Nhạc sĩ Thuận Yến đã chia tay hoàng hôn

Tác giả: Sơn Hà

KD: Nhạc sĩ Thuận Yến- thân sinh của ca sĩ Thanh Lam vừa từ giã cõi đời ở tuổi 83. Ông là nhac sĩ- tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, từng làm nên những cơn sốt một thời, được nhiều người, trong đó có mình rất yêu thích. Sinh- Lão- Bệnh- Tử là quy luật của đời. Nhưng mỗi lần, những người tài ra đi, là để lại cho nhân gian niềm thương tiếc vô hạn.

Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xin được đăng bài báo này lên như một nén tâm nhang kính cẩn vĩnh biệt ông. Cầu mong ông mỉm cười nơi chín suối. Nhân dịp này, xin được đưa lên những ca khúc nổi tiếng của ông để bạn đọc nghe và như một sự tri ân người nhạc sĩ có những ca khúc tài hoa một thuở.

———

“Nhạc sĩ Thuận Yến – bố đẻ của tôi đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h06 hưởng thọ 83 tuổi. Mặc dù trước đó sức khỏe của ông đã yếu nhưng sự ra đi đột ngột của ông khiến tôi và gia đình không khỏi bất ngờ và tiếc nuối” – ca sĩ Thanh Lam.

Ca sĩ Thanh Lam cho biết trước khi vĩnh biệt cõi trần ông gần như không nói và căn dặn gì mặc dù vợ, con cái và các cháu ở bên cạnh. Lễ viếng của ông sẽ diễn ra từ 10h đến 12h30 ngày 27/5, lễ truy điệu 12h30 cùng ngày tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại nghĩa trang công viên vĩnh hằng. 

Thuận Yến, Thanh Lam
Ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Thuận Yến.

Nhạc sĩ Thuận Yến tên thật là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15/8/1932, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông tham gia công tác từ năm 1949, là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V, sau đó theo học lớp Trung cấp sáng tác tại Trường âm nhạc Việt Nam.

Mời bạn đọc nghe ca khúc nổi tiếng- Chia tay hoàng hôn:

Tiếp tục đọc

Học giả Việt tại Harvard nói gì về giàn khoan 981?

Tác giả: Theo Quang Tuyến- Lê Dương (Báo Tin tức/ TTXVN)

KD: Rất mong các bác, không chỉ phát biểu, mà có hành động thiết thực vận động và ủng hộ đất nước kiện TQ ra tòa án quốc tế.

Liên quan tới việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, các chuyên gia, học giả người Việt tại Đại học Harvard và Đại học Massachusetss Boston cho rằng hành động của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời đánh giá cao các biện pháp phản ứng mà Việt Nam đã và đang thực hiện và nhận định về khả năng Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.

Dưới đây là một số ghi nhận của phóng viên TTXVN tại New York:
 
1. Tiến sỹ Ngô Như Bình, Chủ nhiệm Chương trình Tiếng Việt thuộc Bộ môn Văn minh và Ngôn ngữ Đông Á, Đại học Harvard.

Học giả Việt tại Harvard nói gì về giàn khoan 981?

“Là một người Việt Nam, tôi cực lực phản đối hành động của Trung Quốc đã đặt giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam. Tại sao Trung Quốc lại hành động như vậy?

Tiếp tục đọc

Không có hữu nghị viển vông

Tác giả: Hoàng Dũng

KD: Đó là phát ngôn ấn tượng nhất của TTCP từ trước đến nay, trước chủ quyền đất nước bị đe dọa. Phát ngôn đó đã truyền cho người dân Việt sự hào sảng và sự đồng cảm, chia sẻ. Nhưng nhân dân sẽ còn chờ đợi ở hành động tạo nên nội lực của đất nước. Đó là sự thay đổi mạnh mẽ chính cơ chế quản lý đầy khiếm khuyết, để tạo nên sức mạnh của một giá trị  Việt mới, phù hợp thực tiễn phát triển.

Nội lực mạnh, là một “chiến hào” và vũ khí phòng thủ tốt hơn bất cứ vũ khí hiện đại nào

———–

Thông điệp của Thủ tướng có tác dụng khích lệ, động viên mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Ý nguyện của mọi con  dân đất Việt cũng chỉ đơn giản như vậy thôi: “không có thứ hòa bình, hữu nghị viển vông nào hết”.

