Tác giả: Hùng Lê
KD: Thưa bạn đọc! Chủ Blog Kim Dung/ Kỳ Duyền vừa trở về Hà Nội đêm qua, sau chuyến đi thăm và làm việc gần nửa tháng với một số trường ĐH ở Mỹ thuộc Boston, Washington DC và New York- một chuyến đi khá cập rập, vất vả, lúc vui lúc buồn lúc thích thú, lúc cũng khá mệt 😀 Nhưng vẫn nhớ tới Blog- “ngôi nhà bé nhỏ” của mình với đầy đủ hỉ nộ ái ố của cuộc đời và của những cảm xúc rất đàn bà, nhưng bao giờ cũng chân thành, ngay thẳng, trước những tốt xấu, hay dở khi phải cầm bút.
Trở về, có quá nhiều bài vở bạn bè iu quý vẫn không quên, vẫn gửi đến cho đọc và cập nhật hàng ngày. Vẫn có những email thân thiết chia sẻ thương yêu. Cảm ơn bạn bè, cảm ơn bạn đọc vẫn đến thăm, dù không kịp cập nhật tin tức. Cảm ơn sự nâng đỡ, động viên và cổ vũ của mọi người.
Dù ở nước Mỹ, nhưng trong câu chuyện, nhức nhối lòng người nhất vẫn là Biển Đông.
Nước Việt có đủ trí, đủ dũng, đủ mưu để đi qua những can qua không? Ngay cả trước những đề xuất kiểu này, thể hiện sự”quá tự tin” của nhà đầu tư, chẳng hề coi trọng luật pháp một Nhà nước?
Một góc công trường của Formosa. Nguồn ảnh: Hải quan Online
Đề xuất của nhà đầu tư Đài Loan Formosa về việc lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng với những ưu đãi vượt quá khuôn khổ luật pháp và chính sách ưu đãi hiện hành đã gặp phản ứng của các chuyên gia là những người từng làm trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư cũng như trong ngành thép.
>>> Formosa Hà Tĩnh đòi lập đặc khu Vũng Áng
Theo báo Hải Quan, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) đã gởi công văn số 1406022/CV-FHS tới Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, đưa ra đề xuất thành lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng với những điều kiện ưu đãi đặc biệt xây dựng riêng cho doanh nghiệp này. Tiếp tục đọc →