Kinh tế và biển Đông: Đủ nội lực vượt qua thách thức

Tác giả: Lê Châu

Ông Vương Đình Huệ: “Trong điều kiện hội nhập, các nước đều có sự phụ thuộc lẫn nhau, thời buổi này không phải muốn làm gì cũng được”…

Kinh tế và biển Đông: Đủ nội lực vượt qua thách thức

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng cần tập trung xử lý những vấn đề nội tại của nền kinh tế.

“Việt Nam luôn chủ động ứng phó. Mặt khác, với những nỗ lực đổi mới trong gần ba thập kỷ qua, không lo nền kinh tế bị lệ thuộc vào quốc gia nào”, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng trước lo ngại của nhiều đại biểu Quốc hội về việc nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp ở biển Đông.

Tại phiên họp tổ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của các đoàn đại biểu Quốc hội diễn ra vào cuối tuần rồi, đã có không ít đại biểu Quốc hội đề nghị cần có các kịch bản kinh tế, nếu tình hình căng thẳng trên biển Đông tiếp tục leo thang.
.
Thiếu kịch bản, sẽ bị động
.
“Về chính trị thì chúng ta đã bàn và thể hiện ý chí chung, còn ở góc độ kinh tế – xã hội và ngân sách, Chính phủ cần báo cáo cụ thể hơn nữa, đưa ra các kịch bản. Ví dụ, nếu tình hình căng thẳng như hiện nay thì có thể gây ra những hệ quả thế nào? Nếu tình hình xấu hơn thì kịch bản ra sao

Tiếp tục đọc

Giàn khoan Hải Dương 981 “vào giai đoạn hai”

Tác giả: Diệp Vũ

Trung Quốc đã tiến hành di dời giàn khoan Hải Dương 981 vào lúc 5h30 sáng nay…

Giàn khoan Hải Dương 981 “vào giai đoạn hai”

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đang hạ đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam.

Giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam đã được thay đổi vị trí vào sáng nay (27/5).

Theo tin từ Tân Hoa Xã, Công ty Dịch vụ mỏ dầu (COSL) thuộc Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) “đã thực hiện xong giai đoạn đầu tiên” trong việc khoan tìm dầu khí bằng giàn khoan Hải Dương 981, trên vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Tiên sư thằng Chó!

Tác giả: @ by Baron

KD: Xin lỗi bạn đọc  vì cái title “chửi tục”  😀

 

Khu rừng nọ có bốn con Thỏ, Chó, Gấu, Sư-tử chung sống. Thỏ bé nhất nhưng lại là giống cái, lớn lên cũng ngực ưỡn mông cong eo nhỏ, khúc nào ra khúc đó. Chó, Gấu, Sư-tử đều thích Thỏ, tán tỉnh kịch liệt.
Mặc dù nhà ở tận sâu trong rừng, nhưng Sư-tử cậy mình to khỏe, là chúa tể rừng xanh nên chả coi Gấu lẫn Chó ra gì. Cứ ngang nhiên đến nhà Thỏ để tán tỉnh.
Ban đầu Thỏ thích Sư-tử, cũng mong muốn được kết tóc se duyên. Gấu và Chó thấy thế, toàn nhồi nhét vào đầu Thỏ rằng, chúng ta ở quen bìa rừng rồi, vào rừng sâu không cùng chí hướng, sẽ không sống được. Với lại xu hướng là rời rừng đi ra thảo nguyên bao la, thiên đường là ở chỗ đó. Trong rừng sâu bao giờ mới thấy được thiên đường. Thỏ nghe bùi tai, hắt hủi và rời xa Sư-tử

Tiếp tục đọc

Chi 10.000 tỷ xây nhà hát: Đầu tư cho… đám cưới thuê!?

Tác giả: Theo Đất Việt

“Vừa qua tôi có dự hội thảo ở Nghệ An. Một hội thảo lớn như vậy còn phải dẹp xuống nhà xập xệ, rồi nhường chỗ cho đám cưới” (GS Ngô Đức Thịnh).

Đọc thêm: Việt Nam yêu văn hóa, chi hơn 10.000 tỷ cho nhà hát.

Làm đề án vì rút được lõi

PV: – Bộ VHTT&DL vừa đưa ra đề án đầu tư xây mới và trùng đại tu lại 71 nhà hát trên cả nước với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 10 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, thực tế hiện nay, các sân khấu nhà hát không thể sáng đèn hàng đêm vì không có khan giả. Ông đánh giá tính thực tế của đề án này như thế nào, thưa ông?

