Hơn 1 triệu gái làng chơi sẵn sàng cho… World Cup 2014

Tác giả: Bảo Nghi
KD: Khiếp quá. Và “chuyên nghiệp” quá . Đưa lên Blog để bạn đọc đọc và… quan sát  😀
Ước tính có hơn 1 triệu cô gái bán dâm đã tề tựu về các thành phố lớn của Brazil để sẵn sàng cho kỳ World Cup sắp diễn ra.
Hơn 1 triệu gái làng chơi sẵn sàng cho... World Cup 2014 - ảnh 1
Brazil đã hợp pháp hóa mại dâm từ năm 2000 – Ảnh: adelaidenow
Với khoảng 3,7 triệu khách du lịch tới Brazil trong thời gian diễn ra World Cup 2014, đây chắc chắn là cơ hội vô cùng lớn cho nền công nghiệp sex ở nước này.

Theo đó, thủ phủ Belo Horizonte được xem là thủ đô tình dục của Brazil. Thành phố có 5 triệu dân này là chốn ăn chơi thâu đêm suốt sáng với 12.000 hộp đêm và 23 nhà thổ. Đặc biệt, tại đây chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng trong thời gian diễn ra World Cup.

Các nhà thổ ở Belo Horizonte đang lên kế hoạch cạnh tranh quyết liệt để thu hút du khách dịp này, trong đó có cả việc cung cấp dịch vụ đưa đón bằng xe Limousine và tuyển thêm nhân viên biết nói tiếng Anh.

Tiếp tục đọc

“Bộ máy hành chính giờ kinh khủng thế!”

Tác giả: Tư Giang

KD: Hị…hị… Đọc bài này chợt nhớ chuyện khi mình chê trách một cơ quan báo chí có quá đông người, trong đó có các vị thuộc diện COCC chả chịu làm việc gì, cứ đủng đỉnh ngồi chơi xơi nước, tháng tháng lĩnh lương mà họ không ngượng, một quan chức có trách nhiệm đã trả lời: Nhưng cũng phải có tình thương với họ cô ạ. Nếu không thì biết đẩy họ đi đâu?

Mình trố mắt, không thể tin đó là từ miệng một quan chức có trách nhiệm. Chính vì cái “tình thương” kiểu đó, mà người còng cứ phải làm cho thằng ngay ăn là thế. Cái “tình thương”  hèn nhát kiểu đó, ở góc độ khác, là tàn nhẫn với người lao động tử tế. Và tệ hại nhất, là làm xã hội không thể phát triển. Mỗi lần nhìn thấy cái vị “tình thương” đó, là mình lại phải đi lối khác… , không phải vì sợ, mà vì mình biết mình khó mà… phát triển “thiện chí” bởi sự tồn tại các quan chức “tình thương”  😛

———-

Hiến pháp mới tạo cơ sở để sắp xếp lại nền quản trị quốc gia, trong đó, Quốc hội có quyền thiết kế lại cấu trúc quyền từ trung ương đến địa phương. Liệu những gợi ý đó có được hiện thức hóa để giúp sắp xếp lại bộ máy nhà nước đã phình to quá mức.

Gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính đến thăm một trường cấp ba ở tỉnh. Gặp bốn nhân viên bảo vệ và bốn người lao công đang làm nhiệm vụ ngoài cổng trường, ông Chính hỏi: “Mười năm nay, các bác có bắt được kẻ trộm nào không”. Họ đồng thanh đáp: “Không ạ, ở đây an toàn lắm”. Tiếp tục đọc

Hoài Lâm hát xẩm

Tác giả:

KD: Cảm ơn bạn bè iu quý gửi cho mình clip Hoài Lâm hát xẩm, bắt chước cố Nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu. Rất may tối qua mình cũng xem chương trình này: Gương mặt người thân quen 2014. Và bị bất ngờ cùng khâm phục, yêu mến chàng trai trẻ- thí sinh Hoài Lâm. Ở dưới âm gian, chắc hương hồn nghệ nhân Hà Thị Cầu cười ngặt nghẽo, và cụ chửi yêu cậu bé.

