thường xuyên có 160 công nhân túc trực làm việc.

Khám phá dàn khoan 981 Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam - Ảnh 1

Giàn khoan HD 981 dài 114 m, rộng 90 m, cao 137,8 m và nặng 31.000 tấn, được thiết kế đủ sức chống bão mạnh cấp 10, được trang bị thiết bị hiện đại cùng hệ thống định vị toàn cầu, giàn khoan có đầy đủ hệ thống phục vụ cho 160 công nhân làm việc và nghỉ ngơi

Tiếp tục đọc

Thời oanh và thời liệt

Tác giả: Tiến Hải

KD: Rất cảm ơn nhà báo Tiến Hải đã gửi bài viết này. Một bài viết nhẹ nhàng, tưởng như khác biệt với sức nóng Biển Đông. Nhưng tính triết lý của câu chuyện vẫn “nóng bỏng tính thời sự”, nhắc nhở mọi người trong đời sống đang ngày càng trở nên thực dụng, lợi ích cá nhân và vô cảm rằng, hãy sống bằng những giá trị thật và sự tử tế. Bởi không ai nắm tay được cả ngày

Lâu nay , dưới con mắt mọi người , uy tín và tài năng của ông X chẳng có gì đặc biệt cả . Nhưng từ khi ông trở thành quan đầu tỉnh thì tên tuổi ông cứ nổi như cồn và tài năng của ông nở rộ như hoa mùa xuân.

 

Chẳng phải nói ngoa đâu , mà đúng là như vậy . Tên tuổi ông trước đây rất ít người biết đến . Nhưng nay thì tên tuổi ông cả cái tỉnh này đều biết bởi vì nó xuất hiện liên tục trên báo chí , đài phát thanh và vô tuyến truyền hình của địa phương .

Tiếp tục đọc

Sự thật rất đơn giản

Tác giả: Nguyễn Vũ- Nguyễn Vinh

Tàu hải giám Trung Quốc bắn súng nước vào tàu kiểm ngư của Việt Nam tại khu vực tranh chấp. Ảnh TL.

Có thể phải một thời gian dài nữa mới khẳng định được đâu là nguyên nhân thật sự đằng sau cơn bùng phát của một số người mang danh công nhân ở các khu công nghiệp phía Nam dẫn tới việc phá hoại tài sản ở nhiều doanh nghiệp.

Điều có thể khẳng định, cơn bùng phát này dù vì lý do gì đi nữa sẽ nhanh chóng kết thúc vì chúng tôi tin đã là người Việt, không ai chịu nhận vài trăm ngàn đồng để làm điều gì tổn hại đến thanh danh đất nước. Họ có thể bị lừa một lần nhưng nếu thông tin đúng đắn đến được với họ, không một thế lực lạ hay quen nào có thể lừa được họ lâu dài.

Tiếp tục đọc

Tâm tình của một người Việt gốc Hoa

Tác giả: Mân Việt

KD: Thật ra, người dân Việt bao giờ cũng phân biệt rất rõ giữa nhà cầm quyền TQ, và người dân TQ lao động, yêu hòa bình. Chính vì thế, cuộc bạo động quá khích và cực đoan của những kẻ lưu manh ở Bình Dương vừa rồi dẫn đến những kết cục tai hại: CQ thì lo ngại nên thẳng tay dẹp biểu tình. Người TQ lao động lương thiện, người Việt gốc Hoa rất lo lắng cho số phận mình ở VN. Sự hoài nghi lan tràn trong XH, không biết tin vào đâu.

Xin đăng bài viết này lên để người Việt chúng ta sáng suốt, tỉnh táo khi nhìn nhận vấn đề, tránh những thương tổn gây lẫn cho nhau, giữa cộng đồng Việt và cộng đồng người Hoa

Nhưng một câu hỏi vẫn nên đặt ra, đằng sau những kẻ lưu manh đó, là ai? Có xác định được “chính danh” mới có cách xử lý xác đáng!

——–

Kính gửi quý báo, kính nhờ quý báo chuyển đăng đôi dòng tâm sự của tôi, một người Việt gốc Hoa đến đồng bào người Việt gốc Việt và người Việt gốc Hoa khác.


Người dân TP.HCM tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam – Ảnh: Độc Lập

Trước hết, xin đừng gọi chúng tôi là người Trung Quốc, tôi rất buồn khi đọc một số bài báo có cách gọi nhầm lẫn người Việt gốc Hoa là người Trung Quốc.

Tiếp tục đọc

Bạn gái tôi có phải bị sởi?

Tác giả: Cử Tạ

KD: Hi…hi…Bạn bè iu quý gửi cho bài thơ này. Iu tiên mời các bác, các anh đọc   😀    😛   😳

Tuần qua, chúng tôi nhận được thư của một nam độc giả cầu cứu Hội quán 24H. Sau khi đọc thông tin về “bệnh sởi ở người lớn”, anh chàng quan sát thấy bạn gái có hiện tượng “nổi nốt đỏ” gần giống nên đâm ra lo lắng…

Để rộng đường dư luận trong công tác chẩn đoán, khám bệnh, chúng tôi xin trích đăng một phần nội dung bức thư này.

Lily Atkinson - con gái của Mr.Bean

Kính gửi tòa soạn báo
Tôi xin kể chuyện này
Nó làm mấy hôm nay
Lòng tôi đau tê tái

Quan sát thấy bạn gái
Thấy sưng hai nốt to
Mình đâm ra lo lo
Nghi là em mắc sởi

Tiếp tục đọc

Làm thế nào để khỏi già ?

Tác giả: Lê Tấn Tài

KD: Cảm ơn bạn bè iu quý đã gửi cho những thông tin y học quý giá. Thỉnh thoảng mình sẽ trích đăng để bạn đọc tham khảo và có phương pháp tập luyện gìn giữ sức khỏe.

Khi nào các bộ phận trong cơ thể của con người bắt đầu thoái hóa? Già là một điều không ai tránh khỏi. Hiện nay các viện nghiên cứu y khoa đã cho biết một cách chính xác các bộ phận trong cơ thể của con người bắt đầu thoái hóa từ lúc nào.

Các bác sĩ người Pháp đã tìm thấy chất lượng tinh trùng bắt đầu suy thoái từ tuổi 35, bởi thế khi người đàn ông 45 tuổi thì một phần ba số lần mang thai sẽ dẫn đến sảy thai. Angela Epstein đã viết trong DailyMail, tuổi của các bộ phận trong cơ thể bắt đầu suy thoái như sau :

Tiếp tục đọc