Vạch trần “công nghệ tẩm độc” vào thực phẩm của Trung Quốc (kỳ 1)

Tác giả: theo Công lý |

KD: Bạn bè iu quý vừa gửi cho bài này. Xin đăng lên Blog để chúng ta cảnh giác và là người tiêu dùng thông minh, giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho gia đình

——–

Thủ đoạn “tẩm độc” vào thực phẩm của Trung Quốc đang ngang nhiên tồn tại trên chính nước ta.

Báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực, mục đích chỉ muốn cảnh báo rằng, thực phẩm chúng ta đang tiếp nhận vào cơ thể hằng ngày có vô số độc tố. Trong số đó có những chất độc cực kỳ nguy hại và là cái chết chậm mà mắt thường không nhìn thấy được.

Kỳ 1: Hoa quả có xuất xứ “made in china” đã được “tẩm thuốc độc” như thế nào?

Hàng loạt những thứ chất độc ấy đang tràn lan trên thị trường, trong đó có những sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc. Đó là những sản phẩm nào? Và vì sao nó là thứ gây ra cái chết chậm? Để có cái nhìn toàn diện, PV sẽ từng bước vạch trần thủ đoạn “tẩm độc” vào thực phẩm của Trung Quốc mà nó đang ngang nhiên tồn tại trên chính nước ta.

Tiếp tục đọc

Không tẩy não trạng, dân ta sẽ còn muôn đời khổ

Tác giả: Tô Văn Trường

KD: Ts Tô Văn Trường vừa có bài viết dài gửi mình. Một bài viết chứa chất những day dứt, trăn trở của một nhà khoa học – nhà báo công dân trước nội tình đất nước quá nhiều gian khó, trong bối cảnh tư duy và cả lối sống, hành xử của người Việt từ quan chức đến thường dân còn có nhiều điều đáng nghĩ, thậm chí hổ thẹn.

Liệu chúng ta có thể vượt lên chính mình, vì vận mệnh của đất nước rất cần sự “trưởng thành” trong tư duy, trong phẩm cách hành xử- vì lợi ích chung không?

Cảm ơn Ts Tô Văn Trường.

—————-

Não trạng của không ít những người có trách nhiệm quản lý điều hành đất nước còn tin vào tình hữu nghị viển vông “4 tốt và 16 chữ vàng”, luẩn quẩn trong tư duy tiểu nông lạc hậu “nuôi con gì, trồng cây gì”, rồi hô hào học tập theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại, nhưng thực tế việc làm chẳng giống Người vv…Dân tộc ta như con gái xinh đẹp, quyến rũ sao lại lấy nhiều ông chồng như bông hoa lài …Tội nghiệp thật!

Theo tác giả Awake Phamtt cho biết nhận xét của người Nhật về người Việt mình : “Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung” vv…

Nhận xét này rất sòng phẳng, và rất đau. Tiếp tục đọc

Ảnh nude body painting táo bạo của 4 hotgirl 9X

 Tác giả: Linh Chi (tổng hợp)
KD: Bạn bè iu quý gửi cho bài này đã lâu, với nguyện vong: Đổi nghề đi học vẽ, mà mình quên mất. Nay đưa lên để bạn đọc cùng thưởng thức, và ai có nhu cầu đổi nghề học vẽ cũng có thêm… động lực  😀   😛
——-
Nghệ thuật nude, body painting xuất hiện ở Việt Nam chưa nhiều và vẫn còn những ý kiến tranh luận, khen, chê trái chiều. Cùng điểm lại những bộ ảnh để lại ấn tượng và hút mắt của các người mẫu 9X đã táo bạo cởi để nude với body painting.
Hani Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Hiền Trang (SN 1992). Hot girl 9x này hiện đang là người mẫu cho các shop thời trang, các nhãn hàng, triển lãm xe hơi…bên cạnh đó cô còn tham gia diễn xuất trong các video clip ca nhạc. Bộ ảnh nude body painting này của Hani Nguyễn được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định. Bộ ảnh thu hút và nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Tiếp tục đọc

Ôi tiếng Việt ngàn đời. Tôi mắc nợ . . .!

