Tác giả: Hà Linh
KD: Em gái Hà Linh đang ở Anh cùng với chồng con trong chuyến công tác dài mấy năm vừa gửi cho “chị KD” những tấm ảnh ở Cambridge. Hóa ra hai chị em cùng chung sở thích. Có dịp sang Anh công tác hai chuyến, nơi mình thích nhất lại là Cambridge, t/p mệnh danh là thành phố GD, với hệ thống các trường ĐH, trường PT nổi tiếng nhất nhì thế giới. Nếu như London tân kỳ và cổ điển đông đúc chen lấn, thì thực sự Cambridge hấp dẫn mình bởi vẻ lãng mạn, có phần yên bình, nhưng đẹp tuyệt vời bởi kiến trúc cổ, và kiến trúc hiện đại đều khá hài hòa. Nơi những hàng cây phong lá đỏ, lá vàng rũ mình, chỉ cần một cơn gió, là thảm lá đỏ, lá vàng thi nhau trút xuống, khiến mình cứ ngơ ngẩn, và … chạy theo nhặt mang về HN, mặc cho mọi người chế giễu.
Vào chiều t7, hoặc CN, người dân Anh ở t/p nhỏ yên bình này đi lễ nhà thờ. Đàn ông comple mũ phớt, hoặc măng tô, đàn bà áo choàng dài, mũ rộng vành bí ẩn. Họ đi thành từng đoàn, lặng lẽ, nhẹ nhàng… Tất cả như từ một trang văn học cổ điển bước ra đời thực. Cái cảm giác lãng mạn đó vẫn ám ảnh mình cho đến tận giờ, mỗi khi nhớ lại nước Anh. Hi…hi…
Em gái HL gửi cho nhiều lắm nhưng “chị KD” sang nhà, thấy ảnh em chụp hệt những bức hình đã gửi, ăn gian một tý, chị đưa lên đây, em nhé, khỏi phải cắt cúp mất công 😀
Cảm ơn tấm lòng của em, luôn chiều bà chị. Mong cả nhà khỏe, hạnh phúc và hãy tranh thủ hưởng thụ về văn hóa một quốc gia tư bản “già cỗi” 600 năm, quốc gia tư bản đầu tiên của nhân loại, em nhé. Được hưởng thụ về văn hóa là tuyệt vời nhất đó, em à 😛
——-
Được một ” thổ công” của Cambridge dẫn tới thăm con phố cổ hơn 150 năm tuổi, nép mình e lệ ở sau những căn nhà mới mẻ..

dưới nắng xuân sáng tươi và những cành hoa nở tươi thắm khu nhà thật xinh, quyến rũ
Bạn phải đăng nhập để bình luận.