Cuộc sống xa hoa cậu bé người Việt Pax Thiên trong gia đình Angelina Jolie

Tác giả: theo Khánh Linh (Một thế giới)

KD: Cặp vợ chồng nghệ sĩ đáng nể và những đứa trẻ hạnh phúc. Một phương pháp giáo dục trẻ văn minh, phù hợp với môi trường xã hội nước Mỹ- đó là sự tôn trọng cá tính trẻ đến mức tối đa. Đọc bài viết,  bỗng thương trẻ em nước Việt mình, mất hết tuổi thơ trong cái guồng quay cuồng- Học để thi.

Hơn 7 năm sống trong một môi trường giàu có và được nuôi dạy bởi tình yêu thương, cậu bé Pax Thiên gần như trở thành một con người khác. Nhưng ít ai biết được rằng, Pax Thiên là 1 đứa con rất đặc biệt trong gia đình đa chủng tộc của nhà Brad Pitt và Angelina Jolie.

Cuộc sống xa hoa cậu bé người Việt Pax Thiên trong gia đình Angelina Jolie

Không chỉ báo chí Mỹ thường xuyên đưa thông tin về cậu bé Pax Thiên mà ngay cả báo chí nước ngoài cũng rất hay tập trung vào thông tin của cậu bé con nuôi người Việt này của nhà Brangelina.
Lý do là trong 6 đứa trẻ nhà này, Pax Thiên là cậu bé ấn tượng và cá tính nhất. Trong đám nhóc nhà Jolie, Pax Thiên thể hiện cá tính rất mạnh mà ngay cả Jolie cũng thừa nhận. Cách sống bản năng, thể hiện cái tôi của Pax Thiên rất mạnh mẽ. Nó có một chút gì đó của cô ngày trẻ.

Tiếp tục đọc

Khởi tố vụ án xảy ra tại Báo điện tử Pháp luật và Xã hội

Tác giả: Theo Công an nhân dân
KD: Báo PL và XH mệt rồi đây.
Đây là một trong những bài viết trước đó, dẫn đến hệ lụy bị khởi tố hôm nay:
Ngày 5/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, xảy ra tại Báo điện tử Pháp luật và Xã hội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/6/2014, trên Báo điện tử Pháp luật và Xã hội (http://phapluatxahoi.vn) có đăng bài báo của tác giả Minh Thắng với tiêu đề: Luật sư “tố” DN của Bộ Công an kinh doanh kiểu “bầu Kiên”.

Theo CQĐT, nội dung phản ánh sai sự thật về hoạt động của Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu (GTEL) thuộc Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật – Bộ Công an, làm người khác hiểu sai, giảm uy tín, mất lòng tin về hoạt động của Tổng công ty này.

