Tác giả: Nguyễn Ngọc Chính
KD: Bài do bạn bè iu quý gửi đến, rất thú vị, bổ ích. Theo bạn bè, bài này do bạn Bá Trần giới thiệu. Xin cảm ơn bạn Bá Trần và xin được đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ 😀
.
Trẻ hay già, đều do tâm hồn, tinh thần, phong cách con người tạo ra. Từ kinh nghiệm bản thân, mình thấy ở riêng người đàn bà, tuổi 38-40 mới là tuổi đẹp nhất. Người đàn bà khi đó có cái trẻ của giai đoạn “bừng sáng”, thăng hoa, lại có độ chín chắn, hấp dẫn, quyến rũ riêng mà tuổi trẻ không sao có được. Đó là mình muốn nói đến sự tự nhiên, chân thành và độ tinh tế trong trí tuệ, trong tư duy và trong cả làm đẹp, trong ứng xử, không nói đến các “nghệ thuật mồi chài, đưa đẩy” thực chất rất xa lạ với cái đẹp trong sáng, bản thể.
.
Vì thế mình lại thấy, 30 tuổi thì tuổi 20 chả là gì, 40 tuổi thì tuổi 30 chả là gì… , với mình. Khi nghe lời tư vấn, lời khuyên đó, nhiều bạn trẻ ở cơ quan cũ, báo ND, và VNN bây giờ lè lưỡi và sung sướng. Hỏi: Phải làm thế nào hả cô? Chịu. Bí quyết là Lao động.
.
Khi nói vậy, các bạn trẻ lại thừ người, và có vẻ không còn hào hứng.
.
Nhưng đó chính là bí quyết để làm Đẹp đó. Ai nắm được bí quyết bí ẩn này, người đó vẫn là người Hạnh phúc! 😀
—————-
Đời người thường được gói gọn trong một câu thật đơn giản: “Từ thời còn trẻ… đến lúc về già”. Nói như vậy nhưng không đơn giản chút nào vì những suy nghĩ phức tạp của từng thời kỳ, qua đó thể hiện quan niệm sống khác hẳn nhau, nhiều lúc đến độ mâu thuẫn, xung đột gay gắt.
Thời còn trẻ bao gồm các giai đoạn từ thơ ấu, tiến dần đến tuổi vị thành niên và rồi trở thành thanh niên vào lứa tuổi từ 19 đến 24. Đây là khái niệm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhưng chưa được thống nhất vì còn tùy thuộc vào từng khuôn khổ xã hội của từng quốc gia. Chẳng hạn như ở Trung Quốc, tuổi thanh niên là 29, trong khi tại Bangladesh là 34 và ở Malyasia thậm chí đến 40 tuổi!
Bạn phải đăng nhập để bình luận.