GS Ngô Đức Thịnh: – Hiện nay hoạt động các nhà hát đang rất kém, tất nhiên nó do nhiều yếu tố tác động. Ví dụ như, đời sống văn hóa bây giờ đã thông qua nhiều hình thức như truyền hình, Internet, nên việc đến nhà hát bị hạn chế.

Nói như vậy không có nghĩa là không cần đến nhà hát, vì nhà hát vẫn có chức năng, nhiệm vụ của riêng mình, nhưng mà do chúng ta xây dựng những chương trình, hiệu quả, chất lượng kém nên không thu hút được khán giả. Trong khi đó hiện nay, kể cả những nhà hát đã xây dựng hoạt động cũng không hiệu quả.

Tiếp tục đọc

Khi bị thất bại bạn hãy xem video này

Tác giả:

KD: Cảm ơn bạn bè iu quý đã gửi cho clip này. Một triết lý nhân sinh giản dị nhưng bổ ích, cổ vũ con người không bao giờ nản lòng trước thất bại. Bởi có bao người nổi tiếng, tài danh cũng từng gặp không ít thất bại trên đường đời. Khác chăng, họ coi đó là những “bậc thang” tất yếu để đi đến thành công.

 

Trong clip này, có nhắc đến nhà soạn nhạc cổ điển người Đức trứ danh Ludwig van Beethoven. Mình bị ảnh hưởng của người thân trong gia đình vốn mê nhạc giao hưởng, nhạc cổ điển từ thời trẻ, nên cũng bị “lây nhiễm” thói quen này. Và thành một thói quen thích thú, thú vị từ lúc nào không biết. Nghe để học, nghe để cảm thụ , để hưởng thụ và để sống tràn đầy cảm xúc với đời….   😀

Xin đưa cả clip bản Giao hưởng số 09- Niềm vui- để bạn đọc nào yêu thích, có thể nghe và chia sẻ:

 

 

Sông Cái mùa nước cạn

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Đó là sông Cái mùa nước cạn, mà tác giả Đào Dục Tú còn có hẳn một bài  viết với những cảm xúc tràn trề về đời sống người Việt từ thì quá khứ đến hiện tại. Nếu vào mùa nước đầy, thì sao nhỉ? Hy vọng khi đó, tác giả sẽ dẫn dắt bạn đọc đi trên con sông Cái đẫm phù sa đất mẹ, để tâm hồn bạn đọc được “nảy chồi xanh lá”

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😛

——–

Trong cảm thức của người Việt, con sông Cái lớn nhất vùng châu thổ sông Hồng là dòng sông Mẹ. Từ thủơ hồng hoang lịch sử, từ thời “mẫu hệ” cổ xưa, tiếng Cái đã được người Việt dùng chỉ những gì là quan thiết nhất, to tát nhất, căn bản nhất của đời sống nhân sinh và hiển nhiên vị thế ấy trước hết là người mẹ, thuộc về mẹ :.”Nàng về nuôi cái cùng con. . .”

Hàng ngàn đời người, dòng sông mẹ có bao giờ cạn nước! Thế mà vào những ngày không biết có phải “ông bạn láng giềng xấu chơi” ngăn hệ thống đập thượng nguồn sông Hồng cố tình “đóng cửa xả nước” hay không, mà ai có dịp đi đi về về qua cầu Chương Dương như tôi chắc không khỏi ngỡ ngàng. Nước sông Hồng sao cứ mỗi ngày lại thấy cạn khênh thêm thế kia không biết?

Tiếp tục đọc

Nóng biển Đông:Cần phát huy nội lực tránh phụ thuộc kinh tế nước ngoài

Tác giả: Hồng Minh (Tổng hợp)

Đó là ý kiến chung của nhiều Đại biểu Quốc hội khi nhìn vào kinh tế Việt Nam đặc biệt trong bối cảnh kinh tế có thể bị ảnh hưởng do căng thẳng tại Biển Đông.

Phản ứng về hành động đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thềm lục địa, xâm phạm lãnh vùng đặc quyền kinh tế, vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông, đe dọa chủ quyền an ninh Việt Nam và các nước khu vực ASEAN, đến thời điểm này, Việt Nam tiếp tục thẳng thắn lên tiếng phản đối hành vi ngang ngược này của Trung Quốc đồng thời tuyên bố quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp đối thoại, hòa bình.

