Angelina Jolie – hơn cả một minh tinh

Tác giả: Thịnh Joey

KD: Đúng vậy, nhất là khi cô biết sống cho người khác, vì người khác, cũng là khi cô tự hoàn thiện nhân cách của mình. Và cuối cùng, hạnh phúc cũng thực sự mỉm cười với cô

Angelina Jolie thưở nổi loạn.

Angelina Jolie thuở nổi loạn.

Tài năng, quyến rũ và là ngôi sao Hollywood nổi tiếng nhưng “bà tiên hắc ám” Maleficent được biết tới nhiều hơn với vai trò người phụ nữ của gia đình và là hình mẫu để phái đẹp noi theo.

Sở hữu bờ môi quyến rũ, ánh mắt hút hồn và một thân thể đẹp tựa nữ thần, Angelina Jolie luôn nằm trong danh sách những phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Người đàn ông của đời cô là tài tử được bao người khao khát – Brad Pitt – và họ đang cùng nhau nuôi nấng 6 người con. Về sự nghiệp điện ảnh, người đẹp sinh năm 1975 này đã có trong tay một giải Oscar, ba Quả Cầu Vàng cùng những bộ phim hốt bạc triệu trên toàn cầu.

Tiếp tục đọc

Mỗi người Việt đang gánh 900 USD nợ công

Tác giả: Hà Thu
KD: Vẫn trong ngưỡng an toàn thì sợ gì. Vài vụ tham nhũng khủng nữa cũng chắc gì đã phải lo  😛
——-
Nếu như năm 2004, mỗi người Việt Nam chỉ gánh 211 USD nợ thì nay đã tăng hơn gấp 4, theo đồng hồ đo nợ công toàn cầu của tạp chí The Economist.

Trên đồng hồ đo nợ công toàn cầu của The Economist, nợ công của Việt Nam tới sáng nay là 81,4 tỷ USD, tăng 11 % so với năm ngoái. Trung bình, mỗi người dân Việt đang gánh 900,13 USD nợ, chiếm 47,8 % GDP. Theo thang đánh giá, nợ công Việt Nam vẫn ở mức trung bình.

Cách đây 10 năm, nợ công Việt Nam là 17,4 tỷ USD, bình quân 211 USD mỗi người. Như vậy, chỉ trong một thập kỷ, tổng nợ đã tăng hơn gấp 4.

no-cong-1-JPG-6839-1400648971.jpg

Biểu đồ nợ công của Việt Nam trong 10 năm.

Theo Bản tin nợ công số 2 xuất bản tháng 10/2013 của Bộ Tài chính, đến hết năm 2012, tổng nợ công của Việt Nam là 55,7% GDP. Trong đó, nợ Chính phủ chiếm 43,3%, nợ Chính phủ bảo lãnh 11,6% và nợ của chính quyền địa phương 0,8%.

Tiếp tục đọc

Có chính nghĩa, nhưng đơn độc thì chỉ …thiệt thân

Tác giả: Trần Nghĩa Sơn

KD: GDVN dùng cái title đắng nhưng chuẩn!

Lâu nay, Việt Nam theo chiến lược ‘ba không’: Không liên minh quân sự; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình; không liên minh với một nước để chống lại nước thứ ba.

Nhưng vụ giàn khoan 981 đã cho thấy một thực tế là nếu đứng riêng lẻ một mình – theo chính sách ‘ba không’ – Việt Nam sẽ gặp khó khăn rất lớn trong việc phòng thủ, trước sự bành trướng ngày càng mạnh của Trung Quốc trên Biển Đông. Do vậy, tất yếu là Việt Nam phải điều chỉnh chính sách đối ngoại, phải tìm đối tác, đồng minh để tăng cường khả năng phòng thủ của mình (TNS).

——–

Thời thế thay đổi thì tư duy mỗi con người cũng phải thay đổi. Ở tầm mức quốc gia cũng vậy…

Sự kiện Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ngày 1/5/2014, đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của người dân cả nước, của người Việt khắp năm châu và dư luận quốc tế.

Ngày 7 tháng 5 năm 2014, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki tuyên bố: “Quyết định của Trung Quốc trong việc đưa giàn khoan dầu cùng với nhiều tàu của chính phủ lần đầu đến vùng biển tranh chấp với Việt Nam là hành động khiêu khích và gây ra căng thẳng.” Phía Hoa Kỳ gọi đây là “hành động đơn phương” của Trung Quốc theo cách “làm giảm hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Tiếp tục đọc

Thủ tướng: ‘VN không khơi mào đối đầu quân sự, trừ khi tự vệ’

Tác giả: Xuân Linh (từ Manila)

KD: Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó” (NTD)

Hay! Lần đầu tiên thái độ người đứng đầu CP với TQ- kẻ vừa ăn cướp vừa la làng-. là rất rõ ràng.

