34.000 tỷ làm SGK là lỗi kỹ thuật’

Tác giả: C.Quyên- M.Thăng – D.Tiến – H.Nhì

KD: Hết lỗi “thằng đánh máy” giờ chuyển giao… thế hệ sang “lỗi kỹ thuật”. Quả thật, không hiểu nổi cái “lỗi ngụy biện” của mấy ông quan chức GD nước nhà nữa.

Phải thấy một điều GD là lĩnh vực quá nhạy cảm bởi tính xã hội rất rộng lớn của nó. Việc đề xuất 70000 tỷ đồng cho CT, SGK, rồi rút xuống còn 34000 tỷ đồng cứ khơi khơi, rồi xin lỗi vì chưa tính toán kỹ, cũng cho thấy sự vô trách nhiệm của Bộ GD trước  vai trò, sứ mệnh “dạy người” của mình.

Tương lai dân tộc Việt sẽ thế nào, nếu nhìn vào ngành GD và đầu não là Bộ GD hiện nay?

——-

Trả lời chất vấn trước QH, Bộ trưởng GD-ĐT khẳng định Bộ không có khuyết điểm gì trong đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông từng gây xôn xao dư luận với kinh phí 34.000 tỷ đồng.

“Không có khuyết điểm”

ĐB Hà Minh Huệ (Bình Thuận) cho rằng đáng ra Bộ trưởng phải biết và chỉ đạo cụ thể về đề án này trước khi trình ra UB TVQH. Trách nhiệm của Bộ trưởng như thế nào về việc này? Khi phát biểu thì Bộ trưởng lại nói rằng đây không phải ý kiến của Bộ?ĐB Hà Minh Huệ hỏi thêm: Bộ trưởng dự kiến lúc nào sẽ trình đề án này ra UB TVQH và QH để nâng cao chất lượng GD và khắc phục những yếu kém của ngành GD hiện nay, đặc biệt là thực hiện NQ 29 của BCH TƯ Đảng?

Tiếp tục đọc

Từ Minh Phụng đến Bầu Kiên

Tác giả: FB Dân Choa.

KD: Mình không mở FB, nên xin được copy lại từ Blog Phước Béo. Bài này của DC lại khiến mình nhớ tới Bút ký người dự thẩm, một tác phẩm văn học cũ của Nga mình đọc mê mải hồi bé, về các vụ án kinh tế thời Nước Nga giai đoạn Tân kinh tế. Sự so sánh nào cũng khập khiễng, nhưng sự giống nhau là ở chỗ này: Nước Việt thực chất cũng bắt đầu bước vào giai đoạn tiền kinh tế tư bản (tân kinh tế- hị ..hị…), và phảng phất “tố chất” kinh tế tư bản hoang dã. Đây cũng là khái niệm mình viết trong bài Ấn tượng trong tuần: “Hôi của, bắt nạt dân và phép thử người Việt”. Trong khi đó, pháp luật đi sau, đi chậm và lúng túng trong các chế tài. Còn các doanh nhân như Bầu Kiên, họ đủ khôn ngoan, tài giỏi để táo tợn.

Sự ngã ngựa của Bầu Kiên là tất yếu, nhưng “con ngựa” pháp lý của nước Việt liệu có thắng, hay cũng đầy khuyết tật?

Vụ án xử Nguyễn Đức Kiên ( Bầu Kiên) và cộng sự đã khép lại sau nhiều phiên tranh tụng sôi động. Bầu Kiên bị khép vào 4 tội và lĩnh án 30 năm từ giam. Các cộng sự cũng bị xử tương đối nặng. Một nhân vật dính dáng đến vụ án này là ông Trần Xuân Giá hãy còn tạm thời vắng trong vụ án vì lý do tuổi già và bệnh tật. Tuy không có mặt tại tòa, nhưng chắc chắn thông tin về các phiên tòa có lẽ ông nắm được đầy đủ. Như vậy ý chí của ông muốn chứng minh rằng “ông được làm mọi điều mà pháp luật không cấm” sẽ lung lay. Nếu ông kiên định như Bầu Kiên thì sẽ bị trả giá như thế nào.
Vụ án đã xem như kết thúc, nhưng thực sự thì còn rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, nhiều vấn đề mới được đặt ra, nhất là về mặt pháp lý trong lĩnh vực quản lý tài chính.