Ngày 22/5, trả lời báo chí quốc tế tại Philippines về tình hình Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “VN kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

Thủ tướng, Philippin, Trung Quốc, Việt Nam, 16 chữ vàng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Đức Tám

Lần đầu tiên, thông điệp của một người đứng đầu Chính phủ đã khẳng định mạnh mẽ, dứt khoát lập trường của người Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Tiếng gọi

Tác gỉa: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Bất ngờ quá là giọng ai tha thiết
Sáng cuối xuân một tiếng- em ơi
Cây lá đang chuyển màu mắt biếc
Vàng óng ngoài hiên một sợi nắng trời

Vương vấn cả kiếp cả đời này vẫn hỏi
Đêm xa xăm đêm thao thức muộn mằn
Anh chỉ muốn được nghe em nói
Và giọng cười sáng một màu xanh

Tiếp tục đọc

Khi nào gien hung hãn nổi lên?

Tác giả: Lê Đỗ Huy (trích dịch)

Một nữ bác sĩ người Nga, chia sẻ những trải nghiệm về tâm lý Hán, sau những năm tồn tại trong “biển người” ở Trung Quốc, trên tờ báo Trà Thành phố (Chaigorod).

Sự tuân thủ mù quáng, vô điều kiện một chữ “Lễ” mập mờ, có thể tìm đường thoát ra là cơn hung bạo đột xuất, mà Lỗ Tấn từng đề cập trong AQ chính truyện.Thái độ hủy hoại thiên nhiên là một biểu hiện của gene hung hãn. Gene hung hãn cũng trội, nếu dễ chấp nhận ám thị tập thể qua “hiệu ứng đám đông”.

Bài viết sau đây cho rằng sự sùng đạo thực sự, không vụ lợi có thể là thuốc chữa chứng hung hãn.

hung hãn, Trung Quốc, văn hóa, dân tộc
Tra tấn hay tập luyện: đào tạo các ngôi sao Olympic ở Trung Quốc. Ảnh: báo Daily Mail (Anh).

Sự hung hãn (aggession – xâm lấn, hiếu chiến) dù ẩn, thường bộc lộ trong thái độ đối với súc vật.

Tiếp tục đọc

Đừng để bị trục lợi từ sự kiện giàn khoan Trung Quốc

Tác giả: Phạm Huệ (thực hiện)

Đây là cảnh báo của TS Lê Xuân Nghĩa – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia – trước những diễn biến bất lợi của giá vàng, giá đôla Mỹ và sự trồi sụt mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam mấy ngày qua.

Theo TS Nghĩa, người dân rút tiền mua vàng thời điểm này chẳng khác nào tự đánh vào mắt cá chân mình.

Theo TS Lê Xuân Nghĩa, hành động bán tháo chứng khoán, hoặc rút tiền tiết kiệm để đầu tư vào vàng và ngoại tệ với mục đích cất trữ “phòng xa” là hành động kém hiểu biết do bị kích động với dụng ý xấu. PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn TS Lê Xuân nghĩa về vấn đề này.

Tiếp tục đọc

Một phụ nữ tự thiêu phản đối Trung Quốc

Tác giả:  Đức Thanh

KD: Một vụ việc bất ngờ với xã hội. Và xung quanh đó cũng có bao nhiêu câu hỏi đặt ra? Động cơ của vụ tự thiêu này là gì, chỉ có bà T. Mai là người biết rõ nhất. Nhưng chắc chắn, bà Mai là một Phật tử yêu nước. Với những lời như huyết thư bà để lại trước lúc quyên sinh:

Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm 1 việc yêu nước không gặp trở ngại không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống. Nguyện vọng đất nước hòa bình an lạc. Tránh được nạn xâm lăng của Trung QuốcSuốt 10 ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước. Hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình làm ánh đuốc soi đường cho những ai xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải của chúng tôi… Xưa kia có Bà Trưng dùng ngọn đuốc của Thi Sách để đánh chiếm thành Ngọc Hồi. Hôm nay tôi dùng thân này để hậu thuẫn cho cảnh sát biển và ngư dân (theo FB Sông Quê).