Không thể để cho bọn cả vú lấp miệng em “nắn gân” chúng ta mãi. TQ vốn rất tin thuyết Nhân- Quả.  Rồi, nhất định sẽ có Nhân nào- Quả nấy!

Trong bài trả lời phỏng vấn gửi báo chí nước ngoài ngày 21/5 khi đang ở thăm làm việc Philippines, Thủ tướng Nguyễn Tấn  Dũng khẳng định VN không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào đối đầu quân sự, trừ khi bị bắt buộc phải tự vệ.

Thủ tướng khẳng định, VN đã chịu nhiều đau thương mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược. Vì thế, VN luôn tha thiết có hòa bình, hữu nghị để xây dựng và phát triển đất nước.

Không đánh đổi để nhận một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc

“Chúng tôi không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi bị bắt buộc phải tự vệ” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Philippines, Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng, Biển Đông, chủ quyền, TQ, giàn khoan, Hải Dương 981
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Những gì mà TQ đang làm khác rất xa những gì mà TQ nói. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định VN luôn nhất quán sử dụng các biện pháp hòa bình và tận dụng mọi cơ hội, mọi kênh đối thoại để giải quyết tình hình hiện nay một cách hòa bình.

Tiếp tục đọc

Kiện Trung Quốc, Việt Nam sẽ thắng!

Tác giả: Duy Hưng

Việt Nam là một dân tộc trọng tình nghĩa. Ngày 2/5/2014, Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông bất chấp sự phản đối của Việt Nam. Những nỗ lực ngoại giao yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan trái phép này ra khỏi vùng chủ quyền của Việt Nam đã không phát huy tác dụng. Giờ là lúc phải sử dụng tới pháp lý. PetroTimes đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Dương Danh Huy về khả năng Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế.

Kiện Trung Quốc, Việt Nam thắng chắc!

Nếu kiện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam, thì chúng ta có nhiều cơ hội chiến thắng

PetroTimes: Ông đánh giá thế nào về hành động Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, rồi còn chủ động dùng vũ lực với lực lượng của Việt Nam ra bảo vệ chủ quyền, dưới góc nhìn của một chuyên gia về luật biển quốc tế?

Tiếp tục đọc

Quê nguyên bản!

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Đọc bài viết này mà mình cười rũ. Đó là đi hỏi “vợ chui” cho bạn, mà tác giả làm hẳn một bài tạp cảm đầy cảm xúc, về xứ người, về cái “tôi đi tìm tôi…”. Không biết tác giả còn muốn gửi thông điệp nào nữa đây cho bạn đọc  😛

Thông điệp ngầm nào nữa thì chưa biết. Chỉ biết thông điệp về niềm yêu quê hương xứ sở, cái miền quê vốn thân thiết với những cánh đồng, bụi tre, con đò, cánh sáo diều vi vút, nay đã bắt đầu nửa quê nửa tỉnh, gieo vào lòng người đọc niềm nuối tiếc. Ở giữa quê mà vẫn phải đi tìm quê… Thật lạ!

Cảm ơn anh Đào Dục Tú   😀

Thật tình cờ ,”đi hỏi vợ chui” cho ông bạn thời đại học, tôi có dịp trở về vùng quê trung du Vĩnh Yên, giáp địa giới Tuyên Quang, cách xa Hà Nội trên trăm cây số. Tôi nói tình cờ, hỏi vợ chui, bởi lẽ ông bạn tôi trước đó chỉ hẹn tôi chuẩn bị tư trang đi ba ngày lên Hòa Bình “xem trang trại của tao”.

Tiếp tục đọc

Chị nói cho chú biết!

Tác giả:

KD: Cảm ơn bạn bè iu quý gửi cho bài này. Bài thơ không rõ tác giả là ai nhưng thú vị, với lời bình của một người:

Bà Merkel  cũng đanh đá ra phết!

Bà Merkel là Thủ tướng của nước Đức, cách đây không lâu lúc Tập Cẩm Bình qua thăm nước Đức thì bà Merkel có tặng cho ông TCB một món quà lưu niệm đó là tấm bản đồ cổ của nước Trung Hoa, lúc đó không có in quần đảo Hàng Sa, Trường Sa và cũng không có Tây Tạng, Tân Cương, …… Lúc về trở lại Trung Quốc Tập Cẩm Bình xem lại tấm bản đồ cổ thì quê ơi là quê. 

Bà Merkel này thâm thúy vô cùng, tặng qùa đúng như ý dân Việt Nam mong muốn. Hahaha.

alt

CH NÓI CHO CHÚ BIT
Chị đây hơn tuổi chú
Thủ tướng mấy nhiệm kì
Dân Đức bầu cho chị
Còn chú, đảng bầu hi.

