Lý sự cùn của Trung Quốc

Tác giả: Nguyễn Hòa (QĐND)

Việc Trung Quốc nói họ có những chứng cứ lịch sử với Tây Sa, Nam Sa thậm chí cả Trung Sa và Đông Sa có từ thời kỳ cổ đại, ngay từ thời kỳ trước Công nguyên, đối với tôi và nhiều học giả khác cũng như dư luận đã từng nghe nhiều lần về điều này.

LTS: Không thể đem một luận thuyết lạc hậu, không được quốc tế công nhận để chứng minh chủ quyền. Trung Quốc đang cố làm những điều sai trái. Sai trái chồng sai trái khi họ cố tình chứng minh chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thuộc về họ.

Bài viết sẽ làm sáng tỏ lý lẽ của Việt Nam và sự đuối lý của Trung Quốc.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26-5-2014, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương chủ trì buổi họp báo đã phát biểu: “Sau khi xem xét những nội dung có liên quan trong buổi họp báo do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức hôm thứ sáu tuần trước (ngày 23-5), tôi thấy thật hoang đường và tức cười. Phần lớn những bằng chứng lịch sử chỉ rõ, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa của Việt Nam-PV) từ xưa đến nay là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc, người Trung Quốc đã phát hiện và đặt tên đồng thời thực hiện hoạt động kinh doanh, tiến hành quản lý cũng như thực hiện chủ quyền sớm nhất ở đây. Người Trung Quốc là người chủ của quần đảo Hoàng Sa”.

Tiếp tục đọc

Obama: Mỹ sẵn sàng đối phó với ‘gây hấn’ ở Biển Đông

Tác giả: Thái An(theo CNA, abs-cbnnews)

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói, Mỹ đã sẵn sàng để đối phó với những “hành động gây hấn” của TQ đối với các láng giềng trên biển.

>> Mỹ: TQ là bên khiêu khích ở Biển Đông

>> Phó tổng thống Mỹ cảnh báo TQ

Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại ở Học viện Quân sự Mỹ ở West Point (New York) hôm qua, ông Obama nói, Mỹ cần dứt bỏ chính sách đứng ngoài cuộc và quân đội phải sẵn sàng chuẩn bị cho các cuộc khủng hoảng.

TQ, Nhật, Mỹ, Biển Đông, Hoa Đông, tranh chấp, gây hấn
Tổng thống Mỹ Barack Obama chào cờ trước khi phát biểu tại Học viện Quân đội Mỹ ở West Point. Ảnh: Getty Images

 

“Hành động gây hấn khu vực không được kiểm soát – dù là ở nam Ukraina hay Biển Đông, hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới – cuối cùng sẽ tác động tới các đồng minh của chúng ta, và quân đội của chúng ta sẽ phải vào cuộc”, ông nói.

Tiếp tục đọc

Nơi đảo xa

Tác giả: Nhạc sĩ Thế Song

KD: Mình nhận được email của bạn bè iu quý cho biết Nhạc sĩ Thế Song, năm nay 81 tuổi, tác giả của ca khúc Nơi đảo xa, được đông đảo khán thính giả yêu thích đang bị ốm nặng.

Xin được tải ca khúc Nơi đảo xa nổi tiếng lên Blog, do nhiều người hát, như tấm lòng của cả nước yêu thương sâu sắc gửi đến những người lính đang canh giữ biển trời Tổ quốc. Và cũng là niềm biết ơn tới người Nhạc sĩ. Kính chúc  ông sớm vượt qua cơn bệnh, an lành may mắn.

 

 

 

Chần chừ gì nữa

Tác giả: Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

KD: Mình vừa nhận được một bài thơ của bạn đọc Blog Nguyễn Văn Ngọc. Theo như lời tự giới thiệu, bác là một nhà giáo đã nghỉ hưu. Trước sự việc TQ ngang nhiên xâm hấn chủ quyền lãnh hải của đất nước, bác đã viết một bài thơ để nói lên sự phẫn nộ của mình. Xin được đăng lên đây, để bạn đọc đọc và chia sẻ, đồng cảm với những tấm lòng yêu nước Việt.

 LÁNG GIỀNG

Việt Nam hai chữ láng giềng,
Đặt tên hàng xóm thiêng liêng nghĩa tình.
     Chẳng ai sống nổi một mình,
Sớm tối đi về phải tính bền lâu.
     Nhà bên không kể nghèo, giàu,
Miễn sao góp lửa, tiếp câu hỏi chào.
     Anh em xa, ít khi vào,
Nhà kề chung ngõ, làm sao coi thường.
     Lớn nhỏ công việc khó lường,
Chia buồn, xẻ ngọt, tình thương nào bằng!.

