Day: Tháng Năm 28, 2014
GS. Trần Ngọc Vương: “Trung Quốc mộng” và căn tính sói
GS. Trần Ngọc Vương từng có thời gian giảng dạy tại đại học Bắc Kinh và đang tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu và tìm hiểu văn hoá Trung Quốc. Học giả này đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn và cởi mở với Người Đô Thị.

Mộng trở thành quốc gia biển khiến Trung Quốc liên tục gây hấn, tạo nên những bất ổn trên biển Đông thời gian qua.
Hiểu về Trung Quốc
![]() Giáo sư Trần Ngọc Vương |
Thưa ông, ngoài việc nghiên cứu, bấy lâu nay giới hàn lâm còn biết ông dịch khá nhiều sách Trung Quốc sang tiếng Việt. Vì sao ông làm công việc này?
Tôi phải nói rất rõ ràng rằng mấy chục năm nay, từ sau khi thống nhất đất nước đến giờ, thế lực duy nhất đe doạ, xâm phạm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, can thiệp sâu vào nền chính trị Việt Nam chính là Trung Quốc. Cho nên khi đối kháng với Trung Quốc cần khẩn trương hiểu biết về họ, cần khẩn trương nghiên cứu, tìm hiểu và học tập họ nữa. Tôi đang tổ chức dịch những bộ sách hết sức quan trọng của Trung Quốc về phương diện học thuật, từ lịch sử Phật giáo đến văn học, những bộ sách về Đạo giáo, Nho giáo Trung Quốc. Tiếp tục đọc
Trung Quốc tuyên bố Hải Dương- 981 đã khoan xong đợt đầu tiên
Tác giả: Vũ Quý
Nhà điều hành giàn khoan Hải Dương-981, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giàn khoan Trung Quốc (COSL), cho biết giàn khoan đã hoàn thành đợt khoan đầu tiên và di chuyển tới một địa điểm khác gần khu vực hạ đặt đầu tiên.
COSL là một nhánh của Tập đoàn dầu khí hải dương quốc gia Trung Quốc (CNOOC) – cơ quan sở hữu giàn khoan 1 tỷ USD Hải Dương-981. Trong tuyên bố được phát ra ngày 27/5, COSL cho biết việc khoan thăm dò sẽ vẫn tiếp tục diễn ra ở gần quần đảo Tây Sa theo cách gọi của Trung Quốc, tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã chiếm đóng bằng vũ lực. Tuyên bố cho thấy giàn khoan Hải Dương-981 sẽ không di chuyển cách quá xa khu vực hạ đặt đầu tiên.
TNS Mỹ sẽ đề nghị TQ ‘xuống thang’ trên Biển Đông
Tác giả: Chung Hoàng
Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc UB Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, cho biết sẽ trao đổi với đại diện TQ tại Đối thoại Shangri-La về tình hình căng thẳng trên Biển Đông.
>> TNS Mỹ sẽ đưa giàn khoan TQ ra diễn đàn Shangri-La
>> Thượng viện Mỹ phản đối hành vi khiêu khích của TQ
Trả lời báo VietNamNet tại cuộc họp báo hôm nay (28/5), ông Benjamin Cardin cho biết khi tham sự diễn đàn Đối thoại Shangri-La tại Singapore sắp tới, ông sẽ gặp bà Fu Ying, Chủ tịch UB Đối ngoại của Quốc hội TQ.
Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin (trái): Hành vi đơn phương và gây hấn của TQ đang gây ra tình huống căng thẳng cao độ. Ảnh: Chung Hoàng |
“Tôi và bà Fu cùng tham gia một phiên thảo luận tại Đối thoại Shangri-La.
Đây có phải thời điểm đổi thay thân phận Việt?
Tác giả: FB Artist Do Minh Tuan
KD: Đọc bài này bỗng thấy cay mắt. Nhưng mình vẫn nghĩ rằng, “trong nguy có cơ” là vậy. Sau những đau đớn vì ngây thơ, ấu trĩ, hy vọng nước Việt mình sẽ lớn nhanh hơn. Bởi hoàn cảnh khắc nghiệt bao giờ cũng rèn con người lớn nhanh, có bản lĩnh hơn là được chiều chuộng trong tình yêu… ảo tưởng, không có thật.
Sau hợp đồng 400 tỷ với Nga, Trung Quốc đòi đưa dân sang Siberia
Tác giả: Phan Việt Hùng.
KD: Hi…hi… Bây giờ để xem bạn Nga trả lời cho bạn TQ iu quý thế nào? Còn người dân Nga- thành viên laura_lauri14 trên diễn đàn của Nga cũng …tinh tế ra phết: “Cùng với những người nông dân yêu lao động, sẽ là những quân nhân yêu lao động?” 😛
——–
Dư luận Nga đang sôi sục lên vì đề nghị “hợp tác” mới đây của Trung Quốc với Nga tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg-2014.
Theo hãng tin ITAR TASS, ngày 23/5 vừa qua, tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg-2014, Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều công khai đòi Nga cho phép dân Trung Quốc di cư sang Siberia.
