Thông báo kỳ họp thứ 24 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Kết luận 7 trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Tác giả: theo TTXVN

KD: Nóng sốt  😀

——-

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo và kết luận đối với 7 trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: TTXVN

Ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: TTXVN

Ngày 31.7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ họp thứ 24 của Ủy ban như sau: Từ ngày 18.7 đến 29.7.2014, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI) đã họp kỳ thứ 24. Ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và kết luận các nội dung sau:

Tiếp tục đọc

Luật gia, cựu ĐBQH nổi tiếng Nguyễn Đăng Trừng vừa bị Đảng khai trừ

Tác giả: theo Blog Tễu

.Lời dẫn của Tễu blog: Ông Nguyễn Đăng Trừng (sinh 1942), tại thôn Trước Bàu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, là ĐBQH Việt Nam khóa 12, thuộc đoàn đại biểu T/p Hồ Chí Minh. Ông từng tham gia vào vai trò Uỷ viên Ủy ban Tư pháp của QH; Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư t/p Hồ Chí Minh.

Ông từng nói trước QH: Chống tham nhũng ở nước ta giống như dòng văn học cuối thế kỷ 19 – hiện thực phê phán – thấy hiện trạng nhưng không có giải pháp tháo gỡ’. Ông có nhiều tiếng nói phê phán phản biện tại QH, nhất là phê phán sự yếu kém của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước.
Ông là Chủ nhiệm Đoàn Luật sư t/p Hồ Chí Minh, từng bào chữa cho Năm Cam. Lê Công Định cũng từng thuộc đoàn luật sư của ông. (Theo Wikipedia: Nguyễn Đăng Trừng).
————————-
KD: Chít cười, phải bổ sung một chuyện. Bạn bè iu quý gửi cho mình email có bài này, không biết mình đã đưa bài này lên từ tối qua, và bạn bình một câu: Nhẹ như lông hồng.    :D

Bản tin trên báo Người Lao động:

Tiếp tục đọc

Vì sao quan chức ngồi “nhầm ghế” ngày một nhiều?

Tác giả: Thảo Phượng
KD: Vì “đi đêm” nhiều, tăm tối , không ngồi nhầm ghế mới là lạ  😀
.
Còn nhớ, nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển khi được điều về làm Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An trong 3 năm, ông đã cho tới 9 bí thư huyện uỷ ngồi “nhầm ghế” thôi chức. Còn ông Nguyễn Bá Thanh thời còn làm lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông đã có nghỉ việc và điều chuyển nhiều lãnh đạo sở, quận huyện cũng vì ngồi “nhầm ghế”..

Từ lâu, chạy chọt để được một vị trí trong bộ máy nhà nước là điều đã được nhiều chuyên gia “bắt bệnh” và gọi rõ tên cán bộ, công chức ngồi “nhầm ghế”. Để có góc nhiều đa chiều, PetroTimes xin đăng tải ý kiến của một số chuyên gia, Đại biểu Quốc hội bàn về vấn đề này.

ĐBQH Đỗ Văn Đương, thành viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.

ĐBQH Đỗ Văn Đương, thành viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội nêu quan điểm về đánh giá cán bộ:

Tiếp tục đọc

GS Ngô Bảo Châu: Chúng ta làm ngược với thế giới

Tác giả: Lê Anh Hoa (thực hiện)

KD: Ngược với thế giới đâu chỉ có giáo dục!   😀

“Đánh giá một cách khách quan thì học sinh tốt nghiệp THPT của ta không đến nỗi quá tệ so với trình độ học sinh các nước khác, nhưng người tốt nghiệp ĐH của ta tương đối đuối so với người tốt nghiệp ĐH nước ngoài. Đuối cả về kiến thức lẫn tác phong làm việc”.

Ảnh: Nguyễn Khánh

Nhìn chung, tinh thần “hợp tác” hiện nay của các trường ĐH trong nước mới chỉ dừng ở mức độ “khai thác” các nhà khoa học Việt kiều hơn là thể hiện sự hợp tác với họ”

GS NGÔ BẢO CHÂU

GS Ngô Bảo Châu nhận định như vậy trước thềm hội thảo “Cải cách giáo dục đại học” do nhóm Đối thoại giáo dục mà ông là người chủ trì phối hợp với một số đơn vị trong và ngoài nước tổ chức tại TP.HCM hôm nay (31-7) và ngày 1-8. Trao đổi với Tuổi Trẻ, GS Ngô Bảo Châu khẳng định: “Vấn đề của giáo dục VN là giáo dục ĐH chứ không phải ở giáo dục phổ thông. Tất nhiên phổ thông cũng có vô vàn vấn đề và những ai liên quan đều có cảm giác bất an. Nhưng đứng trên tầm quốc gia mà nhìn nhận thì giáo dục ĐH mới là mảng cần nhiều sự thay đổi hơn”.