Tiếp tục đọc

Bộ ảnh khắc họa những nỗi đau tinh thần trong cuộc sống

Tác giả: Brooke Dionato (Mỹ)
KD: Cảm ơn bạn bè iu quý vừa gửi cho những bức ảnh nói về nỗi đau tinh thần trong cuộc sống của con người. Xin được đưa lên Blog với ý nghĩa, mỗi chúng ta trong cuộc đời, hãy biết chia sẻ trước nõi buồn của đồng loại, biết đau trước nỗi đau của đồng loại.
“Cho con người trở lại người hơn”- như nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng viết.
——
Qua mỗi bức hình, tác giả khiến người xem cảm nhận rõ nét hơn nỗi đau vô hình lần khuất trong tâm hồn mỗi người.
Nhiếp ảnh luôn được coi là bộ môn nghệ thuật có sức mạnh truyền tải rất to lớn, đặc biệt trong việc hé lộ những bí ẩn bên trong tâm hồn của con người. Từ năm 2011 đến nay, nhiếp ảnh gia người Mỹ – Brooke Dionato đã thực hiện dự án ảnh Drift với mong muốn khám phá những góc khuất bị che giấu ẩn sâu trong mỗi con người. Dionato chia sẻ, mỗi bức hình đều mang một câu chuyện muốn truyền tải tới người xem.
anh mat nguoi
Ẩn sâu đằng sau vẻ đẹp tinh khiết là nỗi đau dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Nhiều người trầm trồ trước dung nhan nổi bật của cô gái này nhưng ít ai nhận thấy vết thương, sự đau đớn mà cô gái đang cam chịu.
Tuy nhiên, điều then chốt của dự án là hiện thực hóa những thông điệp, tâm trạng và nỗi đau vô hình lẩn khuất sâu trong mỗi nhân vật, điều mà họ vốn luôn che giấu mọi người xung quanh. Mục đích của dự án Drift là hỗ trợ nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, để mọi người luôn mở rộng vòng tay, chủ động giúp đỡ những con người khốn khổ xung quanh. Trong cuộc sống luôn tồn tại những nỗi đau, sự tổn thương đang âm thầm hủy hoại tinh thần và sự sống con người. Nhiệm vụ của chúng ta là khám phá ra những góc tối đó, đẩy lùi chúng và lấp đầy bằng sự ấm áp của tình yêu thương.

Tiếp tục đọc

Kẻ thù của người Trung Quốc

Tác giả: Bá Dương

KD: Cảm ơn bạn bè iu quý gửi cho bài viết này, một trí thức TQ tự viết về người TQ. Xin đăng lên Blog để bạn đọc và suy ngẫm.

Trên thế giới không có nước nào có lịch sử lâu đời như Trung Quốc, không có nước nào có một nền văn hóa không đứt đoạn như Trung Quốc, mà cái văn hóa đó lại đã từng đạt đến một nền văn minh cao độ. Người Hy-Lạp thời nay với người Hy-Lạp ngày xưa chẳng liên quan gì với nhau. Người Ai-Cập cũng vậy. Nhưng người Trung Quốc hôm nay thì đúng là hậu duệ của người Trung Quốc cổ đại. Tại sao một nước khổng lồ như vậy, một dân tộc to lớn như vậy ngày nay lại ra nông nỗi xấu xa ấy? Chẳng những bị người nước ngoài ức hiếp mà còn bị ngay dân mình ức hiếp. Nào là vua bạo ngược, quan bạo nguợc, mà cả dân (quần chúng) cũng bạo ngược.

Cựu lãnh tụ sinh viên Ngô Nhĩ Khai Hy (Wuer Kaixi) tiếp tục đấu tranh đòi dân chủ (DR)

Cựu lãnh tụ sinh viên Ngô Nhĩ Khai Hy (Wuer Kaixi) tiếp tục đấu tranh đòi dân chủ (DR)

(Nguồn: RFI)
Thế kỷ thứ XIX, quần đảo Nam Dương – thời nay tức là Đông Nam Á, còn là thuộc địa của Anh và Hà Lan, có một chuyên viên Anh đóng ở Malaysia nói rằng: “Làm người Trung Quốc ở thế kỷ thứ XIX là một tai họa”. Bởi vì ông này đã thấy cộng đồng người Hoa sống ở quần đảo Nam Dương giống một lũ lợn, vô tri vô thức, tự sinh tự diệt, tùy thời còn có thể bị sát hại hàng loạt. Thế mà tôi thấy người Hoa ở thế kỷ XX so với người Hoa ở thế kỷ XIX tai họa của họ còn lớn hơn. Tiếp tục đọc

Đồng chiều cuống rạ !

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Mình có may mắn là đi sơ tán ở nông thôn (Hưng Yên) suốt 03 năm khi học THPT  Chu Văn An nên có chút ít vốn sống với đồng quê. Bài viết này của tác giả Đào Dục Tú khiến mình bỗng nhớ những buổi sớm tinh sương, cắp sách đi trên những con đường làng thơm mùi rơm mới, đi qua những cánh đồng bà con nông dân vừa gặt, trơ khấc những gốc rạ, thoảng đâu đây mùi nước đái trâu bò, ngai ngái, một mùi vị đặc trưng đồng quê Bắc Bộ. Khi đó mình mới là cô bé 13-14 tuổi đầu. Vậy nhưng những kỷ niệm đơn sơ đó vẫn cứ ám ảnh mình suốt cuộc đời, mỗi khi có dịp trở lại với các miền quê.