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Đọc bài tạp cảm rất hay này, mà mình rưng rưng nước mắt, nghẹn lòng. Như khi nhìn thấy những con tàu TQ xả những dòng nước hiếu chiến tham lan và bạo tàn vào những con tàu VN trên lãnh hải nước Việt.

Ôi tiếng Việt ngàn đời, lóng lánh… trong anh, trong tôi, trong chúng tôi, chúng ta

Cảm ơn anh Đào Dục Tú

——
Mỗi khi nghĩ và viết về tiếng Việt, về ngôn ngữ mẹ đẻ, tôi thường nhớ “lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu” ( Kiều) của ba người Việt số phận khác nhau, tài tình khác nhau nhưng cùng chung một điểm: Họ là những người xứng đáng được hậu thế vinh danh, những người góp công to lớn cho văn hóa học thuật nước nhà. Trước hết tôi nhớ đến lời học giả Phạm Quỳnh: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn ,nước ta còn”.

Nhận định văn chương đó nói về tiếng Việt truyện Kiều, đỉnh cao của ngôn ngữ Việt thế kỷ 18. Cho đến cụ Nguyễn Du, với truyện thơ Kiều , ngôn ngữ Việt đã thoát hẳn tình trạng” bán khai” thô giản “nôm na cha mách qué” “Lời quê chắp nhặt dông dài” để vượt hẳn lên thành ngôn ngữ văn chương vừa bình dân vừa bác học, khiến cho hơn ba ngàn câu thơ trên 06- dưới 08 quen thuộc , có tới hàng trăm câu xếp vào hàng tuyệt đỉnh ngôn từ nghệ thuật! Tiếp tục đọc

Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ.

Tác giả: Awake Phamtt
KD: Bạn bè iu quý gửi cho một  nhận xét ngắn này của một người Nhật về người Việt mình. Thẳng thắn và sòng phẳng. Rất đau nhưng tiếc thay rất đúng. Xin đưa lên Blog để bạn đọc đọc và ngẫm nghĩ về tính cách người Việt. Liệu có thể coi tính cách đó là sản phẩm của một môi trường sống và cơ chế quản lý kiểu xin- cho khiến con người ta, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay lập tức chỉ nghĩa đến cái lợi cỏn con của mình, mà quên mất những điều về lòng tự trọng, lợi ích chung. Sự cào cấu, xâu xé kiểu đó, xét cho cùng, đáng thương. Và cũng vì thế, mà cái sự “văn minh” còn quãng cách khá xa…

  • Muốn biết người Nhật thật sự đánh giá thế nào về Việt Nam thì phải nghe những câu chuyện của những người lao động trực tiếp. Còn các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sỹ, chính trị gia, các nhà ngoại giao, doanh nhân Việt Nam thường chỉ nghe được những lời lẽ ngoại giao từ những người đồng nhiệm với họ phía Nhật Bản nên chưa chắc đã biết được người Nhật thực bụng nhìn vào Việt Nam thế nào.
Chẳng hạn như thế này, một công nhân làm cho một công ty Nhật ở Việt Nam kể lại khi một kỹ sư Nhật về nước ông ấy không ngại ngần nói với người công nhân Việt Nam: “Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung” Rồi viên kỹ sư minh hoạ: “Một cái vít chúng tôi phải mang từ Nhật sang giá 40.000đ mà rơi xuống đất thì công nhân Việt Nam các anh thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất vì nó không phải của các anh.

Tiếp tục đọc

Không phải dàn khoan. Gạc Ma mới là chuyện lớn!