Tiếp tục đọc

Thủ tướng: Tái giá vẫn được phong Mẹ Việt Nam anh hùng

Tác giả: Lan Uyên

KD: Đọc thông tin này, vừa mừng, vừa buồn cười, vừa buồn cho đất nước. Mừng vì Mẹ M tái giá vẫn được phong Mẹ VNAH. Buồn cười, vì một trường hợp như thế này, đích thân người đứng đầu CP cũng phải đứng ra giải quyết. Buồn vì cái bộ máy, hệ thống quản lý VN nó kỳ lạ, không quan chức nào dám đứng ra giải quyết. Trăm dâu đổ đầu ông Thủ tướng! Vậy các vị Bộ trưởng làm việc gì nhể?   😛

Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ hướng dẫn đồng ý tái giá vẫn được phong danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chấm dứt tranh cãi những ngày qua.

Nguồn tin riêng từ Văn phòng Chính phủ cho VTC News biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ xem xét, sớm có thông tư hướng dẫn đồng ý tái giá vẫn được phong Mẹ Việt Nam anh hùng đối với những trường hợp còn vướng mắc, trong đó có trường hợp bà Trần Thị M.
 
Cụ thể trường hợp bà Trần Thị M., 83 tuổi, nguyên quán huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, hiện ở quận Bình Thạnh, TP.HCM có chồng và 1 con trai là liệt sỹ nhưng chưa được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng chỉ vì bà đã tái giá.
 
Thủ tướng: Tái giá vẫn được phong Mẹ Việt Nam anh hùng
Sẽ tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các trường hợp tái giá 

Về trường hợp này, Bộ trưởng Bộ LĐ–TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền lý giải: Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Nghị định 56 của Chính phủ thì có quy định rõ trường hợp một chồng và một con là liệt sỹ thì được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Tiếp tục đọc

Giáo dục –nhìn qua một giọt. . . nước!

 Tác giả: Đào Dục Tú

KD: GD là vấn đề xã hội đầy nhạy cảm. Bởi mỗi gia đình có ít nhất 1-2 đứa trẻ đi học. Đó là hy vọng, là hạnh phúc của họ. Nhưng GDVN hiện đem đến cho mọi gia đình niềm hy vọng, hạnh phúc, hay sự thất vọng, chán nản, chỉ nhìn qua một giọt nước? Câu trả lời này xin dành cho ngành GD

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😛

Gần đây tôi có viết một bài khởi sự từ cái ác, tội ác ngày một lộng hành xẩy ra lan tràn và quá sức tưởng tượng trong đời sống xã hội. quy “nguyên nhân của mọi nguyên nhân: “Từ giáo dục”, “cho giáo dục”. Bao gồm giáo dục xã hội, giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, trong đó tôi nghĩ giáo dục nhà trường chịu trách nhiệm chính.

Bởi lẽ, không ai “mù chữ”, thậm chí “chưa phổ cập THPT” mà có thể trở thành cán bộ đảng viên có chức có quyền, thậm chí quyền cao chức trọng. Và một bộ phận không nhỏ trong đó, đáng buồn thay, đã trở thành “thoái hóa biến chất cả về tư tưởng, đạo đức, lối sống”, thành “các nhóm lợi ích liên kết với nhau”, thành “bầy sâu tham nhũng”, ” ăn hết phần của dân chẳng chừa thứ gì”.

Tiếp tục đọc

Trở mặt khi chưa kịp đút lót

Tác giả: BS Lê Đình Phương

KD: Chưa bao giờ trong XH mình có nhiều chuyện về an ninh bệnh viện, bác sĩ bị hành hung như bây giờ. Từ xưa tới nay, có mấy ông thầy: Thầy thuốc, Thầy giáo luôn được con người ta kính trọng. Vì sao mà ở thời buổi này, những nghề nghiệp tử tế, cao quý đó lại bị… hành hung, hoặc khinh thị? Nỗi đau Đạo lý của một xã hội, thuốc nào chữa lành đây?

—–

Người ta tức giận vì thói nhũng nhiễu trắng trợn trong bệnh viện. Bởi sự tạ ơn tự nguyện đó tự lúc nào bị biến tướng thành thói bóp nặn, vắt kiệt bệnh nhân. Tệ hại hơn là thói bạc ác, trở mặt. Mọi ân cần tự dưng biến mất khi người bệnh chưa hoặc không đút lót chút lễ vật.