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😀

Đồng chiều sau vụ gặt bạc phếch một mầu cuống rạ khô xác te tua chạy tới chân tre làng người. Chân ruộng nào cũng như chân ruộng nào, cuống rạ dài chừng hai gang tay đều tăm tắp. Một vài chân ruộng ngập nước, mầm lúa mà có nơi người ta gọi là “chau lúa”, còn người miệt vườn Nam Bộ gọi lúa trời, đã thấp thô nhô lên xanh mượt mà.

Ảnh đẹp như tranh vẽ. Nguồn: Trên mạng

Vài ba con trâu nghỉ cầy thả rông đang bứt từng nhánh lá lúa trời xanh non một cách chậm rãi điềm đạm. Chiều bảng lảng hoàng hôn thời gian chẳng đợi chờ người. Chợt nhớ câu thơ “đảo tự” lạ lạ của cụ Nguyễn Du “nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng” (Kiều). . . Tiếp tục đọc

Ủng hộ người dám làm

 Tác giả: Nguyễn Minh Nhị (Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

KD: Anh Bảy Nhị mới có bài viết đăng trên báo Tuổi trẻ. Đây là bản gốc ảnh gửi cho mình. Xin được đăng lên Blog để bạn đọc gần xa đọc, chia sẻ và suy ngẫm.

Mình cũng càng ngày càng thấy thiện cảm với Bộ trưởng Đinh La Thăng, một con người nhiệt huyết thật sự, dám nói và dám làm. Xã hội mình đang quá cần những quan chức lăn xả vào việc, không cần các vị cứ ngồi phòng máy lạnh, quan liêu vô cùng với đời sống dân, và phát ngôn câu nào thành… ấn tượng dở, ấn tượng xấu với xã hội câu đó  😛

Cảm ơn anh Bảy  😀

———–

Báo Tuổi trẻ ngày 4/6 đưa tin: Bộ trường Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng thay Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt VN ông Nguyễn Đạt Tường. Lý do mà Bộ trưởng trả lời khi ông Tường trực tiếp gặp: “Anh là người đạo đức quá tốt, trong sáng, phẩm chất tốt. Tôi phát hiện anh chưa có khuyết điểm gì. Đối với tôi anh là người rất tốt nhưng công việc không chạy nên tôi phải thay. Anh đứng đầu một đơn vị mà công việc trì trệ như thế thì anh phải làm việc khác”.


Từ khi ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng GTVT, là người được báo chí nói đến nhiều về những phát ngôn và việc làm của ông, nhất là về tổ chức – nhân sự ông giải quyết nhanh và kiên quyết nên còn có danh là “trảm tướng”. Tôi không đủ thông tin và tư cách bình luận việc ông làm. Tiếp tục đọc

Gặp lại thần đồng: Tạo bệ phóng cho nhân tài

Tác giả: Yến Anh- Đức Ngọc

KD: Thú thực, cứ theo cách gọi của báo chí, VN mình có nhiều thần đồng quá. Bị mai một do môi trường xã hội không có điều kiện phát triển, là một lý do. Lý do khác, rất có thể các “thần đồng” cũng chưa phải thần đồng, mà mới chỉ bộc lộ một số khả năng khác thường hơn chút, đã được báo chí thổi phồng…. Một đồn 10, 10 đồn trăm

———-

Nhiều thần đồng bộc lộ khả năng đặc biệt khi còn rất nhỏ nhưng bị mai một theo thời gian do không có điều kiện phát triển

Hai tuổi đã bộc lộ trí nhớ đáng nể, lên ba đã đọc làu làu sách báo, học mẫu giáo giải được toán lớp 2… Đó là những khả năng đặc biệt của các thần đồng ở Bắc Ninh, Nghệ An.