     LÁNG là tình nghĩa phúc hằng.
GIỀNG là tai họa gặp thằng lưu manh,
    Tiểu nhân, thô lỗ, nó hành
Nham hiểm, tráo trở,nó tranh nó giành.
    Nhún nhường, ta sống hiền lành
Nó đến phá khoá cũng đành hay sao?!
    Nó lấn nó chiếm hàng rào,
Nó ghẹo vợ mình, nó cào của ra.
    Vừa cướp, vừa hiếp, vừa la,
Nó đòi thương lượng hoá ra mình mù!.

    Khi xưa mông muội, cù lần,
Thời nay mở mắt cũng dần khôn thêm.
    Lớn tiếng ta gọi anh em,
Tố cáo kẻ cướp, mời xem chứng từ.
    Luật pháp tháo gỡ từ từ,
Kẻ gian phải sợ, bớt ngu, bớt cuồng.
    Lẽ thường, mềm nắn, rắn buông
Thượng tôn pháp luật, bỏ tuồng quanh co
   Vài lời gia huấn dặn dò
Đời con đời cháu chăm lo láng giềng!.
          Hà Nội 29-5-2014
  (NGUYỄN VĂN NGỌC)

————
Một chính quyền như Trung Quốc, bấp chấp luật pháp quốc tế, bất chấp đạo lý, bất chấp dư luận lên án của thế giới, ngang nhiên cướp phá đất đai, biển đảo của nước láng giềng Việt Nam, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt, đến như Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã chỉ đích danh bản chất của sự việc là hành động khủng bố.


Một chính quyền như Trung Quốc, suốt nhiều thế hệ lãnh đạo, không hề thay đổi bản chất bá quyền nước lớn, đểu cáng, hung hăng và xảo trá với nước láng giềng Việt Nam, luôn ép, dụ, kéo, dọa, chèn, lừa nước Việt vào cho được cái thế “chư hầu”, lệ thuộc tuyệt đối, nhưng lại bọc bằng cái võ hữu nghị, cái lưỡi mềm 4 tốt, 16 chữ vàng, rồi tùy lúc, tùy thời trở mặt, chổng mông vào chân lý, sổ toẹt vào đạo lý, tới mức Thủ tướng Việt phải “trát bùn” vào mặt chính quyền Trung Quốc bằng những ngôn từ phẫn nộ. ( Trát bùn- chữ dùng của Bộ ngoại giao Trung Quốc khi bình luận về phát biểu của Thủ tướng Dũng). Tiếp tục đọc

Vợ chồng đại gia, khoảnh khắc ân tình giữa công đường

Tác giả: K. Chi

KD: Khi các đại gia ngã ngựa, sẽ thấy rõ hết những người vợ đứng sau họ thế nào. Mình khen “cặp” Bầu Kiên và Đặng  Ngọc Lan xứng đôi, trài tài gái sắc, nhưng thương và nể trọng thái độ, tình nghĩa của bà Phạm Thị Mai Phương, vợ Dương Chí Dũng quá. Một người đàn bà hơi bị hiếm, người đàn bà đã hy sinh vì chồng, dù trong lòng hẳn biết bao đắng cay, chua xót, bẽ bàng.

—–

Nằm nhà lao, ra công đường, tình cảm vợ chồng của các đại gia lại càng thể hiện thắm thiết hơn qua những ánh mắt trìu mến và những lời động viên ân tình.

Vợ chồng Dương Chí Dũng

Cảm giác bẽ bàng, tủi nhục, xấu hổ và cả tổn thương có lẽ là những cảm xúc mà bà bà Phạm Thị Mai Phương, vợ của Dương Chí Dũng đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. Lúc ông Dũng bị bắt cũng là lúc chuyện tình riêng bên ngoài bị lộ, phơi bày trên mặt báo. Ông Dũng bỏ ra hàng chục tỷ đồng mua cho người tình hai căn hộ hạng sang nhất nhì Hà Nội. 

Tiếp tục đọc

Những người lính giữa hai làn đạn

Tác giả: Dương Hà

Với vai trò, sứ mệnh là cầu nối giữa sở chỉ huy phái bộ của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan với các cơ quan chính phủ, chính quyền các tỉnh, các phe phái quân sự, thực hiện nghị quyết về hòa bình và hiệp định ngừng bắn giữa các bên của LHQ, họ cho biết đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

 

Họ là hai sĩ quan đầu tiên của Việt Nam được vinh dự gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) của LHQ – những người lính giữa hai làn đạn.