Đẻ hát được xẩm, những làn điệu dân ca Bắc Bộ, thật ra rất khó, không chỉ là những ca từ thuần túy, giống như quan họ vậy. Để cho ra “chất xẩm”, “chất quan họ”, người hát phải nhập thần, phải yêu và hóa thân lắm mới đạt được cái tinh túy của xẩm, của quan họ. Mình ngớ người vì Hoài Lâm chọn tiết mục này, quả là táo bạo. Khán giả vỗ tay cười nghiêng ngả cho thấy sự yêu mến của họ dành cho Hoài Lâm.

Chỉ tiếc một chi tiết mà Hoài Lâm vì quá trẻ, và không hiểu cái chất của cụ Hà Thị Cầu. Đó là những cụ già ăn trầu, thỉnh thoảng họ dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái, vuốt miệng, từ phía trên (dưới nhân trung) xuống, như để nước quết tràu không bị hoen ra khỏi đôi môi “căn chỉ”. Mình tiếc quá, vì không có ai tư vấn cho Hoài Lâm để biết một đặc điểm chung các cụ già ăn trầu đều thế. Và nhất là để diễn tả một Nghệ nhân Hà Thị Cầu nghiện trầu thuốc nặng, vừa hát vừa nhai trầu.

Ngày xưa, mình yêu điện ảnh, kịch nghệ sân khấu đến mức, mỗi lần xem một vở kịch, bộ phim,. mình như hóa thân vào đạo diễn, xem từng lớp lang, từng đối thoại, và khả năng diễn xuất của từng diễn viên, phân tích tâm lý… Những chi tiết rất nhỏ, mà người ta gọi là ngôn ngữ điện ảnh, ngôn ngữ sân khấu nhiều khi cực kỳ tinh tế, và phải quan sát đời sống lắm, mới nắm bắt được. Chương trình Gương mặt thân quen rất cần khả năng tinh tế, hóa thân đó đó của các thí sinh.

Xin được tải lên đây clip Hoài Lâm biểu diễn để bạn đọc chia sẻ.

 

 

Kịch bản nào khi Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế

Tác giả: Duy Minh (thực hiện)

“Chắc chắn Trung Quốc sẽ có hành động cố tình phớt lờ tương tự nếu Việt Nam chính thức tiến hành khởi kiện họ về vụ hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng biển thuộc chủ quyền nước ta”, Thạc sĩ luật Hoàng Việt – chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông – nhận định.

Như thông tin đã đưa, mới đây, Tòa án trọng tài thường trực tại The Hague đã ra hạn cho Bắc Kinh tới ngày 15/12 phải trả lời đơn kiện quốc tế đầu tiên từ Philippines chống lại Trung Quốc về các tranh chấp trên biển.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ không tham gia vào vụ tố tụng và chỉ muốn dùng cách tiếp cận song phương để giải quyết xung đột.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ luật Hoàng Việt – chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông – về những vấn đề xung quanh động thái này của Trung Quốc.

– Xin ông cho biết cụ thể hơn về diễn biến dẫn đến động thái Trung Quốc tuyên bố không tham gia vào vụ tố tụng, cố tình phớt lờ yêu cầu của cơ quan luật pháp quốc tế?

– Tháng 1/2013, Philippines đã kiện Trung Quốc lên một tòa án là Hội đồng trọng tài quốc tế. Hội đồng trọng tài này đã cho Philippines một năm để chuẩn bị hồ sơ pháp lý cho vụ kiện. Ngày 31/3/2014, Philippines đã gửi toàn bộ hồ sơ gồm khoảng 4.000 trang cho Hội đồng trọng tài quốc tế.

Tiếp tục đọc

Lộ dần phi trường, cảng biển Trung Quốc ở bãi đá ngầm Gạc Ma

Tác giả: TN (theo Người Việt)

Thêm tài liệu cho thấy Trung Quốc đang ráo riết thực hiện kế hoạch lấn chiếm ở Biển Đông mà hiện đang lộ dần một đảo nhân tạo có cả phi trường, cảng biển ở Trường Sa. 

Theo tờ South China Morning Post (SCMP) hôm Thứ Bảy, những gì tổng thống Phi Luật Tân Benigno Aquino tố cáo những ngày gần đây đang đang được giới chuyên viên Trung Quốc nhìn nhận.

Bắc Kinh đang biến bãi đá ngầm Gạc Ma cướp của Việt Nam năm 1988 thành một đảo nhân tạo khổng lồ. Trên đó có cả phi đạo cho máy bay lên xuống, cảng biển riêng cho tàu quân sự và tàu dân sự. Lại còn có cả khu vực gia cư, khu du lịch, tất cả xây dựng trên đảo nhân tạo đang được các máy hút cát dưới lòng biển làm thành dần dần.