Tiếp tục đọc

‘Dậy sóng’ vì thí sinh Hoa hậu Đại dương ngô nghê về giàn khoan 981

Tác giả: Gia Linh

KD:‘Em muốn người Trung Quốc hãy mở giàn khoan đó ra và để cho đất nước Việt Nam của em ngày càng xinh đẹp hơn’. (Thu Phương)

Hi…hi… Cũng chả nên trách em “chân dài óc ngắn”, bởi ngay một vị đại tá họ Trương nào đó còn đề nghị VN và TQ cùng khai thác chung, từ cái giàn khoan HD 981 cơ mà. Một vị quan chức cơ quan chức năng, “đầu óc” còn thực dụng và mơ hồ chính trị đến độ đó, thì trách chi em chân dài học vài câu trả lời kiểu con vẹt mắt xanh mỏ đỏ?
——–

Tối qua (25/5), đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại Dương đã kết thúc khá thành công khi tìm được người xứng đáng cho ngôi vị cao nhất là thí sinh Đặng Thu Thảo. Tuy nhiên, điều khiến công chúng bức xúc đến nực cười là phần thi ứng xử ngô nghê của thí sinh Thu Phương trong Top 7 những người đẹp nhất của cuộc thi.

Top 7 thí sinh lọt vòng ứng xử Hoa hậu Đại Dương. Thí sinh Thu Phương đứng thứ 2 từ trái qua phải

Trong phần thi này thí sinh Thu Phương nhận được câu hỏi từ giám khảo Elizabeth Thủy Tiên như sau:

Tiếp tục đọc

Trung Quốc chưa thể là một “nước lớn” khi còn lối hành xử tùy tiện

Tác giả: VH (tổng hợp)

KD: Thêm một bài nảy lửa nữa của báo Điện tử ĐCS, tuy  tư duy trong bình luận vẫn chưa có sự phát hiện mới mẻ, nhưng thái độ lên án TQ rất rõ ràng, mạnh mẽ

———

Trong chuyến công du tới Mỹ vào tháng 6 năm ngoái, Chủ tịch nước Trung Quốc – ông Tập Cận Bình đã đề xuất thiết lập “quan hệ nước lớn kiểu mới” khiến giới phân tích, bình luận quốc tế không ít hoài nghi.

Kể từ đó đến nay, thay vì việc nỗ lực làm cho thế giới tôn trọng và nhìn nhận Trung Quốc như là một “nước lớn” thực sự thì Trung Quốc lại tự phá hoại niềm tin và đánh mất đi chính hình ảnh của quốc gia này bởi những hành động gây hấn, khiêu khích trên Biển Đông, hành xử một cách tùy tiện, bất chấp luật pháp quốc tế.

Tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam bằng vòi rồng
(Nguồn: Cảnh sát biển Việt Nam) 

 

Từ ngày 2/5, Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981, đưa hàng trăm chiếc tàu các loại, trong đó có tàu quân sự và các máy bay chiến đấu hộ tống vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hòng quyết tâm theo đuổi mục tiêu độc chiếm Biển Đông và hiện thực hóa “đường lưỡi bò”.

Tiếp tục đọc

Nói một đằng, làm một nẻo!

Tác giả: Thu Hà (báo Điện tử ĐCS)

KD: Thật ngạc nhiên là Báo Điện tử ĐCS có những bài bình luận ngôn từ còn mạnh mẽ hơn cả các báo như VNN, Tuổi trẻ, Thanh niên…. Trong khi VNN của mình, cứ có bài nào “hay hay” một chút là lập tức bị… bóc  😀

——-

Máu “đại Hán” hung hăng của Trung Quốc đang lao vào tranh chấp lãnh thổ với một loạt các quốc gia Đông Nam Á tại Biển Đông.

Tuy nhiên, trong phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về phối hợp hành động và củng cố lòng tin ở châu Á (CICA) tại Thượng Hải ngày 21/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn bình thản tuyên bố Trung Quốc đang lớn mạnh cần các biện pháp “hòa bình” để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ. Nói vậy nhưng không phải vậy, Trung Quốc bao giờ cũng “nói một đằng, làm một nẻo!”

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: “Trung Quốc cam kết tìm kiếm cách giải quyết hòa bình trong việc tranh chấp với các quốc gia khác về chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi và lợi ích hàng hải”. Nghe ông Tập nói vậy, nhưng giàn khoan Hải Dương – 981, vẫn ngang nhiên đặt vào vùng biển của Việt Nam, cùng hàng trăm tàu hộ tống đâm húc, dùng vòi rồng cực mạnh phun nước vào các tàu chấp pháp của Việt Nam.

Tiếp tục đọc