Trong đó, ông Lý Nguyên Triều nói: “Đầu tư nước ngoài trực tiếp của Trung Quốc vào Nga đã vượt qua con số 4 tỷ USD, theo tôi con số đó vẫn còn thấp.
Một đối phương quá xấu
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
KD: Bài này hơi bị hay, hơi bị… chuẩn 😀
Điều không may cho nước Việt chúng ta là luôn phải ở cạnh loại hàng xóm quá xấu tính, bẩn tính, nên rất vất vả. Trị lại loại hàng xóm này, phải cao tay ấn về tất cả phương diện. Đó là kế sách lâu dài, nếu không sẽ không yên ổn nổi.
Tôi nghĩ trong tất cả các đối thủ của Việt Nam trong quá khứ, China là một kẻ thù xấu xí nhất. Đối với Pháp và Mĩ, đối phó với họ không quá khó khăn vì họ vốn là những nước văn minh, sòng phẳng, quân tử, và tôn trọng những điều lệ và qui ước quốc tế. Nhưng với China thì hoàn toàn khác: từng là một kẻ thù nham hiểm, tráo trở, tiểu nhân, và lưu manh. Những sự việc xảy ra trong thời gian gần đây càng minh chứng cho điều đó, và cho thấy đối phó với một đối phương như thế trong thế giới văn minh là một điều rất nan giải. Tiếp tục đọc
Hà Nội: Rùng mình khu tập thể nước toilet chảy qua đầu
Tác giả: Bài và ảnh Nhị Anh
KD: Trở về với đời thường của HN là thế này đây. Không biết đến bao giờ, HN sẽ thoát khỏi cảnh sống nhếch nhác, tạm bợ thiếu văn minh thế này nhỉ? 20 năm, 50 năm, hay … lâu hơn nữa?
———-
Ngay giữa Hà Nội, hàng trăm hộ dân hàng ngày phải đi lại, sinh hoạt ngay dưới đường ống nước thải chằng chịt, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối.
Những khu tập thể ‘ổ chuột’ giữa lòng Hà Nội
2.000 người sống trong khu ổ chuột giữa lòng Hà Nội
Ít ai có thể tin rằng, những hình ảnh kinh hoàng của hàng trăm đường ống nước thải lại thuộc khu tập thể của cán bộ, nhân viên một trường đại học.
Đó là khu tập thể E4 Đại học Y Hà Nội, được xây dựng cách đây 40 năm. Những đường ống nước thải bao quanh khu tập thể cũng đã tồn tại trên 20 năm. Ban đầu, khu nhà được dùng làm kí túc xá sinh viên sinh viên sau đó chuyển thành phòng làm việc của trường, cuối cùng được chia nhỏ ra phân cho cán bộ trong trường.
![]() |
Trèo qua giường để vào nhà, sống dưới những đường ống nước thải là tình cảnh mà người dân Khu tập thể E4 ĐH Y Hà Nội đang phải gánh chịu |
Bài thơ nịnh vợ “chân ngắn”
Tác giả: Ba Đơ
KD: Cảm ơn bạn bè iu quý vừa gửi cho bài thơ “nịnh vợ” này. Xin đưa lên Blog cho bạn đọc thư giãn chút xíu 😀
——–
Những ai có vợ hoặc người yêu “chân ngắn” hoàn toàn có thể chép tặng (hoặc gửi link) bài này nhân dịp… 1/6.
Em ơi chớ có buồn lòng
Với anh chân ngắn cũng không việc gì
Nghe anh em chớ nghĩ suy
Chân dài tốn vải, dáng đi lều khều
Chân ngắn nhìn mới đáng yêu
Dễ thương biết mấy khi kêu… “Nấm lùn!”
Ai đang hất đi bát nước đầy?
Tác giả: theo báo Điện tử CP
KD: Mấy ngày này mình thực sự ngạc nhiên về “khẩu khí” của các báo ĐCSVN, báo Điện tử Chính phủ, mạnh mẽ hẳn 😛
——
Người Việt vẫn dặn nhau “ăn ở như bát nước đầy” và trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam luôn thực tâm giữ gìn, thậm chí nâng niu bát nước tình nghĩa ấy. Nhưng đáng tiếc là bát nước đang bị người láng giềng lớn hơn tìm cách hất đi và như một câu nói khác, khi bát nước đã đổ đi thì không thể lấy lại được nữa.
Tại các diễn đàn trong nước và quốc tế, khi nhắc đến mối quan hệ láng giềng Việt Nam-Trung Quốc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã từng gợi lại cách ứng xử từ bao đời nay của người Việt Nam, hai người láng giềng với nhau, anh lớn hơn tôi, anh không phải với tôi, thì cần nói chuyện với nhau đã, không được thì mới nhờ đến hàng xóm can gián, phân xử, nhưng trước hết phải chiếu vào hương ước vừa có lý, có tình và cực chẳng đã mới phải đưa nhau… ra tòa. Bởi đã mang nhau ra tòa rồi thì cũng như đem bát nước tình nghĩa mà đổ đi vậy.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.