Tiếp tục đọc

Mưa bình yên

 Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Thú thực, đời đã từng gặp không ít giông bão, vậy mà mình lại rất thích… mưa. Thích nhất là tất tả về đến nhà, thì khi đó cơn mưa mới kéo đến. Đừng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời ngắm những cơn mưa, những sợi mưa mát lành, trong lành, lòng nao nao khó tả.

Nhưng nhất là những đêm đông, nằm nghe mưa rả rích thì thầm, nghe “Ở hai đầu nỗi nhớ”…, và nghe độc tấu ghi ta …

Những cơn mưa ngẩn ngơ nhành lá
Nụ biếc xanh tất tả bung cành
Đời thơm thoảng hương mưa thanh nhã
Tiếng chim sâu lích chích lanh chanh

Những sợi mưa mảnh dẻ thanh thanh
Níu em níu anh bên đời bỡ ngỡ
Đâu hẹn trước để bất ngờ gặp gỡ
Hạt châu sa – ngọc hạnh mát lành Tiếp tục đọc

“Bắt” hổ phải đẻ

Tác giả: Bài và ảnh Hải Liên

KD: Thật ra, chăm sóc các loài động vật quan trọng nhất là thật sự yêu thương chúng, mới dạy được chúng. Mình từng nuôi 3 con cún, mà chưa bao giờ đánh chúng nó một roi bao giờ, chỉ bảo nhẹ nhàng, dỗ dành, vậy mà cả 03 con cún nhà mình rất khôn và ngoan lắm. Mình đi đâu ở trong nhà, quay lại cũng thấy 6 con mắt nhìn chăm chăm, 3 cái đuôi vẫy vẫy, thương không thể tả được. Đó là kinh nghiệm… “thảo cầm viên’ của mình  😀

Và ngày xưa, mình đã từng nghĩ, khi nghỉ hưu chỉ muốn xin làm việc chăm sóc các loại thú ở Công viên Thủ lệ, vì thương lũ thú quá. Thật ra, công việc này rất vất vả, nếu thực sự yêu thương chúng. Hi…hi… còn bây giờ, mới chỉ chăm sóc các… con chữ mà mình thấy cũng mệt lử  😀

———–

Không chỉ làm công việc nguy hiểm vì phải đối mặt với “chúa sơn lâm”, các nhân viên chăm sóc thú dữ ở Thảo Cầm Viên còn đạt thành quả to lớn khi “bắt”chúng phải đẻ trong môi trường nuôi nhốt

Sự kiện cặp hổ Đông Dương tại Thảo Cầm Viên (TP HCM) sinh hạ 4 con một cách an toàn vào ngày 14-4 vừa qua là một kỳ tích, thành quả to lớn của biết bao con người thầm lặng trong tổ chăm sóc thú dữ ở đây. Điều đặc biệt là những chú hổ con này hiện rất khỏe mạnh và sinh trưởng tốt. Trước đó, ngày 20-2, một hổ cái 10 tuổi có nguồn gốc từ Thừa Thiên – Huế giao phối với một con hổ đực khác 7 tuổi có nguồn gốc từ Hà Nội cũng đã sinh ra 5 con hổ cái sau khi mang thai 104 ngày.

Nghề đặc biệt khó khăn

Ông Trần Minh Tâm, nhân viên tổ chăm sóc thú dữ tại Thảo Cầm Viên, là người có thâm niên gần 30 năm theo nghề, đồng thời trực tiếp nuôi 2 cặp hổ bố mẹ sinh ra 9 hổ con trong năm 2014. Theo ông Tâm, nuôi thú dữ là một nghề đặc biệt khó khăn bởi mặc dù đã qua thời gian nuôi nhốt, thuần hóa nhưng về bản chất thì hổ vẫn là động vật hoang dã nên có thể tấn công người bất cứ lúc nào. Do đó, yếu tố quan trọng nhất của người theo nghề này là phải luôn đề cao cảnh giác và thật sự cẩn thận. Ngoài ra, người nuôi phải biết nắm bắt tâm lý của từng con vật để có những cách chăm sóc khác nhau, đặc biệt vào thời kỳ giao phối thì tính tình của chúng càng thất thường và nguy hiểm hơn với người nuôi.