Bà tin ở cõi Niết bàn. Tin ở Đức Phật. Và chọn lựa cho mình cách trở về của một Phật tử yêu nước. Dù cuộc đời riêng, và có thể tâm trạng bà muộn phiền vì việc gia đình, như mọi người đàn bà Việt bình thường khác…

Cầu mong linh hồn bà siêu thoát.

———-

Lúc 16g ngày 23-5, UBND Quận 1 TP.HCM đã tổ chức họp báo về vụ một phụ nữ dùng xăng tự thiêu trước cổng Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) vào sáng cùng ngày để phản đối vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan vào vùng biển Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Bàn về sự hung hăng của Trung Quốc

Tác giả: Lê Mai

KD: Anh Lê Mai là một Blogger trầm tĩnh, viết bài bao giờ cũng có sự nghiên cứu, nghiền ngẫm sâu. Và là người am hiểu thế sự, kín đáo, ý tại ngôn ngoại. “Một người Việt trầm lặng” trong làng Blog nhưng mình rất vì nể, quý trọng  😀

Xin được đăng bài viết của tác giả lên Blog để bạn đọc chia sẻ, suy ngẫm.

———–

Một đặc điểm nổi bật trong vụ HD-981 là sự hung hăng của TQ. Người ta kinh ngạc tự hỏi: Vì sao TQ lại tỏ ra hung hăng đến thế ? Kỳ lạ hơn nữa, TQ lại nhắm vào VN – một đồng minh chiến lược, cùng chung ý thức hệ ? Điều gì đã làm cho TQ chọn chiến thuật hung hăng đó ? Và sự hung hăng của TQ sẽ dẫn tới cái gì – phải chăng là một cuộc xung đột quân sự ? Chẳng lẽ, VN và thế giới khoanh tay chịu thua trước sự hung hăng của TQ ?

Sự hung hăng của TQ phản ánh tâm lý “nổi loạn” trong chính sách đối ngoại của TQ. Điều rất rõ ràng, hung hăng chẳng qua là vì lợi ích của TQ. TQ muốn chứng tỏ với thế giới, giờ đây, TQ là một người khổng lồ, cả về kinh tế lẫn chính trị, quân sự. TQ hung hăng vì nghĩ mình là vô địch – “thiên triều”. Hung hăng sẽ dễ dàng đè bẹp sự nhún nhường, mềm mỏng – càng dễ dàng hơn với sự nhu nhược. Còn nữa, TQ sợ thế giới chê cười họ, tỷ như trong lịch sử, TQ đã từng bị người nước ngoài nhiều lần bắt nạt đó sao ? Chỉ cần 100 lính Nhật là đủ để áp giải 50 ngàn tù binh TQ đi xử bắn ? Năm chục ngàn người, chưa nói đến chống lại, ngay chuyện bỏ chạy mà cũng không dám nữa kia. Trong trường hợp tương tự, không và sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đối với người VN.

Tiếp tục đọc

Osin Huy Đức: Thủ tướng đừng quay lại, phía sau là dân chúng.

Tác giả: Hiệu Minh
KD: Còn mình thích cái cách đưa kịp thời này của Tổng Cua  😀
Cầm bút, dù chuyên nghiệp hay không, cần có thái độ ngay thẳng, sòng phẳng. Đúng thì khen, dở thì chê. Không thích sự “nịnh bợ” vô lối, thảm hại và cũng không thích sự “quá khích, cực đoan” đến mức cái gì cũng phủ nhận sạch trơn!
Muốn đời công bằng với mình, thì trong ứng xử, mình cũng phải công bằng – với đời!

Thủ tướng NT Dũng gặp Thủ tướng Philippines Aquino. Ảnh: CPVN.

Thủ tướng NT Dũng gặp Tổng thống Philippines Aquino. Ảnh: CPVN.

Thích Status này của Osin Huy Đức trên Facebook.

Giàn khoan 981 xuất hiện trước thềm Hội nghị ASEAN ở Myanmar và Diễn đàn kinh tế Manila như một trái banh được đặt vào chân Thủ tướng khi ông đang ở gần khung thành nhất. Những tuyên bố đúng lúc, ngang tầm nguyên thủ, đã khiến ông trở thành một người hùng. Thưa Thủ tướng, ông đã cùng bước, cùng dùng một ngôn ngữ sục sôi với người dân Việt Nam. Ông đã đi một đoạn đường khá xa. Đừng quay lại vì phía sau là dân chúng.

Tiếp tục đọc