“Aaw-koon ch’ran” (cảm ơn)! Đó là câu chào của những Sok Leng, Sok Kha, Heng Leng… và rất nhiều bệnh nhân Campuchia khác chào tôi khi ra về. Kèm theo một nụ cười thật tươi với hai tay chắp ngang trán. Cho đến khi Sey, người thông dịch giải thích: Ở xứ Campuchia, chỉ có 04 người rất được tôn kính và được chào như vậy là nhà vua, cha, sư sãi, và… thầy thuốc. Nhân vật thứ tư này được người dân xứ Chùa Tháp xem là một vị thần cũng như Asclepius, vị thần y học và chữa lành trong thần thoại Hy Lạp vậy.

Tiếp tục đọc

Người già chớ dậy quá sớm

Tácgiả: Minh Hải (theo GĐ- XH)-Tư vấn chuyên môn: Bs. NGUYỄN MINH ĐỨC, Khoa Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Chợ Rẫy.

KD: Mình đăng bài này lên để bạn đọc, nhất là bạn đọc có tuổi của Blog chú ý, gìn giữ sức khỏe. Có nhiều kiến thức sơ đẳng nhưng nhiều khi chúng ta không biết.   😛
————-
Người lớn tuổi ít ngủ nên hay thức dậy sớm. Nhiều người cho rằng thế cũng bình thường. Tuy nhiên điều này không phải là không gây nhiều phiền toái cho sức khỏe của các cụ. Và chắc hẳn không ít người cảm thấy lo lắng khi các thành viên cao tuổi lạch cạch mở cửa đi tập thể dục khi trời còn tờ mờ.
Dậy sớm cũng tốt nếu bạn đã có một giấc ngủ ngon lành, đầy đủ. Nhưng người lớn tuổi thì thường dậy sớm vì họ không thể ngủ được. Nói người cao tuổi chỉ cần ngủ ít hơn hồi trẻ là không đúng. Họ vẫn cần ngủ khoảng 8 tiếng mỗi ngày nhưng điều này trở thành thử thách lớn khi người già rất khó dỗ giấc ngủ và việc duy trì giấc ngủ lại càng khó khăn hơn.

Tiếp tục đọc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cột trách nhiệm cá nhân, không tập thể chung chung

Tácgiả: NN (Theo VOV, VTV, webCP)
.
KD: Nếu thực sự thực hiện được như những điều ông TT phát biểu, thì có lẽ cũng khối vị phải biết suy tính trước sau, đắn đo, bởi trách nhiệm cá nhân. Chứ lâu nay, trách nhiệm tập thể nhiều quá, nên cuối cùng chả ai phải chịu trách nhiệm. Chỉ có người dân thiệt thòi
.
Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ, ngày 30-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá chương trình tái cơ cấu đầu tư công thời gian qua đã đi được một bước dài, quan trọng. Đã đưa ra và triển khai giải pháp then chốt là kiểm soát đầu tư trung hạn. Mọi cấp, mọi ngành đều phải lên danh sách, hạng mục công trình đầu tư, quy trách nhiệm rõ ràng.

“Trong đầu tư công, cần phải làm tiếp về trách nhiệm. Không có gì bằng trách nhiệm hết. Làm sao cột chặt, anh nào quyết thì phải chịu trách nhiệm rõ ràng, không có tập thể chung chung” – Thủ tướng nói.

Tiếp tục đọc

Đứa bé nằm chết bên bờ sông sau cuộc tra tấn của vợ chồng người mất trộm

Tác giả: Nhóm phóng viên
.
KD: VN là một trong những quốc gia đi đầu ký Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em. Nhưng những vụ như thế này, hành hung một đứa trẻ vì bị mất tiền, thì chả thấy những người cần thực hiện Công ước ở đâu. Xóm làng VN vẫn luôn chìm đắm trong đời sống hoang sơ. Đến mức sinh mệnh một đứa trẻ cũng mong manh như vài tờ bạc lẻ bị mất
Đứa bé nằm chết bên bờ sông sau cuộc tra tấn của vợ chồng người mất trộm

 
Sau cuộc truy tìm những tờ tiền lẻ bị mất của người hàng xóm, hai ngày sau, cháu bị “nghi can” được phát hiện đã chết thê thảm trong trạng thái nằm sấp, mặt mày trầy xước, một nửa thân trên bờ, một nửa dưới nước… 
Buộc đứa trẻ vào trụ xi măng rồi bóp cổ, tát liên tiếp?
Khoảng 4h sáng ngày 21/6, vợ chồng anh Phùng Văn Nguyên (SN 1972, ngụ thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)  thức dậy để chở nhau lên khu vực rừng keo cách nhà khoảng 20km cùng chặt cây thuê.

Tiếp tục đọc