Cậu bé có bộ óc máy tính

Trí nhớ phi thường của Phạm Tuấn Minh (SN 2008, ngụ huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã làm nhiều người kinh ngạc. Chỉ trong tích tắc, cậu bé có thể đổi được ngày, tháng, năm bất kỳ từ âm lịch sang dương lịch. Từ lúc 2 tuổi, Minh đã nhớ quốc kỳ của tất cả các nước trên thế giới và đọc được tên quốc gia tương ứng. Cậu còn nhớ cả trăm số điện thoại di động của người quen.

Cậu bé tài giỏi, mê lịch vạn niên Phạm Tuấn Minh Ảnh: YẾN ANH
Cậu bé tài giỏi, mê lịch vạn niên Phạm Tuấn Minh Ảnh: YẾN ANH

Trong khi các bạn cùng tuổi còn chưa biết mặt chữ thì Minh đã làm những phép tính trình độ lớp 1 và chỉ thích sách, bảng chữ.

Tiếp tục đọc

Báo Hoa ngữ: Tập Cận Bình đang chuẩn bị cho cuộc chiến đòi uy quyền cho TQ?

Tác giả: Bảo Linh (Theo wantchinatimes)

Rất có thể, Trung Quốc sẽ phát động một cuộc xung đột nhỏ để một lần nữa khẳng định sức mạnh của mình trong khu vực.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ về vấn đề Biển Đông lại bùng lên lần nữa tại các hội nghị thượng đỉnh quốc tế gần đân. Đó là Hội nghị Thượng đỉnh về phối hợp hành động và củng cố lòng tin ở châu Á (CICA) được tổ chức từ 20-21/5 tại Thượng Hải và Đối thoạn Shangri-La được tổ chức từ 30/5-1/6 tại Singapore.

Theo tờ Duowei, trang web tin tức của người Trung Quốc ở hải ngoại, Hội nghị thượng đỉnh G7 với sự tham gia của các đại diện đến từ Canada, Mỹ, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Anh cũng sẽ cùng đưa ra lời chỉ trích việc Trung Quốc đang cố thay đổi hiện trạng tại Biển Đông và yêu cầu Trung Quốc kiềm chế tránh gây bất ổn trong khu vực.

Tiếp tục đọc

Giàn khoan Hải Dương 981, sức ép và cơ hội cho Việt Nam

Tác giả:  Trần Kiên

Tôi đặc biệt ấn tượng với ví von của ông Nguyễn Thành Nam, nguyên TGĐ FPT khi cho rằng giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc cũng như con tàu của đô đốc Perry tới Nhật Bản năm 1853 ép chính quyền Mạc Phủ từ bỏ chính sách bế quan tỏa cảng và mở cửa giao thương với thế giới[1]. Sự kiện tưởng chừng làm nhục nhã nước Nhật đó cuối cùng lại trở thành cột mốc và cú hích lịch sử cho sự canh tân của Nhật Bản. Hiện giờ, có lẽ rất nhiều người Việt Nam cũng hi vọng rằng sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, dù không hề được mong muốn này, cũng sẽ trở thành một cú hích, giúp Việt Nam thoát khỏi quỹ đạo bấy lâu nay và đi vào con đường mới nhiều cam go thử thách nhưng cũng hứa hẹn một tương lai sáng lạn hơn cho dân tộc.

Cuộc sống đôi khi cần một cú hích đau đớn như vậy và lịch sử nhiều dân tộc cho thấy, nếu biết tận dụng cơ hội do những cú hích như vậy mang lại thì dân tộc đó sẽ vươn lên còn không sẽ mãi chịu cảnh yếu hèn

Tiếp tục đọc