Mười mấy năm cho 6 tháng

Trung tá Trần Nam Ngạn (Cục Đối ngoại – Bộ Quốc phòng) đã có hơn 17 năm công tác trong ngành đối ngoại. Trong suốt quá trình này, anh có dịp được tham gia rất nhiều khóa huấn luyện về ngoại giao, GGHB của LHQ tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài.

Tiếp tục đọc

Khi cái thật đi vào trang văn

Tác giả: Nhà văn Ma Văn Kháng

(Nhân đọc “Trăm năm ly hợp – Lê Khắc Gia phả chí” của Lê Khắc Hoan) – (Tham luận trong Hội thảo do Hội Nhà văn VN  tổ chức tại Hà Nội ngày 20-02-2014)

KD: Cách đây ít lâu, Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên có giới thiệu cuốn sách Trăm năm ly hợp của nhà báo Lê Khắc Hoan, một cuốn sách về gia phả dòng họ Lê Khắc của ông. Mới đây, mình nhận được cuốn Kỷ yếu của Hội thảo về tác phẩm hấp dẫn này. Xin được chọn và giới thiệu bài viết rất hay của nhà văn Ma Văn Kháng về cuốn sách, để bạn đọc suy ngẫm, chia sẻ, tìm đọc.

Nhà văn họ Ma, viết về cái Thật- mà viết thật… “ma”  😀

Đọc thêm: https://kimdunghn.wordpress.com/2014/02/25/tram-nam-ly-hop-cua-nha-bao-le-khac-hoan/

————

Ảnh: Nhà văn Ma Văn Kháng

anh Ma văn Khang

Một vóc hình thanh kỳ cao ráo. Một gương mặt thông tuệ cao sang. Một ánh cười và hai con mắt nhìn trìu mến. Một phong cách khoan thai đĩnh đạc. Một tấm tình nồng nhiệt với bạn bè. Đó là Lê Khắc Hoan trong trí nhớ của tôi. Lê Khắc Hoan với truyện ngắn Chân trời xa xôi giải nhất cuộc thi cấp quốc gia về đề tài nhà trường năm 1961 và tiểu thuyết Mái trường thân yêu, xuất bản năm 1964(1), hai tác phẩm vượt thời gian và không gian, mang dấu ấn của một cây bút tiên phong mở đường, là một tài năng văn chương tiềm ẩn.

 

Lê Khắc Hoan, đầu những năm 90 của thế kỷ trước hành tiến về phương Nam đã mê hoặc tôi trong những lần gặp gỡ trò chuyện về nghề báo, cùng với Đỗ Quốc Anh, Nguyễn Vũ Tiềm, từ vị thế những người sáng lập các tạp chí Thế giới mới, Tài hoa trẻ… gây xôn xang cả đô thành Sài Gòn những năm 90.

Tiếp tục đọc

Kissinger và Hoàng Sa

Tác giả: Huy Đức (Theo FB Huy Đức) 

KD: Thêm một bài hay nữa trên FB mà nhà báo NT gửi nè  😛

 

Huy Duc 

Huy Đức & Kissinger

Cám ơn Nguyen Thanh Tuan đã thu xếp cho tôi gặp lại GS Thomas Bass. Hơn 8 năm trước, ngày 10-3-2006, GS Thomas đã thu xếp để tôi phỏng vấn Henry Kissinger. Khi xem tấm ảnh tôi chụp với Kissinger, ông đùa: “Nếu cậu là người Mỹ thì có thể lồng kính bức ảnh này treo trong văn phòng”. Nói thế thôi, như số đông người Mỹ khác, Thomas rất ghét Henry Kissinger.
Tiếp tục đọc

Cánh Hạc chiều hôm

Tác giả: Dân Choa (Theo FB Dân Choa)

KD: Cảm ơn nhà báo NT luôn gửi cho cô em KD những bài hay trên FB. Bạn bè kêu gọi phải vào FB để cập nhật nhanh thông tin, và bạn đồng nghiệp TVN thì giễu mình ghê quá vì “lạc hậu”. Mình đã hứa hẹn rồi  lại chần chừ. Mới có mỗi cái Blog bé tẹo, đã thấy hết cả thời gian. Bởi còn bài vở, rồi chăm sóc gia đình… Thú thực, phục mọi người quá cơ. Có đủ Blog, FB hoành tráng. Không biết thời gian tính toán ra sao…. 😀

Ảnh bên: Khánh Ly trên sân khấu ngày 9/5/2014, sau khi hát bài ” Một cõi đi về

 Khanh Ly

Được biết tin ca sĩ Khánh Ly trở về và được phép hát công khai ở Hà Nội sau 39 năm cách trở, tôi cũng quan tâm. Nhưng nhiều sự kiện thời sự khác đã hút cuốn , vì thế suýt nữa quên bẵng mất chuyện này.

 

 
Tiếp tục đọc