Tác giả: Nguyễn Khắc Mai

Cả tháng nay, chúng ta tập trung vào vụ dàn khoan HY981. Dùng dư luận lên án, phản đối, dùng cảnh sát biển, kiểm ngư để ngăn cản… Trung Hoa cứ lì lợm, tăng thêm lực lượng, tăng cả thủ đoạn hành động, tăng cả đấu khẩu, bất chấp lý lẽ, mặc kệ thiên hạ chê cười. Vì sao?

Hình ảnh tàu Trung Quốc hút cát để biến bãi ngầm đá Gạc Ma thành đảo nổi rộng đến 30 hécta. Ảnh: Đời sống pháp luật

Nay đang có thêm một hướng phán đoán mới, để trả lời câu hỏi vì lý do gì mà Trung Hoa đem giàn khoan vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Vấn đề là Gạc Ma!

Có vẻ như “Tàu Khựa” đang dùng mẹo Tôn Tử, dương Đông kích Tây, đưa giàn khoan xuống để dư luận tập trung vào đây, còn chúng lại cấp tập, ráo riết đổ vật liệu, biến Gạc Ma thành một căn cứ, một sân bay quân sự.

Khi Gạc Ma đã trở thành một căn cứ không quân, bấy giờ mới là vấn đề. Chúng sẽ tuyên bố về một “Vùng phòng ngự không phận” trên Biển Đông, như chúng đã làm tại biển Hoa Đông. Còn Việt Nam sẽ nghẽn đường ra Trường Sa. Bởi Gac Ma sẽ như một cứ điểm nằm ở yết hầu của con đường huyết mạch quan trọng ấy

Tiếp tục đọc

Choáng với nội quy ‘ăn nhậu'” chỉ ở nhà hàng Việt Nam

Tác giả: Theo Trí thức trẻ

KD: Chít cười. Chắc ông chủ là người tính rất hài và cũng là cách khôn khéo để PR cho nhà hàng mình đông khách  😀

Khách không đến vì những câu hài này: Tội ông chủ   😀

——

 Người đọc thực sự choáng với nội quy “ăn nhậu” cực hài hước của một nhà hàng.

 

ăn-nhậu, nội-quy, nhà-hàng

Bảng nội quy ăn nhậu với 10 điều của một nhà hàng đang được cư dân mạng tỏ ra thích thú và chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn, fanpage. Điểm đặc biệt, trong 10 điều của bảng nội quy đều nêu ra các sự việc và dẫn tới hậu quả – ảnh hưởng tới những người khác, ví dụ như:

1. Ăn nhậu là phải chờ đợi , đừng giục…. . Tội bếp.

Tiếp tục đọc

Sửa luật để chống bức cung, nhục hình

Tác giả: Thái Sơn

KD: Quá cần thiết. Để bớt đi những vụ án oan như vụ Nguyễn Thanh Chấn. Và còn bao nhiêu vụ chưa lộ ra ánh sáng…

——–

Ngày 6.6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

 

 

Ông Vũ Hồng Nam, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao cho biết với vai trò là thành viên của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam đã tham gia ký Công ước chống tra tấn vào ngày 7.11.2013 và đang triển khai các bước tiếp theo để phê chuẩn công ước này trong năm 2014.

Tiếp tục đọc

“Chơi bài ngửa” – Trung Quốc muốn cái gì?

Tác giả: Minh Cường (thực hiện)
Trung Quốc đang cố ngụy tạo bằng chứng cho cái gọi là thực thi chủ quyền của họ ở vùng biển vốn đương nhiên thuộc chủ quyền của Việt Nam.
LTS: Trung Quốc (TQ) không những không rút giàn khoan mà còn tiếp tục di chuyển đặt ở vị trí mới (vẫn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam), đồng thời vẫn duy trì một lực lượng rất lớn các tàu bảo vệ giàn khoan (có cả tàu quân sự) trái phép này. Tàu của TQ ngày càng bạo ngược, sẵn sàng đâm trực diện các tàu thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam và tấn công cả tàu cá ngư dân. Tất cả điều đó đã bộc lộ âm mưu gì của TQ?
Pháp Luật TP.HCM có cuộc phỏng vấn đầu tuần với nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc để nhận thấy rõ “cách chơi bài ngửa” của TQ trong việc ngày càng bạo ngược ở khu vực giàn khoan trái phép và cả trên mặt trận truyền thông.