Tiếp tục đọc

Thư Giáo sư Hoàng Xuân Hãn gửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Hoàng Xuân Hãn
.
VHNA: Sau đây là bức thư cuối cùng của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn gửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bức thư do chính Gs Hoàng Xuân Hãn mang tay đến Tòa Đại Sứ Việt Nam tại Paris, nhờ chuyển. Trên đường về nhà,  ông đã trượt chân ngã; Vào nhà thương ít hôm sau thì mất. Là thư riêng nhưng ông gửi gắm nhiều sự quan tâm đến vận nước và quan điểm giữ nước. Xét thấy có nhiều nội dung vẫn còn tính thời sự, nhất là giai đoạn hiện nay, khi Trung Quốc đang gây hấn ở biển Đông, chúng tôi đăng lại toàn văn thư này để bạn đọc tham khảo và qua đó hiểu thêm tâm sự của bậc trí thức chân chính.

 Học giả Hoàng Xuân Hãn [1908 – 1996]
PARIS ngày mồng 2 tháng Giêng năm Bính Tý

Thân gửi anh VĂN
Thưa ANH
Đối với ANH đã nhậm trọng-trách trong nước, những kẻ đạt lời đến ANH, ắt dùng những tiếng xưng-hô cực long- trọng. Vậy tôi xin Anh thứ lỗi đã giữ lời xưng kín-đáo thân- mật trong buổi gian-nan để cùng nhau mừng năm mới và chúc Anh vẫn mạnh-khoẻ để trường thọ và chỉ-giáo cho con em.

Tiếp tục đọc

Toa thuốc tuyệt vời

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quý vừa gửi cho “toa thuốc tuyệt vời ” này. Xin đưa lên đây để bạn đọc cùng “uống” và gìn giữ sức khỏe thể chất cùng tinh thần lành mạnh

I. Sức khỏe

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa: “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật”.

 II. Bí quyết trường thọ
 1. Chấp nhận với những gì mình đang có
 2. Thích nghi với hoàn cảnh của mình
 3. Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn. Tiếp tục đọc

Chuyện ấy!

Tác giả: Tô văn Trường

KD: Hị…hị… Không biết vì sao, TS Tô Văn Trường hôm nay lại đổi gam “tự diễn biến hòa bình” thế này, khi gửi cho mình bài viết  về một chủ đề với cái title rất nhạy cảm, mà mình đã phải biên tập thành “Chuyện ấy”, và biên tâp một số chỗ cho bạn đọc “bình an”  😀

Đọc mà bỗng … ái ngại cho các cụ quá   😀

😛   😀

———-

Không biết có phải vì thời tiết oi nồng, ngoài biển Đông lại đang dậy sóng cho nên mấy vị giáo sư đàn anh thuộc thế hệ U80-U90 như Nguyễn Văn Luật, và Nguyễn Tử Siêm đã “chuyển gam” cung cấp món quà rất bổ ích “nói ra tưởng xấu, nghĩ thì thèm mà bảo ăn thì tức ”?

“Yêu” bao nhiêu thì đủ?
Gs Nguyễn Tử Siêm, thật thà tâm sự nguyên văn như sau:
“Thưa các bác,
Món quà này rất bổ ích, em thích lắm. Có người tặng. em xin; có người bán, em mua sòng phẳng; kiểu gì em cũng hào hứng. Chỉ có điều khác với các nước, ở đó giao thiệp này được lực lượng an ninh bảo vệ; còn ở ta mà đi mua thì cứ nơm nớp sợ như phe phẩy tem phiếu dạo nào. Bỏ qua thì khác gì đổ chai sâm xuống đất, phí quá ! Tiếp tục đọc

Hồng Lỗi: ‘Đây không phải việc của Philippines’

Tác giả: Đinh Giang
.
KD: Một kẻ tham lam, bẩn tính chuyên đi “bắt nạt” láng giềng, thì đương nhiên kẻ đó luôn muốn bẻ từng chiếc đũa, nên lúc nào cũng chỉ muốn giải quyết “song phương”. Vì thế, ngược lại, những chiếc đũa phải đoàn kết, cố kết, học tập lẫn nhau không chỉ sách lược, chiến thuật phù hợp về đối ngoại, pháp lý, mà còn học và hãy giúp lẫn nhau cả tinh thần, khí phách.
.
“Mọi hành động của Trung Quốc trên quần đảo này đều nằm trong chủ quyền của Trung Quốc và không liên quan đến Philippines”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố.