Tiếp tục đọc

Biển Đông: Chớ mắc mưu ‘cùng có lợi’

Tác giả: Duy Chiến- Tá Lâm (thực hiện- tiếp theo và hết)

KD: Bất ngờ, mình mới nhận được email của một bạn gái- em gái, là Lê Vân Anh, một Cua sĩ ở Hang Cua- Hiệu Minh. Chị em mình vẫn đùa nhau, trêu nhau trong cái Hang Cua thú vị đó. Bất ngờ vì trong câu chuyện chị em vẫn trao đổi xưa nay, em nói về TQ, với những cảm xúc phẫn nộ. Em chưa làm thơ bao giờ, nhưng những ngày vừa qua, trước sự xuống đường của người dân ở các t/p lớn: Hà Nội, SG, ĐN, đã khiến em viết lên những câu thơ đau đớn và căm giận. Xin được đăng lên ở đây, trong bài viết này, như một lời bình, một thái độ trước dã tâm kẻ xâm lược:

Có khi nào ở hai đầu đất nước
Ông mặt trời đang trút nắng nóng ran
Sài Gòn Hà Nội hầm hập như lửa đốt
Dải miền Trung cũng cháy bỏng tâm can
Mặc kệ thiên nhiên tha hồ giận dữ
Sức nóng nào sánh được với lòng dân
Nỗi căm hận hừng hực muốn tuôn trào
Bởi kẻ thù lăm le ngoài biển đảo
Một lần nữa chúng hãy mở to mắt
Nhìn dân tộc này đang sát cánh bên nhau
Không thể nào ngăn được bầu máu nóng
Của triệu triệu trái tim mang tên gọi Việt Nam.

(Lê Vân Anh)

————-

Quan điểm của TQ xưa nay luôn như thế. Đây là  cái cách mà tôi tạm gọi là “mưu mô” của TQ, tức là biến vùng không tranh chấp trở thành vùng có tranh chấp.

LTS:Tuần Việt Nam giới thiệu phần 3 cuộc trò chuyện với TS. Ngô Hữu Phước, trưởng bộ môn Luật quốc tế, trường ĐH Luật TP.HCM.

Bài 1: Trung Quốc ‘quên’ các cam kết đã ký?

Bài 2: Biển Đông: Khởi kiện TQ thế nào hiệu quả nhất?

Kiện thế nào, ở đâu?

Nếu chọn lựa đưa vụ việc ra tòa trọng tài quốc tế về luật biển, chúng ta cần phải có các bước đi như thế nào? Quy trình ra sao?

Ở thời điểm nay, ta phải cân nhắc, không nóng vội. Để mà đưa vụ này ra tòa trọng tài quốc tế, chúng ta cần chuẩn bị một bộ hồ sơ để chúng ta khởi kiện do Chính phủ hoặc Bộ Ngoại giao xây dựng một cách bài bản, chặt chẽ về cả chính trị, cả pháp lý, cả chứng cứ pháp lý, chứng cứ lịch sử gọi là Thông báo và tuyên bố khởi kiện. Sau đó, chúng ta gửi bộ hồ sơ này cho phía TQ. Nếu họ chấp nhận thì họ lại phải có những phản hồi theo quy trình của phụ lục số 7 của Công ước quốc tế về luật Biển 1982.

Tiếp tục đọc

Học giả Mỹ vạch trần âm mưu của Trung Quốc

Tác giả: TNTH

Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế hạ đặt trái phép giàn khoan HD – 981 và hung hăng tấn công các lực lượng chức năng Việt Nam trong vùng biển chủ quyền Việt Nam đồng thời cao giọng ngụy biện cho các hoạt động nguy hiểm trên.

Các học giả của Mỹ, Châu Á và Châu Âu đã lên tiếng vạch trần âm mưu này của Trung Quốc.
Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan vi phạm chủ quyền Việt Nam là một bước trong kế hoạch độc chiếm Biển Đông.

 

Giáo sư, Tiến sỹ Marvin C. Ott chuyên gia phân tích chiến lược chuyên nghiên cứu về Đông Á của Đại học John Hopkins, Mỹ
Theo Giáo sư, Tiến sỹ Marvin C. Ott, chuyên gia phân tích chiến lược chuyên nghiên cứu về Đông Á của Đại học John Hopkins, Mỹ, người thường xuyên xuất hiện trên kênh truyền hình CNN với vai trò bình luận viên về các vấn đề Châu Á, việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là một bước trong kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của Trung Quốc nhằm độc chiếm Biển Đông. Quyết tâm của Trung Quốc nhằm kiểm soát các vùng đất và nước tại Biển Đông là rất rõ ràng trong suốt một thời gian dài

Tiếp tục đọc