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc: “TQ đang cố ngụy tạo bằng chứng cho cái mà họ gọi là thực thi chủ quyền của họ ở vùng biển vốn đã đương nhiên thuộc chủ quyền của Việt Nam”. Ảnh: PN

 TQ đang cố tình tạo ra bằng chứng chủ quyền?

. Phóng viên: Thưa ông, rất nhiều ý kiến cho rằng khả năng có dầu ở khu vực TQ đang đặt giàn khoan trái phép là rất thấp và việc TQ tiếp tục di chuyển giàn khoan tới vị trí khác không phải là để thăm dò dầu khí gì cả?

+ Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc: Theo tôi biết, mỗi lần khoan thăm dò như thế là tốn rất nhiều tiền, hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu đôla. Và khả năng rất lớn là không có dầu ở khu vực TQ đã và đang đặt giàn khoan. Vì thế việc TQ kéo lê cái giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam là nằm trong một nước cờ thâm hiểm hơn.

Tiếp tục đọc

Dân mong người đứng đầu trực tiếp nói về Biển Đông

Tác giả: Chung Hoàng (ghi)

KD: Bạn bè iu quý có lời bình rất ngộ về bài viết này. Xin đăng lên:

Chữ nghĩa tiếng Việt thật là lôi thôi.
Nói là người đứng đầu nhưng lại có tới 04 ông.
Đến cả “mong người đứng đầu trực tiếp nói” cũng là ám chỉ cả 04 ông.
Không chỉ Thủ tướng, cơ chế của chúng ta có nhiều người đứng đầu, người dân cũng chờ đợi Chủ tịch nước, Tổng bí thư, Chủ tịch QH phát biểu ý kiến. Nhưng cá nhân tôi quan niệm chỉ nên có một tiếng nói chung. Phải làm sao cho tiếng nói chung ấy trở thành ý chí của quốc gia“.
Mong cả 04 ông cùng nói nhưng lại quan niệm “chỉ nên có một tiếng nói chung“.
Như vậy là mớm hay là lo sợ?
Thật là rắc rối.

Hị…hị… thiệt là rắc rối!  😛

————

Không chỉ Thủ tướng, người dân cũng chờ đợi Chủ tịch nước, Tổng bí thư, Chủ tịch QH phát biểu về Biển Đông… Phải làm sao cho tiếng nói chung ấy trở thành ý chí của quốc gia – ĐBQH Dương Trung Quốc trao đổi với báo chí bên hành lang QH.

Có một số câu hỏi của ĐB xoay quanh tình hình Biển Đông đề nghị Thủ tướng trả lời trực tiếp tại phiên chất vấn tuần này. Theo ông, đây có phải là một cơ hội người đứng đầu Chính phủ nói trực tiếp với dân sau khi đã nói khá nhiều ở các diễn đàn quốc tế về lập trường của VN đối với chủ quyền biển đảo?Tôi cảm nhận rõ ràng là từ khi xảy ra những vụ việc trên Biển Đông, tiếng nói của Thủ tướng là xuyên suốt, do cương vị và việc có mặt ở những diễn đàn quan trọng. Trong vấn đề này, hoạt động ngoại giao là một mũi nhọn bên cạnh lực lượng chấp pháp tại chỗ. Do đó những gì Thủ tướng nói với thế giới thì cũng là nói với đồng bào cả nước thôi.

Dương Trung Quốc, Biển Đông, chất vấn, chủ quyền
ĐB Dương Trung Quốc: Tiếng nói chung phải trở thành ý chí của quốc gia. Ảnh: Minh Thăng

Tiếp tục đọc