Ông Trần Minh Tâm cùng với một con hổ Đông Dương
Ông Trần Minh Tâm cùng với một con hổ Đông Dương

Tiếp tục đọc

Gửi Cục Hồng…

Tác giả: Cu Vinh

KD: Chít cười vì Cu Vinh này…. Và đề nghị Cục Hồng ăn hoa quả đó làm “thị phạm” cho toàn dân VN. Chứ các ông cứ ngồi phòng ướp lạnh để rùi phát biểu văng mạng, khiến người dân có khi, nếu không bỏ mạng ngay thì cũng chết dần chết mòn vì bệnh tật bởi những thứ an toàn kiểu… Cục Hồng!   😀

 

Cục Hồng là Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT)- Ông nói rằng 300 tấn hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc nhiễm độc nhưng vẫn an toàn là câu trả lời một cục… màu hồng hồng như cục phân…làm đọc giả muốn ói…Cục trưởng chuyên ngành mà phát ngôn như vậy gọi là Cục ngu. Còn hơn ngu, nó là cục ác, chính loại như ông này đã “nhiễm độc” rất nặng về thói quan liêu, thiếu trách nhiệm và vô đạo đức.

Tởm hơn nữa, ông này còn khoe, 300 tấn hoa quả nhiễm độc dù phát hiện nhiễm độc nhưng đã đưa hết ra thị trường rồi… Lại còn nói, táo tàu nhiễm độc nhưng phải ăn 70 quả /ngày mới độc cơ, ăn ít thì không sao, lý luận kiểu đó thì cho về giữ nhà cầu không xứng…((http://baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dung/cuc-truong-bvtv-hoa-qua-trung-quoc-nhiem-doc-van-an-toan-3041149/)
Tôi gửi tặng ông mấy thông tin về vật nuôi và cả thuốc tây dược Trung Quốc nhiễm độc, ông dành thời gian tìm kiếm để xài nhé, vì theo ông, nhiễm độc nhưng vẫn an toàn, nhỉ?:

Tiếp tục đọc

Bầu bộ trưởng qua ảnh, khó lấy phiếu tín nhiệm”

Tác giả: Nguyên Hà

KD: Chít cười vì cái title và cả sự phát hiện khá tinh của đại biểu Lê Thị Nga. Nhưng bầu qua ảnh thì lấy tín nhiệm qua… phiếu, tương đồng!  😛

———-

Nhiều đại biểu đề nghị chỉ nên để hai mức là tín nhiệm và không tín nhiệm…

“Bầu bộ trưởng qua ảnh, khó lấy phiếu tín nhiệm”

Đại biểu Lê Thị Nga cho rằng trong tương lai gần nên đi đúng xu hướng thế giới là chỉ bỏ phiếu bất tín nhiệm – Ảnh: CTV

Có những vị bộ trưởng khi bầu đại biểu mới chỉ nhìn ảnh chứ chưa biết mặt nên lấy phiếu tín nhiệm cũng có phần cảm tính, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên thảo luận tổ, chiều 6/6.

Mới chỉ qua một lần thực hiện vào giữa năm 2013, Nghị quyết 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn đã được trình Quốc hội sửa lại, trong phiên họp sáng 6/6.Và cho dù đã được chỉnh sửa khá nhiều thì đại biểu cũng chưa hết băn khoăn, ngay từ việc có nên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm  ở Quốc hội và hội đồng nhân dân hay không.

Tiếp tục đọc

Tội cố ý làm trái và sự lỗi thời của một điều luật

Tác giả: Luật sư Trương Hữu nghĩa

Liệu bầu Kiên có thuộc đối tượng có chức vụ, quyền hạn theo quy định của điều luật về tội cố ý làm trái? Đồng thời cũng cần phải xem xét liệu tội này có áp dụng đối với giám đốc các doanh nghiệp tư nhân.

Như thế nào là có chức vụ, quyền hạn?

Một trong bốn tội mà ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị truy tố là tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (viết tắt là cố ý làm trái). Theo điều 165 của Bộ luật Hình sự (BLHS), tội này có ba yếu tố chính: (1) lợi dụng chức vụ, quyền hạn; (2) làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế; (3) gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiếp tục đọc