Đây không phải việc của Philippines

Đó là phản ứng của Trung Quốc trước những báo cáo của Philippines về việc Manila điều tra dấu hiệu Bắc Kinh lấn biển ở các bãi đá ngầm trên biển Đông.

Trung Quốc,Philippines, tình hình biển Đông, bãi Gavin, bãi Malvar, hải quân Việt Nam

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 6/6 tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trắng trợn khẳng định, Trung Quốc có “chủ quyền không bàn cãi” đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có cả các bộ phận của quần đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 370km của Philippines ở Biển Đông

“Mọi hành động của Trung Quốc trên quần đảo này đều nằm trong chủ quyền của Trung Quốc và không liên quan đến Philippines”, Hồng Lỗi tuyên bố.

Tiếp tục đọc

Hãy xứng đáng với hào quang quá khứ!

Tác giả: Bùi Văn Thịnh

KD: Mình nhận được bài này của bạn đọc Bùi Văn Thịnh – một tấm lòng trăn trở với đất nước. Và xin được đăng lên như một trường hợp ngoại lệ, vì Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên chủ trương không đăng thơ của bạn đọc.


Việt nam quê hương tôi – niềm tự hào quá khứ
Những bậc cha anh đã chiến đấu, hy sinh
Vì một ngày mai đất nước sẽ phồn vinh
Sánh vai cùng 5 Châu như Bác hằng mong ước.

Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm trước
Ta có thời gian để kiến thiết nước nhà
Mò mẫm, dò la để tìm ra phương hướng
Đưa dân tộc này đến bến vinh quang. Tiếp tục đọc

Âm mưu nguy hiểm và thâm độc của Trung Quốc

Tác giả: V.V. Tuân

KD: “GS.NGND nhà sử học Phan Huy Lê cho rằng việc Trung Quốc đưa đường chín đoạn phi lý vào giảng dạy trong sách giáo khoa (SGK) phổ thông và các tài liệu trong nhà trường của họ là một âm mưu nguy hiểm và thâm độc của giới cầm quyền nước này” (V.V.T)
Lại nói tới GD của nước Việt, chán mớ đời, chán không thể tả được. Cứ bảo mình viết về GD VN là mình lại lắc. Không tiêu hóa được nữa. 
Các vị còn đang mải soạn các văn bản ưu tiên cộng điểm thi đại học cho Mẹ VN anh hùng, ưu tiên cộng điểm cho con những cán bộ hoạt động trước 1945… Đó có lẽ cũng là công việc… “anh hùng” của các vị đó!

GS Phan Huy Lê

  >>Trung Quốc dạy kiểu “đối ngoại”  
>>Trung Quốc dạy gì trong sách giáo khoa?
>>“Lấy sách đè người”

 “Trung Quốc đang giáo dục cho lớp trẻ mặc nhiên coi đường lưỡi bò như một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Họ nuôi dưỡng ý chí cho lớp trẻ hiện nay để tiếp tục thực hiện âm mưu bành trướng ở biển Đông của giới cầm quyền. Họ đang biến ý tưởng bành trướng của giới cầm quyền thành ý chí của số đông lớp trẻ”

Trung Quốc đang giáo dục cho lớp trẻ mặc nhiên coi đường lưỡi bò như một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Họ nuôi dưỡng ý chí cho lớp trẻ hiện nay để tiếp tục thực hiện âm mưu bành trướng ở biển Đông của giới cầm quyền. Họ đang biến ý tưởng bành trướng của giới cầm quyền thành ý chí của số đông lớp trẻ”GS PHAN HUY LÊ

GS.NGND nhà sử học Phan Huy Lê cho rằng việc Trung Quốc đưa đường chín đoạn phi lý vào giảng dạy trong sách giáo khoa (SGK) phổ thông và các tài liệu trong nhà trường của họ là một âm mưu nguy hiểm và thâm độc của giới cầm quyền nước này.

Ông nói rằng đây là ý đồ bành trướng nhằm thâu tóm toàn thể biển Đông của Trung Quốc, được chuẩn bị kỹ lưỡng và có tính toán lâu dài. Không chỉ SGK mà nhiều tài liệu khác của họ như bản đồ, hộ chiếu cũng in “đường lưỡi bò” vô lý này

Tiếp tục đọc

Angelina Jolie vô tình “chọc giận” Trung Quốc

Tác giả: Thái Bình (theo Wall Street Journal

Angelina Jolie đến Thượng Hải để quảng bá phim Maleficient. Ảnh AP

Cặp đôi quyền lực của Hollywood – Angelina Jolie và Brad Pitt – đã vô tình kích hoạt một làn sóng phản đối dữ dội ở Trung Quốc sau khi Angelina đưa ra một câu trả lời theo kiểu “nói thật mất lòng” trong lúc đang ở Thượng Hải để quảng bá cho bộ phim mới nhất mà cô tham gia: phim Maleficient  (Bà Tiên hắc ám) của hãng Walt Disney – báo Wall Street Journal tường thuật.

Bộ phim này dự kiến sẽ bắt đầu được chiếu ở Trung Quốc từ ngày 20-6-2014.

Trong cuộc họp báo giới thiệu bộ phim, khi được phóng viên hãng tin AP yêu cầu nêu tên một đạo diễn Trung Quốc mà cô yêu thích nhất, Angelina đã nói tới đạo diễn Lý An (Ang Lee, đạo diễn các phim Ngọa hổ tàng long, Cuộc đời của Pi, Brokeback Mountain…). Tiếp tục đọc

Người trẻ gốc Việt chỉ huy đào tạo lực lượng đặc nhiệm và người nhái Hải quân Mỹ

Tác giả: Trà Mi (VOA).

KD: Tổng thống Ronald Reagan từng nói nếu mình ở Pháp, Anh, hay Đức cho dù 20 năm họ cũng không cho rằng mình thành Tây, Anh, hay Đức; nhưng ai qua Mỹ này cũng thành người Mỹ được. Cho nên, tôi nghĩ mình chỉ cần làm việc hết sức. Ở Mỹ này mọi người đều ngang bằng nhau ((Trung tá Cao Hùng)

.Hay nhất là câu “Ở Mỹ này mọi người đều ngang bằng nhau“. Đó cũng là một thứ Giá trị Mỹ. Một môi trường tạo cho mọi công dân có sức bật có thể đi xa hơn nếu thực sự có tài năng. Không trắng đen, thật giả lẫn lộn.

.Có thế xã hội Mỹ mới “đi nhanh” được trên con đường phát triển của nhân loại

Trung Tá Hải quân Cao Hùng (giữa), Chỉ huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Người Nhái và Trục Vớt thuộc Hải Quân Hoa Kỳ

Trung Tá Hải quân Cao Hùng (giữa), Chỉ huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Người Nhái và Trục Vớt thuộc Hải Quân Hoa Kỳ

Một cậu bé được bố mẹ đưa sang Mỹ tị nạn năm 1975 nay trở thành Chỉ huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Người Nhái và Trục Vớt thuộc Hải Quân Hoa Kỳ, vị trí điều hành các hoạt động đặc nhiệm và huấn luyện lặn tinh nhuệ nhất trên thế giới mà ít người có thể vươn tới được.   Đó là câu chuyện thành công của Trung Tá Hải quân Cao Hùng, sĩ quan chỉ huy trường đào tạo trên 1200 lính hải quân, thủy quân lục chiến, và phi công hằng năm với đội ngũ 235 giảng viên là những chuyên gia tài giỏi của nước Mỹ.

Tiếp tục đọc